( Tử
Thy)
Tôi hiểu bạn có tấm lòng nhân đạo, muốn giúp đỡ nhân dân, muốn
lo cho dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành..nhưng mà bạn ạ, trước khi bạn
làm những việc lớn lao đó bạn hãy là một người yêu nước, thương nòi bình dị
theo đúng nghĩa…
Các bạn bảo là: "....Ở nước CHXHCNVN này, Bệnh Viện thì
nhỏ xíu không có chỗ cho bịnh nhân nằm, nhưng các cơ quan Huyện Quỷ, Thành Quỷ, Quỷ Ban Nhân Dân, Doanh Trại Quân Đội Nhân
Dân, Nghĩa Trang Liệt Sĩ,... mà cái gì thuộc về nhà cầm quyền thì
TO ĐÙNG, vài ngàn m2 rất
là hoành tráng và
nằm chình ình giữa phố thị, đèn màu đủ loại! Và hơn thế nữa, cái
gì thuộc về nhà cầm quyền thì cứ cất, cất thêm và cất mới mãi
trong khi 37 năm rồi có cất được bao nhiêu cái bệnh viện? Mấy cái
trường học? Phải chi Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân nhường lại cho Bệnh
Viện thì hay biết mấy! Quân đội bảo vệ đất nước thì nằm ra ngoại ô,
bìa rừng thì mới đúng nghĩa của nó. Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì chỉ
cần biểu tượng ở góc phố, công viên là đ̣ược rồi, dân rất cần đất
cất nhà ở, xây Bệnh
Viện, xây Trường học…Chuyện dễ như vậy mà
không làm, xây ba cái nhà lầu làm gì? Dân có lợi gì đâu? Nhường DTQĐND cho BV thì ít ra cũng bớt tí
“ùn tắc xe cộ”.
Tớ thấy các bạn nghĩ cũng được đấy, nhưng mà nghĩ gì mà như kiểu"
bóc ngắn cắn dài thế", nhìn thấy mỗi "cái cây giữa cả
rừng cây", thấy những con rệp chứ chả nhìn chú chó đẹp gì cả, cơm ngon
thì ko ăn mà cứ đi bới cháy ở đáy nồi ra mà nhai thế nhỉ...nói thật có khi tớ
còn trẻ người non dạ lắm thua bạn viết cái bài này về năm sống trên đất nước
này ấy, "ngựa non háu đá", kiểu mới ra đời đã đòi tinh tướng, xoắn
linh tinh..nhưng mà mấy cái nhận thức giản đơn thế này thì tớ nghĩ là cái hội
trẻ con học lớp 1 sáng nào cũng hô vang "6 điều Bác Hồ" dạy y', nó
còn hiểu đời, hiểu nước mình hơn các bạn đấy... ^^
Chẳng nhẽ bạn mắt kém tới mức không nhìn ra cái biển "
Thành ủy NHÂN DÂN, Huyện Ủy NHÂN DÂN, ỦY ban NHÂN
DÂN" to đùng treo ở các trụ sở ở các tỉnh, huyện, tp nơi bạn ở à, ờ thì
mấy cái này xây to đấy, xây ở trung tâm đấy, xây to là đúng rồi vì nó là
của " NHÂN DÂN" mà, đại diện cho quyền lực NHÂN DÂN ta mà, mà Quyền
lực của NHÂN DÂN ta thì to lắm, to nhất nước rồi, không ai phải bàn cãi trong
chế độ Của Dân, Do Dân, Vì Dân của nước mình...phải đặt mục đích NHÂN DÂN ở vị
trí cao nhất là đương nhiên rồi. Dân mình giờ trong chế độ XHCN, Đảng
cộng sản VN lãnh đạo nhân dân, mang lại cơm no, áo ấm, dân giàu nước mạnh...Dân
ở Xã, huyện, tỉnh Giàu mạnh thì chả phải xây trụ sở UBan của mình,( cơ quan đại
diện và thi hành quyền lực) cho mình to cao, đẹp đẽ hoành tráng à...tội
gì mà ko xây để cơ quan đó khang trang để nó làm tốt nhiệm vụ phục vụ cho mình,
khẳng định vị thế của quyền lực nhân dân, là nơi dân được đến tham gia các công
việc nhà nước, địa phương, giải quyết những vấn đề về mọi mặt cho mình...mà cái
Trụ sở ủy ban nắm chềnh ình giữa trung tâm là đúng rồi, nó là trung tâm quản lý
mọi mặt đời sống của địa phương, là nơi người dân có thể dễ dàng đến để giải
quyết công việc mà,, phải bố trí nơi thuận tiện nhất để dân biết mà đến chứ, có
việc gì gấp đi tìm đường tới Ủy Ban chắc "chết người, cháy
nhà" rồi cũng nên...Ờ mà Ủy ban là của Nhà cầm quyền đấy, thế hỏi
bạn Ủy Ban Nhân dân Xã là của Nhà ông Nguyền Văn A- chủ tịch Xã à...hơ, người
nhà ông ấy à.. lại càng không!...Nhà cầm Quyền ở đây chả phải NHÂN DÂN hả, mấy
ông chủ tịch chả phải là " đầy tớ trung thành của nhân dân", phục vụ
dân chứ phục vụ ai đây nữa...
Doanh trại quân đội NHÂN DÂN Việt Nam là gì? Vì cái gì mà thành lập ra.? Quân
đội nước ta có phải như quân đội 1 số nước Tư bản chỉ là lính đánh thuê???
Chuyên chính phục vụ cái gọi là mở mang bờ cõi, chinh phạt các nước, chạy đua
vũ trang, tranh quyền đoạt lợi đâu? Bạn lại nhầm lẫn rồi,Quân đội nhân dân
VN là từ dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, chiến đấu, canh gác bảo vệ nhân dân và
cuộc sống bình yên cho bạn và tôi giữa cái thời buổi “ Hòa bình nóng này”….Doanh
trại quân đội xây dựng là tiền của của nhân dân, để phục vụ bảo vệ cho chính
quyền nhân dân và chính cuộc sống người dân khỏi mọi sự xâm lăng, phá hoại của
kẻ thù.
Tớ nói thật nhé, Dân có sống trong No ấm, thì mới thấm
thía được hạnh phúc của người tự do, đặc biệt thế hệ nào đi qua chiến tranh thì
việc thấm thía cái gọi là “ không có gì quý hơn độc lập tự do” lại càng quý
giá…chứ đất nước mà không được độc lập, tự do thì liệu còn có thời gian mà chăm
sóc sức khỏe với học hành không trong khi kẻ thù thì liên tục phá hoại, đất
nước thì lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, kẻ thù cướp nước, đày đọa nhân dân…có
xây 10 bệnh viện chứ hàng trăm bệnh viện, trường học đi nữa
thì cũng bị kẻ thù cướp nước nó phá cho tan tành, mà có khi bệnh viện, trường
học chỉ để phục vụ cho bọn cướp nước xâm lược thôi, chứ dân mình mấy ai được
vào như kiểu thời Pháp thuộc ấy…chưa kể nó mà dùng các loại vũ khí hủy diệt,
bom hạt nhân, chất độc hóa học các kiểu thì san phẳng cả mấy ngìn cái bệnh viện
luôn ấy chứ, đánh cho quay trở về thời kì đồ đá như thời “ chiến tranh phá hoại
miền Bắc lần 2 ấy..Bạn thấy không,, sự cần thiết phải xây dựng,
củng cố lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân ở cái đất nước mà hơn ¾ thế
kỉ là để chống ngoại xâm là thế nào chưa????
Bạn bảo là xây
Doanh trại ở ngoại ô, bìa rừng để đất xây cái khác mà..nhưng khổ quá bạn ơi,
địch nó đâu có nhằm vào những nơi ít người nó đánh đâu, toàn nhằm vào trung tâm
chính trị- kinh tế, nơi đông dân, nơi có công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu mà
phá thôi…thế thì chả phải xây ở đó mà bảo vệ dân, bảo vệ chính quyền.
Mà quân đội ta vẫn bố trí ở vùng biên ải, hải đảo xa xôi đấy thôi, bạn
đến nơi đầu sóng ngọn gió, nơi rừng thiêng nước độc ấy chơi chưa..chứ chưa nói
là canh gác bảo vệ, nguyện sống cả đời mình ở đó như người lính quân đội nhá…Ờ
mà bạn phải ra chơi Nhà Giàn ở ngoài đảo xa ấy, đến nước còn không có uống, mà
người lính vẫn chắc tay súng đương đầu với bão tố. Đừng ngồi đấy mà gào thét
bênh vực cái na ná lòng nhân ái với dân. Ra đấy ở đi, rồi hiểu Quân đội ta,
đừng ở đấy ngồi chỗ lên mạng mà nói phét….
À lại còn cái này nữa, bạn than phiền nói là “nghĩa trang liệt sĩ lại chỉ
xây mấy cái biểu tượng ở góc vườn hoa, công viên”…trời ơi, bạn biết dưới gót
giày của bạn đang đi là thân xác, máu xương biết bao con người đã ngã xuống để
bảo vệ từng tấc đất cho đất nước không? Sao từng đấy máu xương, công sức của
hàng ngàn thế hệ qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước mà để bạn
được độc lập, tự do như hôm nay mà bạn dám mở mồm ra nói là chỉ báo đáp họ bằng
ba cái biểu tượng trên đường phố hả? chỉ đơn giản thế thôi ư cho bằng đấy công
lao của các anh linh cứu nước vì dân. Họ mà biết được chắc họ buồn lắm, không
phải buồn vì họ không được đền đáp xứng đáng, vì họ hi sinh đâu tiếc gì thân
mình, “ người ra đi đầu không ngoảnh lại- Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” mà họ
Buồn vì những người như các bạn liệu có thể đứng vững trước kẻ thù để bảo vệ
quê hương….
Tôi hiểu bạn có tấm
lòng nhân đạo, muốn giúp đỡ nhân dân, muốn lo cho dân được chăm sóc sức khỏe
đầy đủ, được học hành.nhưng mà bạn ạ, trước khi bạn làm những việc lớn lao đó
bạn hãy là một người yêu nước, thương nòi bình dị theo đúng nghĩa… Đảng,
Nhà nước mình bao giờ chẳng mong mỏi, phấn đấu như thế, nhưng bạn ạ, nước mình
còn nghèo, chiến tranh tàn phá đi phải hàng chục năm còn chưa vực dậy được,
trình độ dân mình cũng chưa phải cao, muốn đáp ứng những cái đó thì cũng phải
phát triển dần dần chứ, đòi hỏi quá lơn trong khi bản thân mỗi người đã tự hỏi
mình đã cống hiến, đóng góp được gì, đã hành động hay chỉ biết ngồi than vãn
kêu trời...
Đúng là ai cũng yêu nước thương dân nhưng mà cứ suốt ngày kêu ca mà chẳng có hành động gì thật là đáng khinh
Trả lờiXóaSự thật đây này lũ báo lá cải vào mà đọc rồi mở to mắt ra mà xem nhé!
Trả lờiXóaLòng yêu nước cũng có dăm bảy loại. Hãy chọn cho mình 1 cách thể hiện lòng yêu nước chân chính nhé
Trả lờiXóaĐúng là lũ phá hoại chứ yêu nước cái gì. Dân oan thì ít mà bọn kích động thì nhiều gấp 2 gấp 3 ấy chứ
Trả lờiXóaHãy làm những việc thiết thực hơn chứ ko phải là suốt ngày vận động nhân dân đi biểu tình chống đối chính quyền. Tốn thời gian vô ích mà chằng được lợi ích gì
Trả lờiXóakhông làm gì có ích được thì ngồi chơi đừng đi phá hoại làm chuyện chả ra gì!!!
Trả lờiXóaBọn này chắc chỉ bêu xấu chính quyền ta chứ dân oan dân iếc gì đâu, toàn mượn cớ để nói xấu Nhà nước.
Trả lờiXóaKhông hiểu vấn đề bày đặt góp ý vớ vẩn
Trả lờiXóaNhà nước rất hoan nghênh tinh thần đóng góp ý kiến của mấy bạn. Nhưng đóng góp ý kiến thì phải xem xét kĩ tình hình chớ
Trả lờiXóaSự nhận thức ngờ nghệch thế không biết. Không có QĐND thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc.
Trả lờiXóaCác chú còn non lắm chưa hiểu hết được sự đời. Đừng nghĩ học được vài chữ trong trường đại học,ra trường có cái bằng cử nhân mà vỗ ngực ta đây đời còn nhiều cái để học lắm
Trả lờiXóaĐúng vậy hiện giờ bệnh viện đang quá tải. Chính vì vậy chúng ta cần phải phát triển kinh tế nhiều hơn nữa, để có thể chăm lo đời sống cho nhân dân được chu đáo hơn
Trả lờiXóaNhững tên "dân oan" này chủ yếu muốn xuyên tạc, nói xấu chính quyền ta đó.
Trả lờiXóaĐúng rồi. Phải có những bài viết như thế này để bẻ gẫy cái giọng điệu xảo trá của bọn xấu này đi.
Trả lờiXóaToàn cái bọn dám nhận mình là học rộng tài cao mà hóa ra cũng chỉ nông cạn như thế thôi ư? Tôi thấy trẻ con lớp 1 còn giỏi hơn bọn phản quốc này.
Trả lờiXóaĐề nghị bắt hết bọn xuyên tạc này đi, để chúng đi kích động người dân làm loạn có ngày.
Trả lờiXóacái bọn xuyên tạc suốt ngày tìm cách chống phá đảng và nhà nước
Trả lờiXóayêu nước thì thể hiện đúng cách đi . ngồi đấy mà xuyên tạc rồi đòi biểu tình này nọ .
Trả lờiXóacó hiểu gì về đất nước này đâu . chỉ biết mồm nói yêu nước nhưng đâu có như vậy
Trả lờiXóa