Anh còi
Sáng dậy, mắt nhắm, mắt mở lên mạng xem có cái tin nào hay ho
không thì đã đập ngay cái tin vào mặt: "Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch
Hoàng Sa". Đang nghĩ, thằng "Khựa" lại giở trò mèo gì nữa
đây?
Để thực hiện cái ý đồ gọi là "chủ quyền" biển
Đông, "Khựa" đã giở hết chiêu này đến chiêu khác, rốt cục cũng chỉ là
những trò mèo, của những cái đầu "bùn" lại còn "cùn".
![]() |
Cuộc họp Quan chức Cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra tại Bắc Kinh |
Cái
bọn "Khựa" này đúng là một lũ lươn lẹo, xảo trá thật quá hợp với câu
"Thâm như khựa". Để đạt được mục
đích của mình, ngoài gây sức ép, ra sức gây rối, cố tình tạo ra các tranh chấp
trên Biển Đông với các nước láng giếng, “Khựa” còn dùng “chiến thuật” ngoại
giao xảo quyệt khi thực hiện chính sách vừa lôi kéo, vừa chia rẽ các nước
ASEAN, dùng nước này ép nước kia, hạn chế vai trò và ảnh hưởng của các nước lớn
khác như Mỹ, Nhật; tập trung mũi nhọn sức ép vào Việt Nam, cho Việt Nam là đối
tượng chính, áp dụng thủ thuật “ngoại giao cấp cao”, “đại cục quan hệ”, “trả
đũa mạnh” để hạn chế đấu tranh của Việt Nam. Khi buộc phải ký và tham gia vào
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) với ASEAN, “Khựa” đã cố gắng
đưa vào các bổ sung để đảm bảo không gây cản trở đến việc thực hiện ý đồ “gác
tranh chấp, cùng khai thác” của “Khựa”, không để ASEAN co cụm với nhau trong diễn
đàn DOC và quá trình xây dựng quy tắc ứng xử, tìm cách gạt bỏ chủ đề biển Đông
ra khỏi chương trình nghị sự của ARF, phong trào không liên kết và đặc biệt “Khựa”
kiên quyết phản đối phương thức đàm phán đa phương, chỉ muốn tiến hành đàm phán
song phương, mặc dù có những tranh chấp có liên quan đến nhiều bên.
![]() |
Chiếc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy. |
Trong thời gian qua, "Khựa" như có tí
"vitamin hung
hăng" liên tiếp cắn bừa như con "phốc" điên dại. Hết bắn cháy
tàu cá của ngư dân, giờ lại đòi đưa khách đi du lịch Hoàng Sa cái nỗi
gì. Thằng
phó chủ tịch tỉnh Hải Nam ngang nhiên cho biết "khựa" dự kiến sẽ cho
khách du lịch tới tham quan Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông trước
thềm kỷ
niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới. Đọc cái tin mà điên hết cả tiết.
Bọn mày nghĩ bọn mày là ai vậy? Hoàng
Sa là của chúng mày à? Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, điều đó là
sự thật không thể chối cãi.
Nỗi đau tội ác của bọn mày gây ra với Hoàng Sa năm xưa vẫn còn đó, chúng
tao vẫn chưa quên đâu. Chúng mày cứ to loa, cứ ra đó mà du lịch
thử đi!
Mặc dù nước Việt Nam chúng tao
ở cạnh nước chúng mày đã từng gây ra hàng chục cuộc chiến tranh xâm
lấn, dân tộc chúng tao vẫn mong muốn hòa bình. Chúng tao đã trải qua
nhiều cuộc mưu toan xâm lấn của những thế lực bá quyền, song những thế
lực bá quyền đó đều thất bại. Vì sao? Vì trước ngoại xâm cả nước tao là
một khối đoàn kết cứng rắn, bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự kiên định như
đá tảng sẽ là vũ khí chống lại mọi âm mưu xảo quyệt. Mỗi khi kẻ thì đụng
chạm đến chủ quyền dân tộc, chúng tao đã cho mọi kẻ thù biết đến những
thất bại ê chề.
"Con giun xéo lắm cũng
quằn" chúng mày cứ hung hăng mà lấn tới đi.....để rồi nhận những thất bại
ê chề như đã từng thất bại ấy. Dù yếu thế hơn, dù phải đổ nhiều máu và dù hàng
nghìn cái dù....... thì quyết không để mất Hoàng Sa hay Trường Sa. Nói thẳng ra
đã là chủ quyền nước Nam thì bọn Tàu khựa chúng máy đừng mơ xâm lấn dù chỉ là
một tấc đất!
Trích: http://molang0205.blogspot.com/
Trích: http://molang0205.blogspot.com/
0 nhận xét: