Thứ sáu, ngày 14 tháng sáu năm 2013
- PV: Oh, anh cũng dê nhỉ?
- Hữu Vinh: hihi, e quá khen, nó thuộc về bản chất rồi em.hihi
- PV: Nghe nói Phương Uyên là bồ của anh? ^^, em ấy xinh đấy chứ, anh nhỉ
- PV: Oh, anh có thể viết bài để lôi một người ra tù ah anh?
- Hữu Vinh: Không phải đâu em, nhớ nó quá nên anh viết mấy bài kích động xem thế nào ấy mà.
- PV: Ra thế! nghe bảo anh là chủ trang web hiếp dâm chính trị basam chấm ...ứt khô (basam.info) phải không anh?
- Hữu Vinh: hihi, anh hiếp được một thời gian rồi em ạ J
- PV: Một thời gian là bao lâu ạ?
- Hữu Vinh: (đang lẩm nhẩm)….ah,uk….anh không nhớ rõ, trí nhớ của anh kém lắm. Đại loại là từ khi anh chuyển từ thủ dâm chính trị sang hiếp dâm nó, hiếp nó sướng hơn em ạ, nhất là người tâm thần chính trị như anh, thật sung sướng….( nở nụ cười dâm dê)
- PV: Vâng, em đã bay qua mấy bức tường lửa và cuối cùng cũng vào được khu chuồng lợn mà a thường hiếp dâm…chính trị đó rồi, em thấy ở đó có rất nhiều bài, viết về nhiều lĩnh vực, được sắp xếp cực kì….. lộn xộn, công nhận là giống chuồng lợn, hi,vâng, vậy anh cho biết làm sao anh có thể có được một số lượng lớn bài viết lớn như thế, a có bí quyết gì không ạ?
(vinh nở nụ cười than thiện, có phần tự hào)
- Hữu Vinh: Anh dùng công thức đó em !
(Phóng viên ngạc nhiên)
- PV: Wao, anh dùng công thức, viết văn mà vẫn dùng được công thức toán vào đấy ah anh, công thức đó như thế nào ạ??? Em tò văn mò quá....
- Hữu Vinh: Um, em có công nhận một điều răng, khi viết văn, nhất là viết để hiếp dâm chính trị thì mình phải có thông tin chính xác phải không em. Nhưng mà nếu viết một bài cho nó đúng thì một ngày em chỉ viết được một bài thôi, viết nhiều không có được đâu, bởi thế mà a không cần chính xác nhiều, anh dùng công thức thế nay:
Giả sử thông tin anh nghe được là một nha thì anh nghe một nửa (1/2) thôi,
Sau đó anh tiếp thu một nửa của một nửa đó ( PV chen vào: PV: là một phần tư đó anh)
- Hữu Vinh tiếp tục: ah uk, đúng rồi đó, anh tiếp thu một phần tư. Và cuối cùng, khi anh viết thì a lại viết gấp đôi. Hờ hờ
- PV: Wao, công thức của anh là: anh nghe một nữa, tiếp thu một phần tư, viết lại thì viết gấp đôi! Anh tài thiệt đó nghen, chính trị mà viết như thế thì người ta gọi anh là dị nhân đó nghen, đúng là ông vua hiếp dâm, Khâm phục, khâm phục …
- Hữu Vinh: (cười khoái chí) em quá khen rồi, công việc của anh là thế, mình chỉ nghe ít, rồi xào nấu, thêm mắm thêm muối đủ thứ tất cả trên đời vào chứ e, người ta gọi là gia vị ấy, như thế mới có đô-la dùng thoải mái chứ , (cười)
- PV: Công nhận a là một đầu bếp giỏi nha, thế tất cả các sản phẩm trong chuồng lơn là do anh chế biết ạ??
- Hữu Vinh: Không, anh chia sẻ công thức cho đồng bọn của anh rồi cùng " chế biến " với anh đấy.
-PV: Vâng, thế một "món" của các anh được tính bào nhiêu vậy anh, How many?
- Hữu Vinh: Không, anh chia sẻ công thức cho đồng bọn của anh rồi cùng " chế biến " với anh đấy.
-PV: Vâng, thế một "món" của các anh được tính bào nhiêu vậy anh, How many?
- PV: Wao, cái này không gọi là là dị nhân mới lạ nghen, tiền mà a đưa lên cân là biết anh XÙ tới cỡ nào rồi.
- Hữu Vinh: CLGT ( cô lói gì thế), sao lại gọi anh là CHÓ XÙ
- PV: ah không, anh hiểu sai rồi, ý em là anh giàu CÁCH XÙ lên ấy
- Hữu Vinh: um, không được gọi tên húy của anh ra, người ta bắt làm thịt cầy thì toi anh nghe chửa.
- PV: Oh, hóa ra chó xù là tên húy của anh đó hả, em xin lỗi nhé!
Nguon Vietnamngayve
0 nhận xét: