Hà Sĩ Phu, tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại
Thuận Thành, Bắc Ninh là một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn.
Một số tác phẩm: Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ
(1988); Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân (1993); Chia Tay Ý Thức Hệ
(1995) ...
Hà Sỹ Phu có quan điểm lệch lạc, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Sỹ Phu thường xuyên quan hệ, giao lưu với những phần tử chống chế độ -
lưu manh chính trị; viết nhiều tài liệu chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Với những hành vi bất hảo của mình, gây mất ổn định cho xã hội, Hà Sỹ Phu đã
nhiều lần bị điều tra, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Những tưởng Hà Sỹ Phu sớm nhận ra lỗi lầm với xã hội, với nhân dân Việt
Nam, nhưng không, Hà Sỹ Phu lại tiếp tục viết, đăng những bài viết nói xấu chế
độ, kích động hằn thù dân tộc, kích động mọi người biểu tình chống Trung Quốc
- thực chất là làm tay sai cho bọn phản động ở nước ngoài. Mục đích của chúng
là muốn xã hội Việt Nam rơi vào bất ổn, bị các nước cô lập; kế tiếp là hình
thành nên các tổ chức tiến hành lật đổ chế độ.
Con người này không giống như tên của mình, đáng lẽ phải thấy xấu hổ mà cải
tên đi mới đúng. Sỹ Phu, người xưa quan niệm là người có học thức, là người
quân tử. Nhưng xem lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã làm thật đáng xấu hổ cho
một con người nói chi đến kẻ sỹ. Ban đầu, Sỹ Phu cũng xuất phát từ mong muốn
góp ý cho Đảng, Nhà nước, song những ý tưởng không có lý trí của ông – “Dắt
tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” đã bị bọn lưu manh chính trị lợi
dụng, tuyên truyền kích động đòi phản bác lại lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê
Nin; đòi hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng về sau, Hà Sỹ Phu càng lún sâu
vào lẫm lẫn, có những bước trượt dài sai lầm về nhận thức.
Thời gian tới, để giúp cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về con người Hà
Sỹ Phu, Tiềm Long sẽ tiếp tục có những bài viết phân tích quan điểm lệch lạc
của người không tự biết xấu hổ cho cái tên đẹp và nhiều ý nghĩa của mình. Thân
ái!
Tiềm Long
Thuận Thành, Bắc Ninh là một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn.
Một số tác phẩm: Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ
(1988); Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân (1993); Chia Tay Ý Thức Hệ
(1995) ...
Hà Sỹ Phu có quan điểm lệch lạc, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Sỹ Phu thường xuyên quan hệ, giao lưu với những phần tử chống chế độ -
lưu manh chính trị; viết nhiều tài liệu chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Với những hành vi bất hảo của mình, gây mất ổn định cho xã hội, Hà Sỹ Phu đã
nhiều lần bị điều tra, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Những tưởng Hà Sỹ Phu sớm nhận ra lỗi lầm với xã hội, với nhân dân Việt
Nam, nhưng không, Hà Sỹ Phu lại tiếp tục viết, đăng những bài viết nói xấu chế
độ, kích động hằn thù dân tộc, kích động mọi người biểu tình chống Trung Quốc
- thực chất là làm tay sai cho bọn phản động ở nước ngoài. Mục đích của chúng
là muốn xã hội Việt Nam rơi vào bất ổn, bị các nước cô lập; kế tiếp là hình
thành nên các tổ chức tiến hành lật đổ chế độ.
Con người này không giống như tên của mình, đáng lẽ phải thấy xấu hổ mà cải
tên đi mới đúng. Sỹ Phu, người xưa quan niệm là người có học thức, là người
quân tử. Nhưng xem lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã làm thật đáng xấu hổ cho
một con người nói chi đến kẻ sỹ. Ban đầu, Sỹ Phu cũng xuất phát từ mong muốn
góp ý cho Đảng, Nhà nước, song những ý tưởng không có lý trí của ông – “Dắt
tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” đã bị bọn lưu manh chính trị lợi
dụng, tuyên truyền kích động đòi phản bác lại lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê
Nin; đòi hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng về sau, Hà Sỹ Phu càng lún sâu
vào lẫm lẫn, có những bước trượt dài sai lầm về nhận thức.
Thời gian tới, để giúp cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về con người Hà
Sỹ Phu, Tiềm Long sẽ tiếp tục có những bài viết phân tích quan điểm lệch lạc
của người không tự biết xấu hổ cho cái tên đẹp và nhiều ý nghĩa của mình. Thân
ái!
Tiềm Long
Cai ten cang dep bao nhieu thi cang nguoc lai voi tinh cach con nguoi bay nhieu
Trả lờiXóacai ten cang dep bao nhieu thi cang nguoc lai voi tinh cach con nguoi bay nhieu.
Trả lờiXóaNguoi nen doi ten di cai ten ha Si Phu kia.
Trả lờiXóaDung la loai nguoi khong biet xau ho.
Trả lờiXóaTay này trước đây từng viết mấy bài chống lại Đảng đây mà. Toàn là ngụy biện thôi, được bọn phản động ca ngợi tưởng sướng!
Trả lờiXóaĐồ mat day (mặt dày, mất dạy) phải cảm thấy nhục dần đi chứ
Trả lờiXóatên là một chuyện con người thế nào lại là một chuyện khác
Trả lờiXóaông này kích động mọi người biểu tình chống trung quốc à.thằng chó
Trả lờiXóalại một tên trí thức giả.ăn học để chống lại nhà nước
Trả lờiXóaông này cũng khá lớn tuổi rồi đấy nhỉ?
Trả lờiXóaôi, cái tên giống hệt ông thầy mình.
Trả lờiXóagià mà vẫn muốn vào tù bốc lịch
Trả lờiXóahaiz. phải ra tay thôi.
Trả lờiXóara tay đi,xử đi
Xóacái tên ngu ngu.
Trả lờiXóacũng chỉ nghĩ cho mình thôi
Trả lờiXóaBắc Ninh quê ta lại có mấy cái tên này a. bách nhục
Trả lờiXóalớp 1 ông này không được học 5 Điều Bác Hồ dạy à?
Trả lờiXóađánh chết mẹ mày.
Trả lờiXóahãy là chính mình trước khi dạy khôn người khác, đừng có mạo danh nhu thế.
Trả lờiXóagìa mà vẫn bị lừa
Trả lờiXóanó nghĩ nó là ai mà đòi hạ bệ Đảng vậy zời
Trả lờiXóathương ông già quá, sắp xuống hố đến nơi mà vẫn cố sủa lời không hay.
Trả lờiXóaông này nghĩ gì mà ở cái tuổi này còn gây chuyện nhỉ, mai kia về suối vàng làm sao nhìn mặt bố mẹ ông chứ?
Trả lờiXóamột cái kết cho 1 con người
Trả lờiXóaQuê gốc Bắc Ninh thôi sống ở Lâm Đồng lâu rồi
Trả lờiXóaTên này chưa được xếp hạng đại ca lưu manh chính trị đâu, mới chỉ là loại già mồm nói dai thôi
Trả lờiXóangười không tự biết xấu hổ cho cái tên đẹp và nhiều ý nghĩa của mình.quá thất vọng vs cái thái độ của ông này..
Trả lờiXóaNhững kẻ luôn tạo cho mình những cái mác yêu nước nhưng thực chất bên trong lại tha hóa ,chống đối.
Trả lờiXóaLại một kẻ tâm thân chính trị,ảo tưởng chính trị.
Trả lờiXóaMỘT KẺ VÔ ƠN BẠC NGHĨA VỚI TỔ QUỐC VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM.
Có thể ban đầu mục tiêu không xấu nhưng rồi lại bị bọn xấu lợi dụng kích động lôi kéo khiến suy nghĩ lệch lạc và rồi thì...
Trả lờiXóaMất cả đời người cũng chỉ vì lập trường không vững vàng.
Trả lờiXóaĐã vậy còn trở thành kẻ tội đồ của dân tọc.
Hãy là một người con có ích cho đất nước chứ đừng làm kẻ bán nước như hắn .
Trả lờiXóaHà Sỹ Phu có quan điểm lệch lạc, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trả lờiXóaAnh Hà phải chăng đã đi nhầm đường
Trả lờiXóaHà Sỹ Phu thường xuyên quan hệ, giao lưu với những phần tử chống chế độ - lưu manh chính trị,như thế thì gọi là gì nhỉ.......ĐỒNG PHẠM
Trả lờiXóaHà Sỹ viết, đăng những bài viết nói xấu chế
Trả lờiXóađộ, kích động hằn thù dân tộc, kích động mọi người biểu tình chống Trung Quốc
- thực chất là làm tay sai cho bọn phản động ở nước ngoài.như thế có phải bán nước,tiếp tay cho giặc không chứ.bọn này phải tù mục xương nó mới chừa
cái loại vì tiền mà bán rẻ nhân cách,phẩm chất chính trị bán nước hại dân thì có xứng đáng mang quốc tịch,dòng máu lạc hồng không cơ chứ
Trả lờiXóanên đổi tên la Hà sỉ nhục,kaka
Trả lờiXóaCon người này không giống như tên của mình, đáng lẽ phải thấy xấu hổ mà cải
Trả lờiXóatên đi mới đúng. Sỹ Phu, người xưa quan niệm là người có học thức, là người
quân tử. Nhưng xem lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã làm thật đáng xấu hổ cho
một con người nói chi đến kẻ sỹ
bản lĩnh chính trị không vững vang đã bị bọn chúng lôi kéo
Trả lờiXóađã
Trả lờiXóanhiều lần bị điều tra, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của mình.thế mà vẫn không tỉnh ngộ để rồi phải vào tù mới hối hận
một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn vậy mà...........haiz,sự đời khó đoán,lòng người dễ thay đổi
Trả lờiXóaTên này giờ quậy lắm. Cái tên ngu ngu.
Trả lờiXóaHắn viết một số bài luận chống lại chủ nghĩa Mác, rồi lại còn viết mấy tập thơ đòi tiêu diệt Đảng Cộng sản chứ. Thật ngông cuồng
Bọn này phải trừng trị thích đáng.
Trả lờiXóalại một tên trí thức giả.ăn học để chống lại nhà nước
Trả lờiXóaCai ten cang dep bao nhieu thi cang nguoc lai voi tinh cach con nguoi bay nhieu
Trả lờiXóaĐúng là một tên bán nước
Trả lờiXóaKêu gọi mọi người chống lại nhà nước
buồn quá, lại 1 con người bị tha hóa rồi
Trả lờiXóađểu giả từ rễ đến ngọn
Trả lờiXóasỹ phu cái gì chứ
Trả lờiXóathế này thì cả con cháu ông này cũng bị ảnh hưởng rồi
Trả lờiXóaTôi nghĩ Hà Sỹ Phu chỉ là một ông già đã hết thời không được tôn trọng nên bày trò viết lách để tự lăng xê mình hay được mấy thằng phản động thuê viết bài bậy bà. Chả nhẽ ông Phu không hiểu câu nói :"rước voi về dày mã tổ sao"
Trả lờiXóaHà Sỹ Phu có lẽ con người này mà được giáo dục lí tưởng cách mạng, giáo dục tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng thì bây giờ chắc ông ta đã đóng góp không ít cho tổ quốc cho nhân dân.
Trả lờiXóatên đẹp nhưng mà tính cách con người thì không đẹp tý nào cả
Trả lờiXóahình như tay này trước đây từng viết mấy bài chống lại Đảng đây mà
Trả lờiXóaNhưng xem lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã làm thật đáng xấu hổ cho
Trả lờiXóamột con người nói chi đến kẻ sỹ