Người xưa nói câu cấm có sai anh em nha:
"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.."
ờ, mà đời giờ khác rồi chả đúng tí nào nữa ấy nha!
Anh mạo muội dẫn câu người xưa ra để chém chuyện nay đây. Chuyện cháu
Phương Uyên, cháu hành động hồ đồ, trẻ trâu nhất thời quá khích và thiếu
sự giáo dục của bàn tay và cái mồm của một con mẹ chân chính đã dẫn đến
việc cháu sa vào vòng lao lí. ờ, mà đời giờ khác rồi chả đúng tí nào nữa ấy nha!
Đến nay thì Uyên thực sự là người nối tiếng, được bạn bè xa gần biết đến như biểu tượng của tuổi trẻ tài cao không còn để ý đến giời đất gì ở đâu nữa. Nghĩ mà tiếc cho em, "ếch ngồi đáy chậu" đời người con gái ngắn lắm em à, trong khi bao bạn gái khác đang đú đởn làm đẹp, theo giai kiếm chồng thì em lại "lỡ bước" lao vào con đường chính trị làm gì khi mình chỉ là phận nữ. Mẹ! đứa nào bảo gái không được lao vào giành quyền lực với đám đàn ông, nhưng mà người ta tham gia chính trị bằng một cái đầu lạnh và đầy rầy những thủ đoạn chính trị đã được dạy dỗ cẩn thận trong các trường lớp em à. Và quan trọng ấy là cái mồm, một cái mồm với đầy lí lẽ thuyết phục cả hàng ngàn con người chứ không phải là một cái mỏ chỉ biết tru tréo em ạ. Anh thấy nhiệt tình chống phá, chửi bới thì em có thừa nhưng cái em thiếu lại là những nếp gấp từ trong vỏ não...
Mẹ con được phết |
Những câu hỏi ngớ ngẩn thể hiện tư duy trình độ thấp hơn cả
bình dân học vụ của mẹ Uyên khiến anh không khỏi bức xúc. Mẹ em hỏi toàn
những câu anh ngứa ấy lắm: Đảng và Nhà nước có phải là một hay không?
nếu là một sao lại phải có Đảng kì và quốc kì, trong luật về bảo vệ ANQG
có điều nào quy định bảo vệ đảng...Anh nói thật chứ những câu hỏi thiếu
suy nghĩ thế này cũng mang ra chất vấn báo đài, đơn thư rùm beng lên
cho bằng được. vâng dĩ nhiên, chế độ này dân chủ, bà có quyền hỏi về bất
kì điều gì bà muốn nhưng trước khi hỏi bà nên chịu khó đọc sách, hoặc
lên mạng nhờ con cháu đọc giùm cho trên đó có giải thích rõ ràng đấy, bí
quá thì mang gửi hộp thư truyền hình mà không thì mang ra xã, ra phường
mà hỏi. Trình độ này thì địa phương sẽ trả lời được chứ chưa cần to tát
hoành tráng hóa đưa lên trung ương đâu.
Như trình độ công nhân ngành xây dựng như anh thì anh cũng trả lời được quá nửa đấy. Bà này muốn trở thành phụ nữ thế kỉ XXI hay sao mà toàn hành động những kiểu gây ồn ào vậy, hay thị muốn thành hót girl cùng con gái quý hóa đang trong tù của mình..oan thị mầu đấy thị. Nghe thị kêu mà ức chế vãi đái, đéo mẹ đéo biết hàng xóm nhà thị có cho con mẹ này ăn gạch không nữa! Sai thì sửa, chửa thì đẻ, đéo gì mà không chịu nhận lỗi sai! Đúng là một cái mồm đàn bả....
Như trình độ công nhân ngành xây dựng như anh thì anh cũng trả lời được quá nửa đấy. Bà này muốn trở thành phụ nữ thế kỉ XXI hay sao mà toàn hành động những kiểu gây ồn ào vậy, hay thị muốn thành hót girl cùng con gái quý hóa đang trong tù của mình..oan thị mầu đấy thị. Nghe thị kêu mà ức chế vãi đái, đéo mẹ đéo biết hàng xóm nhà thị có cho con mẹ này ăn gạch không nữa! Sai thì sửa, chửa thì đẻ, đéo gì mà không chịu nhận lỗi sai! Đúng là một cái mồm đàn bả....
