Phạm Hải An
Thường xuyên dõi theo những thông tin qua những trang báo điện tử nên tôi biết rằng, những thông tin liên quan hoặc cùng một vấn đề được thường được những quản trị mạng dẫn link để người đọc tiện theo dõi. Câu chuyện về những chủ Blog bị cơ quan Công an bắt vì những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân hay cổ súy, thực hiện những hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 79 - Bộ Luật Hình sự đã được những trang mạng điện tử như Dantri.com.vn dẫn nguồn. Đọc kỹ những bài viết này, chúng ta nhận thấy có không ít Blogger với tuổi đời còn rất ít, trong số họ có người đang ngồi trên ghế nhà trường. Điểm chung giữa họ là đa phần họ đều là những người có học theo nghĩa có bằng cấp này, bằng cấp nọ và họ cũng là những người có khả năng trong chuyện viết lách. Riêng bản thân tôi qua theo dõi tôi phát hiện ra một chi tiết dù rất nhỏ thôi nhưng xin chia sẻ cùng bạn đọc.
Blogger Trương Duy Nhất và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Chuyện là một số Blogger khi bị bắt thường được những trang Blog, trang mạng (kể cả dantri.com.vn) khác đăng tải những bài viết kèm theo những hình ảnh mang tính chất cá nhân. Và câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là những ảnh đơn thuần và nhằm phục vụ những mục đích đơn thuần. Nhưng câu chuyện trở nên đáng nói hơn khí chính những chủ Blogger đã trót dính vào vòng lao lí này luôn muốn trưng diện trước bàn dân thiên hạ những thông tin mà không phải ai cũng có. Đó là những bức ảnh chụp chung với vị lãnh đạo này kia. Đơn cử như trường hợp Blogger Trương Duy Nhất, không biết vì mục đích gì mà những người bạn, những người biết ông đã tung lên bức ảnh chụp chung với Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hay ảnh một số Blogger khác sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có những bức ảnh chụp chung với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh)....Việc chụp ảnh chung với những lãnh đạo đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước có thể là một sự tình cờ của cái "duyên" nhưng chắc chắn một điều việc tung những bức ảnh mang tính nhạy cảm vào những thời điểm nhạy cảm với bản thân một cá nhân cho phép chúng ta suy luận về những điều bất hợp lý. Họ cần gì, muốn gì đằng sau những bức ảnh này? Có chăng họ đang quảng bá thương hiệu, muốn người khác chú ý đến tầm "quan hệ" của mình chăng? Hay họ đang dọa ai? ...Xin thưa họ muốn tất cả. Họ đang hính dung những bức ảnh với sức nặng đó sẽ cứu cánh, sẽ trở thành "bà đỡ" giúp cho họ tự do bất chấp khuôn khổ và không chịu những chế tài từ luật pháp. Nhưng họ đã lầm bởi ngay từ thời Phong kiến trong các Bộ luật có đề cập đến một chi tiết: "Con vua phạm tội chịu hình phạt như thứ dân". Huống hồ họ là những người không phải con quan chức mà vua nay cũng không còn nữa. Đó chỉ là những bức ảnh mà người chụp chung cũng không nghĩ một ngày nào đó nó được đưa ra phục vụ những mục đích không được trong sáng lắm.
Vượt trên tất cả những suy đoán đó, tôi ngầm hiểu rằng những chủ Blogger khi đưa những bức ảnh này họ đang ngầm gửi một thông điệp là họ đang có những người bạn đồng hành đầy tin cậy và thực sự có tầm. Trên hành trình của mình họ nhận được không ít sự động viên từ những con người này. Sự thực ra sao thì ai cũng biết khi sự tình cờ, cái duyên luôn dành chỗ cho nhiều suy đoán. Cái quan trọng là người suy đoán đứng trên nền tảng nào mà thôi. Hành động kiểu "nương nhờ bóng quan lớn" sẽ chỉ là hành vi của những kẻ "cố cùng liều thân" khi muốn cứu vãn những cái mà lẽ ra họ phải nhận. Mọi sự cấu véo để được những mục đích này, mục đích khác trong trường hợp này sẽ khiến cho những bức ảnh vốn mang ý nghĩa lưu niệm không còn nguyên nghĩa. Hãy để những bức ảnh được đứng trong chỗ nó cần đứng, phải đứng và lẽ ra phải đứng!
Bản thân những bức ảnh nó không có tội nó chỉ là vật cô chi vô giác do con người tạo ra do con người chụp lại.Vì một cái vô tình hay hữu tình nào đó.Khi con người sử dụng những bức ảnh vào mục đích tốt vào những việc làm tốt những việc làm nhân văn thì bức ảnh ấy sẽ tốt còn khi mà con người sử dụng nó để làm những việc làm xấu như vu khống bôi nhọ ai đó tổ chức nào đó hay là để tung những tin đồn thị phi thì nó trở nên rất xấu xấu là xấu ở hành vi của con người sử dụng nó vào mục đích xấu.
Trả lờiXóaCũng chỉ là bức ảnh thôi mà có cái gì đâu mà phải rùm beng lên làm gì vậy. Bức ảnh kia chẳng có tội gì cả chỉ có những kẻ áp đặt ý đồ của mình lên đó mơi là những kẻ có tội. Lấy nó ra làm cái trò cười để phỉ báng, xuyên tạc này nọ là không nên. Các nhà văn hãy xem xét lại cách hành xử của mình
Trả lờiXóaBức ảnh chỉ là vật vô chi vô giác có biết nói gì đâu chứ mà sao cứ lôi những bức ảnh ra để mà xuyên tạc này nọ thế nhỉ. Thật là bực mình khi mà cái lũ dân chủ cứ áp đặt những suy nghĩ chủ quan của chúng để bắt người đọc suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực mà chúng vẽ ra.
Trả lờiXóaĐúng là bản thân những bức ảnh chẳng nói lên điều gì, không phải cái duyên tình cờ thì cũng chẳng có gì, nếu chỉ dựa vào đó mà viết mấy thông tin xuyên tạc này nọ cũng chỉ xuất phát từ những chiếc mồm thối của mấy ông "rân chủ" mà thôi. Đưa ảnh ra thì tưởng có thế nói gì thì nói à? Đấy là chưa kể các ông còn tự sướng rồi post lên cả rùm beng mọi chuyện lên. Như vậy là những bức ảnh đã bị sử dụng sai ý nghĩa thực sự của nó.
Trả lờiXóaNhiều ý kiến trái chiều nhau. Nhưng chung quy lại thì vẫn muốn nói đến động cơ khi sử dụng ảnh. Có ai không muốn những tấm ảnh chụp chung với những nhân vật nổi tiếng lại được người khác biết đến. Ngay như vụ Lý Nhã Kỳ chụp ảnh với Cơ trưởng của máy bay đó thôi. Bản thân tôi nếu được chụp ảnh với đ/c Nguyễn Phú Trọng thì đây là một vinh dự lớn lao của cuộc đời mình. Tuy nhiên nếu sử dụng những tấm ảnh này để làm lá chắn hoặc dùng cho những mục đích khác thì thật là điều không nên.
Trả lờiXóaông bà mình nói quả không sai, bọn người này đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà! Không biết xấu hổ là gì! ĐÃ thế còn dùng những bức ảnh vào mục đích xấu nữa chứ
XóaMột bức ảnh đơn giản như vậy mà sao lại có người làm chuyện phức tạp lên thế nhỉ? một bức ảnh có cần phải sâu xa như vậy không? liệu nó có nói được lên vấn đề gì không. những người này thật là điên khùng. bó tay thôi.
Trả lờiXóađúng là mấy bọn ngắn học. dựa vào một bức ảnh để nói này nói nọ, tạo suy nghĩ cho người khác. Hành động lợi dụng bức ảnh để nói lên một mối quan hệ không tồn tại. đúng thật là bó tay. mà lại toàn nhằm vào những vị quan chức của nước ta chứ.
Trả lờiXóaThực ra kiếm được ảnh như thế cũng hơi khó! không phải ai cũng kiếm được đâu! Nhưng cái lũ rận cũng đê tiện, dùng ảnh vào âm mưu xấu xa của chúng
XóaCái việc này gần như là thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà. cứ tưởng chụp được bức ảnh với người này người nọ là hay ho lắm à. đừng có mà mơ nhé. nếu mà lấy cái đó ra để nói lên sự đồng tình ủng hộ thì bọn mày bị điên hết rồi
Trả lờiXóađúng là bọn này không biết nghĩ. chỉ có một bức ảnh thế này thôi mà cũng lấy ra đăng lên blog và nói này nói nọ. liệu hành động như vậy có được gọi là đúng đắn không. nếu muốn được nhiều người hơn nữa ủng hộ thì tốt nhất là các ngươi nên làm việc gì đố ý nghĩa hơn đi
Trả lờiXóanhững bức ảnh vốn mang ý nghĩa lưu niệm, nay nó lại được đem ra làm quân cờ cho những kẻ xấu. chúng dùng những bức ảnh để mang lại tiếng tăm cho chúng, mang lại vẻ bề ngoài bịa đặt cho chúng mà thôi. đừng tưởng chụp ảnh được với những vị cao sang mà có thể bịa đặt được nhé
Trả lờiXóaTên này chắc định tung ảnh lên để dọa những người bắt hắn rằng hắn có quan hệ thân thiết với nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. những tấm ảnh bình thường nhưng được sử dụng vào mục đích nhạy cảm ,vào những thời điểm nhạy cảm. Nhưng hắn không dọa được ai cả. Cho dù có là ai đi chăng nữa hắn vẫn phải chịu sự trừng phạt của Pháp Luật
Trả lờiXóaNhững con sâu làm giàu nồi canh. Những bức ảnh bản thân nó vô cùng trong sáng, mỗi bức ảnh đều mang ý nghĩa riêng đáng quý của nó. Vậy mà những phần tử cơ hội này lại lợi dụng chứng vào những mục đích xấu nhằm bôi nhọ, bịa đặt làm xấu đi những cái vốn có của nó. Cần phải trừng trị những kẻ này một cách nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật
Trả lờiXóaNhững bức ảnh không có tội tình gì mà phải làm rùm beeng lên như thế. Động cơ của bọn này là muốn chóng phá, là loạn.Bọn này không có việc gì làm nữa hay sao mà lại đi làm những việc bẩn thỉu thế. lợi dụng bức ảnh để nói lên một mối quan hệ không tồn tại. đúng thật là bó tay. mà lại toàn nhằm vào những vị quan chức của nước ta chứ.Chúng muốn đi bôi xấu bộ máy lãnh đạo của Đảng ta.
Trả lờiXóa