THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

24 tháng 12 2012

Thư gửi Mẹ

by Unknown  |  at  24.12.12


Hồn Nhiên
Mẹ! ngày hôm nay con được kết nạp vào đảng mẹ à. Con không hiểu sao con lại có tâm trạng bồi hồi và xúc động đến thế. Lòng con phơi phới khi nghe quyết định vào đảng. con thấy trong mình bắt đầu ngấm chất đảng, con cảm thấy mình quyết tâm hơn khi giơ tay cao và hét lớn xin thề xin thề. Con nghĩ mình đã đủ trưởng thành và gánh vách trách nhiệm cho gia đình và cho đất nước rồi mẹ ạ. Ngày vào đảng con thấy cuộc đời mình như được bước sang một trang mới với những chặng đường mới đầy khó khăn và thử thách. Con biết mình sẽ phải làm nhiều công việc hơn phải học tập nhiều hơn để phấn đấu hết sức mình cống hiến. con thấy cuộc sống của mình nở hoa và đầy ý nghĩa. Con bắt đầu thích đọc sách hơn, thích quan tâm đến mọi người xung quanh, thích để tâm đến những người nghèo và những người gặp khó khăn. Con bắt đầu căm ghét lũ phản động nói xấu đảng và nhà nước ta. Con thấy mình đang lớn dần lên trong tư tưởng. Những ngày tháng qua từ khi vào đảng , con đã nhận thức được nhiệm vụ rõ ràng học tập của mình, con đã dần sáng dần ra tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như tư tưởng cách mạng của Đảng, con muốn được hết mình cống hiến vì đất nước này. Mẹ! mẹ có tự hào không con thấy con tự hào và vui lắm mẹ à. Trong lòng con đang phấn khích , mỗi ngày với con là một chặng đường con ước mình có nhiều ngày nhiều thời gian hơn nữa để con có thể làm được những việc thật ý nghĩa. Con đã bước sang một nấc mới, con hiểu giờ con không còn là đứa con bé bỏng chập chững bên cạnh mẹ nữa, đảng chính là ước mơ và niềm hi vọng của con. Đó chính là thứ ánh sáng con muốn phấn đấu và học hỏi suốt đời. giờ con đã có đôi cảnh, con muốn bay thật xa, đi đến mọi vùng miền tổ quốc, để họ thấy con một đảng viên nhiệt tình và hăng hái, một người đảng viên trẻ đầy trách nhiệm và được mọi người yêu quý mẹ ạ. Thế nên. Mẹ ạ mẹ hãy tin vào con nhé. Con sẽ bắt đầu từ đây, một trang mới trong đời con,một con người của đảng chững chạc và cứng cáp.

8 nhận xét:

  1. Chúc mừng bạn đã được kết nạp vào Đảng! Chắc là mẹ bạn sẽ vui lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hay và cảm động!Mình nhớ bố mẹ mình quá. hic

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng bạn nhé! Mình rất ngưỡng mộ những Đảng viên ưu tú như bạn đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Bố mẹ bạn hẳn sẽ rất tự hào về người con ngoan ngoãn, hiếu thảo là bạn ấy.

    Trả lờiXóa
  5. Mình tin rằng những cán bộ Đảng viên trẻ sẽ có nhiều thành tích, sớm trở thành giường cột của nước nhà.

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều lúc mình cũng giống như bạn, cố gắng học tốt, rèn luyện tốt và khi đạt được thành tích gì lại rất thích khoe với bố mẹ.

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi khi đạt được thành công gì đó,người đầu tiên mình muốn khoe với là bố mẹ của mình

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.