Người Hà Nội
Phải nói là internet giờ phát triển thật, lên mạng lướt qua một lượt cái gì cũng có từ chuyện chính trị, đến xã hội, kinh tế, giá vàng, thậm chí còn cả mấy cái tin vịt tin gà như kiểu gây sốt của bà tưng, hay vụ tuyệt thực đểu của Hà Vũ. Nhưng lạ một điều là những tin gọi là hot, là nóng hổi thì chưa thấy mấy trang báo mạng đưa tin thì ở nhiều blog, facebook đã có rồi, chính vì cái sự tiện lợi đó đâm ra bây giờ lại có thói quen vô blog với facebook đọc tin.
Vừa rồi qua cái trang dâm làm báo thấy có cái tin hot “Tù nhân Z30A nổi dậy bị công an tách ra để trả thù”. Thấy giật cái tít ghê quá tưởng là thế nào vô đọc, ngay đầu tiên bài viết đưa lên cái nội dung tù nhân đưa ra yêu sách và đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Rút cái vố lừa trước qua cái vụ treo đầu dê, bán thịt chó của danlambao đăng tin vụ Cù Con tuyệt thực đểu. Lần này đọc thì biết thế, đành mất công đi kiểm tra thông tin mới biết thực hư câu chuyện thế nào, hóa ra lại là cái trò nhào nặn của dân làm báo, từ việc cán bộ trại giam tổ chức cho phạm nhân đá bong trong sân trại thì một số kẻ lưu manh chuyên nghiệp, không có quyết tâm cải tạo theo lời của ông Oánh- kích động tù nhân làm loạn lôi kéo một số tù nhân khác gây rối, qua bàn tay phù thủy của dân làm báo biến thành tù nhân phản kháng chế độ tù cộng sản khắc nghiệt đòi hỏi quyền lợi chính đáng, từ khoảng 100 người kích động, làm loạn, biến thành 1000 người tham gia đồng loạt. Đồng thời thừa nước đục thả câu, lợi dụng việc này để vu khống cán bộ trại giam đánh đập tù nhân, cắt xén khẩu phần ăn mà cái lý đưa ra là cái kiểu "Nghe nói ", sự thực thế nào thì đã được ông Oánh tổng cục trưởng tổng cục 8 nói rõ , thậm chí còn có cái kiểu tiện tay dắt dê, làm luôn một câu : "Đây là nhà một trại giam khét tiếng là tạn bạo, với chế độ giam giữ hà khắc đối với các tù nhân". Thế mới thấy nực cười
Ảnh : Trại giam Z30A
Ở Việt Nam trại giam không chỉ là nơi giam giữ, cách lý tù nhân khỏi đời sống xã hội, trại giam còn là nơi giáo dục, cải tạo tù nhân, giúp họ xóa đi những cái xấu xa, trở thành một người công dân có ích cho xã hội, không những thế trại giam Z30A còn là một trường dạy nghề giúp cho những phạm nhân nhận thức được giá trị của sức lao động, tránh cho họ sự “Nhàn cư vi bất thiện”, và cũng là nơi đào tạo cho họ những nghề nghiệp để sau này khi hòa nhập với xã hội có thể bằng cái nghề học được, kiếm tiền nuôi sống bản than bằng chính sức lao động của mình.
Ngẫm lại đôi khi thấy tù ở việt nam có phần quá nhân đạo, thậm chí còn có phần hơi nhu nhược, cứ như nước ngoài như Mỹ chả hạn, với mấy cái thằng kích động, hay định phá phách là cai ngục nó đập cho tòe mỏ, thậm chí nếu phản kháng thì họ sẵn sang bắn luôn mà không cần phải vận động, giáo huấn, hay thuyết phục như ở Việt Nam. Với cái thứ đầu trộm, đuôi cướp, cướp của, giết người thậm chí còn cả lũ bán nước cầu vinh cũng bị giam ở đây mà người ta gọi là cái thứ tù chính trị, thì bị tống vô tù, đã tạo điều kiện cho cải tạo, đào tạo nghề, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, Nhưng quen cái thói đại ca giang hồ ngoài đời vô tù cũng định làm bố tướng, làm việc ác ở ngoài đời vô tù lẽ ra phải là nơi trả giá cho những hành động của mình, nhưng ngược lại vô tù không dám nói là sống sung sướng, nhưng chí ít cũng được cơm ăn, áo mặc, được tham gia thể thao, được dạy nghề, và đương nhiên với quyền thì đi đôi với nghĩa vụ phải cải tạo, phải tham gia lao động, sản xuất như những người ở ngoài, khốn nạn thay một số trang tin gọi là lề trái gì đó đưa ra cái tít bóc lột sức lao động của tù nhân.
Quay lại với dâm làm báo, như mọi người đều biết những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Phan Ngọc Tuấn, Việt Khang... phàm là những kẻ bán nước cầu vinh, xuyên tạc sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính phủ, bị tuyên án với cái tội khá nhục nhã: hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng với cái thứ đồng bọn rẻ tiền của mình thì dân làm báo biến chúng thành những kẻ có lương tâm, có đạo đức. Nếu có lương tâm, có đạo đức thì đã không làm ra những chuyện mà trời không dung, đất không tha như thế.
Nói chung thì mỗi người mỗi ý kiến, nhưng một ý kiến đưa ra cũng phải dựa vào sự thực đừng làm cái trò mèo nhào nặn thông tin như dân làm báo. Tục ngữ có câu, một nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh, nhưng một nửa sự thật thì là sự giả dối quả không sai, đừng vì một việc làm loạn của tù nhân mà biến thành một chiêu bài chính trị để nói xấu, để bôi nhọ người khác.
rất đúng, sự thật là sự thật, cái sự thật nào cũng vậy cả thôi, vì thế để có thể được gọi là sự thật thì nó phải giữ nguyên được giá trị nguyên bản của nó, cái mà người ta gọi là sự thật khách quan, không được lái nó theo ý kiến chủ quan của bất kỳ ai
Trả lờiXóavãi thật, đúng là thánh chém gió rồi, thì cũng đúng thôi, có phải ai cũng trực tiếp ở đó đâu mà biết được thực hư nó như thế nào, vì thế những tay đó nó cứ thế mà chém thôi, không những thế còn chém ác, càng nhiều người bị mắc lừa thì chúng càng vui, có vậy thôi mà
Trả lờiXóaCái trang danlambao thì không thể tin được, chúng chuyên xuyên tạc nói láo vu khống cho người khác. những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Phan Ngọc Tuấn, Việt Khang... đều là những kẻ phản động, vì những đồng tiền bẩn thỉu mà làm tay sai cho địch, đất nước có những kẻ như chúng thật đúng là nhục nhã.
Trả lờiXóanói quá đúng, chả có cái kiểu sự thật nào mà lại qua xử lý, thêm nếm cả, cần phải sửa lại tiêu đề như thế này Một nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh, nhưng "gần đủ" sự thật thì là sự giả dối, có nghĩa là tất cả những gì không tôn trọng điều thực tế thì không còn là sự thật nữa
Trả lờiXóacũng không hẳn, nhưng tôi thì tôi nghĩ như thế này, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, không phải tự nhiên mà lại xảy ra tình trạng như vậy cả, cũng là thể hiện mục đích của họ cả thôi, quan trọng là tất cả mọi người đều nhận ra được mục đích của họ thì vấn đề sẽ không còn nguy hiểm gì cả
Trả lờiXóaNhưng mà không phải ai cũng nhận ra mục đích của họ, mục đích xấu xa được ẩn trong một bản chất tốt. Những người như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,... thực chất thì không phải ai cũng biết việc làm của họ, đến cái tên còn không biết nữa là. Vậy nên sự thật thì không thể bịa đặt được, một sự việc bị nói sai có thể dẫn đến nhiều hậu quả
XóaMấy ông bà viết láo ấy nói chung chỉ việc ngồi ở nhà chém gió rồi người ta đem tiền đến tận miệng cho, cơ mà chém gió theo kiểu bốc phét, xuyên tạc các hoạt động của các cơ quan, chính quyền cũng như các vị lãnh đạo Nhà nước như vậy có ngày lại ngồi bóc lịch, thành thử ra có khác nào bọn buôn lậu, buôn ma túy... tiền thì nhiều đấy, nhưng ranh giới giữa tự do và nhà tù nó mơ màng lắm,,, không sớm thì muộn mà thôi
Trả lờiXóaĐúng vậy một nửa cái bánh mỳ thì vẫn là bánh, nhưng một lời nói ngắt làm đôi, một câu chuyện kể một nửa... thì ý nghĩa của nó có thể hoàn toàn ngược lại.
