THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

02 tháng 2 2014

LÊ QUỐC QUÂN: THÓI CÂU KHÁCH RẺ TIỀN....

by An Chiến  |  at  2.2.14

Mới đọc qua lá thư Lê Quốc Quân gửi từ nhà tù Hỏa Lò trong những ngày đầu Xuân năm mới này thực sự tôi cũng hơi băn khoăn và có phần khó hiểu. Phải chăng con người đang chịu những tháng ngày trong tù kia là một nhân vật có tầm vóc lớn lao đến vậy? Phải chăng bản án được thực thi với Quân do Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra là bất công đối với Quân? Trong lá thư của mình, Quân viết: 

"Tôi được sinh ra 
từ tình cha huyết mẹ
Máu thịt tôi như đất và nước chảy và 
bồi đắp khôn nguôi nuôi tôi thành người
Tôi mang nợ non sông
Món nợ có hình hài của nhiều triệu chàng trai đã khuất
Như những chàng trai
Có thể ngày mai tôi sẽ chết 
Linh hồn tôi về phương nào chẳng biết
Tàu tang lễ tôi về với đất
Vậng, "tôi chỉ là cát bụi"
Nhưng đất nước này là tất cả đối với tôi."
Lê Quốc Quân
Trên thực tế, có rất nhiều bài thơ, bức thư khi được đăng tải của chính con người được nói đến chính là một kênh thông tin giúp cho những người xung quanh, ngoài cuộc có một cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về chính họ. Song, đối với Quân điều đó cần được xem lại. Với tư cách là một người có trí thức và hiểu biết, Quân cũng biết được cái gì nên làm, không nên làm trong từng thời khắc nhất định để mong nhận được những cái nhìn thiện chí từ chính những con người khác. 

Trở lại những năm tháng Quân chưa bước vào hoàn cảnh lao lí như hôm nay, kỳ thực chưa bao giờ chúng ta chứng kiến những vần thơ, những câu từ đượm buồn, cao cả như vậy. Bằng rất nhiều phương tiện khác nhau Quân đã không ngần ngại chứng minh bản thân anh cũng chỉ là dạng "con buôn chính trị". Anh viết, anh nói, anh phản biện cũng chỉ để bảo vệ những chính kiến của riêng anh, những thứ quyền lợi mà anh đang cố gắng giữ bằng mọi giá chứ anh đâu có nói đến tầm vóc những hành động anh sẽ thực hiện trong tương lai. Và cả những ngày đầu khi bước chân vào tù ngục Quân cũng đâu có nói gì? Anh im lặng như một sự công nhận những phán quyết của Tòa án đối với anh và mặc nhiên anh cũng không nói đến những thứ mà anh đang làm? Vậy mà, khi cái thời khắc Xuân sang này trong cái cảnh ngộ trong tù Quân lại nói về điều này! Phải chăng cảm xúc đất trời sang Xuân đã tạo nên chút "gia vị" đặc biệt để chất "nghệ sỹ" trong Quân được "bộc phát". Có lẽ những lời Quân vừa nói ra khiến những người chưa biết về Quân xem đó như một việc làm nhằm thu hút sự chú ý của công luận vào một con người rất đỗi đáng thương và cần được quan tâm. Sẽ có người thương Quân và nói rằng: Không biết tết này Quân ăn tết trong tù như thế nào? có được đầy đủ như lúc anh đang được tự do, chưa dính vào vòng lao lí không? Nhưng xem ra, tất cả đó chỉ là những chút tình thương mang tính đồng loại và chỉ từng ấy thôi không thể nào cải thiện hoàn cảnh của Quân hiện tại....

Cũng nói thêm rằng, Quân vào tù với tội danh "Trốn thuế", một loại tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội bình thường, chưa phải là một tội danh liên quan đến địa hạt hoạt động của Quân: "tự-do-dân-chủ-Nhân quyền". Nói như vậy để nói rằng, bản thân anh không hề cao cả chút nào và anh cũng không xứng đáng với sự kỳ vọng của những con người xung quanh, dù đó là những kẻ có tâm địa rất xấu. Bởi về nguyên nhân khiến Quân vào tù không phải vì những lí tưởng mà Quân cho là mình mang trên mình, Quân chỉ vì túi tham của bản thân, vì những đồng tiền "bẩn" sẽ được đưa về để tạo dựng tương lai cho anh, gia đình và người thân. Như vậy, miệng Quân luôn rêu rao mình vì cái này, cái khác nhưng chính anh lại đang vị kỷ, vì bản thân mình. Liệu có ai tin tưởng trao trọng trách đặc biệt, niềm tin vào một con người luôn đặt lợi ích gia đình, chính mình lên hàng đầu? Liệu những đồng tiền khi được trao gửi qua Quân có đến được với những địa chỉ cần đến, hay lại được chuyển thành những cái giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, những căn biệt thự cao cấp nằm ở trung tâm các thành phố lớn....Tất cả chỉ có Quân biết, Quân hiểu và cơ hồ thiên hạ cũng hiểu....

Lật lại những câu chuyện xung quanh con người Quân, có một điều tôi cũng hơi băn khoăn là rất nhiều lần những lá thư, những bài thơ được Quân gửi ra từ trong tù? Liệu Quân đang có những nhân viên "bưu chính" trong tù đã, đang và sẽ giúp Quân trong việc vận chuyển những tâm tư, suy nghĩ đến với những người thân? Việc liên tiếp ra đời những bức thư vào những thời khắc đặc biệt, mang những nội dung đặc biệt không chỉ khiến nhiều người sẽ quy kết những cán bộ làm công tác giam giữ Quân không hoàn thành nhiệm vụ. Hay đó là những bức thư được viết từ trước đó nay mới được tung lên? Hay do một cá nhân khác viết thay và tất nhiên là ký thay? Có thể xem đó là những hoài nghi của độc giả về tính xác thực của những lá thư vừa qua....
An Chiến

21 nhận xét:

  1. Dù bức thư đó là thật hay giả thì cũng chẳng làm được cái gì cả.Thật là nực cười cho những việc làm đó của Lê Quốc Quân và đám rận chủ.Các ngươi tưởng làm như vậy thì tội danh của hắn ta sẽ bị xóa bỏ hay sao,Chẳng lẽ cái tội trốn thuế đó là đúng pháp luật à.Thật là nực cười.Hãy cố gắng mà chấp nhận hình phạt của mình đi.Có trách thì trách bản thân mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Đừng có mà cố tình gây sự chú ý nữa đi Lê Quốc Quân ạ.Ông thừa biết những việc làm của mình nó sai trái như thế nào rồi chứ.Sao có thể làm cái chuyện viết tâm thư này nọ như vậy được.Dù là ông hay bất kì ai viết ra những lời đó cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.Hãy chấp nhận bản án của mình đi Lê Quốc Quân ạ.Đã sai trái mà lại còn bày đặt nữa.Đúng là nực cười thật.

    Trả lờiXóa
  3. Làm gì mà lại có thể thay đổi được bản án đã dành cho mình chứ Lê Quốc Quân.Ông nghĩ làm sao mà lại muốn gây chú ý như vậy.Cái tội trốn thuế của ông đã rõ ràng như vậy rồi.Giờ thì còn gì để nói nữa.Ông cần phải ngoan ngoãn mà chấp nhận nó.Có trách thì cũng nên trách bản thân của ông mà thôi.Mong rằng ông có thể sửa chữa lỗi lầm của mình để mong quay đầu lại làm người lương thiện.

    Trả lờiXóa
  4. Ai ai cũng biết lê quốc quân là con người như thế nào rồi. Con người anh ta rõ mồn một ấy mà, Bản chất anh ta như thế nào thì còn ai không rõ nữa đâu. thế nên ngươi không pahri tốn công tốn sức ngồi đó mà viết những bài thơ xứng tầm cỏ rác nữa đâu. Tập trung mà cải tạo cho tốt may ra còn được nhà nước và chính phủ khoan hồng nữa Quân à

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước việt nam tươi đẹp được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của ông cha ta đã hy sinh sương máu ngày trước. nhưng trong thế hệ sau này lại có những con người không biết đến điều đó, chúng đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của dân tộc, chúng đi ngược lại lợi ích của dân tộc, chúng chống đối đảng và nhà nước, trong bài viết này tôi nhận thấy nước ta cần có những biện pháp cứng rắn hơn để trị những con người như vậy, đặc biệt là lê quốc quân.

    Trả lờiXóa
  6. lê quốc quân con người mà tất cả thế giới "những người yêu nước trên toàn thế giới" căm phẫn, vì hành động bán nước cầu vinh của hắn ta. hắn sẵn sàng hy sinh tất cả, cả lòng tự tôn, lòng yêu thương dân tộc để đi theo bọn bán nước và cướp nước. mỗi con người sinh ra đều có tổ tiên nhưng lê quốc quân và cả dòng tộc nhà ông ta sẽ bị người yêu nước việt năm khinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  7. Tổ Quốc này đã cho nó độc lập, có lòng tự tôn dân tộc, có mọi quyền tự do , thế mà nó cả gan hành động đi theo kẻ địch để làm tổn hại đến đất nước, thật không chấp nhận được. lê quốc quân đã quá quen với những hành động sai trái, phá hoại, chống đối rồi, và thực ra thì anh ta cũng đã bị trừng trị thích đáng, nhưng có lẽ anh ta vẫn được sự hậu thuẫn rất lớn từ những thế lực thù địch bên ngoài, chính vì vậy mà anh ta vẫn tiếp tục ngoan cố, dù là ở trong trại giam./

    Trả lờiXóa
  8. Một kẻ ngông cuồng, hành động theo đít của kẻ địch mà còn lớn tiếng này nọ, nó đã làm được cái gì cho dân tộc này mà cứ làm như thế cơ chứ. cho dù có núp dưới vỏ bọc nào đi chăng nữa thì lê quốc quân cũng vẫn thể hiện bản chất của mình là một tên phản động, một tên bán nước không hơn không kém, không ngoa khi nói rằng, lê quốc quân đúng là một kẻ thù của người dân việt nam chúng ta. Đúng là như vậy./

    Trả lờiXóa
  9. Kẻ phá hoại này chỉ biết nói khôn thôi. LQQ đã làm được cái gì cho dân tộc này rồi, hắn đã làm được cái đếch gì, đúng là phá hoại, chẳng làm nên cái gì cả.phải nói môt cách khách quan rằng, lê quốc quân là một người có học thức, có hiểu biết, tuy nhiên vấn đề với anh ta là nhận thức cũng như tư tưởng quá lệch lạc, đó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc anh ta có những hành động sai trái một lỗi lầm lớn mà ngay cả những người có trình đô thấp cũng không mắc phải./

    Trả lờiXóa
  10. Lê Quốc Quân hành động theo một chiều hướng sai lệch thế rồi mà còn dám kêu à, đúng là kẻ không biết ngại thực sự, việc làm của hắn ta quả là đáng lên án, kẻ yêu nước dởm.những người như lê quốc quân thật đáng lên án, đươc ăn học tử tế, được tạo điều kiện hết mức mà anh ta lại có những hành động như vậy, đúng là làm vậy thì anh ta nhận được nhiều tiền hơn đây, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì đâu, tiền không phải là tất cả đâu lê quốc quân nhé

    Trả lờiXóa
  11. Hành động của Quân cũng chỉ như con rối cho những kẻ đứng đầu mà thôi, hành động của chúng là không chấp nhận được. những người như lê quốc quân thì xã hội đã nhận ra từ lâu rồi, cho dù hắn ta có núp dưới bỏ bọc nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng đâu, mà mục đích của hắn ta là khiến cho người dân có nhận thức sai lầm bởi những lời lẽ xuyên tạc, nhưng người dân đã nhận ra rồi thì còn có tác dụng gì nữa đây./

    Trả lờiXóa
  12. Một kẻ ngông cuồng, hành động theo đít của kẻ địch mà còn lớn tiếng này nọ, nó đã làm được cái gì cho dân tộc này mà cứ làm như thế cơ chứ. lê quốc quân là một người có học thức, có hiểu biết, tuy nhiên vấn đề với anh ta là nhận thức cũng như tư tưởng quá lệch lạc, đó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc anh ta có những hành động sai trái một lỗi lầm, thật đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  13. Tân thư gì cơ chứ,ông ta trốn thuế quá rõ ràng rồi, giờ lại còn viết này viết nọ. Lê Quốc Quân đã quá quen với những hành động sai trái, phá hoại, chống đối rồi nên giờ khó cải tạo lắm. Không biết lúc nào mới tỉnh ra hay mãi mãi cứ đi chống phá, đi ngược lại với dân tộc. Đất nước chúng ta không có chỗ cho mấy kẻ đã làm việc xấu lại còn hô hào.

