THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

22 tháng 10 2012

Phạm lê Vương Các viết “tại sao tôi không phải là tôi ”

by Unknown  |  at  22.10.12


Đó là bài viết phản hồi của blog anh ba sam cho bài viết  “phản động nhân danh lòng yêu nước” được đăng trên tờ báo nhân dân của tuần vừa qua.
Thoáng nghĩ, không biết có nên viết bài báo này để ném đá cái thằng xưng danh là yêu nước trong blog Anh ba sam hay không. Nhưng nói đi nói lại mình là người có học thức. thế nên, bản thân chỉ đưa ra một nhận định, quan điểm riêng của chính mình.
Bản thân chúng ta, ai cũng có quyền làm chủ, ai cũng có quyền dân chủ, nước có mạnh, xã hội có công bằng và văn minh nếu có sự đóng góp của chúng ta. Chúng ta có quyền bỏ phiếu có quyền bày tỏ quan điểm của chính mình để xây dựng cho đất nước này một mạnh mẽ hơn. Ấy thế mà, có mấy thằng cứ lợi dụng điều cơ bản đó để đi bêu xấu đảng này nọ, tiếp tay cho bọn phản động dưới chiếc áo vỏ bọc là lòng yêu nước, là quyền dân chủ, quyền được nói của chính bọn chúng. Ngán ngẩm thay, chúng nó còn tự cho mình cái quyền vu khống đảng , ngụy trang mình dưới lớp người có học thức, có tuổi trẻ và muốn thể hiện rằng mình đúng và mình là người có quyền phản bác, phê bình hay chống đối đảng,rằng đó là cái quyền làm tôi của chúng nó
Cái quyền làm tôi mà chúng nó muốn lại bỉ ổi lắm. chúng nó lợi dụng quyền làm tôi để phê phán đảng, bôi xấu đảng, tác động , lôi kéo phản động. cái quyền làm tôi đó, chúng nó tự xưng là quyền làm tôi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc chứ thực ra là muốn  vụ lợi cho cá nhân, tiếp tay cho phản động , chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mà thôi
Nói đúng ra, cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. Chứ cái tôi trong Anh ba sam đòi hỏi chắc có lẽ là cái tôi muốn làm phản, hoặc cái tôi đang tiếp tay cho kẻ địch, cũng có thể là cái tôi chẳng có nhiệt huyết gì với đất nước này.
Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

103 nhận xét:

  1. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  2. Lợi dụng cái tôi để đi lừa đảo bà con thì tội này đáng để xử chết lắm chứ đừng nói gì đến chuyện đòi quyền lợi nhé

    Trả lờiXóa
  3. ''Cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. ''

    Trả lờiXóa
  4. Biết rằng vái tôi có quyền tự do ,có quyền nói nhưng đâu phải muốn nói gì thì nói ,đâu phải là được bịa đặt ,xuyên tạc sự thật là đi ngược lại với lợi ích của dân.

    Trả lờiXóa
  5. Anh ba sam - thực chất là một blog phản động.

    Trả lờiXóa
  6. Cần nhiều hơn những bài viết như thế này để phản bác lại luận điệu dối trá của blog anh ba sam.
    Bởi thực chất đây là một blog phản động đi ngược lại quyền lợi ,lợi ích của nhân dân của Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta cũng có thể viết bài ui nhờ tác giả đăng mà

      Xóa
  7. đúng rồi có bài phản động cũng phải có bài phản bác lại điều đó.thế mới chơi sòng phẳng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh ba sam Bởi thực chất là một blog phản động đi ngược lại quyền lợi ,lợi ích của nhân dân của Đảng và Nhà nước.

      Xóa
  8. ''Cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. ''

    Trả lờiXóa
  9. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  10. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  11. Cần nhiều hơn những bài viết như thế này để phản bác lại luận điệu dối trá của blog anh ba sam.
    Bởi thực chất đây là một blog phản động đi ngược lại quyền lợi ,lợi ích của nhân dân của Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lợi dụng cái tôi để đi lừa đảo bà con thì tội này đáng để xử chết lắm chứ đừng nói gì đến chuyện đòi quyền lợi nhé

      Xóa
  12. Nói đúng ra, cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. Chứ cái tôi trong Anh ba sam đòi hỏi chắc có lẽ là cái tôi muốn làm phản, hoặc cái tôi đang tiếp tay cho kẻ địch, cũng có thể là cái tôi chẳng có nhiệt huyết gì với đất nước này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng.

      Xóa
  13. đúng rồi có bài phản động cũng phải có bài phản bác lại điều đó.thế mới chơi sòng phẳng

    Trả lờiXóa
  14. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  15. ngụy trang mình dưới lớp người có học thức, có tuổi trẻ và muốn thể hiện rằng mình đúng và mình là người có quyền phản bác, phê bình hay chống đối đảng,rằng đó là cái quyền làm tôi của chúng nó

    Trả lờiXóa
  16. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái tôi 1 là gắn với lợ ích cộng đồng,k thì phải đạt lợi ích cộng đồng lên trên hết

      Xóa
  17. đúng rồi có bài phản động cũng phải có bài phản bác lại điều đó.thế mới chơi sòng phẳng

    Trả lờiXóa
  18. Nói đúng ra, cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. Chứ cái tôi trong Anh ba sam đòi hỏi chắc có lẽ là cái tôi muốn làm phản, hoặc cái tôi đang tiếp tay cho kẻ địch, cũng có thể là cái tôi chẳng có nhiệt huyết gì với đất nước này.

    Trả lờiXóa
  19. đọc xong tặng anh bài tôi là tôi của quách thành danh

    Trả lờiXóa
  20. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  21. thì ai mà chả cho mình là tài giỏi chứ,cái tôi cá nhân đôi lúc làm mình lầm đường lạc lối đấy các bác ạ

    Trả lờiXóa
  22. ng0n,phản bác lại chúng lấy ngòi bút trị ngòi bút

    Trả lờiXóa
  23. chúng ta cùng tham gia đấu tranh lại bọn phản quốc nào

    Trả lờiXóa
  24. không để bọn này lộng hành thêm nữa.phỉa trị tận gốc

    Trả lờiXóa
  25. việt nam vẫn tồn tại nhiều bè lũ phản động cần có những bài như thế này để phản kháng lại chúng

    Trả lờiXóa
  26. chúng là lũ xâu bọ thôi,con sâu làm giầu nồi canh ý mà.không thể lay động lòng dân việt nam hướng về đảng được

    Trả lờiXóa
  27. đúng rồi người dân việt nam rất yêu nước chúng không dễ dàng được đau.chẳng qua người dân trí thức nhiều nơi còn kém chưa nhận thức được

    Trả lờiXóa
  28. việt nam muôn năm đảng cộng sản muôn năm.bọn đó chỉ là rác rưỡi

    Trả lờiXóa
  29. Lại lợi dụng để lừa đảo
    Thật không xứng đáng là công dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không để bọn này lộng hành thêm nữa.phỉa trị tận gốc

      Xóa
  30. Bán nước mà cũng đòi có cái tôi để thể hiện á? Nằm mơ đi

    Trả lờiXóa
  31. tuyên dương những bài như thế này,cần phát huy

    Trả lờiXóa
  32. mình cũng tập tành viết bài nhĩ.cũng phải đóng góp gì chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng là lũ xâu bọ thôi,con sâu làm giầu nồi canh ý mà.không thể lay động lòng dân việt nam hướng về đảng được

      Xóa
  33. viết bài đấu lại bọn phản động cũng là ý kiến hay.sợ không sắc sảo lắm

    Trả lờiXóa
  34. Cái tôi của 1 người mà ảnh hưởng tới cái chung của cả cộng đồng thì phải tiêu diệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tên này chính là cái tôi bỉ ổi đó. chắc nó ăn tiền phản động

      Xóa
  35. Lợi dụng cái tôi để đi lừa đảo bà con thì tội này đáng để xử chết lắm chứ đừng nói gì đến chuyện đòi quyền lợi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng là lũ xâu bọ thôi,con sâu làm giầu nồi canh ý mà.không thể lay động lòng dân việt nam hướng về đảng được

      Xóa
  36. Cõng rắn cắn gà nhà mà cũng đòi được hưởng quyền lợi à? Xem lại bản thân đi rồi hãng sủa nhé

    Trả lờiXóa
  37. cái tôi cá nhân đôi lúc làm mình lầm đường lạc lối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì nó chém thế cái thằng này nó học năm thứ 3 mà ăn nói ngu xuẩn

      Xóa
    2. Đây chẳng phải blog phản động sao(Anh Ba Sàm), anh em vào đọc cẩn thận nhé, không chính xác đâu

      Xóa
  38. Thằng này mà cũng đòi được tự do phát ngôn á. Không bị cắt lưỡi là may rồi đấy

    Trả lờiXóa
  39. Đã sai ko xin khoan hồng lại còn đòi quyền lợi gì chứ? Đúng là không biết mình là ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cõng rắn cắn gà nhà mà cũng đòi được hưởng quyền lợi à? Xem lại bản thân đi rồi hãng sủa nhé

      Xóa
  40. Đây chẳng phải blog phản động sao(Anh Ba Sàm), anh em vào đọc cẩn thận nhé, không chính xác đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cõng rắn cắn gà nhà mà cũng đòi được hưởng quyền lợi à? Xem lại bản thân đi rồi hãng sủa nhé

      Xóa
  41. Nhìn lại xem mình là ai và mình đang ở đâu đi nhá

    Trả lờiXóa
  42. Bọn phản đọng này xem mình ở vị trí nào đi mà lên tiếng nhá

    Trả lờiXóa
  43. ố ồ cái trang anh bà sam toàn viết nhám nhí

    Trả lờiXóa
  44. nói đi nói lại là muốn làm cái tôi thì ai chẳng muốn làm nhưng mà tốt nhất nó nên nhìn lại xem cái tôi của nó dơ bẩn sao

    Trả lờiXóa
  45. Cần nhiều hơn những bài viết như thế này để phản bác lại luận điệu dối trá của blog anh ba sam.

    Trả lờiXóa
  46. đúng rồi có bài phản động cũng phải có bài phản bác lại điều đó.thế mới chơi sòng phẳng

    Trả lờiXóa
  47. Nói đúng ra, cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  48. Biết rằng vái tôi có quyền tự do ,có quyền nói nhưng đâu phải muốn nói gì thì nói ,đâu phải là được bịa đặt ,xuyên tạc sự thật là đi ngược lại với lợi ích của dân.

    Trả lờiXóa
  49. đã tiếp tay cho phản động bêu xấu dân tộc còn lấy danh yêu nước. đúng là lũ bán nước.

    Trả lờiXóa
  50. bọn chúng thế rồi giờ ta chỉ biết thận trọng hơn thôi chứ sao được. tự mình cứu mình thôi.

    Trả lờiXóa
  51. dung vay loi ich ca nhan nhung phai dat tren loi ich cua dan toc va loi ich quoc gia thi do moi la loi ich chinh dang.

    Trả lờiXóa
  52. phai trung tri nghiem khac nhung bon loi dung cai toi de lam nhung viec xau xa.

    Trả lờiXóa
  53. dung la do bi oi. Da xau xa roi con doi lam nhan nghia. phai trung tri cho nhung ke xau noi guong moi duoc.

    Trả lờiXóa
  54. chủ nghĩa cái tôi quá lớn sẽ không mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng cái tôi của mỗi cá nhân, nhưng không phải là cái tôi sai trái đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.

      Xóa
  55. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lợi ích của dân, của đảng.

    Trả lờiXóa
  56. iết bài đấu lại bọn phản động cũng là ý kiến hay.sợ không sắc sảo lắm

    Trả lờiXóa
  57. hài.viết cũng cần trình độ chứ nhĩ không lại làm trò cười cho bọn nó ấy

    Trả lờiXóa
  58. Việt Nam luôn chấp nhận lợi ích cá nhân, nhưng vì lợi ích cá nhân mà lại làm hại lợi ích tập thể quốc gia tì không được.

    Trả lờiXóa
  59. đánh gãy răng chúng nó cho chúng không gặm được xương nữa luôn đi.

    Trả lờiXóa
  60. ui chao ơi, sao mà bọn chung hay nói xấu thế, chúng tức gì hay được ai cho gì để nói hay sao đấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  61. bọn chúng đã ngộ nhận việc phê bình bôi xấu đảng là cái tôi của chúng.

    Trả lờiXóa
  62. đúng là đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng cái tôi của mỗi cá nhân, nhưng không phải là cái tôi sai trái đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.

    Trả lờiXóa
  63. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lợi ích của dân, của đảng.