Tử Thy
bà mẹ nào chả thương đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhưng hãy thương con cái theo đúng cách, đừng để chỉ vì tình thương không đặt đúng chỗ ấy làm tổn hại đến đất nước, đến xã hội này. Uyên sai trái, vi phạm pháp luật thì để đảm bảo tính công bằng, trật tự xã hội thì phải chịu hình phạt. Với những chứng cứ rõ ràng, cụ thể không thể chối cãi, tọi danh của uyên là rõ ràng. phải chịu hình phạt trước pháp luật là một điều đương nhiên, không có gì là phải chối cãi. không biết có thế lực nào đứng đằng sau xúi giục bà mẹ của uyên hay không? nhưng mà những câu hỏi đó thì chỉ thể hiện sự kém hiểu biết của người hỏi mà thôi. tôi đã đọc qua 9 câu hỏi đó, nếu những người có hiểu biết thì có thể trả lời gần như là toàn vẹn những thắc mắc của bà. nhưng trong những câu hỏi đó, tôi có thấy rằng một phần nào đó, người đặt ra câu hỏi đã cố tính che dấu đi những sai phạm của uyên, mà chỉ nhằm vào những cái mập mờ, nhạy cảm để dễ gây hiểu lầm cho người đọc những câu hỏi đó, sẽ hiểu nhầm về chính quyền. Biết là thương con, là yêu con, nhưng đừng để thêm lần nữa để bọn phản động lợi dụng bà chống phá nhà nước ta.
Trả lờiXóaTôi cũng nghĩ như bạn, chắc có kẻ đứng sau mẹ của Phương Uyên. Bản thân tôi cũng không trách bà, một người mẹ chứng kiến con mình bị bắt vào tù với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước, như vậy còn gì đau lòng hơn. Có khi chính bà cũng không thể chấp nhận được sự thật đó, bà luôn tin rằng con mình vô tội và bà đã bị kẻ khác lợi dụng vì việc đó
XóaCuối cùng thì bà mẹ của Uyên cũng đã lộ bộ mặt thật của mình, cấu kết với phản động để làm mất uy tín của cán bộ, nhà nước ta. Mẹ nào con nấy quả chẳng sai
XóaKhi đứa con sai đường thì mẹ phải là người đầu tiên tâm sự, vỗ về, chỉ cho con biết những sai phạm của mình để con nó lớn lên. Sau một lần vấp ngã là một lấn bớt dại. Đừng vì tình cảm mà làm cho con mình hư thêm. Tình thương kiểu này thực sự mang lại cho con cái những sai lầm không thể lường trước được. Làm cha làm mẹ cần nhìn nhận khách quan việc này. Con đau thì mẹ xót, nhưng hiểu làm này vô tình đẩy con vào con đường cụt.
Trả lờiXóaở trên đời này không gì quý hơn tình cảm gia đình và tình cảm mẹ con thì khỏi phải bàn luôn muốn con mình tốt đẹp và hưởng được những gì tốt đẹp nhất. Nhưng làm sao mù quáng làm những điều ngu ngốc thế được, cuộc sống mắc sai lầm thì phải chịu sừ trừng phạt của pháp luật không thể yêu con thương con mà làm những điều sai trái. Hành động thiếu suy nghĩ bồng bột của những người như Phương Uyên không nhận biết được thế nào là yêu nước thế nào là xây dựng đất nước mà tuyên truyền chống phá nhà nước và thực hiện những việc làm nguy hiểm cùng với Nguyên Kha 6 năm tù đó là khoảng thời gian để có thể suy nghĩ về hành động phạm tội của bản thân mình
Trả lờiXóangười mẹ nào mà không thương xót cho con mình. Mẹ của Phương Uyên cũng vậy, một điều khẳng định chắc chắn là bà làm nhiều việc như vậy là vì con mình. Thế nhưng cái cách bà yêu con lại sai lầm, con đường mà bà đi để giúp đứa con dại dột của mình cũng là sai lầm. Thiết nghĩ bản thân bà cũng không điều khiển được hành vi của mình, một mình bà có thể làm được những việc đó nếu như sau lưng không có kẻ xúi giục bà làm vậy. Chúng lợi dụng tình yêu của bà dành cho con để làm việc đó. Có trách thì trách những kẻ đứng sau giật dây
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn Dong Mua, tôi cũng không phán xét người mẹ của Phương Uyên, bà đã làm sai nhưng tôi cũng nghĩ một mình bà thì không thể nghĩ ra được chứ đừng nói là làm những việc đó. Chắc chắn bà đã bị xúi giục. Tôi không đồng ý với cách nhìn của tác giả khi đặt lời nói con hư tại mẹ. Quan niệm của ông cha ta là thế, nhưng thực chất đứa con được nuôi lớn có phải là mình người mẹ đâu, thế người bố thì vai trò là gì?
Trả lờiXóaCách thương con thế này khác gì giết con. Con có lỗi mẹ thương con thì phải đạo nhưng mà hãy biết thương để mà răn dạy con ở trong tù ấy chứ, tiếp tay thế này thì Uyên sẽ chẳng thay đổi được đâu, sau ra tù kiểu gì chẳng đi theo con đường tà đạo thêm một lần nữa
Trả lờiXóaThấy con mình làm sai bị nhà nước bắt theo luật thì lại tỏ vẻ thương con nghe lời xúi giục, tâng bốc của mấy con rận đâm đơn lên Tổng bí thư, chủ tịch nước... cho rằng mình là người có người con hi sinh vì chính nghĩa. Xin lỗi chứ nếu như bà dạy dỗ con bà tốt thì nó đã chẳng phải phạm pháp để bị bắt giam rồi.
Trả lờiXóangười mẹ thương con thì thương chứ đâu phải là thương trong mù quãng, nhiều người mẹ vì chiều chuộng bênh vực con hết mức mà tiếp tay cho con mình là điều xấu. trong gia đình người thương yêu con cái nhất là người mẹ. không thể đổ lỗi hoàn toàn như câu con hư tại mẹ, dù thế nào con người có chính kiến của bản thân mình? đổ lỗi như vậy thì có khác nào để tội danh cho mẹ Phương Uyên. người con mắc tội người con chịu trách nhiệm trước pháp luật đâu phải người mẹ
Trả lờiXóacâu nói con dại cái mang cũng thể hiện rất rõ về trách nhiệm của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái của mình. nhìn về hành động của mẹ Phương Uyên, thử nói lên suy nghĩ của mỗi người. theo mình thì trước khi biết con mình phạm tội thì mẹ Phương Uyên vẫn nghĩ con mình ngoan ngoãn. nhưng chuyện đâu có ngờ, khi biết tin con mình phạm tội tâm lý của người mẹ chắc chắn là che chở cho con dù nó có mù quãng. đó là phản xạ tự nhiên. trước những lá đơn của mẹ Phương Uyên có dấu vết của các nhà "rận chủ" động tới. nhưng hãy thông cảm cho suy nghĩ người mẹ
Trả lờiXóathương thay cho số phận của Uyên vì cái lợi trước mắt mà lóa mắt vì tiền, sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để đến nỗi rơi vào vòng lao lý cuộc đời tươi sáng trước mắt coi như đi tong, trước mắt uyên bây giờ chỉ là một màu đen tối. Và cũng thương cho uyên có một người mẹ như thế, lẽ ra mẹ phải là người hướng dẫn, định hướng cho con cái đi đúng chính đạo, sống vì lẽ phải đằng này lại vào hùa với sai lầm của con, đúng là hết chỗ để nói.
Trả lờiXóaCon hư tại mẹ cháu hư tại bà có sai bao giờ đâu, thương con, chiều cháu một cách mù quáng thế này bảo sao nó không hư cho được. Nếu thực sự bây giờ mà mẹ của Phương Uyên không chịu thức tỉnh thì cũng sẽ đến lúc vào trong đó đoàn tụ với Phương Uyên đó
Trả lờiXóaHi vọng rằng em sớm nhận ra sai lầm để tuổi trẻ của em sẽ là những năm tháng cống hiến hết mình cho lý tưởng chứ không phải là những năm tháng bồng bột để sau này nhìn lại em biết tiếc cho những năm tháng đã sống hoài sống phí. Mong rằng em Uyên sẽ sớm tỉnh giấc mộng dại dột.Thật là tuổi trẻ nông nổi. Được ăn học lại không học đến nơi đến chốn mà lại đi chống Đảng chống Nhà nước, chống nhân dân.Nếu em giỏi giang thật sự thì hãy biết làm giàu cho đất nước chứ không phải là đi theo gót của những kẻ phản Quốc để rồi có ngày như hôm nay.
Trả lờiXóaMấy kẻ đi biểu tình cứ viện cớ Phương tây dân chủ, người dân đi biểu tình thoải mái. Chúng nói nước ta không có dân chủ vì "công an đàn áp người biểu tình"... thực chất đấy là luận điệu để chúng lôi kéo mọi người theo tư tưởng chống chính quyền, hãy nhìn vào biểu tình ở phương tây. Họ đâu như biểu tình ở ta, nếu vượt quá quyền hạn cho phép người bieuer tình cũng bị khống chế, bị bắt và chịu phạt cơ mà. Đúng là rất cần có luật biểu tình
Trả lờiXóaNgười mẹ như thế thì hỏi sao con gái nó không hư hỏng cho được!! Mẹ như thế nên con gái mới vì cái laptop mà bán rẻ đất nước như thế chứ!!??
XóaKhuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn sau đó là sự dối trá, phản phé, không thể tha thứ cho một kẻ như thế, theo tôi, hình phạt mà UYên phải nhận là hoàn toàn hợp lý, mang tính răn đe
XóaNhìn ẻm nó trông cũng nuột nà đẫy đà như thế bảo sao mấy cha không thích, không thần tượng cho được chứ. Đến mình còn ngưỡng mộ cái sự liều lĩnh chết thay của em nữa là nói gì các bác "dân chủ". Nhưng em ngu quá, bỏ phí tuổi thanh xuân của mình trong tù liệu có đáng không chứ.Xin lỗi chứ nếu như bà dạy dỗ con bà tốt thì nó đã chẳng phải phạm pháp để bị bắt giam rồi.
Trả lờiXóaCó vẻ nói như vậy còn nhẹ nhàng với em Uyên quá. Hành động của em Uyên là một hành động của người có học có hiểu biết chứ không phải là của trẻ trâu không biết gì bảo vị lợi dụng thì còn tha thứ được. Có lẽ những năm tháng sắp tới trong tù em sẽ phải suy nghĩ để thay đổi bản thân chứ không thể sống mãi như thế này được. Ngay ngày mai thôi Phương điên chỉ là còn là cái xác thối. Chẳng còn gì nữa, đã hết thời làm đĩ mua vui, không những nó khốn nạn mà những người đẻ ra nó, những kẻ bênh vực nó cũng khốn nạn như nó nốt.
Trả lờiXóaBị lợi dụng thì kẻ có học cũng dễ bị mắc, cái đáng nói ở đây là Uyên quá tham lam, bản chất cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Đáng tiếc cho một cô gái còn trẻ, nhưng cuộc đời của Phương uyên giờ đây rất khó có thể làm lại. Còn mẹ của Uyên nữa, bà ấy thương con hay không đây? Cái cách bà đang làm chính là hại con mình chứ cứu con mình đâu
XóaCon dại cái mang! Ông bà ta nói "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" nhưng thực tế đã chứng minh, con hư là do sự thiếu giáo dục và quan tâm từ cha mẹ
Xóaphương Uyên kẻ tham tiền , ngu dại bị làm vật thí của đám cơ hội chính trị .Vừa bị bắt cái là bọn cơ hội đồng loạt có cớ để viết bài kiếm tiền rồi tỏ vẻ yêu nước nhưng những người ủng hộ uyên toàn là bọn phản động đủ thấy em làm cho tổ chức nào chứ không phải người yêu nước chân chính , có mà yêu nước , yêu tiền thì có .Yêu nước mà lại đi chế tạo thuốc nổ , dùng cờ ba que ? phát tờ rơi gắn tiền để lôi kéo người đọc.
Trả lờiXóakhông thương được đứa con gái như thế này đâu bác ạ! Học hành không lo, rèn luyện nhân cách không màng. Đua đòi theo bạn bè, vì tiền mà hành động thiếu suy nghĩ, phạm pháp thì còn gì để nói nữa đây
XóaSai thì sửa là điều đương nhiên, Nhưng đối với cái loại uyên và mẹ uyên này thì hết thuốc chữa rồi, cố chấp, ngu ngốc, hám lợi là điều về uyên và mẹ uyên, Đúng là sai thì càng sai, không chịu sửa chữa, đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng chỉ trở thành công cụ cho mấy kẻ ngoại bang chống phá đất nước mà thôi, tiền không biết kiếm được bao nhiêu, nhưng tội thì gánh thay hết cho chúng nó rồi. Ngu hết nổi.
Trả lờiXóaNhà này đúng là hết con sai rồi đến mẹ sai. Con vào tù rồi chẳng lẽ mẹ cũng muốn theo con vào. Đứa con vào tù thiết nghĩ bà mẹ chắc chắn rất đau lòng. Nhưng bà muốn giúp đứa con của mình thì hành động như vậy lại chính là làm hại con mình. Thật đáng buồn. Người mẹ này rồi cũng lầm đường lạc lối mà thôi
XóaNhững kẻ ma đang ca ngợi ả ấy không phải người cùn hội cùng thuyền với chúng nó thì là người không biết ả và Đinh Nguyên Kha làm những gì chỉ nghe một số thông tin do đám rận nó tuyên truyền trên mạng.
Trả lờiXóaCái mà một số kẻ đang tôn thờ đấy là những hành động bán nước của Phương UYên,nhận tiền và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ bọn phản động nó giao,tiến hành giải truyền đơn có nội dung chống phá nhà nước Việt Nam,truyền đơn cờ vàng,...chụp ảnh lại để phát tán,chuẩn bị thuốc nổ bom hẹn giờ cùng Đinh Nguyên Kha thì sao.
Phương Uyên đừng đổi lỗi cho việc mình còn trẻ, bị lợi dụng. Đúng là em bị lợi dụng nhưng vì sao chúng có thể lợi dụng em, bởi vì em tham lam, em bị đô la làm cho mờ mắt, làm em có biết thế nào là phải thế nào là trái nữa. Thế nên em làm những chuyện trái đạo đức lương tâm của mình như thế thì em còn mặt mũi nào mà xuất hiện trong xã hội này nữa đây
Trả lờiXóaThật tiếc cho một cô gái như Phương Uyên lại đi theo con đường tội lỗi như vậy. Có lẽ em đã bị sức mạnh của đồng tiền làm cho mờ mắt mà đã dấn thân vào con đường này. Nếu lòng yêu nước của em được đặt đúng chỗ thì có lẽ giờ này em đã không phải nhận lấy kết cục cay đắng như vậy. Âu cũng là cái giá phải trả cho những hành động của mình.
Trả lờiXóaLàm gì thì làm nhưng nếu đất nước có chiến tranh và xã hội không ổn định thì chỉ có người dân là khốn khổ. Dù chế độ nào thống trị đất nước thì lợi ích mà họ đưa ra đều chỉ nhằm bảo đảm cho tầng lớp thống trị đó. Vì vậy với những người thấp cổ bé họng là người dân chúng ta cầu mong sao cho Hoà Bình để yên ổn mà sống. Bây giờ mà đòi lật đổ thì các ông to cũng có chết đâu. Họ sẽ được sống sung túc vì đã vơ vét được nhiều tiền rồi. Còn chế độ khác thì cũng chỉ thế thôi, cùng một giuộc.
Trả lờiXóaGọi Phương Uyên là con khốn nạn cũng không ngoa. Tôi thấy cô ta đã sai đủ đường rồi đã phạm nhiều tội thế rồi, vậy mà trong phiên tòa cô ta để ngụy biên cho hành vi sai trái của mình lại dùng đến chiêu "lòng yêu nước chống Trung Quốc". Cô ta mà có lòng yêu nước ư, mở miệng ra là yêu nước là chống Trung Quốc thế nhưng những việc cô ta làm là gì: rải truyền đơn cổ vũ chế độ cộng hòa, đòi lật đổ chính quyền, lại còn đặt bom tại tượng Bác Hồ nữa. Những việc ấy sao có thể gọi là yêu nước, là phản nước thì đúng hơn
Trả lờiXóa"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" cấm có sai, bà mẹ nó như vậy thì con cái sao chẳng hư đốn, không ra gì, Uyên đây còn phản động nữa cơ đấy, nhất bà mẹ của Uyên rồi. Đã biết con mình sai rồi mà vẫn còn già mồm, không chịu nhận sai mà sửa, đúng không thể nào chấp nhận được.