Trả lờiXóaNhân đây lại nhớ câu chuyện kê đơn thuốc của vị thầy thuốc nọ, bệnh nhân đau bụng ông liền lấy sách ra tra cứu thấy sách ghi đến cuối trang "đau bụng uống nhân sâm..." thành ra bốc thuốc cho người bệnh, mấy hôm sau người nhà khiêng người chết đến bắt đền, ông ta mới tra lại sách lại cẩn thận mới thấy câu đầy đủ là "đau bụng uống nhân sâm... thì tắc tử", chỉ tiếc mấy chữ "... thì tắc tử" nó ở mặt bên.
Chuyện mà mấy ông bà danoan cũng hay lắm, chỉ tiếc nó còn chưa đủ câu chuyện, cho nên khiến bạn đọc có thể "chết" bất cứ lúc nào.
phải nói là mấy ông viết báo bây giờ nhiều ông chạy theo con đường phù phiếm, và mất đi hết cái nhân cách con người. ở nhà ngồi mát lên mạng tung hô mấy câu, nói cho xấu cho hay cho người khác cũng phải tin theo để được nhận tiền bồi dưỡng. hay thì chả thấy khi có chuyện thì cả đám nhảy vào tung tin bịa đặt, xuyên tạc, rồi cả kích động người dân. nói chung đã làm cái nghề viết báo thì có cho mình nhân cách, cứ như nhiều ông viết bậy bạ thì chẳng được bao lâu lại chịu cảnh không tự do như Trương Duy Nhất.
Trả lờiXóaAh cái vụ tù nhân nổi loạn đấy hả. Phải nói là bọn này cực ngu, thử hỏi nổi loạn xong có được gì không, cuối cùng bị dập tắt thì chỉ có tăng thêm hạn tù mà thôi. Đã, đang cải tạo tốt rồi thì cố gắng mà thực hiện để còn sớm trở về với cuộc sống tự do, về với gia đình vậy mà chỉ vì một phút nông nổi, bị lôi kéo kích động của mấy thằng cầm đầu mà tham gia vào hội nổi loạn này thì chỉ còn nước bóc lịch thêm vài tháng. Là tù nhân, tuy đã hết quyền công dân nhưng vẫn có quyền viết đơn gửi tới ban lãnh đạo trại giam những việc làm sai trái của cán bộ, đằng này không làm thế mà chọn con đường nổi loạn, bạo động thì đúng là ngu thật
Trả lờiXóađạo đức mấy tay nhà báo mạng hiện nay còn hay mất nhỉ?
Trả lờiXóacâu hỏi này lại nẩy ra trong suy nghĩ mỗi khi thấy có những bàn tán của dư luận mà tôi vào để tìm đọc thông tin. thật bất ngờ trước lối viết báo quá tự do, chỉ cần có những suy nghĩ cá nhân không quan tâm đến sự thật đã bày tỏ suy nghĩ với nhiều cái tít giật bắn cả người. những nhà báo tự do này quên đi hay cố tình phớt lờ câu chuyện đạo đức vậy? là nhà báo dù là báo gì đi nữa có cho mình đạo đức là yêu cầu hàng đầu mới phải.
cũng như câu nói 1 nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ 1 nửa của sự thật là giả dối. làm báo phải trang bị cho mình kiến thức, thu thập thông tin chính xác. nhà báo là người cung cấp thông tin chứ không phải người chế biến, nhào lặn ra thông tin
ôi zời.trong mắt bọn rận chủ hay dâm làm báo đấy thi nhà tù lừ cái nơi bọn nó sợ vãi cả ra rồi thì chả phải lên tiếng mà vùi dập chứ sao.nhà tù là nơi cải tạo lại nhân cách thế nên cái nhân cách xấu xa chó gặp đấy thì nó phải bài trừ những nơi này rồi
Trả lờiXóacòn lạ gì cái bọn dân làm báo ấy cơ chứ có thể khẳng định được rằng thực sự loại đó không phải là con người nữa rồi làm bao nhiêu việc thất đức như thế thì sớm muộn cũng gánh hậu quả thôi. Toàn xuyên tạc bịa chuyện bóp méo sự thật chứ không làm cái gì tốt đẹp cả. Thông tin đưa ra toàn là những thông tin sai sự thật và đáng giá một cách thiếu khách quan chỉ đánh giá theo ý thức chủ quan của con người đã không làm được thì đừng có làm để rồi người khác người ta đánh gia danlambao nếu không biết làm thì về làm ruộng đi đừng làm trò cười nữa
Trả lờiXóaĐúng là cái loại khốn nạn thật, chuyên cái trò nhào nặn thông tin đưa lên một cách không khách quan , trung thực làm người đọc dễ hiểu lầm, tôi cũng đã đọc cái vụ này rồi, thực ra chuyện cũng không có gì to tát, nhưng qua miệng lưỡi của dân làm báo thì tù một con kiến đã trở thành một con voi, từ lũ tù nhân mất dạy thành chuyện nhà tù cắt xén khẩu phần, đánh đập tù nhân, đọc mà thấy bực mình với dân làm báo.
