Ngày hôm nay đọc cái mấy cái
blog, nhảy vào toàn thấy tin chính trị cứ tưởng là trang chính thống, đưa tin
đúng. Thế mà, sau một lúc đã thấy bày binh bố trận mấy bài phản động. Chán nản!
Vì thực sự không biết đâu là thật, giả??? Các blogger đang sử dụng chiêu bài dụ dỗ để
đưa các bạn độc giả vào cộng đồng tin xuyên tạc,tin đồn giả của chúng thực hiện
mưu đồ cá nhân hay tổ chức chính trị của riêng chúng. Nghệ thuật là ban đầu
chúng sẽ đưa những tin chính thống, những bài viết ca ngợi về Đảng, ca ngợi về
đất nước, bảo vệ quyền dân chủ của người dân Việt Nam. Nhưng rồi sau đó sẽ ra sao? Chúng tiếp tục pha lẫn và
trộn vào các bài viết phản động để các bạn độc giả theo đà rồi tin tưởng. Không
phân biệt đâu là tin thật , đâu là tin giả. Rồi truyền tai cho người này người
nọ, rằng là : cái tin nhà nước việt nam thế này, thế nọ, cái bọn tham nhũng,
hám quyền,… là cái tin chính thống từ blog yêu nước, từ blog của chính phủ..
xong rồi các blog ger này lại copi từ
trang này sang trang khác tạo nên một phản ứng dây chuyền còn mạnh hơn cả vi
rus. Từ nhận thức không sâu sắc về vấn đề rồi viết bài blog ger lại phạm một
sai lầm quá lớn.
Tự hỏi lại mình rằng là: làm sao
biết đâu là trang chính phủ, là trang của đảng, là trang blog thực sự đứng về
phía bảo vệ nhân dân đất nước. Câu trả lời là chẳng có dấu hiệu nào cả. Và bạn
đọc đừng có cả tin vào những thông tin trên blog. Một kinh nghiệm rút ra là khi đọc các thông
tin, các độc giả phải biết chọn lọc: để biết tin nào là tin chính thống, tin
nào có thể tin được, và tin nào chỉ đọc để biết thôi. Tin thế nào là tin chính
thống. tin nào là tin được. Tôi không phải
phe phái của đảng nào, hay thế lực nào, không phải là công an hay là người
chính phủ. Tôi là một người dân bình thường và có tiếng nói của mình. Là một người thích đọc và lang thang trên cộng
động mạng , thì tôi nghĩ tin chính thống tức là những tin viết về các cuộc đại
hội của đảng, nội dung của đảng, là tin tức từ thời sự Việt Nam, các nguồn đưa
tin cậy,… cũng có thể tin chính thống là mấy cái tin phê bình Đảng lắm chứ!!!
Đó là sự thật vì không phải lúc nào Đảng
cũng toàn diện, đất nước của mình cũng per phếch đến nỗi là không có một sai
xót nào, không có người tham nhũng,…thế nhưng ở đây là phê bình và những sai
xót của đảng chứ không phải là bêu xấu Đảng. … !!
Sự thật là nếu đọc các blog thì
phải tin vào đâu, tin vào ai đây!! Một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên
tin vào con tim của mình, nên tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình: rằng
chính quyền nhà nước và Đảng đã và đang xây dựng một đất nước việt nam hùng hậu
vì nhân dân , do nhân dân và đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân. Vì sự hạnh
phúc ấm no của nhân dân. Đó chính là những độc giả thông minh trên cộng đồng mạng
hiện nay, thực chất của các blog khó mà phân biệt được thật giả, dù là cái gì đọc
cái gì thì cũng không nên quá tin tưởng vào các tin mạng. cũng không nên nhanh
chóng vội vàng kết luận rằng là trang nào là trang của chính phủ và trang nào
là trang của bọn phản động. Tin là tin vào mắt mình, hiện thực xã hội trước mắt
mình, còn đọc báo là cách để mình nhìn nhận thêm mà thôi chứ không đánh giả được
cái gì cả. điều quan trọng nhất là luôn giữ vững chính trị tin vào Đảng và
chính quyền nhà nước, tin vào cách làm việc của họ và có trách nhiệm tuân theo
pháp luật việt nam, chỉ đạo của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam… đặc
biệt là phải cảnh giác với mấy tin phản động. đừng vì thủ đoạn nham hiểm, tinh
tế và siêu phàm, lợi dụng tâm lí của dân và bạn đọc để truyền tin, làm lực lượng
hậu thuẫn cho bọn chúng.
Không gian mạng mà. Cũng chả biết đằng nào mà lần.
Trả lờiXóanên không nên chỉ xem thông tin một chiều ở trên mạng cái gì cũng phải xem xét cẩn thận
Xóathật nguy hiểm khi người dân bị lôi kéo vào các trang phản động và bị tuyên truyền những thông tin sai lệch, gây dư luận xấu.
Trả lờiXóaTheo bạn chắc là tốt và ổn định hơn khi người dân chỉ cần xem thông tin đã kiểm duyện của truyền thông nhà nước có phải không..???. Nhà tớ có nhiều báo nhân dân và hà nội mới chưa đọc lắm (bố tơ làm bảo vệ ở ủy ban tiếc quá thường mang về mà) từ ngày mẹ tớ lắp cái bệ xí có cái vòi xịt nước khi đi đại tiên, tơ không dùng đến nữa, nếu cậu có xem thông tin tớ gủi cho..chứ cậu vào các trang phản động như Dân làm Báo, Anh ba sàm, Quan làm báo mà đọc là sẽ bị truyên truyền những thông tin sai lệch đấy...thân ái..hề ..hề.