Trả lờiXóasao lại có kiểu thương con không đúng chỗ thế. cái tuổi đang ăn học yêu đương và cảm nhận hạnh phúc của hành trình tìm kiếm tình yêu xây dựng gia đình thì lại lao vào vòng lao lý theo cái kiểu làm chính trị bằng mồm lưỡi xuyên tạc. mẹ không nhận ra sai trái và dạy bảo lại con lại còn đi bênh con như thế.
Trả lờiXóaTrong khi con gái mình phạm tội, thì liệu rằng bà mẹ này đang ở đâu. Tại sao bà ấy lại không kèm cặp con gái mình để sự việc xảy ra đến như vậy rồi mới hối tiếc. Hay chính bản thân bà cũng có sự xuống cấp về đạo đức???
Trả lờiXóaÔng cha ta có câu con hư tại mẹ cháu hư tại bà cấm có sai ! Mọi người cứ thắc mắc sao mà Uyên còn trẻ còn non thế mà đã có những suy nghĩ tư tưởng tiêu cực phản động như thế ! cứ nghĩ là xa nhà nên nhiều cám giỗ chứ thực ra đến mẹ mình còn bị cám giỗ chứ chẳng nói đến con ! mà cho khéo mẹ hướng cho con ý chứ ! chẳng thế mà con phạm tội cái là kêu giời kêu đất ! kêu chẳng ai nghe giờ đơn từ gửi lãnh đạo đất nước ! đúng là dồ ! sự việc rành rành còn hỏi với han gì @@
Trả lờiXóaThôi xin bạn thời nào rồi mà còn quan niệm con hư tại mẹ cháu hư tại bà chứ. Giờ đây con cái là cả bố và mẹ đều có trách nhiệm nuôi dưỡng chứ đâu phải ai chứ. Con hư thì tại bố mẹ sao cứ cho là mỗi mẹ vậy. Bà mẹ Phương Uyên sai lầm khi muốn cứu con mình bằng cách như thế. Bản thân bà có khi cũng biết con mình phạm tội nhưng bản thân bà chắc cũng không chấp nhận được, lại bị xúi giục đây mà
XóaĐến bậc cha mẹ còn chả ý thức được đúng hay sai ! sự thật và dối trá thì sao mà trách được đời con cháu ! Đó ! mọi người cứ hỏi sao còn trẻ thế mà đã có những tư tưởng lệch lạc như thế ! không thể phủ nhận là vì em ham tiền vì em còn non trong suy nghĩ ! nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do mẹ em chắc cũng đã hướng em rồi ! chả thế mà giờ mẹ em mới lộ diện và giọng điệu thì chẳng khác gì em :) ngưu tầm ngưu mã tầm mã !
Trả lờiXóaVẫn biết là con hư mẹ khổ ! nhưng mà uyên đã hư theo cách của mình rồi và mẹ uyên cũng láo theo cách của mình luôn ! con thì cấu kết với phản động để có những hành động lật đổ chính quyền ! còn mẹ thì cũng cấu kết với mấy anh tâm thần chính trị để viết những thứ xuyên tạc ! gì mà gửi thứ lên chủ tịch nước ! tộ thì rành rành thì thư với từ gì! mất thời gian !!