    Trả lờiXóa
  14. lê quốc quân đã quá quen với những hành động sai trái, phá hoại, chống đối rồi, và thực ra thì anh ta cũng đã bị trừng trị thích đáng, nhưng có lẽ anh ta vẫn được sự hậu thuẫn rất lớn từ những thế lực thù địch bên ngoài, vì thế mới ngông cuồng như thế. Những kẻ như anh ta để tỉnh ngộ cũng khó lắm vì đã dấn thân quá sâu vào con đường đó rồi. Không biết còn bao nhiêu người như anh ta nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Quân là một nhà tri thức, Quân có những vần thơ thật thắm đượm tình người, mình tin chắc rằng Quân phải đủ nhận ra những việc làm vi phạm pháp luật của mình chứ nhỉ? Nào là trốn thuế, nào là tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội, nên Quân đừng có ra vẻ tri thức nữa, bộ mặt sớm bị lộ tẩy rồi

    Trả lờiXóa
  16. Nếu như Quân là một con người tử tế, có lẽ giờ Quân đang được sống một cuộc sống tự do tự tại, Quân có tài đấy chứ, từng là một nhà tri thức, từng có những tác phẩm ấn tượng, thắm đặm tình người, nhưng những việc làm của Quân lại đi trái ngược, hành động đã phản bội lại Quân, và thói quen của Quân đã bị lộ rõ

    Trả lờiXóa
  17. Thói câu khách rẻ tiền của Quân sao có thể khiến người ta quan tâm như trước nữa chứ. Thật đáng tiếc cho một tài năng, lẽ ra, tài năng của Quân nên để cống hiến cho đời thì có phải tốt không chứ, đằng này Quân lại đem tài năng của mình cho những kẻ xấu, làm việc vô nghĩa thế thì người phải hối tiếc nhất là ai đây

    Trả lờiXóa
  18. Lê Quốc Quân là một kẻ tri thức, nhưng lại cố tình vi phạm pháp luật, cố tình xâm phạm trật tự an toàn xã hội, vậy Quân có xứng đáng với những trí thức mà Quân được trang bị không chứ, rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao, cuộc sống Quân sẽ ra sao, gia đình Quân sẽ thế nào, sao Quân không nghĩ đến những điều đó

    Trả lờiXóa
  19. Quân ơi, thói quen rẻ tiền của Quân đã hết thời câu khách rồi, Quân đừng có làm thế nữa, vừa tốn công mà lại vô ích thôi, có tác dụng gì đâu chứ. Thà rằng Quân cứ thành tâm hối cải, còn nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, còn mau chóng về với gia đình, còn cứ chống đối như thế cũng có tác dụng gì đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Với những con người như thế này thì cho dù hắn có nói gì thì cũng sẽ chẳng bao giờ được nhân dân ta coi trọng tôn trọng đâu bởi vì với những hành vi của y thì cũng đã đủ cho biết hắn là người như thế nào rồi. Vậy nên nếu y không biết có những sự thay đổi để có thể lấy lại được sự tôn trọng của nhân dân ta thì y sẽ mãi mãi cũng chỉ là thành phần thừa của xã hội mà thôi.

    Trả lờiXóa
  21. đúng là chả khác gì những tên trước đây cả,cũng toàn thói ăn vạ bên trong nói lào bên ngoài,bên trong thì quân ra sức làm mình làm mẫy,bên ngoài thì gia đình ra sức la ó rằng nhà tù chính quyền thế này thế noj,rồi thêm mấy cái báo là cải để lấy thêm tiếng nói của người dân ,không khác đi là máy,có hơn hai năm tù mà nó đã sướng chết đi chứ cứ giả bộ,.bonj này rất sảo quyệt

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.