Sẽ là quá sớm nếu chúng ta nhìn nhận về những gì mà vị Đại tá, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Dương Tự Trọng phát biểu tại phiên tòa vừa kết thúc chỉ mấy tiếng đồng hồ. Những lời phát biểu trước khi mãn cuộc phiên tòa vừa qua chắc chắn sẽ làm cho nhiều người nghĩ đến nghĩa cử cao đẹp qua việc những người thân trong gia đình dám sống chết vì nhau, biết lo nghĩ cho tình thân. Vị Đại tá này đã nói: "“Thưa HĐXX, có lẽ là cho tôi xin phép được nói một số tâm tư tình cảm trong vòng hơn 1 phút do lâu ngày không được phát biểu nên phát biểu có gì đó lạc hậu kính mong HĐXX châm chước. Kính thưa HĐXX, anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống cùng với những kỷ niệm của 2 anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn. Từ những thầm ước được chịu tội thay cho anh tôi và luôn cầu mong cho anh tôi được hưởng sự khách quan, sự khoan hồng của pháp luật, lòng từ bi, khoan dung, độ lượng vị tha của người đời.

Tình cảm ấy, tôi nghĩ rằng ở mỗi con người ai cũng có mong mọi người thông cảm. Với các bị cáo khác của vụ án này, kính mong HĐXX xét xử khách quan, đánh giá đúng người đúng tội, mở lượng khoan hồng để họ sớm có điều kiện làm lại cuộc đời. Cá nhân tội sẵn sàng chấp hành nghiêm túc bản án mà HĐXX dành cho”.
Và có lẽ nếu công bằng và khách quan thì đây cũng có thể xem là nguyên nhân hàng đầu để một người được đánh giá là có tài, từng nhiều năm công tác và cống hiến cho ngành Công an, cống hiến cho sự bình yên nơi Thành phố Cảng vốn được biết đến với nơi tụ tập của nhiều loại hình tội phạm. Nhiều người khi nghe ông Trọng tâm sự như vậy trước Tòa chắc chắn sẽ ít nhiều nảy sinh lòng trắc ẩn và ý nghĩ: Nên chăng có một bản án phù hợp cho con người này bởi Luật pháp dù nghiêm minh, dù công bằng nhưng luật pháp không bao giờ chặn bước đường của những người cùng đường, tận số; giành cho con người sống nghĩa tình này một cơ hội để làm lại cuộc đời và cứu nguy cho sự sụp đổ của một gia đình thuộc vào loại "danh giá nhất Thành phố Cảng" này. Dù cho phiên tòa kết thúc, bản án được chuẩn y và thực hiện nhưng tình thương, lòng trắc ẩn và tinh thần biết sống vì những người thân sẽ là điểm sáng, là sợi dây làm nên những thứ tình cảm vĩnh hằng vượt qua mọi trở ngại để thăng hoa....
Nhưng nghĩ và làm vậy e sẽ không công bằng cho những con người đang ra sức phòng chống, đấu tranh chống tham nhũng, sẽ là một gáo nước lạnh dữ dội tấn công, đạp đổ những nỗ lực của cả hệ thống Chính trị đang rất quyết liệt và khẩn trương trong cuộc chiến này.
Bản thân Đại tá, nguyên Phó Giám đốc CA TP Hải Phòng Dương Tự Trọng hơn ai hết là người hiểu luật và cũng từng nhiều năm trên cương vị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng với những chiến công lừng lẫy, làm chấn động và run sợ đám tội phạm nơi đất Cảng. Nhưng điều trờ trêu thay, chính ông Trọng trong nỗ lực tìm lối thoát cho người anh trai Dương Chí Dũng đã bỏ qua mọi quy định của pháp luật. Trong tình thế mong muốn cứu thoát người anh trai của mình trước vòng lao lí của pháp luật đã vô hình không nhìn thấy những hậu quả phải lãnh nhận nếu coi thường và bất chấp pháp luật.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi quan hệ xã hội, mọi hành vi đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật, và pháp luật làm cho xã hội phát triển cân bằng, hài hòa hơn. Những lợi ích mà hệ thống pháp luật đem lại là vô giá và cần thiết và vô giá. Chính vì vậy, không thể vì bất cứ cá nhân nào, thứ tình cảm nào mà chúng ta cổ súy và coi thường việc thượng tôn của pháp luật./.
An Chiến
lúc đọc những dòng tâm sự của ông Trọng thật sự làm tôi động lòng, ở đâu đó, tôi cảm thấy thương ông, thương cho gia đình ông. ông cũng từng có những cống hiến cho đất nước, là một người nghĩa khí, đương đầu với bản án của mình, và xin giảm nhẹ án cho những người khác, không một yêu cầu quyền lợi nào cho ông. đậm chất gan dạ của người công an. nhưng làm sai thì phải chịu tội theo đúng quy định của pháp luật. không thể làm khác được.
Trả lờiXóaông làm cho tôi những cảm giác khó tả. có phải vì ai lúc đứng trước sự chia ly, từ biệt đều phải nói như thế? đều có những tâm trạng hối tiếc muộn màng như thế? hay là tại ông là một người công an, ông luôn khắc ghi trong mình câu "vì dân phục vụ", mà giờ đây ông cũng muốn phục vụ dân, mà dân ở đây chính là anh ruột của ông? nhưng ông là người hiểu rõ luật hơn ai hết mà. dù cảm phục hay sao đi nữa thì luật pháp phải nghiêm minh
Trả lờiXóaĐối với những thông tin từ lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa có liên quan đến một số cán bộ công an và cá nhân khác; theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThật sự mà nói thì đúng là cái gì cũng phải dựa cả vào cái lý và cái tình, tuy nhiên phải coi pháp luật là thượng tôn và phái đứng tuân thủ pháp luật, điều đó là đương nhiên. Việc ông Trọng nói như thế trước phiên tòa quả là một tình cảm đối đãi với anh trai mình, cái đó là điều mà pháp luật có thể xem xét, tuy nhiên cũng phải thực thi pháp luật một cách nghiêm chỉnh, phải đúng người đúng tội, đúng theo pháp luật.
Trả lờiXóaĐúng là pháp luật là thượng tôn, nhưng theo kiểu dân gian, kiểu của những người biết lỗi thì tôi thấy ông Trọng là người có tình có nghĩa mà. Những gì ông làm đều là làm cho anh trai mình, tuy nhiên điều đó quả là không nên vì đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng như thế đúng không các bạn, cái gì cũng thế, cũng phải có những cái lý của nó. Người gây ra hậu quả thì phải gánh chịu thôi.
Trả lờiXóaNhững gì mà ông Trọng nói cũng hết sức có lý mà, tuy vậy, nhưng cũng cần phải suy nghĩ tại sao lại quá đà để xẩy ra những chuyện như thế ? tại sao không có những suy nghĩ trước những hành động như thế cơ chứ, nếu suy nghĩ được thì đã hoàn toàn không có sự việc như ngày hôm nay rồi, đó là điều đương nhiên đúng không các bạn. Tuy nhiên, nếu xét trên cái tình thì cũng nên có những sự khoan hồng đối với những người đã hối cải,
Trả lờiXóaNhững điều mà ông Trọng nói tôi cũng thấy xót lòng thật, cơ bản là ông có tình cảm sâu nặng, tình nghĩa anh em, ông đang làm những điều mà đúng bản chất của người con trong gia đình. Thế nhưng nếu biết trước những vấn đề này mà không nên làm những điều như thế, không nên làm thất thoát của đất nước như thế thì có phải là tốt không chứ, tại sao phải cứ là như thế, ông không nghĩ cho mình hay sao, không nghĩ cho đất nước này hay sao
Trả lờiXóaCũng phần nào hiểu được cho ông Trọng, nhưng pháp luật mà, pháp luật là phải thượng tôn. Ông Trọng quả thật đã từng đóng góp rất nhiều công lao cho đất nước nhưng khi ông ấy phạm tội thì dùng đó là vì tình cảm anh em trong gia đình và gì đi nữa thì chúng ta cũng phải xử lý cho phù hợp không để bọn tội phạm lợi dụng cơ hội chống phá nhà nước
Trả lờiXóaĐúng là đáng buồn thật. Ai cũng có những phút giây lầm lỗi, nhưng ông Dương Tự Trọng đã đánh mất tất cả trong lần mắc lỗi này. Tương lai đang sáng lạn phút chốc đổi thành một màu u ám, nhưng không thể nào làm khác được, pháp luật là thượng tôn mà. Có như vậy mới là gương cho kẻ khác được và như vậy mấy tên rận chủ mới không thể nói gì được
Trả lờiXóaDương Tự Trọng từng là người có nhiều chến công vang dội, con người ai cũng có những sai lầm. Nhiều người khi nghe ông Trọng tâm sự như vậy trước Tòa chắc chắn sẽ ít nhiều nảy sinh lòng trắc ẩn, nhưng pháp luật phải nghiêm khắc thì mới có thể bảo vệ được đất nước và không để đám phản động lợi dụng cơ hội tuyên truyền chống phá nhà nước ta được
Trả lờiXóacó những lỗi lầm gây nên hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục được hậu quả, không thể quay lại để làm lại từ đầu được. thay vì giờ đây ông xin giảm tội cho anh trai ông, thì ngày xưa, ông nên xin anh trai ông dừng lại, kết thúc những việc làm đó, đừng vì vật chất phù phiếm thì giờ đây chắc chắn không có kệt cục này xảy ra. dù biết là tình cảm gia đình máu mủ, nhưng ông Dũng cần phải chấp hành bản án đó.
Trả lờiXóaNgày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, mọi người làm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, do vậy bất cứ người nào cũng đều phải chấp hành nó như một thượng tôn vậy, ai vi phạm cũng đều bị xử lý như nhau. Mình rất ủng hộ, bởi chấp hành pháp luật cũng là một cách tốt để bảo vệ chính mình mà
Trả lờiXóaPháp luật là cái gì đó thiêng liêng, là cái thượng tôn mà mỗi con người ta luôn phải ghi nhớ trong đầu và thực hiện nó, hãy chấp hành nó một cách nghiêm chỉnh. Pháp luật không chỉ có tác dụng trừng trị những kẻ phạm tội, mà nó còn có tác dụng răn đe, khiến cho chúng ta trở thành con người tốt hơn đó mà
Trả lờiXóaNên nhớ, pháp luật của một quốc gia luôn phải hợp với luật pháp quốc tế, do vậy pháp luật quy định sẽ có tính răn đe trên phạm vi toàn thế giới. Tất cả những ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị trừng trị dù người đó có chạy đi đâu đi chăng nữa. Nếu muốn sống cuộc sống thanh thản, hãy đừng vi phạm pháp luật
Trả lờiXóaLuật pháp luôn phải để trên đầu, nó như một cuốn giáo trình mà chúng ta luôn phải tuân theo, tuân theo để ta không làm gì xấu, không làm gì trái với đạo đức, lương tâm, và nhất là ta đang làm theo công việc của một con người. Hãy chấp hành theo luật pháp, vì luật pháp luôn hướng ta theo một con đường trở thành con người tốt
Trả lờiXóaĐứng trước pháp luật thì mọi tội ác đều sẽ bị trừng trị một cách thích đáng, không có một ngoại lệ nào cả. Ở đây hai anh em nhà ông Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng và đồng phạm của họ cũng thế thôi, họ sẽ đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với pháp luật về những hành vi phạm pháp của mình.
Trả lờiXóaKể từ thời xa xưa người ta đã có câu: "Thiên tử có tội, xử như thường dân" thì có thể thấy rằng khi đứng trước pháp luật thì tất cả mọi người đều như nhau cả thôi không ai hơn ai cái gì cả cho dù trước kia anh là ai, làm gì thì cũng không quan trọng nữa. Pháp luật cần phải dữ được cái uy nghiêm của mình như vậy. Mọi hành động phạm pháp đều phải trả giá trước pháp luật!
Trả lờiXóaPháp luật cần được thực thi trước mọi sự tác động từ bên ngoài, cho dù người phạm luật có là ai đi nữa thì cũng phải chịu tội, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, nếu không thì làm sao pháp luật có thể đảm bảo được quyền, và thực thi được trách nhiệm đảm bảo xã hội của mình.
Trả lờiXóaPháp luật cần phải được thực thi một cách nghiêm minh nhất, không riêng bất cứ ai, nếu có tội thì tất nhiên là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không riêng một ai cả. Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ thương cho ông Trọng vì cứu anh mà phạm tội, nhưng đấy cũng là bài học cho những kẻ lợi dụng chức quyền của mình.
Trả lờiXóaSống ở đâu cũng thế cả mà thôi, xã hội phải chịu sự chi phối của pháp luật, nếu không tuân thủ theo pháp luật thì xã hội đấy ngày càng loạn, có thể nói là không bằng cái chợ, bởi vì muốn vào chợ thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc của ban quản lý. Vì vậy không ai ở đây là có quyền miễn trừ khi đứng trước pháp luật cả, không kể bất cứ ai, nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.
Trả lờiXóaTình cảm gia đình là thứ đáng nâng niu quý trọng nhất, anh em trong một nhà bảo vệ cho nhau là lẽ thường tình nhưng đã làm sai thì phải chịu tội thôi. Pháp luật cần phải nghiêm minh thì đất nước mới yên ổn được. Cần phải nghiêm trị những kẻ hại nước hại dân để răn đe những người khác không vi phạm pháp luật, Ai vi phạm đều phải xử lí như nhau cả đảm bảo công bằng xã hội.
Trả lờiXóaPháp luật là cái gì đó thiêng liêng, là cái thượng tôn mà mỗi con người ta luôn phải ghi nhớ trong đầu và thực hiện nó, hãy chấp hành nó một cách nghiêm chỉnh. Tất cả những ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị trừng trị dù người đó có chạy đi đâu đi chăng nữa. Nếu muốn sống cuộc sống thanh thản, hãy đừng vi phạm pháp luật
Trả lờiXóa