Trong khu rừng nọ, để tìm ra một
loài hoa đẹp nhất đại diện cho muôn loài hoa đang khoe sắc, Chúa Rừng mới mở
một cuộc thi tìm vị Vua cho các loài hoa. Sau khi bình chọn Chúa Rừng đã chọn
ra được bốn loài đẹp nhất là Tùng, Cúc, Trúc, Mai.
Tùng, Cúc, Trúc, Mai, vì để giành
chức vị vua trong các loài hoa, chúng đều sử dụng các loại thủ đoạn để chèn ép
lẫn nhau, giở mọi thủ đoạn xấu xa, nên cuối cùng Chúa Rừng đành để chống ngôi
vị Vua đấy cho đến ngày nay…
Chim hạc hỏi Chúa Rừng:
- “Lạ thật, họ không phải là bốn quân tử sao? Bình thường thì phong độ thanh thoát, khiêm tốn hoà nhã có lễ nghĩa, tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ?”
Chúa Rừng trả lời:
- “Phải hay không phải là quân tử, chỉ có để cám dỗ ở trước mặt, thì bản tính tự nhiên sẽ… lộ ra”.
Người ta thường nói, đừng lấy thước mà đo lòng quân tử, thước đây chính là ám chỉ đến tiền tài, danh vọng, vật chất…
Có quân tử không chết vì tiền, nhưng chết vì sắc đẹp; có quân tử không chết vì sắc đẹp, nhưng lại chết vì danh vọng; cũng có hạng quân tử không chết vì danh vọng, nhưng lại “nghẻo” vì một tiếng khen… lãng nhách.
Có người bên ngoài thì như là quân tử chính hiệu “con nai vàng”, chẳng có chi là lung lay được họ, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì biến thành “con chó sói” chính hiệu, giương nanh vuốt móng, nhìn thấy mà ghê.
Vậy thì ai là người quân tử?
Xin thưa, người quân tử thường lại không cần khẳng định họ là quân tử đâu, họ hành động khi chính lương tâm họ mách bảo, họ coi trọng những thứ tưởng như không còn đáng coi trọng, họ biết cách tha thứ và hy sinh cho người khác…
Chim hạc hỏi Chúa Rừng:
- “Lạ thật, họ không phải là bốn quân tử sao? Bình thường thì phong độ thanh thoát, khiêm tốn hoà nhã có lễ nghĩa, tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ?”
Chúa Rừng trả lời:
- “Phải hay không phải là quân tử, chỉ có để cám dỗ ở trước mặt, thì bản tính tự nhiên sẽ… lộ ra”.
Người ta thường nói, đừng lấy thước mà đo lòng quân tử, thước đây chính là ám chỉ đến tiền tài, danh vọng, vật chất…
Có quân tử không chết vì tiền, nhưng chết vì sắc đẹp; có quân tử không chết vì sắc đẹp, nhưng lại chết vì danh vọng; cũng có hạng quân tử không chết vì danh vọng, nhưng lại “nghẻo” vì một tiếng khen… lãng nhách.
Có người bên ngoài thì như là quân tử chính hiệu “con nai vàng”, chẳng có chi là lung lay được họ, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì biến thành “con chó sói” chính hiệu, giương nanh vuốt móng, nhìn thấy mà ghê.
Vậy thì ai là người quân tử?
Xin thưa, người quân tử thường lại không cần khẳng định họ là quân tử đâu, họ hành động khi chính lương tâm họ mách bảo, họ coi trọng những thứ tưởng như không còn đáng coi trọng, họ biết cách tha thứ và hy sinh cho người khác…
Nhìn một người với vẻ ngoài thành
đạt ném đồng tiền bạc vào chiếc bát ăn xin của ông lão, bạn cho rằng họ đã quân
tử chưa? Đừng vội đánh giá nhé, bạn hãy nhìn cậu bé học sinh kìa, cu cậu đang
vuốt ngay ngắn đồng tiền và đặt chúng cẩn thận vào chiếc bát…không quyên nở nụ
cười cảm thông với ông lão, đấy chính là “quân tử tí hon đấy”…
Có những người sẵn sàng hy sinh với
nghĩa cử cao đẹp mà đâu cần ai báo đáp, có những người âm thầm giúp đỡ người
khác cần chi lời cảm ơn, bỏ qua phú quý bản thân để chia sẻ cùng đồng loại khó
khăn… Họ chính là quân tử.
Chúng ta sống không thể không mắc sai lầm, nhưng cố gắng để sống tốt hơn, sống tử tế hơn cũng là quân tử rồi bạn ạ.
Chúng ta sống không thể không mắc sai lầm, nhưng cố gắng để sống tốt hơn, sống tử tế hơn cũng là quân tử rồi bạn ạ.
----*--- Cây Sung Dâu ---*----
người quân tử chắc không sống ở xã hội này được.bởi quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều.mà quân tử thì bao giờ cũng bị tiểu nhân ghen ghét.và hãm hại.kết cục thì dần dần quân tử ít đi mà tiểu nhân thì càng nhiều thêm
Trả lờiXóaSống quân tử chỉ thiệt cho mình thôi,đã thế còn bị người ta kêu là gản dở!
Trả lờiXóachính xác, nhưng sao lại không sống, đời người ai cũng sống có 1 lần...
XóaSống tử tế hơn cũng là quân tử rồi.
Trả lờiXóacàng bé, con người ta còn trong trắng, mọi thứ với ta thật đơn giản, còn lớn lên, cuộc sống xô đẩy đã khiến bao người thay đổi con người mình, đặt biệt trong thời đại kinh tế thị trường ngày nay thì đông tiền, vị thế càng được chú trọng, nhiều người lớn đều có tâm lý của ông trùm Năm Cam ngày xưa "cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". nó làm tha hóa dần bản chất của con người. nếu ai cũng như trẻ thơ, hồn nhiên, vui nhộn, hòa nhã thì hay biêt bao.
Trả lờiXóanay khó mà tìm được một người quân tử thật sự để lấy làm chồng quá! ra đường toàn gặp thằng đểu thôi:(
Trả lờiXóasống để mà đạt chuẩn của một người quân tử ở thời đại bây giờ có khi hơi khó. Nên chỉ cần làm một người tốt là được rồi
Xóalấy đâu ra được quân tử thật sự, nay chỉ toàn là vụ lợi nhau thôi, toàn nghĩ đến mình trước thôi.
Trả lờiXóaBây h quân tử chắc hiếm lắm. Toàn thấy quân tử giả thôi. Làm người quân tử khó lắm không@
Trả lờiXóađối với quân tử thì đỗi xử theo cách của quân tử còn gặp tiểu nhân thì lại có cách đối xử theo cách của tiểu nhân chứ
Trả lờiXóaTrong thời buổi hiện nay cũng rất khó để lúc nào cũng quân tử được, nhất là khi đối mặt vs tiểu nhân
Trả lờiXóaCó lẽ không phải dễ để làm được người quân tử nếu không muốn nói là khó
Trả lờiXóaTrong thời buổi mà quyền lực thuộc về đồng tiền thì rất khó kiếm được người quân tử nhưng không phải là không có.
Trả lờiXóaXã hội vẫn còn đó những con người rất quân tử.
quân tử là sống thật sống tốt, làm việc mà không hổ thẹn với lương tâm của mình, đem lại lợi ích cho đất nước, gia đình và bản thân.
Trả lờiXóaTa quân tử với người quân tử còn với những kẻ tiểu nhân ta sẽ có cách của ta.
Trả lờiXóaThời buổi nào cũng vậy thôi cần coi trọng những người quân tử.
Thời buổi nào cũng vậy thôi người quân tử thì họ sẽ vẫn quân tử còn kẻ tiểu nhân vẫn cứ là tiểu nhân.Quân tử thì không gì có thể lung lay họ còn tiểu nhân thì có muôn vàn lý do giải thích.
Trả lờiXóalàm quân tử họ lại bảo ra vẻ.ho ho.bởi vì gần như tách biệt với mọi người
Trả lờiXóachỉ cần trong lòng có chữ tâm là được
Trả lờiXóacuộc đời thật lắm bất công
Trả lờiXóathạch sanh thì ít lý thông thì nhiều.
nói thế các bác tự hiểu
mình thích làm quân tử,nhưng rồi nhận ra làm tiểu nhân dễ hơn
Trả lờiXóaCó ai đưa ra tiêu chuẩn để phân loại đc đâu. Sống có chữ tâm là đc rồi
Trả lờiXóaSống tử tế hơn cũng là quân tử rồi. câu này hay.
Trả lờiXóalấy đâu ra được quân tử thật sự, nay chỉ toàn là vụ lợi nhau thôi, toàn nghĩ đến mình trước thôi.
Trả lờiXóaLàm quân tử khó lắm! phải đâu chuyện đùa.
Trả lờiXóaNgày nay tìm được những người quân tử khó lắm. hiếm như lá mùa thu ấy.
Trả lờiXóaLàm quân tử khó thật nhưng không phải không làm được, chúng ta hãy sống đẹp, sống tốt, sống thật lạc quan!
Trả lờiXóaKHông khó,vì một đất nước nhỏ bé như Việt Nam làm quân Tử rất tốt đấy thôi.Nhưng ko phải ai cũng làm được.To như Trung Quốc đấy,đố mà làm nổi,vì TQ có săn bản chất tiểu nhân rồi
Trả lờiXóaĐối với VN thì không khó,Nhưng đố Mĩ và TQ làm được đấy
Trả lờiXóaNếu như ai cũng cho rằng sống quân tử chỉ thiệt cho mình thì xã hội này sẽ thế nào đây. Chúng ta hãy cứ sống thật đẹp, thật tốt xem như thế nào. Nhưng trong nhiều trường hợp thì đúng là không nên sông quân tử. Nói chung là tuỳ hoàn cảnh nhưng mình vẵn thích quân tử, sông sòng phẳng hơn.
Trả lờiXóaNếu như ai cũng cho rằng sống quân tử chỉ thiệt cho mình thì xã hội này sẽ thế nào đây. Chúng ta hãy cứ sống thật đẹp, thật tốt xem như thế nào. Nhưng trong nhiều trường hợp thì đúng là không nên sông quân tử. Nói chung là tuỳ hoàn cảnh nhưng mình vẵn thích quân tử, sông sòng phẳng hơn.
Trả lờiXóabây giờ người quân tử chỉ có ở trong phim với chuyện cổ tích thui.nếu có thì cũng chỉ là nữa quân tử thui.hix
Trả lờiXóaCó quân tử không chết vì tiền, nhưng chết vì sắc đẹp; có quân tử không chết vì sắc đẹp, nhưng lại chết vì danh vọng; cũng có hạng quân tử không chết vì danh vọng, nhưng lại “nghẻo” vì một tiếng khen… lãng nhách.
Trả lờiXóaChúng ta sống không thể không mắc sai lầm, nhưng cố gắng để sống tốt hơn, sống tử tế hơn cũng là quân tử
Trả lờiXóaPhải hay không phải là quân tử, chỉ có để cám dỗ ở trước mặt, thì bản tính tự nhiên sẽ… lộ ra
Trả lờiXóaQuân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Có lẽ quân tử là kẻ thù dai chăng ?
Trả lờiXóaLàm quân tử rất là khó mà làm tiểu nhân thì rất dễ, chỉ cần một chút dụ dỗ là thành tiểu nhân ngay
Trả lờiXóangười quân tử chắc không sống ở xã hội này được.bởi quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều.mà quân tử thì bao giờ cũng bị tiểu nhân ghen ghét.và hãm hại.kết cục thì dần dần quân tử ít đi mà tiểu nhân thì càng nhiều t
Trả lờiXóaCó quân tử không chết vì tiền, nhưng chết vì sắc đẹp; có quân tử không chết vì sắc đẹp, nhưng lại chết vì danh vọng; cũng có hạng quân tử không chết vì danh vọng, nhưng lại “nghẻo” vì một tiếng khen… lãng nhách.
Trả lờiXóaNếu như ai cũng cho rằng sống quân tử chỉ thiệt cho mình thì xã hội này sẽ thế nào đây. Chúng ta hãy cứ sống thật đẹp, thật tốt xem như thế nào. Nhưng trong nhiều trường hợp thì đúng là không nên sông quân tử. Nói chung là tuỳ hoàn cảnh nhưng mình vẵn thích quân tử, sông sòng phẳng hơn.
Trả lờiXóa