THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

24 tháng 8 2012

ÔI QUÊN

by Unknown  |  at  24.8.12




Lâm Trực

Anh mắc bệnh hay nhậu. Tối hôm rồi đi Lai Châu, say nhớ được mỗi đường về nhưng đến lúc bấm chuông lại quên mịa mất tên vợ. Anh cứ “ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ anh trong nhà nghe giọng chè thiu, lại không gọi rõ tên nên đếu thèm mở cửa. Điên quá, anh rút “alô” gọi cho bố vợ: - Alố, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào. - Thế à? Đến tên vợ tao, tao còn không nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!

3 nhận xét:

  1. câu chuyện cười này rất hay và cũng có rất nhiều ý nghĩa trong đời sống, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc và chia sẻ thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả có gì là hay ka?, toàn lấy trên mạng rồi chém thôi.

      Xóa
    2. Lấy đâu thì lấy, nhưng nó rất có ý nghĩa

      Xóa

Proudly Powered by Blogger.