Người Việt ở bên ngoài đang chứng kiến những kẻ quái thai. Trịnh Hội là một trong số đó.
Chắc chắn, nếu ai đó đọc bài viết này, chứng kiến những dòng văn đầy miệt thị của tôi về một con người mà không ít người mới nghe tên lần đầu sẽ có những sự hoài nghi nhất định.Dù chưa một lần gặp Hội, chỉ biết Hội qua những hình ảnh chụp chung với ái nữ của cố Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ - MC, diễn viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên và thông qua những đoạn giới thiệu về bản thân gây tò mò của trang Blog cá nhân Trịnh Hội được liên kết trên nhiều trang điện tử như BBC Tiếng Việt, VOA tiếng Việt: "Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam”.

Trịnh Hội - Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời kỳ còn mặn nồng.
Qua những dòng giới thiệu trên và những mối quan hệ được gợi mở thì mới biết Hội là người được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và anh cũng từng sống qua những năm tháng dưới chế độ cũ - Việt Nam cộng hòa. Biến cố năm 1975 kéo theo một cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử và Hội, gia đình anh có mặt trong đoàn người di tản với mục tiêu được định cư ở đất nước đã từng cho họ về cái giá trị trớ trêu của sự bảo trợ - Mỹ. Song so với những người, những gia đình đi vào thời điểm đặc biệt ấy, Hội và gia đình khá long đong trên chính hành trinh của mình; để đến được Mỹ, Hội và gia đình đã qua không ít những đất nước xa xôi, đầy khó khăn: Đài Loan, Hồng Kông, Úc...trước khi đặt chân trên đất Mỹ. Chính cuộc sống khó khăn, trôi nổi nên từ lúc nào đã hình thành trong con người này bản tính của một kẻ cơ hôi, ngay cả việc sánh duyên và trở thành người nhà của cố Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ.
Qua những dòng giới thiệu trên và những mối quan hệ được gợi mở thì mới biết Hội là người được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và anh cũng từng sống qua những năm tháng dưới chế độ cũ - Việt Nam cộng hòa. Biến cố năm 1975 kéo theo một cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử và Hội, gia đình anh có mặt trong đoàn người di tản với mục tiêu được định cư ở đất nước đã từng cho họ về cái giá trị trớ trêu của sự bảo trợ - Mỹ. Song so với những người, những gia đình đi vào thời điểm đặc biệt ấy, Hội và gia đình khá long đong trên chính hành trinh của mình; để đến được Mỹ, Hội và gia đình đã qua không ít những đất nước xa xôi, đầy khó khăn: Đài Loan, Hồng Kông, Úc...trước khi đặt chân trên đất Mỹ. Chính cuộc sống khó khăn, trôi nổi nên từ lúc nào đã hình thành trong con người này bản tính của một kẻ cơ hôi, ngay cả việc sánh duyên và trở thành người nhà của cố Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ.
Trước khi trở thành một nhân vật "cổ suý cái gọi là “dân chủ”, “tự do” gia tăng hoạt động trong đường dây có sự hỗ trợ đắc lực của cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)", Trịnh Hội đã trải qua những tháng ngày tháng không mấy êm đềm của một kẻ vô danh. Hội đã từng có mặt ở rất nhiều nơi và anh cũng đã kịp đánh bóng chính mình "với cái mác luật sư, từng học thạc sỹ luật quốc tế tại Đại học Oxford, Anh, rồi bám víu môi trường làm việc từ Úc, Philipinnes tới Anh, Mỹ, Hội nhanh chóng gia nhập tổ chức phản động “Việt tân” và trở thành nơi nương tựa của đám tay chân mú mắt đã học đòi “xã hội dân sự”, hay “tự do dân chủ”. Nhưng chính những ngày tháng đó đã dạy cho Hội hiểu thế nào là thân phận của một kẻ làm thuê không hơn, không kém. Sự bon chen và những góc khuất cuộc sống cũng dạy cho anh cái khí chất không chấp nhận số phận và cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)" như để thỏa mãn giấc mơ làm chủ chính cuộc sống của mình.
Vốn là một kẻ cơ hội nên ngay từ đầu, Hội đã tìm mọi cách để “giúp đỡ những thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Thái Lan được sang Canada định cư sau hơn 24 năm chờ đợi”; “góp phần giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão lịch sử Hải Yến ở Philippines trong việc tái kiến thiết và gây dựng lại cuộc sống”. Với những động cơ, mục đích được vẽ ra không thể tốt hơn, gã họ Trịnh đã có một thứ mà không ít những kẻ luôn mơ mộng về chuyện phục hồi Chế độ Việt Nam Cộng hòa hướng tới. Và chúng đã bám vào Hội, nhờ cậy Hội làm những chuyện mà gã có lợi thế.
Như một con người sắp chết đuối gặp được phao cứu sinh. Cuộc đời chìm nổi bấy lâu cũng dạy cho gã biết chắt chiu và tận dụng những cơ hội đã được trao gửi. Hội đã từng thuyết giảng rằng: "Chúng ta hãy cùng nhau tái xác quyết để giúp đỡ các nạn nhân, họ hàng của họ và cho cả xã hội có quyền biết được sự thật – và bảo vệ những ai đang tranh đấu để sự thật được thắng thế. Tôi thật sự rất muốn làm được điều này. Rất muốn dành cả cuộc đời còn lại để đạt được mục đích này. Đây là lý do đầu tiên làm cho tôi, tuy có nôn nóng, nhưng phải đợi đến ngày hôm nay mới có thể chia sẻ cùng các bạn”. Nếu những ai chưa biết về thân thế của Gã chắc sẽ tin ngay và trên khía cạnh khơi dậy niềm tin từ đồng đảng thì gã xứng đáng là một kịch sư đại tài; nói không ngoa thì với mớ tư tưởng không kém những bậc khai quốc công thần, những nhân vật được hậu thế ghi danh sử vang. Nhiều người nghe Hội nói đã lầm tin rằng, chính gã chứ không ai khác là người đủ sức kế tục những sứ mạng mà chính họ đang tin sức Hội có thể gánh vác được.
Nhưng "kịch chèo được mấy trống canh", sau những câu nói màu mè đó, cho đến nay ngoài việc thỉnh thoảng có một số bài viết được đăng tải trên Blog cá nhân và được các trang mạng hải ngoại "nhai lại" thì Hồi chưa có một cái gì cho ra trò. Hay nói cách khác, đến đây gã đã nguyên hình là một người giỏi miệng lưỡi. Nhiều người từng tin gã đã thẳng thừng phát biểu: Gã không thoát nổi cái danh của người nhà ông Kỳ (Nguyễn Cao Kỳ) và đơn giản gã là một kẻ nương nhờ những danh tiếng đã thuộc về quá khứ. Sau cuộc tình đầy chóng vánh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Hội còn được gán cái mác là một gã sở khanh.
Tiếc rằng, với sự hà hơi của một số kẻ, người bất tài như Trịnh Hội cứ ngỡ mình là một cột cờ trong một bó đũa lớn.
Như một con người sắp chết đuối gặp được phao cứu sinh. Cuộc đời chìm nổi bấy lâu cũng dạy cho gã biết chắt chiu và tận dụng những cơ hội đã được trao gửi. Hội đã từng thuyết giảng rằng: "Chúng ta hãy cùng nhau tái xác quyết để giúp đỡ các nạn nhân, họ hàng của họ và cho cả xã hội có quyền biết được sự thật – và bảo vệ những ai đang tranh đấu để sự thật được thắng thế. Tôi thật sự rất muốn làm được điều này. Rất muốn dành cả cuộc đời còn lại để đạt được mục đích này. Đây là lý do đầu tiên làm cho tôi, tuy có nôn nóng, nhưng phải đợi đến ngày hôm nay mới có thể chia sẻ cùng các bạn”. Nếu những ai chưa biết về thân thế của Gã chắc sẽ tin ngay và trên khía cạnh khơi dậy niềm tin từ đồng đảng thì gã xứng đáng là một kịch sư đại tài; nói không ngoa thì với mớ tư tưởng không kém những bậc khai quốc công thần, những nhân vật được hậu thế ghi danh sử vang. Nhiều người nghe Hội nói đã lầm tin rằng, chính gã chứ không ai khác là người đủ sức kế tục những sứ mạng mà chính họ đang tin sức Hội có thể gánh vác được.
Nhưng "kịch chèo được mấy trống canh", sau những câu nói màu mè đó, cho đến nay ngoài việc thỉnh thoảng có một số bài viết được đăng tải trên Blog cá nhân và được các trang mạng hải ngoại "nhai lại" thì Hồi chưa có một cái gì cho ra trò. Hay nói cách khác, đến đây gã đã nguyên hình là một người giỏi miệng lưỡi. Nhiều người từng tin gã đã thẳng thừng phát biểu: Gã không thoát nổi cái danh của người nhà ông Kỳ (Nguyễn Cao Kỳ) và đơn giản gã là một kẻ nương nhờ những danh tiếng đã thuộc về quá khứ. Sau cuộc tình đầy chóng vánh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Hội còn được gán cái mác là một gã sở khanh.
Tiếc rằng, với sự hà hơi của một số kẻ, người bất tài như Trịnh Hội cứ ngỡ mình là một cột cờ trong một bó đũa lớn.
Phương Nam OP.
một kẻ như thế này thì thật là đáng coi thương, không thể nào hiểu nổi con người vô liêm sĩ như hắn thì có thể tồn tại được trong thế giới này bao lâu khi mà những việc làm của hắn thật là bỉ ổi, kém cõi và đáng khình, thể nhưng khi nào cũng có thể bô bô cái mồm là yêu nước, là con người vì nhân dân việt nam này, tôi thực sự khính thường con người này quá đấy
Trả lờiXóađúng là cái bọn dân chủ nó giống nhau thật, không có gì khác hết, những người việt nam chúng ta có thể thấy được rất nhiều những lời hứa của những nhà dân chủ cuội này rồi đấy nhưng rồi thì sao cũng chỉ là số o mà thôi, tốt nhất nên đề phòng với những hành vi của chúng là tốt nhất, không nên nghe những gì chúng nooisl, không nên
Trả lờiXóamột kẻ núp bóng và hậu quả thì chúng ta có thể thấy được rồi đấy, đó là một điều không nên đối với những người việt nam , không thể nào chấp nhận được những hành vi của chúng, suy cho cùng thì những việc làm của những kẻ này cũng chỉ là phá hoại của viêt nam mà thôi, nếu như người dân việt Nam chúng ta mà tin theo những người này thì không thể tốt lên được đâu
Trả lờiXóatks post !
Trả lờiXóaMình nghĩ có lẽ việc kết duyên với Nguyễn Cao Kỳ Duyên là năm trong âm mưu sử dụng danh nghĩa của gia đình ông Kỳ để thực hiện các hoạt động sau này của gã.
Trả lờiXóathật sự mà mình không hề thích cái bà cao kỳ này tí nào luôn, đấy đơn thuần là cách nhìn người chứ không phải phân biệt gì đâu, chiến tranh đi xa rồi, con ai hay cháu ai cũng không thế mà thôi, mặc dù mình thích chương trình hải ngoại nhưng cô kỳ duyên này không hề có cái duyên mà người phụ nữ Việt Nam mình có, trong cô có cái gì nửa vời mà làm dáng mà mình rất ghét, nói thế thôi nhưng cũng kệ, chẳng quan tâm
Trả lờiXóabố của cô kỳ duyên này công nhận là tội đồ của đất nước thật, nhưng cuối đời cũng đã biết hối lỗi mà tận tâm chuộc lỗi với đất nước, nhưng con gái của ông không có tội nhưng lại đang đi ngược lại ngày càng tạo ra tội của mình, đi ủng hộ chống đất nước thì đến già cô này cũng lại phải đi chuộc tội giống như cha mình mà thôi, nếu như bây giờ sớm nhận ra thì lúc già đỡ khổ hơn nhiều
Trả lờiXóaKhông nên cho Trịnh Hội về Việt nam
Trả lờiXóakhông thể nào hiểu nổi con người vô liêm sĩ như hắn thì có thể tồn tại được trong thế giới này bao lâu khi mà những việc làm của hắn một kẻ núp bóng và hậu quả thì chúng ta có thể thấy được rồi đấy, đó là một điều không nên đối với những người việt nam , không thể nào chấp nhận được những hành vi của chúng, cái duyên mà người phụ nữ Việt Nam mình có, trong cô có cái gì nửa vời mà làm dáng mà mình rất ghét
Trả lờiXóaLũ cẩu nô ba que xỏ lá đang lồng lộn lên vì bài viết này của tác giả Phương Nam OP được đăng lại trên trang http://nhandanvietnam.wordpress.com/2014/06/30/trinh-hoi-ke-nup-bong-gia-dinh-nguyen-cao-kythuong-thay-cho-dam-vong-my/ .. Mình sảng khoái nhất là chọc cho cái lũ bại não đó hộc được máu chó ra .. Hahaha!
Trả lờiXóaSau khi cưới Kỳ Duyên tầm 1 năm... hội về VN ở khá lâu, và sau đó thấy chàng đăng ảnh cùng chân dài a lot... và sau đó về Mỹ, hay bị trục xuất ra khỏi VN!? Thì bà con mới bắt đầu nghe thấy hội lên TV nhãm về việc chống cộng trong asia
Trả lờiXóa