XóaCác blog hay các trang mạng bây giờ nhiều nhan nhản. Thông tin đúng có, sai cũng có. Chỉ cần là người thông minh biết chon thông tin nào là chính thống để có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề.
Trả lờiXóaChúng ta cần biết đâu là sự thật, nên tin theo Đảng và Nhà nước
Trả lờiXóaCảnh giác cao độ với những trang tin như thế này.
Trả lờiXóaLà một người dân yêu nước tôi thấy thât bức xúc với hành động của lũ phản động này, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà Nước.
Trả lờiXóaInternet là một con dao 2 lưỡi. Thông tin hữu ích có nhưng cũng không ít những thông tin xấu, sai lệch. Những tổ chức chống phá Nhà nước lowj dụng các trang mạng, blog để tuyên truyền những thông tin phản động. Mọi người cần cảnh giác.
Trả lờiXóaThạt là choáng vì thông tin tốt thì ít mà thông tin xấu sai lệch sự thật thì quá nhiều.
Trả lờiXóaSự thật là nếu đọc các blog thì phải tin vào đâu, tin vào ai đây!! Một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên tin vào con tim của mình, nên tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình: rằng chính quyền nhà nước và Đảng đã và đang xây dựng một đất nước việt nam hùng hậu vì nhân dân , do nhân dân và đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân. Vì sự hạnh phúc ấm no của nhân dân. Đó chính là những độc giả thông minh trên cộng đồng mạng hiện nay.
Trả lờiXóaCần sớm tìm ra những đối tượng tung tin sai lệch và sử lý thật nghiêm minh.
Trả lờiXóaThông tin bây giờ trên mạng nhiều không kể siết. Hãy là người thông minh để chọn đc những tin đúng đắn, không để các thế lực xấu đạt đc mục đích của mình.
Trả lờiXóaĐúng là : Choáng váng …. Vì không biết ------- thật giả
Trả lờiXóaCái này phải tự sàng lọc thôi
Trả lờiXóacàng ngày các blog phá hoại càng nhiều, có được mầy blog chính thống như blog này đâu. hic.
Trả lờiXóaBé ơi,ăn nhiều chắc đầu toàn mỡ nhỉ ??? bé đã biết các block này phá hoại những gì?... Phá ai?.. Phá như thế nào....? Phá ở đâu..???. hay là họ mang thông tin hữu ích (khác hẳn với truyền thông nhà nước kiểm duyêt) cho độc giả...ban xem số lượt truy cập vào các trang DLB, QLB, ABS xem. nếu không ngon thì liệu có hàng mấy trục triệu lượt truy cập không..??? tỉnh lại đi nhé..thân ía...hihi.
XóaCần lắm những blog như thế này,vạch mặt được thật giả.Chứ để mấy cái blog chuyên xuyên tạc vu khống kia làm càn thì loan lên mất
Trả lờiXóavấn đề này là do nhận thức của từng người sau khi đọc những bài đăng trên BLOG sẽ nhận ra ngay.
Trả lờiXóaĐúng là khó phân biệt thật, cần phải sàng lọc thật kĩ
Trả lờiXóaCần tự trang bị kiến thức, sàng lọc, tiếp thu những thông tin đúng đắn mà thôi.
Trả lờiXóaRất chính xác, cách tốt nhất vẫn là biết tự trau đồi kiến thức, sự lí luận của chính bản thân.
XóaChúng ta nên tuyệt đối trung thành, tin theo Đảng và Nhà nước
Trả lờiXóaĐúng thôi, trung thành để đảng dẫn đi đâu thì đi ??? rồi đi đến con đường tươi đẹp XHCN- xuống hố cả nút. Con đường mà cả thế giới từ đông sang tây - từ Âu sang Á đã chết khiếp..???. hì..hì.. Mà các bạn commenter gì mà chẳng giám up load ảnh thật của mình lên cả toàn ký hiệu và những hình ảnh vô thưởng vô phạt ???. hãy dũng cảm lên, từ những điều tưởng như nhỏ nhất này mà đi nhé....nice weekend...
Xóađó cũng là sự thật mặt trái của mạng.tìm kiếm thông tin rất nhanh nhưng nó quá nhiền thông tin mà ta ko pít đó là thật hay là giả
Trả lờiXóaTin chính thống mới đúng sự thất, bọn phản động viết xuyên tạc thì Mỹ lại tin sái cổ
Trả lờiXóaHà Nội vào thu mùi hương hoa sữa nồng nàn hòa quyện cùng cái se lạnh của mùa thu, tạo nên cảm giác nhè nhẹ và thoang thoảng. Nó đi vào lòng người và tâm trí mỗi người khi đi qua những con phố, những góc bờ hồ.
Trả lờiXóaThật thật giả giả đúng là chẳng biết như thế nào nữa chứ, bọn này phản động thật, chúng sẽ không đạt được mục đích của mình đâu.
Trả lờiXóaChiêu bài này là ban đầu chúng đưa tin để lấy lòng tin của người đọc rồi dần đưa tư tưởng phản động vào làm cho người đọc tin theo. thật kinh tởm
Trả lờiXóathông tin tren mạng toàn là đa chiều lắm. ngày trước mình cũng hay tin nhưng bây giờ thì mình đã cảnh giác và biết cách xem xét rồi.
Trả lờiXóađiều quan trọng nhất là tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. các thông tin trên mạng bây giờ thật sự rất khó phân biệt đâu là thật đâu là giả, đâu là ta đâu là địch. chỉ có bản thân mình với nhãn quan và sự hiểu biết của mình để nhìn nhận.
Trả lờiXóatôi chỉ tin vào đảng csvn thoi
Trả lờiXóa