Trả lờiXóaHiện nay có nhiều trang viết toàn xuyên tạc sự thật và danlambao cũng không ngoại lệ ,bọn nó toàn đưa ra những tin với mục đích chả tốt đẹp gì cho nên làm mất hết lòng tin của tất cả mọi người,cho nên thỉnh thoảng ghé qua danlambao là chỉ để biết được bọn nó lại bịa ra những chuyện gì nữa thôi chứ những thông tin mà bọn nó đưa ra thì chẳng bao giờ đúng sự thật cả và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta.
Trả lờiXóaCái gì cũng vậy,đúng sự thật thì mới được lâu dài và giữ được lòng tin của mọi người và được mọi người quan tâm chú ý hơn chứ sự thật thì không đem ra mà lại đi xuyên tạc để bêu xấu chính quyền,làm ảnh hưởng đến các lực lượng thì cũng chả được bao lâu rồi cũng không có ai quan tâm đến nữa,như danlambao cũng vậy,sự thật thì chả có bao nhiêu mà lại toàn là tin vịt cho nên dần dần rồi cũng đi vào quên lãng và chẳng ai để ý đến nữa vì lòng tin của con người đã không còn.
Trả lờiXóaMột nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh, một nửa sự thật là sự giả dối, đúng là cầu nói chí lý, với dân làm báo sự khốn khiếp của chúng là cái kiểu nhào nặn thông tin, đưa ra sự việc, nhưng diễn dải, giải thích sự việc theo môt hướng ,một cách không đúng với thực tế làm độc giả hiểu lầm thế mới nham hiểm chứ.
Trả lờiXóamình thấy nhà tù mà giam giữ cù hu hà vũ thì quả thật tù mà ở như nhà trọ ấy,đầy đủ tiện nghi như thế thì còn kêu ca gì nữa,nà tù là nơi cả tạo lại cái đức lấy lại lương tri cho những con người lầm lỗi,là nơi họ lao động đóng góp lại cho xã hội mà họ đã gây tổn thất chứ không phải là nơi nghỉ chân nghỉ mát ngao du cho nhưng kẻ rực mỡ
Trả lờiXóa"Đây là nhà một trại giam khét tiếng là tạn bạo, với chế độ giam giữ hà khắc đối với các tù nhân" đúng là chém gió thành bão. Mình chưa thấy nhà tù nào mà khét tiếng tàn bạo, cứ như là nhà tù của Pháp Mỹ thời chiến tranh. Nhìn mấy nhà tù đã được đưa lên truyền hình thì biết, "tàn bạo" ở đây chắc là việc tù nhân phải lao động tăng gia sản xuất :))
Trả lờiXóaChuyện tù nhân nổi loạn mình thấy chẳng có gì là ghê gớm ! bởi việc này là trong dự đoán rồi ! một lũ đầu đường xó chợ ! đầu chộm đuôi cướp mà lại chịu cảnh tù ngục thì chẳng có ai là vui vẻ cả ! kiểu gì trong một ngày nóng nức các thím chả nôi cơn điên và làm liều ! chúng làm liều quen rồi ! với lại nhà tù mình lại còn nhân nhượng nhiều nên chúng lại càng được đà ! sau lần này phải có sự siết chặt đám mất dạy đó !
Trả lờiXóaMột nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh, một nửa sự thật là sự giả dối, đúng là cầu nói chí lý, với dân làm báo sự khốn khiếp của chúng là cái kiểu nhào nặn thông tin, đưa ra sự việc, nhưng diễn dải, giải thích sự việc theo môt hướng ,một cách không đúng với thực tế làm độc giả hiểu lầm thế mới nham hiểm chứ. Đúng là một lũ khốn cả mà thôi. Cứ như ở Mỹ thì bị đập tòe mỏ thật, bọn tù chính trị ở Mỹ bị cách ly khỏi các nhà tù bình thường và cho vào các nhà tù có sự đánh đập và tra tấn dã man như ở Guanatamo chẳng hạn. Còn những tên khốn nạn hơn thì nó cho ngay đội đặc nhiệm Swat nó bắn bỏ luôn chứ chẳng nói chơi. Còn ở mình là do chính sách nhân đạo của Nhà nước nên không thể làm như vậy mà chỉ có giáo dục cải tạo mà thôi. Nhiều khi đám rận chủ chỉ được cái được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.
Trả lờiXóaLần đầu tiên mình nghe khi đất nước giải phóng ở Việt Nam tồn tại một nhà tù khét tiếng tàn bạo, trước chỉ có nghe thời đế quốc có nhà tù côn đảo là địa ngục trần gian thôi, vậy mà mấy tay bên danlambao lại nhào nặn thông tin phóng đại lên khủng khiếp về trại giam Z30A là nhà tù tàn bạo, gặp mấy cái loại ăn không nói có đó thì phải sớm dẹp đi rồi, chẳng hiểu sao nhà nước mình chưa dẹp chúng đi. Trại giam tạo điều kiện tốt cho để cải tạo thì không nghe lại còn chống đối những kẻ chống đối cho chúng thêm vài năm tù cho hết dám chống đối
Trả lờiXóaDạo gần đây mấy cái vấn đề về trại giam này nọ cứ nổi lên ! hết việc anh Vũ tuyệt thực trong trại rồi giờ đến vụ đám tù nhân bổi loạn ở Z30A ! mình thấy một điều rằng hầu hết những điều trên đều giả dối theo đúng cái vẻ bề ngoài của nó ! Vũ thì nghe đồn bị bạc đãi nên quyết tuyệt thực ! nhưng té ra là chiêu bài nhịn cơm ăn phở để mà đám dân chủ bên ngoài xuyên tạc ! còn Z30A thì mình nghĩ chẳng phải do đám tù bị ngược đãi mà do trời nóng chúng phát điên làm càn đây mà ! vào tù rồi mà có chừa được cái thói chợ búa đâu ! lũ này cứ trung thân cho chừa !
Trả lờiXóaỞ Việt Nam chúng ta chứ có phải là chế độ ngụy quân ngụy quyền hồi xưa đâu mà có cái chuyện trại giam khét tiếng này nọ. Đấy chắc chắn là những lời nói thiếu thiện chí của một số kẻ có ác cảm với chế độ mà thôi. Ở nước mình cái gì nó cũng có tình có lý, có sự khoan hồng và đối xử theo nguyên tắc nhân đạo Xã hội chủ nghĩa. Vì thế nên có phần tù nhân được đằng chân lân đằng đầu, chơi trò xỏ lá ba que với giam thị trong trại. Còn cái vụ vừa rồi thì chỉ do các đối tượng hình sự trong trại quá khích khi xem bóng đá mà thôi. Cái lỗi ở đây là do quản giáo đã quá lơ là với những đối tượng này mà thôi, cũng là do để cho mấy đối tượng hình sự nó giải trí quá mức.
Trả lờiXóaNói đến cái đám dân làm báo thì chịu rồi ! bốc phét xuyên tạc thì cứ gọi là nhất quả đất này ! đó riêng vụ Cù Vũ đã thấy độ xuyên tạc thế nào rồi giờ đến vụ nhà tù Z30A lại xuyên tạc là trại giam ngượi đãi tù nhân nên mới nổi loạn ! nói thẳng ra là bọn não ngắn đó đã vào tù rồi còn đòi yêu sách ! chúng tưởng chúng đi du lịch hay sao mà đòi gì được đấy ! lũ này ít phải vài năm nữa chi nhớ đời !!!
Trả lờiXóaĐúng là bốc phét hả bạn ơi? mình thì mới zô đây thấy anh em nói dan lam bao ge quá, ngày trước mình cũng hay zô đó đọc đọc nhiều tin tương thật sốc nặng luôn và cứ nghĩ cái xã hội này thối nát quá ai ze toàn là bịa đặt thôi sao?
Xóainternet là kênh thông tin đa chiều trong đó có nhiều tin tức không chính thống sai sự thật vì thế mà nhiều kẻ xấu đã lợi dụng để đưa các tin sai trái phá hoại Đảng và Nhà nước ta. Mỗi công dân khi tìm hiểu các thông tin trên mạng nên lựa chọn cho mình kênh thông tin chính thống mà mình tin tưởng để có cái nhìn đúng đắn không nên như vụ Cù vừa qua. Làm mất quá nhiều giấy mực của báo chí, công sức của người đọc để theo dõi.
Trả lờiXóahehe một nửa cái bánh mi vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì chẳng là cái gì cả. Nói cho cùng thi những gì đám chấy rận sờ tới và làm rùm beng lên thì 90% là bốc phét, xuyên tạc, lừa bịp con nhà người ta mà thôi! không tin được!
Trả lờiXóaTrại giam Việt Nam là hiếm có trên thế giới không chỉ là một nơi giam giữ tù binh mà còn là một nơi để cải tạo lại nhân cách con người của những người ấy! những người cai ngục đối xử rất tốt với những tù binh ở đây, tôi còn nhớ một câu chuyện rất xúc động đó là những người cai ngục đã khuyên góp áo ấm cho tù binh và những ngày đông lạnh giá khi quần áo cấp phát cho họ không đủ ấm! quá tốt phải ko!
Trả lờiXóangười Việt Nam để cao tình nhân đạo vậy nên những người có bị bỏ tù mất đi quyền tự do nhưng họ vẫn là người họ vẫn phải được đối xử như những con người chứ không phải con vật, ở nhà tù Việt Nam tôi thấy người tù được đối xử rất tử tế, được lao động được dạy học nữa còn gì bằng!
Trả lờiXóaNhững bọn đả kích nói xấu những trại giam ở Việt Nam ta tàn bạo là hoàn toàn bốc phét, chúng chẳng biết cái quoái gì mà có biết cũng lảng đi như không biết thừa cơ bốc phét bịa đặt để đánh lừa người khác mà thôi! những hạng người như thế cần phải xử lý nhanh chóng chớ gây ảnh hưởng cho xã hội!
Trả lờiXóaMới đầu cứ nghĩ đi tù là khủng khiếp lắm cơ nhưng qua mồm bọn phản động rận thối và thấy chúng nói là biết ngay sự thật là ngược lại mà và quả nhiên đúng như thế thật có trực tiếp tâm sự với một người thân do lầm lỡ đã ngồi tù kẻ lai j đúng là nhà tù Việt Nam có một không hai trên thế giơi!
Trả lờiXóaInternet phát triển quả thật nhiều tin tức nan truyền nhanh chóng và tràn ngập bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và nói một cách khác rằng nếu không có một cái đầu nhậy cảm kinh nghiệm và sự hiểu biết bạn sẽ bị những tin ảo, tin xuyên tạc bịa đặt đè chết ngay và cái kiểu lừa bịp như thế đang là trào lưu đấy!
Trả lờiXóaTôi chỉ nghe các nhân chứng sống nói về sự tàn bạo của các nhà tù của chế độ VNCH như địa ngục trần gian Côn Đảo chẳng hạn. Còn các nhà tù ở nước chúng ta bây giờ có nghiêm khắc hay thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chịu sự kiểm soát của các hiệp định ràng buộc của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền. Vì thế nên việc có những lời xuyên tạc về các nhà tù Cộng sản là điều không thể chấp nhận được. Việc các blog lề trái cứ đưa tin theo kiểu mù mờ như vậy là đang xuyên tạc và làm cho người đọc hiểu nhầm về chính quyền. Các nhà tù ở Việt Nam không phải là nơi giam giữ các phạm nhân mà là nơi nhằm mục đích giáo dục các phạm nhân sống tốt hơn để sau khi ra tù sẽ có cơ hội để hòa nhập nhanh hơn với cộng đồng. Mục đích tốt đẹp của chúng ta là sẽ làm cho con người sống nhân văn hơn chứ không phải là giam giữ họ để trừng trị.
Trả lờiXóamột liên tưởng khá thú vị, tất nhiên là sự so sánh nào thì cũng khập khiễng cả thôi, nhưng qua đây ta cũng có thể thấy được rằng, không một sự thật nào có thể tồn tại khi mà có quá nhiêu muốn tác động để hướng lái nó, những thông tin như vậy không còn là những sự thật nữa rồi
Trả lờiXóasự thật là sự thật, nó là những giá trị mà bảnh thân nó mang trong mình mà thôi, điều đó thì hầu như ai cũng hiểu và phải hiểu, tuy nhiên thì hiện nay một số người vẫn cố tình xuyên tạc những thực tế đó một cách trắng trợn nhưng vẫn muốn người khác tin đó là sự thật, thế mới lạ chứ
Trả lờiXóahiện nay có một số kẻ luôn có hành đông chống đối lại đảng và nhà nước ta, thủ đoạn mà chúng thường hay sử dụng đó là xuyên tạc, bịa đặt về những sự việc có trong thực tế, đúng là thời gian đầu mọi người cũng có chút phân vân và nghi ngờ, tuy nhiên trải qua thời gian thì mọi người đã nhận ra được sự thật là như thé nào rồi
Trả lờiXóaCộng Sản là đỉnh cao của nhũng kẻ chôm Nam, cướp Bắc.Cả Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp đều nằm trong tay của cái gọi là Bọ Bất Tri,Đây đích thưc là bọn đầu trộm có vũ trang,bọn tay sai cho thằng Tàu..Tất cả tiền tài do ăn chận, ăn cướp,ăn đút lót,ăn bẩn ăn thỉu của nhân dân Việt Nam.Chúng nó lấy, vơ vét cho con đi học, cho vơ đi mua bất dộng sản,làm thương mại ỏ Mỹ, Úc và Canada. Dân oan, dân khổ kệ thây chúng mày.Khi nào hết vơ vét đươc tụi chúng chỉ việc chẩu là xong.Muốn sống còn chỉ có con đường duy nhất là xuống đường như dân AI CẬP mới tri dươc bọn này.?
Trả lờiXóaThưa @Nặc danh, tôi xin hỏi, với nhưng hành động trắng trợn của lề trái khi ăn nói vô văn hóa, đưa tin sai sự thật, thì liệu khi lề trái lên lãnh đạo đất nước này thì nhân dân nước Nam này sẽ ra sao đây???? liệu nhân dân có được hưởng được 1 phần 10 cuộc sống hiện tại mà Đảng cộng sản đang tạo ra cho nhân dân không. Những phát biểu ngu dốt của các ông trên các trang lề trái đủ cho thấy các ông có đủ đức để lãnh đạo đất nước không rồi. các ông nói các ông là giáo sư, tiến sĩ, bậc nọ bậc kia nhưng các ông không có đức thì cũng chỉ là người vô dụng mà thôi.
XóaNgày càng có nhiều các bài viết vạch trần sự gian trá, xuyên tạc, nhào nặn của các trang lề trái. Điều này chứng tỏ là sự nhào nặn thông tin của các trang lề trái là có thật và sự thật là nó có thật. Tôi đã thửu kiểm tra vài thông tin mà trên các trang lề trái đã đưa, và nhận thấy rằng, có nhiều thông tin trên đó không có trên thực tế, nếu có thì nó không ở mức độ như lề trái đưa. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của lề trái, thông tin bẩn mà đến với người dân đang thiếu thông tin thì thật là tai hại, vì vậy các trang phản biện lại lề trái như trang này thì rất đáng hoan nghênh, mong rằng trang sẽ ngày càng phát triển để chỉnh lí những thông tin của lề trái để thanh lọc thông tin cho người dân.
Trả lờiXóavới những bài viết như thế này đã vạch trần mọi tội lỗi của bọn ăn cơm Việt, tiêu tiền đô cùng các mõ blog chuyên đâm sâu khoét thủng sự thật. chắc chúng đọc xong những bài viết này phải rụt cổ hết cả lại thôi.
Trả lờiXóaQuyền thì bao giờ cũng đi liền với nghĩa vụ mỗi chúng ta ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói gì thì nói nó cũng phải gắn liền với những chuẩn mực đạo đức những ràng buộc xã hội và những quy định của pháp luật. Để được hưởng và hưởng quyền lợi thì ta phải chấp nhận nghĩa vụ. Chứ không phải là chỉ quan tâm đến quyền lợi mà không quan tâm đến nghĩa vụ của mình ví như một số kẻ hiện nay lợi dụng tự do lợi dụng dân chủ thái quá mà phục vụ tư lợi cá nhân và bỏ qua những ràng buộc và những quy định của pháp luật.
Trả lờiXóaNhững điều hoài bão.
Trả lờiXóa