Trả lờiXóaNhìn Uyên mà vẫn thấy tiếc ! mặt mũi xinh xắn cute thế mà lại theo con đường như thế ! tiếc cho nhiều đời trai :) nói đùa vậy thôi chứ tiếc vì em còn trẻ mà đã tự hủy hoại đời mình như thế ! và nguyên nhân có lẽ là do mẹ em ! đó em vừa vào tù thì mẹ em lộ diện ngay cũng chẳng biết là do mẹ em quẫn trí làm liều để theo con không nhưng là cái kiểu này vớ vẩn là được tiền đó :__))
Trả lờiXóaKhi mà con ra nông nỗi đó thì không thể có người mẹ nào có thể bình tĩnh được ! có lẽ ai cũng sẽ có những suy nghĩ không đúng đắn mà mẹ uyên lại còn gặp đám rận bô kích nữa thì đúng là không thể nào mà có tư tưởng tốt cả ! sẽ toàn những thứ sai trái xuyên tạc trong đầu bà chính vì thế mà bà mới có những hành động không thể chấp nhận được ! dù sao thì Uyên hư cũng tại mẹ tư tưởng không tốt :)
Trả lờiXóakhông rõ là những người này suy nghĩ như thế nào nữa, họ vẫn chưa nhận thức ra vấn đề hay sao mà còn làm những việc như vậy, rõ ràng là hành vi của họ sai rành rành ra, bị pháp luật xử lý cũng như vị nhân dân lên án mà họ vẫn chưa chịu nhận ra sai lầm của mình sao, đúng là không thể hiểu nổi
Trả lờiXóacon cái mà có lỗi lầm gì thì đúng là người phải chịu tiếng xấu nhiều nhất là bậc làm cha làm mẹ đẻ con ra mà không dạy được con mình nó khổ thế đấy, để nó làm những việc sai trái, gây hại cho đất nước, cho nhân dân thì bây giờ có phải là xấu hổ không, mọi người cần lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân
Trả lờiXóacon dại thì cái không mang thì ai mang đây, tuy nhiên con cái nó dại đã đành ,đằng này người lớn mà cũng không nhìn ra vấn đề, cũng sai nốt thì còn nói làm gì nữa, điều này đang xảy ra với gia đình em thùy linh, khi mà có dấu hiệu của việc người lớn cũng đang đi theo vết xe đổ
Trả lờiXóaUYên à không biết mẹ em thương em đến mức nào nhưng mà anh thấy không ổn lắm em đã dại dột mà lầm lỡ vào vòng lao lý rồi còn mẹ em thì sao đáng lý ra thì mẹ em phải là người dạy dỗ lại em khuyên bảo em nhưng em thấy đấy việc mẹ em làm đấy có khác gì đang cổ vũ em hiểu biết của mẹ em còn rất hạn chế nhưng mà không biết là do bị xúi giục hay thế nào mẹ em làm rùng beng vấn đề lên chất vấn như thật ấy nhưng mà chị nghe chị thấy buồn cười quá.Từ lâu chị đã nghe tin mẹ em đi theo con mụ chửi cha chửi mẹ chửi quê hương đó là mụ Bùi Hằng chị đã đoán được phần nào về mẹ em rồi.
Trả lờiXóachả có gì là đáng thương đối với hai mẹ con ấy cả. Khi con mình phạm tội, tội rành rành ra như thế, lẽ ra phải khuyên nhủ con, đàng này lại đổ thêm dầu vào lửa, không thừa nhận cái sai!!
Trả lờiXóaPhương Uyên bị ném đá là đúng rồi, phản bội đất nước theo giặc thì ai có thể chấp nhận được mà TDN còn biện minh. Tại sao lại không thể ném đá? Tòa an đã xét xử, mình thấy Phương Uyên hình như còn chưa nhận ra tội lỗi của mình thế mà chịu phạt có 6 năm tù, như báo chí nói là chưa thỏa đáng. Tội lỗi cô ta gây ra thì phải chịu.đáng tiếc là giới trẻ đang tha hóa . liệu có nhận ra phương uyên là một bài học đắt giá
Trả lờiXóaNgu vì nói sai mà vẫn cứ nói, bênh vực cho Phương Uyên hay đang bao biện cho chính hành động của hắn ta. Lươn lẹo cũng đúng bởi hắn đã trải trên xã hội bao lâu, đường nào cũng lắt được mà nói. Hắn nói báo chí ném đá trút lên đầu co Uyên với "lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có". Hắn nói người khác vô học thì hắn cũng có hơn gì, loại ngu như vậy mà cũng làm nhà báo
Trả lờiXóaHình ảnh cô nữ sinh trẻ tuổi đời mới đôi mươi đã phải đứng trước vành móng ngựa trông thật buồn. cái tuổi đáng nhẽ em phải ước mơ và có hoài bão lớn thì em lại nghe theo lời xúi bẩy của mấy tên phản động. Em còn quá trẻ người non dạ. Cuối cùng sự hi sinh cha mẹ để con cái trưởng thành cũng đổ xuống sông xuống biển
Trả lờiXóaCái giá phải trả cho Uyên và Kha là đúng. Sự tha hóa bản thân để làm những điều vi phạm pháp luật, rải truyền đơn chống phá lại Đảng và Nhà nước thì đúng là xử đáng tội. các sinh viên cần phải cân nhắc kĩ trước hành động của thế lực thù địch
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa