An Chiến
Ở bài viết trước, tôi có đề cập đến cái tên gọi thân thương của nhân dân giành cho Đảng với cụm từ "Đảng ta", trong bài viết này tôi xin mạn đàm về bài viết: “Đảng ta” hay “đảng tà”: Hãy mở miệng ra đi chứ!" đăng trên Blog Ba Đầm xòe. Trong bài viết này tác giả luận bàn về cụm từ "Đảng ta" trong mối quan hệ với hoàn cảnh của Nguyễn Văn Hải - người mà chúng ta quen gọi là Hải Điếu Cày, một người bị cơ quan Công an bắt và phạt tù giam vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước trên các diễn đàn mạng. Hải đã vào tù và tưởng vậy Hải sẽ an phận và chờ cái ngày ra tù để làm lại cuộc đời, thành người công dân có ích cho xã hội. Nhưng từ chính nhà tù ấy, Hải đã nổi loạn bằng một kịch bản không mấy xa lạ: Hải tuyệt thực trong nhà tù.
Với một thân hình gầy còm thế này, liệu Nguyễn Văn Hải có đủ sức để tuyệt thực 30 ngày không?
Nếu trước đây, trong không khí cách mạng Miền Nam dưới thời Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn thì phong trào tuyệt thực, tự thiêu của giới tăng ni, phật tử Miền Nam đã khiến cho bọn đế quốc, tay sai rất khó khăn để đối phó. Hình ảnh những vị hòa thượng, cao tăng không sợ cái chết, dám lấy cái chết, sự khổ ải về thân xác khiến cho kẻ thù kinh hãi và suy sụp hoàn toàn. Nguyễn Văn Hải cũng "tuyệt thực" nhưng Haỉ không mang trên mình tinh thần cũng như mục đích cao đẹp của các tăng ni, phật tử cách đây hơn 50 về trước. Hay ở trong cái không gian chật hẹp đó, Hải có quá ít công việc để làm và Hải không chịu an phận với những ngày tháng không tên cứ vậy trôi qua; hay Hải sợ người đời quên mất tên anh, sợ những người đã từng ủng hộ bỏ mặc anh. Sự lãng quên đã khiến Hải nhận ra một điều, mình không hành động, không "nổi loạn" thì thực tế mình không có giá trị. Họ chỉ cần và ủng hộ khi Hải có những sự phá cách (Cái mà khiến Hải phải ngồi tù như hôm nay). Dù có đau đớn, dù không muốn chấp nhận nhưng chính Hải phải làm quen với hiện thực đó. Cũng vào cái giây phút chán chường trong nỗ lực tìm lại cho mình cái địa vị từng được tán dương và ủng hộ thuở trước, Hải đã nghe thông tin về hành động "tuyệt thực giả" của Cù Huy Hà Vũ - một người vào tù cũng bằng tội danh như anh. Chắc anh cũng từng biết đến sự vạch mặt của Đài truyền hình Việt Nam với hành động tuyệt thực của Vũ nhưng Hải cũng lờ mờ nhận ra một điều, thà như Vũ còn hơn mang tiếng và chịu cảnh lãng quên từ người đời bởi trong cái mục đích hành động trước đây của Hải bên cạnh những lợi ích vật chất thì dường như sự nổi tiếng cũng được Hải nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
Không hiểu thực hư Hải tuyệt thực như thế nào, hay cũng chỉ là một vở hài kịch mà mà diễn viên Cù Huy Hà Vũ từng diễn không đạt. Với vở diễn tuyệt thực của mình thì Cù Huy Hà Vũ đã để lại những sự sơ hở, hở sườn khiến công chúng chê cười. Nhưng trong mắt của Hải, Vũ chịu cảnh tượng ấy cũng chỉ vì Vũ là người tiên phong và qua đó Hải cũng rút ra cho mình những bài học xương máu. Hải sẽ tuyệt thực thật và sẽ tự nguyện làm cho thân xác héo khô theo thời gian chăng? Không biết với 30 ngày tuyệt thực vừa qua, thân thể của Hải có chịu đựng nổi không?
Cũng phải lưu ý với Bà Đầm Xòe rằng, Hải là một công dân Việt Nam và pháp luật luôn là cơ sở điều chỉnh hành vi của những ai sai phạm. Cơ quan thực thi pháp luật đâu có cái quyền thích bắt thì bắt, thích kết tội ai thì kết tội. Hải đã bị cơ quan Công an bắt và được xét xử một cách công khai, đầy đủ thủ tục. Chính các tình tiết này cũng được phản ánh đầy đủ trên các trang mạng điện tử. Nếu cơ quan thực thi pháp luật có làm sai thì bản thân Hải và những người liên quan có thể kháng cáo. Trên thực tế thì sau khi được Tòa công bố bản án, bản thân Hải không có bất kỳ một hành động mang tính phản kháng nào. Có chăng cũng xuất phát từ những cá nhân bên ngoài và như vậy tính chất liên quan để cơ quan Pháp luật xem xét lại là không hề có. Hải lặng lẽ vào tù như chính Hải đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cho nên sẽ thật phi lý và buồn cười khi Bà Đầm Xòe cho rằng: "Nguyễn Văn Hải thực chất là một con người. Anh ta chưa có một hành động xấu xa nào về con người. Anh ta cũng không gây gối làm mất trật tự xã hội. Anh ta chỉ có một tấm lòng yêu nước nồng nàn chống Tầu Cộng. Sao “đảng ta” lại tống giam, lại thay mặt Tàu Cộng nhốt anh ta và hành hạ anh ta, dồn ép anh ta đến cận kề cõi chết như vậy?" Nguyễn Văn Hải là một con người và cơ quan pháp luật tôn trọng và cho Hải thực thi những quyền con người, quyền công dân của mình thông qua trình tự, thủ tục tiến hành bắt, phiên xét xử....Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận lại về cái gọi là "Anh ta chưa có một hành động xấu xa nào về con người" bởi thực tế hành động xấu xa của môt cá nhân không chỉ được hiểu là hành động giết người, chà đạp lên những quyền con người ...mới được gọi là xấu xa và mới bị lên án. Những cái được gọi là xấu xa được hiểu trên nhiều khía cạnh. Có thể với hành động của mình Hải chưa có hành động xâm phạm, đe dọa tới những quyền lợi, thuộc tính cụ thể của một cá nhân cụ thể song cũng phải nhìn nhận khách quan rằng, chủ thể bị xâm phạm được quy định trong bất cứ bộ luật nào đâu chỉ có cá nhân mà hàng loạt các chủ thể khác như nhà nước, các tổ chức pháp nhân khác...Hành động của Nguyễn Văn Hải là tuyên truyền, kêu gọi thanh niên, học sinh, sinh viên xuống đường chống lại hành động xâm lấn, gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông....Hành động chúng ta chưa thể kết luận đúng sai song khách quan mà nói thì nó ảnh hưởng không ít mối quan hệ ngoại giao mà các thế hệ lãnh đạo, người dân Việt Nam vun đắp. Nhưng nếu Hải chỉ dừng lại đó thì chắc Hải chưa đến nỗi phải chịu cảnh tù tội như ngày hôm nay. Hải chỉ nhân danh chuyện kêu gọi chống cộng làm phương tiện, làm cái cớ để Hải lên tiếng đả phá một chủ thể khác. Thông qua câu chuyện về kêu gọi những thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình để Hải lên án, bới móc và chưởi rủa những chính sách của nhà nước. Và như vậy Hải đã đe dọa tới một chủ thể được Luật Hình sự quy định.
Chuyện Hải rơi vào cảnh ngộ hôm nay do chính anh lựa chọn và nếu có chuyện Hải tuyệt thực để phản đối quyết định của Tòa án giành cho mình thì nên chăng chúng ta nên chờ vào thông tin chính thức từ những cơ quan chức năng. Mọi đồn đoán, quy kết hiện tại chỉ làm cho vấn đề diện tiến sang một chiều hướng khác. Và sẽ là vô lý khi gán ghép câu chuyện về Hải với sự lí giải cụm từ "Đảng ta" trong bối cảnh hiện nay./.
An Chiến Theo Mõ làng
An Chiến Theo Mõ làng
Chỉ uống nước cầm hơi mà được 30 ngày sao. Làm gì có chuyện đó được cơ chứ. Khoa học chứng minh rồi nhịn ăn nhiều dễ dẫn tới tụt huyết áp, thần kinh cũng không tốt có thể co giật hoặc mê sảng hoặc cũng có thể tử vong với những trường hợp cơ địa yếu. Rõ ràng việc tuyệt thực không hề đơn giản nhất là với những người có tuổi như ông Hải. Mọi việc vẫn cần sự đính chính của giới báo chí chính thống chứ không phải từ mấy cái đài hải ngoại suốt ngày rảnh rỗi chọc ngoáy nước khác
Trả lờiXóaÔng ta đã vào tù do có những bài viết, hành động kích động dân chúng, vu khống trắng trợn người khác , chia mùi dùi của nhân dân vào chế độ, nhà nước. Nhưng những kẻ ngoại bang, những kẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã với ông lại gọi ông ta với cái tên "tù nhân lương tâm", liệu chúng ta có tin được không những kẻ mà sẵn sàng làm tất cả chỉ vì tiền kể cả bán rẻ đạo đức, lương tâm. Có lẽ là không, kể cả cái việc nhịn ăn 30 ngày của ông. Không ai còn tin cậu bé chăn cừu nữa
Trả lờiXóaLàm gì có thằng cha nào mà nhịn ăn lâu như vậy được chứ. Người bình thường mới có nhịn ăn một hai hôm là đã hoa cả mắt rồi chứ nói gì đến chuyện tuyệt thực mấy chục ngày như vậy được. Thế thì có mà thành ma luôn à? Việc các trang đang tung hô tên Nguyễn Văn Hải này thì cũng là điều bình thường bởi vì chúng nó cùng một giuộc với nhau cả mà thôi. Chẳng có nước nào mà dám giam giữ người vô cớ cả. Làm gì thì cũng phải có giới hạn chứ. Hải tự xưng là yêu nước chống Tàu nhưng hãy xem là hắn đã làm gì. Hắn cổ vũ cho sinh viên xuống đường biểu tình chống Tàu nhưng lại rống lên như một con chó điên chống Nhà nước Việt Nam. Tóm lại vẫn bình cũ rượu mới, chống Tàu thì ít mà chống Việt thì nhiều. Thế nên hắn phải ở tù là đúng, làm gì có cái việc hắn chống lại đất nước này, hắn phạm pháp mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Thế thì còn gì là pháp luật nữa.
Trả lờiXóaNhịn thì nhịn được nhưng có phải là nhịn thật hay không đây hay lại là một chiêu bài giống như Cù Huy Hà Vũ khi muốn đánh bóng tên tuổi mình. Đùa vậy chứ mình cùng không hiểu tại sao lại bầy ra trò tuyệt thực vớ vẩn nữa. Còn kéo theo cả vợ con vào để tăng thêm phần quyết liệt. Đúng như bạn nói bình mới rượu cũ, chiêu bài này rồi cũng chả đi đến đâu cả
XóaHải và Vũ có chiêu bài rất là giống nhau, cùng thông báo tin hót nóng hổi nhờ hai bà vợ được đánh giá vào loại lắm mồm, cùng chung mục đích tuyệt thực và có thể rằng cách thức tuyệt thực trong tù cũng giống nhau lắm chứ. Sau một thời gian khéo gặp hải lại không nhận ra vì trước là Hải cò hen giờ vào tù và sau khi tuyệt thực sống trong "đói khát " người ta có thể gọi là Hải heo
Trả lờiXóaĐúng là nếu không có vụ tuyệt thực của Vũ bị lật tẩy thì vụ tuyệt thực của Điếu cày sẽ là rất hoàn hảo và có thể là sẽ gây "bão" trong dư luận, đặc biệt là chủ đề nóng hổi và chắc chắn là được lên trang nhất các báo phản động và bản tin nóng hổi trong các đài phản động chống đối
XóaNgày xưa lúc còn nạn đói năm 1945 dù không có gì ăn nhưng cha ông ta cũng đào củ, ăn cám cho qua từng ngày vậy mà đã biết bao nhiêu người phải chết. Một người được ăn cơm đầy đủ lai không chịu muốn tuyệt thực, 30 ngày ông ta không chết được đâu, cho ông ta biết cảm giác đói như thế nào. Đã là phạm nhân lại còn không chịu cải tạo đàng hoàng, ở trong tù ông cũng muốn chống đến cùng đã thế thì cho ở trong đấy luôn
Trả lờiXóaNhưng sao họ cư phải chống đối lại với Đảng với Nhà nước mình như vậy? Họ được cái gì khi làm điều đó? Cứ chống rồi chống cuối cùng lại gây thù với chính dân tộc mình, thử hỏi điều đó mang lại gì cho họ, họ có được kết cục tốt đẹp đâu mà chỉ đem lại đau khổ cho chính gia đình họ mà thôi. Và rồi hàng xóm nhìn họ với ánh mắt như thế nào khi chính họ bị kết tội " chống chính quyền nhân dân"
Trả lờiXóaNhiều người thích lập kỷ lục nhỉ, suốt ngày tuyệt mới chả thực. Nói thế chứ chắc gì nhịn ăn thật như trường hợp của ông Vũ ấy tuyệt thực là tuyệt thực cơm trại giam chứ còn đồ tiếp tế thì vẫn dùng tốt, béo tốt, chế độ cho tù nhân với những tên như thế này luôn được ưu ái hơn những phạm nhân khác nhưng chúng vẫn ngoan cố, không thấy được đâu là đúng đâu là sai vẫn cố đâm đầu vào nhằm gây áp lực nhưng như thế nói thật chả được tích sự gì đâu mà cuối cùng lại thiệt thân, để rồi thời gian sẽ trả lời.
Trả lờiXóaCòn nhớ, mấy tháng trước, Thị Tân đã tung cái tin hót “Điếu Cày bị ngược đãi trong tù, cụt một tay”, đám truyền thông hải ngoại cùng với đám blogger cơ hội trong nước cứ ngỡ vớ được bằng chứng vàng, ra sức bươn bả gieo rắc tin độc nhân quyền. Đến khi sự thật phơi bày, chúng tẽn tò úp mặt nhìn lén như ăn vụng bị phát giác.
XóaNước cờ ăn vạ của Điếu cày ván này lại sai lầm rồi. Ăn vạ thì cũng phải có cách chứ, làm sao có cái chuyện mình tự nhịn ăn để chết đi rồi cũng đòi đổ lỗi cho chính quyền là sao. Như vậy thì không được rồi. Hắn phải hiều là hắn không phải lãnh tụ của một phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hay gì cả mà là chỉ một con rận thôi. Nên nếu hắn có chết thì chỉ hắn thiệt thân và người chịu đau buồn là vợ con hắn mà thôi chứ chẳng có ai buồn cả.
Trả lờiXóaMấy ngày gần đây toàn nghe thông tin Điếu Cày đang tuyệt thực 30, 31 ngày, nghe mà ghê, người ta không ăn uống 2,3 ngày là đã không chịu nổi vậy mà anh Hải tức Điếu Cày lại có thể chịu đựng một cách kinh khủng như vậy. Vụ này có vẻ còn ảo hơn cả vụ của Cù Kon nhưng chung quy cũng chỉ là hình thức ăn vạ, phản đối này nọ, không những thế còn tạo điều kiện cho bọn rận bên ngoài tung hứng, bợ đít.
Trả lờiXóaKhông biết chừng lại một vụ tuyệt thực giả nữa được bày ra,, giờ đây thông tin tuyệt thực của ông Điếu Cày vẫn chưa phát triển rầm rộ và cũng chưa đến lúc phải chứng thực xem. Cứ để cho các ông đấy bày trò cho chán đã, nói thế nào làm thế nào để xem họ có biết điểm dừng hay không. Một gia đình họ Cù nữa mọc lên với chiêu bài tuyệt thực được phối hợp ăn ý giữa hai vợ chồng. Đúng là mấy ông rân chủ toàn đua đòi theo nhau
Trả lờiXóabiết ngay mà lại chiêu trò tuyệt thực lại tiếp diễn nhưng mà nó cũ rồi không ăn thua nữa đâu giớ có ai tin bọn rận chủ diễn trò nữa đâu,12 năm tù tha hồ mà bóc lịch nha điếu cày,nghe nói thằng này có những hai bà vợ liền nên đừng có nói lại là hai con hà mồm loang mép dãi nữa là được.kiểu gì cũng loan tin lung tung cho bọn voa bbc đây mà
Trả lờiXóaLàm gì có cái gọi là tù nhân lương tâm, vào tù rồi mà còn bày đặt. Nhịn ăn để gây sự chú ý của báo giới, dư luận quốc tế mà thật ra nói là quốc tế chứ chỉ có một số đài báo của nước chuyên đi nói người khác kiểu VOA va RFI thôi chứ có đài nào đưa tin nữa đâu. Nghĩ mà buồn cười trong khi cứ đi nói nước khác là bất công là không có tự do dân chủ thì chính ngay tại nước Mỹ đang xảy ra vụ việc làm chấn động dư luận thế giới mà chỉ nhờ có nó người ta mới biết được bộ mặt thật của Mỹ
Trả lờiXóaCó lẽ đây là những màn kịch, hay chỉ là những vở hề của các diễn viên không chuyên trong giới rận chủ Việt Nam dựng lên mà thôi. Hết tên mục sư dâm tặc Lý, đến Cù Huy Hà Vũ thì nay lại đến tên Nguyễn Văn Hải. Đúng là hết chuyện để mà nói luôn. Cứ ở tù ngứa nghề là lại nghĩ cách tuyệt thực để gây tiếng vang. Trong gây chuyện ngoài kích đểu nữa là thành một bầy tìm cách để lừa bịp thiên hạ. Các đài nước ngoài thi nhau sủa ra rả nữa nên sẽ chẳng mấy chốc mà thành một vụ scandal. Nhưng có lẽ mấy tên rận nên quên chuyện rằng chính quyền sẽ nhượng bộ bởi vì đã ở tù thì có cái cớ gì mà nhượng bộ chứ. Nếu mà ai đi tù cũng tuyệt thực để đòi về thì có mà loạn à? Thế thì còn gì kỷ cương phép nước nữa chứ.
Trả lờiXóaLạ thật bầy rận bây giờ con nào võ công cũng tuyệt đỉnh công phu, nhịn cứ vài chục ngày mà vẫn sống nhăn, có lẽ các hòa thượng luyện công trên các triền núi cao ở Tây Tạng nghe thấy cũng phải toát mồ hôi hột, phong đám rận này làm sư phọ cũng nên.
Trả lờiXóaVụ tuyệt thực của Cù chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào đầu đám rận, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì giờ lại đến trò mới của Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày). Chẳng biết rận loại điếu cày, điếu bát, điếu văn... này tuyệt thực thật không, nhưng mấy hôm nay cả bầy rận đều coi đây là sự kiện nóng, thậm chí báo bắp cải BBC còn lu loa Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực gần 30 ngày
Trả lờiXóachắc phải ban phép cho ông ấy thì ông ấy mới tuyệt thực đến 30 ngày được. trước Điếu Cày có người tiền nhiệm Cù Con cũng đã sử dụng chiêu thức thâm này để lừa gạt mọi người, với những tội phạm nhưng chúng thì chúng có đủ mưu mô, thủ đoạn xảo quyệt. bởi sao chúng vào tù cũng bởi chúng đã sử dụng những âm mưu ấy lên mới chịu cảnh tù đầy.
Trả lờiXóatrong 30 ngày tuyệt thực như các blog đăng tải thì chắc cả 30 ngày ông "CÀY" đang ung dung dùng sữa và 1 số sản phẩm khác đầy dinh dưỡng không thèm cơm tù rồi bù loa là ta đang tuyệt thực. ở ngoài họ đâu có biết trong tù làm cái gì làm như thế nào
anh Điếu Cày hẳn đã tu luyện thành một loài gì đó khác người lên mới nghĩ và đã tuyệt thực thành công 30 ngày qua mà không tèo. nói thật chứ trên đời này chả có mấy thằng hâm nào chịu nhịn ăn mà chống chính quyền đâu. mà chắc gì đã phải nhịn ăn, nhịn cơm tù rồi về phòng giam uống sữa của vợ tì tì như Cù Con ấy thì tuyệt thực cả trăm ngày thì vẫn béo như lợn.
Trả lờiXóakhái niệm tuyệt thực ở đây đang biến đổi cho phù hợp với ông tù như Điếu Cày tuyệt thực không phải nhịn ăn tuyệt thực để đòi yêu sách.
Người gầy còm tuyệt thực 30 ngày thì khó mà chịu nổi, nếu mà tuyệt thực thật thì mình nghĩ giờ đang nằm truyền dinh dưỡng rồi chứ nhịn 30 ngày thì thành bộ xương khô còn gì. Nạn đói năm 1945 cũng không nhịn đến cả tháng mà họ cũng sẽ ăn một vài thứ gì đó. Không nghĩ rằng anh Điếu Cày lại có thể tuyệt thực đến 30 ngày được. Hay lại tuyệt thực giống anh Cù thì hay lắm
Trả lờiXóaSự đời cũng khó đoán trước lắm bạn, có khi bình mới rượu cũ nhưng thể hiện của Điếu Cày lại xuất sắc hơn ông Cù Huy Hà Vũ cũng nên. Nhìn ảnh ông Điếu Cày gầy còm à, thế thì cỡ ông nhịn được nửa tháng là phải đi bệnh viện rồi chứ 30 ngày mà không thấy thông tin gì thì liệu có nên tin không? Chuyện ông Điếu Cày tuyệt thực mình thấy mơ hồ lắm.
XóaVụ này có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, cơ quan chức năng cần sớm vạch mặt tên Điếu cày này như lần trước cho vợ chồng Cù Vũ mất mặt vậy, chứ dạo này thấy mấy cái trang phản động tung hô rồi tuyên truyền kích động để nhằm ủng hộ cho Điếu Cày ghê quá
Trả lờiXóaNguyễn Văn Hải là blogger điếu cày người đang ngồi trong tù với hình phạt 12 năm tù giam đang trong thời gian cải tạo về những lỗi lầm mà con người này gây ra nhưng với điều đó nguyễn văn hải không chịu cải tạo còn làm đủ trò. Con người gày gò như nguyễn văn hải mà lại tuyệ thực được 30 ngày thì hơi lại hay là con người này đang muốn tu thành chính quả đây
Trả lờiXóaGần đến ngày thương bình liệt sĩ rồi mà nguyễn văn hải đang tuyệt thực để kỷ niệm ngày đó đây sao. Nhìn vào những việc làm mà nguyễn văn hải đã thì chúng ta có thể thấy được đây là một con người thật xấu xã bỉ ổi toàn làm những việc đi ngược lại mong muốn của xã hội mà thôi thật sự là quá chán
Trả lờiXóaTuyệt thực 30 ngày đây dường như là một câu chuyện cổ tích ở thế giới hiện thực trần gian hay sao. Ngày xưa khi đưc phật thích ca đã ngồi tu luyện dưới gốc cây bồ đề để thành chính quá mong muốn phổ độ chúng sinh với tư tưởng hướng thiện của mình nhưng nhìn vào những việc làm của nguyễn văn hải thì không phải như vậy
Trả lờiXóaphải nói là Điếu cày có một nền thể lực sung mãn thật, mà ông ta tuyệt thực trong 30 ngày mà vẫn sống được đúng là giỏi quá, hay là học được bí quyết quang hợp của thực vật, sống được nhờ sự tổng hợp thức ăn bằng quang hợp và chỉ cần nước lã và đất là đủ cho ông ta sống
Trả lờiXóaAnh nguyễn văn hải anh đang tu luyện môt thứ võ công thượng thừa có thể nhịn ăn được tới 30 ngày mà vẫn bình thường chăng mà vẫn sống sót chagnwr quả thực là chuyện trong mơ. Nếu mà đúng như thế thì có lẽ chúng ta nên cho hải truyền lai thứ võ công này cho người khác để họ có thể làm được điều tương tự như blogger điếu cày
Trả lờiXóaQuả thật là nguyễn văn hải thành siêu nhân hay sao mà tuyệt thực 30 ngày mà vẫn có thể tồn tại duy trì được mạng sống của mình. Nếu quả thực như vậy thì có lẽ chúng ta nên cho nguyễn văn hải truyền bá lại được bí kíp võ công này mới đươc như vậy đỡ tốn cho nhà nước nuôi những con người này
Trả lờiXóaCõ lẽ nguyễn văn hải đang trở thành người nổi tiếng khi mà co người này có thể tuyệt thực tới 30 ngày mà vẫn ở trong tình trạng bình thường được. Nhưng từ đó chúng tá có thẻ rút ra được kết luận rằng tất cả những việc trên đều là sự giàn dựng của môt nhóm người với mục đích xấu mà thôi vì mục đích cá nhân mà thôi
Trả lờiXóaSự việc nguyễn văn hải tuyệt thực đang được nhiều trang mạng blog đăng tin với tình hình hết sức nguy cấp. Nhưng thử hỏi xem có mấy ai mà có thẻ chịu được giữ được mạng sống của mình khi mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày. Đúng là một vở kịch mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết dây là một vở kịch chẳng đúng sự thật tí nào
Trả lờiXóaHải Điếu Cày tuyệt thực? Tin này được khá nhiều blog đăng lên, nhưng nhìn nhận một cách khách quan mà nói thì Hải không phải siêu nhân mà nhịn được 30 ngày không chết? Hai Hải nhịn là nhịn cái khác, nhịn cơ tù để ăn một đống đồ dự trữ mua sẵn như Cù Huy Hà Vũ. Có sự tương đồng nào giữa hai kẻ này.
Trả lờiXóaTuyệt thưc 30 ngày câu chuyện này có vẻ ly kỳ đây có lẽ là câu chuyện cổ tích thời hiện đại chăng khi mà cả xã hội đang ra sức vì một xã hôi tươi đẹp hơn nguyễn văn hải lại chống lại sự phát triển chung đó con người này đi lệch ra khỏi quỹ đạo đi ngược lại với những gì mình được học hành và dạy dỗ
Trả lờiXóaQua sự việc trước đó mà cù huy hà vũ tuyệt thực theo như các trang blog nói là hơn 30 ngày và đang trong tình trạng nguy kịch chúng ta cũng có thể biết rằng đây toàn là những trò nhũng mà kịch dựng lên của các thế lực thfu địch một đám người dân chủ cùng hội cùng thuyền mà thôi người trần mà tuyệt thực tới 30 ngày mà vẫn duy trì được mạng sống thì quả là siêu nhân quá
Trả lờiXóaThử đặt chúng ta vào nguyễn văn hải xem nếu mà tuyệt thực tới 30 ngày mà vẫn duy trì được sự sống thì quả là thần kỳ quá. Chúng ta đã biết rằng trước đó sự việc của cù huy hà vũ đã dựng lên một màn kịch về sự tuyệt thực và rồi vtv đã làm cho vở kịch đó có một cái kết thật là bẽ bàng khó ai có thể ngờ tới
Trả lờiXóaĐã trải qua 30 ngày không ăn uống mà vẫn duy trì được mạng sống thì nguyễn văn hải quả thực là quá siêu nhân, tôi mà không ăn từ sáng tới tối thì mắt mũi chân tay đã hoa lên rụng rời rồi. Đây tới hơn 30 ngày thì quả thực là quá bá đạo. Và rồi việc này được làm rùm beng lên bởi những đám người dân chủ
Trả lờiXóaTuyệt thực 30 ngày quá báo đạo trên từng hạt gạo rồi, làm gì có người nào mà qua 30 ngày nhịn ăn mà vãn có thể duy trì được mạng sống của mình nếu như vậy thì nguyễn văn hải cũng tiết kiệm được khối cơm gạo cho nhà nước khi phải nuôi những con nugoiwf như hải trong tù và con người này nên truyền lại thứ võ công thượng thừa cho những người khác
Trả lờiXóaQuả đúng như lời nói đây thực sự là một vở kịch làm gì có người nào sống trên trần gian mà có thể tuyệt thưc tới hơn 30 ngày thế thì quả là một cao nhân có một thứ võ công thượng thừa mà chúng ta nên giúp truyền lại cho thế hệ sau nhất là những người tù như nguyễn văn hải để đỡ tốn cơm tốn gạo cho nhà nước
Trả lờiXóaNhư thế này tuyệt thực tới 30 ngày cơ ah, chắc lại giống như vụ anh cù huy hà vũ đây mà là một vở kịch của một đám người dân chủ và đay họ đang làm điều gì đây tôi quả là khó hiểu với những gì mà những trang tin kia đang nói đúng là quá khó đỡ
Trả lờiXóaĐiếu Cày trước nổi trong đám rận nhưng ngày nay còn nổi hơn nữa vì anh mới lập được kỉ lục mới về tuyệt thực, nhưng theo mình nghĩ kỉ lục mà Điếu Cày đạt được là lùa dỗi mọi người trắng trợn nhất :) làm gì có thằng nào gầy như con mõ mương mà lại tuyệt thực được 30 ngày, trước Vũ béo như kia mà cũng chỉ dám nói phét là 20 ngày, đây Điếu Cày sắp cán mốc 40 ngày rồi mà vẫn còn sức để mà lên tiếng, cung tài :))
Trả lờiXóa37 gần 40 ngày rồi cá thím ơi :) có lẽ nên phong tặng Điếu cày là thánh nhịn chăng , một thân hình cá mắm không ăn gì trong gần 40 ngày thì mọi người nghĩ nó sẽ trở thành cái gì, một nắm sương với một ít da bọc lấy, trông khô héo, cứ nghĩ thử xem loài vật giỏi lắm nó nhịn được một 2 ngày đã hết date rồi chứ đừng nói đến Điếu cày, sự điêu toa khó thể chấp nhận được.
Trả lờiXóa30 ngày đối tuyệt thực có lẽ đủ khiến cả một con voi phải chết rồi chứ đừng nói chi một con người nhỏ bé. Có lẽ bác "Điếu Cày" là một cao thủ võ lâm quy ẩn giang hồ bây zờ quay trở lại chăng?
Trả lờiXóaNhững kẻ như thế này đúng là cả ăn cơm cả la làng, cái chiêu trò tuyệt thực này quá cũ rich rồi, chỉ khiến mọi người thêm khinh bỉ chúng, mà bọn đó tuyệt thực thật sao, toàn trò bịch bợm thật nực cười, Nhưng thử hỏi xem có mấy ai mà có thể giữ được mạng sống của mình khi mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày, chỉ có kẻ ngu mới tin. Bọn này cần phải trị nghiêm minh thì đất nước mới yên.
Trả lờiXóa