    Trả lờiXóa
  64. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  65. chúng là lũ xâu bọ thôi,con sâu làm giầu nồi canh ý mà.không thể lay động lòng dân việt nam hướng về đảng được

    Trả lờiXóa
  66. Nhân dân ta đâu có dễ dàng gì đi tin theo mấy cái lời nói hàm hồ của bọn phản động chứ

    Trả lờiXóa
  67. việt nam vẫn tồn tại nhiều bè lũ phản động cần có những bài như thế này để phản kháng lại chúng

    Trả lờiXóa
  68. chủ nghĩa cái tôi quá lớn sẽ không mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội

    Trả lờiXóa
  69. Đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà còn lên tiếng yêu nước, dân chủ này nọ.

    Trả lờiXóa
  70. Bởi thực chất đây là một blog phản động đi ngược lại quyền lợi ,lợi ích của nhân dân của Đảng và Nhà nước.gười dân việt nam rất yêu nước chúng không dễ dàng được đau.chẳng qua người dân trí thức nhiều nơi còn kém chưa nhận thức được

    Trả lờiXóa
  71. Biết rằng vái tôi có quyền tự do ,có quyền nói nhưng đâu phải muốn nói gì thì nói ,đâu phải là được bịa đặt ,xuyên tạc sự thật là đi ngược lại với lợi ích của dân.

    Trả lờiXóa
  72. Biết rằng vái tôi có quyền tự do ,có quyền nói nhưng đâu phải muốn nói gì thì nói ,đâu phải là được bịa đặt ,xuyên tạc sự thật là đi ngược lại với lợi ích của dân.

    Trả lờiXóa
  73. Nói đúng ra, cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. Chứ cái tôi trong Anh ba sam đòi hỏi chắc có lẽ là cái tôi muốn làm phản, hoặc cái tôi đang tiếp tay cho kẻ địch, cũng có thể là cái tôi chẳng có nhiệt huyết gì với đất nước này.

    Trả lờiXóa
  74. Việt nam, luôn chấp nhận cái tôi, nhưng cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  75. Tôi sẽ luôn là tôi,nếu đó là cái tôi chính đáng

    Trả lờiXóa
  76. đúng rồi người dân việt nam rất yêu nước chúng không dễ dàng được đau.chẳng qua người dân trí thức nhiều nơi còn kém chưa nhận thức được

    Trả lờiXóa
  77. cái tôi 1 là gắn với lợi ích cộng đồng,k thì phải đạt lợi ích cộng đồng lên trên hết

    Trả lờiXóa
  78. cái tôi đó phải gắn với lòng yêu nước, phải gắn với lòng nhiệt huyết, gắn với lợi ích của dân, của đảng. nếu mà cái tôi muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm phản thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.thế thì đất nước mới ổn định và phát triển được.

    Trả lờiXóa
  79. Bởi thực chất đây là một blog phản động đi ngược lại quyền lợi ,lợi ích của nhân dân của Đảng và Nhà nước.Phải dập ngay thôi không lại ảnh hưởng đất nước ra.

    Trả lờiXóa
  80. cái tôi đang tiếp tay cho kẻ địch, cũng có thể là cái tôi chẳng có nhiệt huyết gì với đất nước này.là cái tôi ích kỉ thì có , thế thì chấp nhận cái tôi đó làm gì.

    Trả lờiXóa
  81. lũ xâu bọ thôi,con sâu làm giầu nồi canh ý mà.không thể lay động lòng dân việt nam hướng về đảng được, chúng sớm bị trừng trị mà thôi à, bọn thú.

    Trả lờiXóa
  82. cái tôi trong xã hội có quyền tự do, có quyền nói, có quyền phản bác, thế nhưng nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội đó mới chính là cái tôi cần đòi hỏi ỏ đây,

    Trả lờiXóa
  83. quyền được nói của chính bọn chúng. Ngán ngẩm thay, chúng nó còn tự cho mình cái quyền vu khống đảng , bọn này thật quá là xấu xa còn gì , chúng quá thâm độc.

    Trả lờiXóa
  84. nói là phải đúng sự thật, phải nêu í kiến và ý kiến đó có lợi cho dân, cho xã hội. ''thế mới xứng đáng là con của đất nước Việt Nam chứ.

    Trả lờiXóa
  85. Đúng là một bọn phản động
    chúng sớm bị trừng trị mà thôi à

    Trả lờiXóa
  86. có thể trong những hoàn cảnh ta không thể là ta nhưng ta vẫn phải sống làm sao cho có ích

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.