Bị các hiệp sĩ SBC Bình Dương truy đuổi, tên cướp giỏ xách của hai phụ nữ nhảy xuống sông Sài Gòn tẩu thoát. Dù ẩn núp trong đám lục bình, hắn vẫn bị phát hiện.
Chiều 9/8, hiệp sĩ SBC Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng
phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng
đồng đội đã bàn giao Nguyễn Quang Hùng (31 tuổi, quê Phú Yên) cho Công
an phường Phú Cường thụ lý để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Khoảng 12h cùng ngày, anh Hải thấy hai thanh niên đi
xe máy không biển số trên đường ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An)
nên cùng các hiệp sĩ SBC bám theo.
Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Phú Cường, TP Thủ
Dầu Một), các anh phát hiện bộ đôi này ép sát, giật giỏ xách đeo phía
trước chiếc xe máy chở hai phụ nữ trung niên. Các nạn nhân ngã xuống
đường bị thương đã được hiệp sĩ Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Duy Phương
chở đến bệnh viện cấp cứu.
Đội trưởng SBC Bình Dương cùng hiệp sĩ Thạch Đạt truy
đuổi hai kẻ cướp giật. Dọc đường, các anh bị chúng giơ dao đe dọa, ném
mũ bảo hiểm vào người.
Đến đường Hai Bà Trưng (chạy dọc sông Sài Gòn), anh
Hải ép xe hai tên cướp vào lề đường. Lúc này, kẻ ngồi sau là Hùng nhảy
khỏi xe lao xuống sông tẩu thoát.
Anh Hải cùng đồng đội liền bơi sông quyết bắt bằng được tên cướp. Khi đang ẩn núp trong đám lục bình, Hùng đã bị bắt giữ.
Kẻ lái xe chở Hùng đã tẩu thoát.
công an Việt Nam tuyệt vời.
Trả lờiXóaQuá cảm động!
Trả lờiXóa