LâmTrưc@
Xôi
bảy màu là món ăn truyền thống chỉ có trong những ngày lễ, tết của dân
tộc Nùng Dín ở huyện Mường Khương (Lào Cai). Người phụ nữ Nùng Dín với
đôi bàn tay khéo léo đã lưu truyền cách chế biến món xôi bảy màu từ đời
này sang đời khác.

Bảy
màu của xôi (hồng, đỏ tươi, đỏ thắm, xanh cửu long, xanh vàng, xanh lá
chuối, vàng) thường được tạo ra từ các loại cây lá (cây cẩm hoa, cây hoa
vàng, cây nghệ...). Gạo nấu xôi là loại gạo nếp hạt to, dài. Trước khi
nấu, nếp nương được ngâm trong nước khoảng 12 giờ, sau đó cho màu vào
ngâm khoảng 3 giờ nữa. Tiếp đó, gạo được đãi lại rồi để riêng mỗi màu
một góc trong nồi nấu xôi và nấu trong khoảng 1,5- 2 giờ. Để giữ màu xôi
được tươi, khi nấu không được cho muối vào gạo.
Xôi
bảy màu của dân tộc Nùng Dín ngoài giá trị ẩm thực còn có ý nghĩa tâm
linh sâu sắc. Tương truyền, ngày xưa, khi quân giặc xâm phạm bờ cõi nước
ta, người Nùng Dín sống ở biên cương đã đứng lên chống lại quân giặc.
Trong cuộc chiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 7 âm lịch năm đó, có nhiều
người đã ngã xuống để giữ vững mảnh đất biên cương.

Ngày
nay, cứ đến ngày 1/7 âm lịch, người Nùng Dín làm lễ mừng chiến thắng.
Trong lễ hội này, bao giờ cũng có xôi bảy màu. Mỗi màu của xôi thường
ứng với một tháng và mỗi tháng lại ứng với tiến trình chống giặc. Chẳng
hạn: màu xanh lá chuối là màu của mùa xuân, màu đỏ thẫm biểu tượng cho
máu của những người đã anh dũng hy sinh, màu vàng biểu tượng cho sự đau
thương ly tán, màu đỏ tươi biểu tượng cho chiến thắng hào hùng của người
Núng Dín...
Nếu
du khách có dịp đến Lào Cai vào dịp lễ, tết thì nên ghé vào thăm các
gia đình dân tộc Nùng Dín ở huyện Mường Khương. Tại đây, du khách sẽ
được mời ăn món xôi bảy màu dẻo, thơm và bổ dưỡng (vì chứa đựng nhiều vị
thuốc dân gian). Loại xôi này thường được ăn cùng với muối vừng đen và
thịt gà nướng. Du khách đến Lào Cai vào buổi sáng các ngày thứ bảy thì
có thể đến chợ Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai để thưởng thức loại xôi
hai hoặc ba màu như màu đỏ, màu xanh cửu long và màu vàng.
Bản sắc dân tộc vô cùng phung phú và đặc sắc.
Trả lờiXóaYêu sao đất nước ta.
truyền thống , bản sắc dân tộc Việt Nam thật phong phú
Trả lờiXóanhìn ngon thế.
Trả lờiXóaước gì có thể đi khắp mọi miền tổ quốc để thưởng thức những món ngon như thế này.
Trả lờiXóanghe bảo ăn xôi khỏe người hơn là ăn cơm đấy bà con ạ.
Trả lờiXóaxôi mà cứ như cầu vồng ấy nhỉ?
Trả lờiXóanhìn đẹp, hấp dẫn lạ thường.
Trả lờiXóanhìn là muốn ăn ngay luôn à, ngon miệng thế!
Trả lờiXóaNhìn ngon quá, đẹp nữa
Trả lờiXóaChẹp chẹp, mình rất khoái món này! ^^
Trả lờiXóanhìn ngon thật đấy, đang đói, chắc là ngon lắm. ^^
Trả lờiXóaCó lẽ không có bất kì dân tộc nào trên thế giới có được nền bản sắc dân tộc đa đạng, phong phú, tốt đẹp như VN ta
Trả lờiXóaCó rất nhiều thứ mới lạ và đậm chất truyền thống của dân tộc mà mọi người cho khám phá ra hết, có dịp mình sẽ đi khắp nơi thưởng thức hết cái mới lạ của Việt Nam
Trả lờiXóathật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc,chúng ta cần phải giữ gìn
Trả lờiXóangon qua,hom nao lam chuyen di du lich thuong thuc moi dc
Trả lờiXóangon thế.
Trả lờiXóachăc đắt lắm đây
Trả lờiXóalúc nào phải dẫn vợ mình lên đấy thưởng thức mới được.
Trả lờiXóaquá ngon.
Trả lờiXóahấp dẫn thật
Trả lờiXóanghe giới thiệu thì hấp dẫn thật mà không biết thế nào
Trả lờiXóamình không thích ăn xôi lắm, nhưng giờ thấy ngon thế này mình phải tìm ăn mới được.
Trả lờiXóaẩm thực ta phong phú thật
Trả lờiXóabao giờ cũng có xôi bảy màu. Mỗi màu của xôi thường ứng với một tháng và mỗi tháng lại ứng với tiến trình chống giặc.
Trả lờiXóaTương truyền, ngày xưa, khi quân giặc xâm phạm bờ cõi nước ta, người Nùng Dín sống ở biên cương đã đứng lên chống lại quân giặc.
Trả lờiXóangon ha
Trả lờiXóachắc bổ lắm đây.
Trả lờiXóacứ như cầu vòng ấy nhỉ
Trả lờiXóathức ăn ngon, cảnh lại đẹp, kiểu này lên là không muốn về mất
Trả lờiXóamón ngon nên thử
Trả lờiXóanên thử 1 lần cho biết
Trả lờiXóa, tết thì nên ghé vào thăm các gia đình dân tộc Nùng Dín ở huyện Mường Khương. Tại đây, du khách sẽ được mời ăn món xôi bảy màu dẻo, thơm và bổ dưỡng (vì chứa đựng nhiều vị thuốc dân gian). Loại xôi này thường được ăn cùng với muối vừng đen và thịt gà nướng. Du khách đến Lào Cai vào buổi sáng các ngày thứ bảy thì có thể đến chợ Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai để thưởng thức loại xôi hai hoặc ba màu như màu đỏ, màu xanh cửu long và màu vàng. nhin là muốn nhai ngấu nghiến rồi
Trả lờiXóaBảy màu của xôi (hồng, đỏ tươi, đỏ thắm, xanh cửu long, xanh vàng, xanh lá chuối, vàng) thường được tạo ra từ các loại cây lá (cây cẩm hoa, cây hoa vàng, cây nghệ...). Gạo nấu xôi là loại gạo nếp hạt to, dài. các loại nguyên liệu đều tự nhiên
Trả lờiXóaThật là thú vị, nếu có tiền mình sẽ đi du lịch, thăm quan những địa danh, tìm hiểu về những con người cuộc sống, phong tục tập quán.
Trả lờiXóaViệt Nam ta với 54 dân tộc anh em tạo nên sự phong phú về phong tục tập quán, sẽ thu hút được rất nhiều du khách nước ngoài nếu như các cấp chú ý khai thác thế mạnh này của Việt Nam