Lâu nay cộng đồng mạng vẫn rêu rao rằng, cô nữ sinh "biểu tình" Nguyễn Phương Uyên và gã nhà văn máu rượu Nguyễn Tường Thụy có một mối thâm tình đặc biệt. Bằng chứng được những người này đưa ra là việc ngay sau khi được tha bổng sau phiên tòa tại Long An, cô nữ sinh Đại học Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã có một cuộc Bắc Tiến để đời. Điểm đến trong hành trình của Uyên không ai khác là nhà của Nguyễn Tường Thụy tại Thanh Trì (Hà Nội) và đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Uyên đã có những cuộc gặp không quên với nhân viên các sứ quán, giới văn nghệ, trí thức đất Bắc nhưng có lẽ kỷ niệm nhớ đời nhất là tại nhà Thụy!
Không hiểu vì lí do gì nhưng khi Công an Khu vực đến kiềm tra tạm vắng, tạm trú tại đây thì Thụy và Uyên đã có một màn chống đối có thể coi là kịch liệt. Và kết quả thì chắc nhiều người đã biết, sau vụ ấy, Thụy và Uyên đã cho ra đời những bức ảnh vết thương kèm theo lời tố cáo bị Công an tấn công; bí mật về động cơ kháng cự sự kiểm tra của đôi nam - nữ này từ dạo ấy tới nay vẫn còn là điều bí ẩn!

1/.Ở Mỹ người ta có thể tự cởi truồng đi biểu tình
2/.Hôn nhân , trai gái là bất chấp về tuổi tác..v..v..
Song ở Việt nam nói riêng và người Á đông nói chung, pháp luật hoàn toàn không ngăn cấm điều đó , nhưng về mặt dư luận xã hội lại cho đó là những vấn đề liên quan đến đạo đức, đến thuần phong mỹ tục, đến văn hóa truyền thống".
Liệu có thứ tình cảm thuần túy nào đặc biệt đến thế không? Rất mong nhận được phản hồi từ những ai quan tâm!
Phương Nam OP
Có lẽ chẳng bao giờ em cao thượng đến thế đâu anh, yêu một người trong lặng lẽ, chỉ mình biết và chỉ người ấy biết. Nhưng anh ơi! Có quá bất công với em không khi em luôn là người biết mọi chuyện sau cùng… Trái tim em như có người bóp nghẹt lại… đau… Có lẽ em phải cảm ơn cô gái ấy vì tình yêu cô ấy dành cho anh, thật đẹp đúng không anh? Em hiểu khi anh đến với tình yêu ấy anh sẽ có được những yêu thương, quan tâm lo lắng thực sự dành cho anh… Nhưng sao khi nghĩ đến những giây phút không có anh ở bên, em vẫn chưa thôi rơi nước mắt…
Trả lờiXóaEm chỉ xin anh một điều…đừng giữ em lại khi em buông tay anh, đừng quay đầu nhìn em khi đây là lần đầu tiên mà cũng có lẽ là lần duy nhất em sẽ là người quay lưng đi trước…
(Nguyễn Phương Uyên)
Trâu già thích gặm cỏ non, mấy đời mà chúng bán thân để đổi lấy công cốc đâu chứ... tình nhân ngãi thế này thì chả hiểu có làm ăn được gì không, già trên già dưới nhưng có cái già không đều thì vẫn hay hơn, vừa có tiền vừa được lên tiên mấy ai không muốn, nhìn cái cặp này chụp ảnh mà cảm thấy thèm thuồng quá đi mất. xin anh khi e mất... đi rồi, đừng vội rời xa em anh nhé :v
Xóađể rồi chợt nhận thấy tim mình trùng xuống một nhịp. Cũng con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, tôi nhận ra một chút gì đó thân quen của những mùa thu năm trước. Nhưng giờ đây tôi không chờ em nữa, bởi ở cuối con đường kia tôi đã tìm được thứ mà tôi cần.
XóaTôi nhớ những buổi chiều thu ánh nắng tắt dần trên ngọn cỏ, em gục đầu vào vai tôi thì thầm về những điều đôi ta mơ ước, rồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời buồn man mác. Tôi nhớ những ngày đông gió kéo về trên từng con phố nhỏ, em lặng im ngồi đếm từng chiếc lá lìa cành. Những kỷ niệm ấy sao mà ngọt ngào đến lạ. Tôi, một chàng trai mười tám tuổi cứ chìm đắm trong tình yêu ấy, chìm đắm trong cái khoảnh khắc có em bên mình. Tôi cứ ngỡ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Hạnh phúc vì được sống, được yêu và được bên em.
Trả lờiXóaAnh Thụy của em.
Tường Thụy anh yêu ! Xa Cách em không thể chấp nhận sự thờ ơ tới lạnh lùng của người. Không thể chấp nhận sự tàn nhẫn tới vô tâm của người. Không thể chấp nhận cái cách mà người nói chuyện với em như chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ.
Trả lờiXóaNhưng em không có cách nào quên đi… Những thói quen… phải làm sao đây khi mà con tim không chịu nghe lí trí giãi bày. Người lại quay về một người của trước đây…mà không dường như là giá lạnh hơn trước. Nếu như em không đến, không gặp người, không để người bước vào cái vòng xoáy này và cũng đừng khiến người thay đổi….Có phải là sẽ không phải đớn đau.
Em của anh: Bùi Hằng
Bùi Hằng em! Em ra đi, bỏ lại sau lưng những cảm xúc yêu thương mãnh liệt, những giận hờn vu vơ cùng những mộng mơ dại khờ của một thời tuổi trẻ. Để lại tôi với những hoài nghi về một mối tình đầu mong manh dễ vỡ, về một niềm tin đặt nhầm chỗ suốt những tháng ngày qua. Không có bàn tay em chìa ra nắm lấy, không có nụ cười em sưởi ấm mỗi ngày, tôi hiểu rằng từ khoảnh khắc ấy trở về sau, tôi sẽ phải tự đi bằng chính nỗ lực của mình… Khép chặt bờ mi mong cho mình đừng khóc, để tự hứa với mình rằng: Tôi sẽ quên em.
Trả lờiXóaNguyễn Tường Thụy.
Giờ đây, tôi là một chàng trai 64 tuổi, lặng im ngắm nhìn em lướt qua trong ánh hoàng hôn đỏ rực, để rồi chợt nhận thấy tim mình trùng xuống một nhịp. Cũng con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, tôi nhận ra một chút gì đó thân quen của những mùa thu năm trước. Nhưng giờ đây tôi không chờ em nữa, bởi ở cuối con đường kia tôi đã tìm được thứ mà tôi cần.
Trả lờiXóaCám ơn em vì những ngày tháng đã xa, cám ơn em vì giờ đây tôi trở thành một người mạnh mẽ. Nhặt chiếc lá vàng buông mình theo gió, trong phút chốc nụ cười em khẽ ùa về. Tôi mỉm cười tự nói với lòng mình: Em cứ đi đi và bình yên em nhé…
Anh: Nguyễn Tường Thụy
Đúng là cùng bọn rận chủ với nhau chúng luôn làm những việc sai trái vi phạm phạm luật và làm những việc trái với thuần phong mĩ tục của nước ta. Những hành động của bọn rận chủ chúng chỉ biết đến bản thân chúng mà thôi. Chúng ta cần phải lên án những hành động xấu xa đó và chúng ta giúp những chiến sĩ công an đấu tranh lại những kẻ rận chủ đó
Trả lờiXóaNguyễn phương uyên là một con người trẻ và năng động tương lại phía trước đang chờ đợi vậy mà nguyễn phương uyên lại chọn đi là theo những kẻ rận chủ và những kẻ phản động khiến cho tương lai của nguyễn phương uyên mờ mịt. Với những hành động và suy nghĩ như hiện nay của nguyễn phương uyên thì uyên sẽ chẳng có tương lại đâu rồi những tội ác mà chúng gây ra chúng sẽ phải chịu những hình phạt tương ứng
Trả lờiXóaNhững bức ảnh nói lên tất cả . Chúng ta có thể nhận thấy trên những trang xuyên tạc về tình hình nước ta chúng luôn chỉnh sửa những hình ảnh để chúng xuyên tạc về đất nước ta. Bọn rận chủ chúng chẳng có việc gì mà chúng không làm. Những chuyện xấu xa vi phạm thuần phong mĩ tục mà bọn chúng cũng dám làm
Trả lờiXóaKìa, cái tay, cái tay, cái tay. Bắt lấy cái tay. Chụp ảnh với "con nuôi" mà để cái tay vậy sao? Đây là nuôi con để thịt.
Trả lờiXóaKìa, cái tay, cái tay, cái tay. Bắt lấy cái tay. Chụp ảnh với "con nuôi" mà để cái tay vậy sao? Đây là nuôi con để thịt.
Trả lờiXóaHê hê, đúng là nhìn hình ảnh biết bản chất con người. Tôi nói vậy vì không chỉ có hình ảnh này Thụy thể hiện sự dê xồm của mình đâu mà còn nhiểu hình ảnh khác nữa, gần đây nhất là hình ảnh với Minh Hạnh trong nhà nghỉ khi Hạnh ra Hà Nội.
Trả lờiXóatình nhân ngãi thế này thì chả hiểu có làm ăn được gì không, già trên già dưới nhưng có cái già không đều thì vẫn hay hơn, vừa có tiền vừa được lên tiên mấy ai không muốn, nhìn cái cặp này chụp ảnh mà cảm thấy thèm thuồng quá đi mất
Trả lờiXóa