THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

26 tháng 5 2015

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ THAY ẢNH ĐẠI DIỆN CỦA CÔ ẤY

by An Chiến  |  at  26.5.15

Trong giới “rận chủ” bây giờ, “phái yếu” chiếm tỷ lệ cả về số lẫn chất lượng không thua kém gì “phái mạnh”. Và ngay cả so sánh về mức độ “nổi tiếng” thì “phái yếu” trong giới “rận chủ” trên cán cân cũng khó có thể phân được mức độ nặng – nhẹ khác nhau giữa phái mạnh và phái yếu. Có thể điểm danh một số tên tuổi “nổi như cồn” của các nữ “rận chủ” trong thời gian vừa qua như: Bùi Hằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Phương Uyên, Lê Hiền Đức, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần…

Trong số các “hot girl” trên, chưa có ai là chưa phải nếm mùi trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình. Đặc biệt, hiện nay Bùi Hằng và Tạ Phong Tần là hai “nữ rận chủ” đang thụ án trong tù giam. Xét về mức độ “hot”, “thành tích hoạt động” và mức độ “quan tâm” của giới “rận chủ” thì Tạ Phong Tần có vẻ thua kém hơn Bùi Hằng. Nhắc đến Tạ Phong Tần, ả “rận chủ” với nhiều “chức trách” và “thành tích”: Tạ Phong Tần là chủ blog “Công lý – Sự thật”; là nơi đăng tải những bài viết với nội dung quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… 

Những hành động vi phạm pháp luật của Tạ Phong Tần càng lún sâu khi ả mê muội với những đồng tiền mê hoặc từ các thế lực phản động mua chuộc. Đặc biệt, việc ả Tạ Phong Tần sử dụng những bài viết chống Nhà nước để kiếm tiền với con số 64 bài trên blog Công lý – Sự thật; trên các trang mạng phản động, chuyên xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam như BBC Vietnamese, RFI, RFA là 100 bài và cứ mỗi bài là 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Song song với các “thành tích” trên, Tạ Phong Tần còn “nhiệt tình” tham gia dưới danh nghĩa là thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do cùng với Hải Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và Phan Thanh Hải. Cặp ba bài trùng này coi nhau như bạn thân – “thân nhau người nấy lo” đúng chuẩn nghĩa bóng của nó. 

Sau thời gian bình tâm nhìn lại bản thân và những hoạt động sai trái của mình ở trong tù, không biết sau thời gian mãn hạn tù, trở về cuộc sống đời thường, Tạ Phong Tần có giật nẩy mình khi biết trong thời gian mình “vắng nhà”, những “đồng nghiệp” ngày trước đã làm gì với tên tuổi cũng như nhân thân của Tạ Phong Tần? Trong khi Tạ Phong Tần ngồi tù để trả những lỗi lầm mà bản thân mình gây ra cũng như chủ ý của những kẻ đứng đằng sau giật dây cho những hành động của ả thì chính cái tên Tạ Phong Tần được các “đồng nghiệp” của ả dùng làm “con mồi”, làm công cụ chính để suốt ngày ra rả cho những luận điệu đầy tính bịa đặt của lũ “rận” kền kền. 
"Hotgirl" trong giới "rận chủ" -  Tạ Phong Tần
Cũng là phụ nữ với nhau, Mẹ “Núm” Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng có tí “cảm thông”, “đồng cảm” với những gì Tạ Phong Tần trải qua. Trước đây, khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gây hấn, chiến tranh với chính đồng bọn của ả, rồi cả những hành động “vạch áo cho người xem lưng” của ả đã khiến những ông trùm đứng đằng sau các tổ chức phản động rất phật lòng. Kéo theo sự phật lòng của các ông trùm phản động đấy là sự bảo kê cả về mọi mặt đối với 3 mẹ con “Núm” Gấu gặp nhiều chông chênh, trắc trở; khiến một thời gian “Núm” Gấu phải đi buôn bán cá nục kho (vừa nấu vừa ship (vận chuyển) đến cho khách hàng đặt). Trước những khó khăn trên, Mẹ “Núm” Gấu đã xoay chuyển tình thế. 

Bà mẹ hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau bao bất đồng ý kiến, sau những lần “vạch áo cho người xem lưng” với chính đồng bọn của mình thì lần này, ả đã nhanh chóng nắm bắt được thế sự khi muốn hâm nóng tên tuổi của mình trong giới “rận chủ” bằng cách cổ vũ, khích lệ, “đóng góp” sức mọn của mình trong việc kêu gọi thả tự do cho Tạ Phong Tần. Với sự nhạy bén của một con “rận” đã từng bị đồng bọn hắt hủi qua nhiều cuộc “chinh chiến” cả ngoài đời thực lẫn trên mạng, bà mẹ hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh giờ đây đang ra sức lợi dụng truyền thông, lợi dụng mạng xã hội facebook để gây dựng người cùng phe cánh với mình. Và để “minh chứng” cho lòng thành ấy, Mẹ “Núm Gấu” đã thay đổi ảnh đại diện trên facebook của mình bằng tấm ảnh chụp bà mẹ 2 con Nấm Gấu cầm tờ giấy viết dòng chữ “Tự do cho Tạ Phong Tần – We are one”. 

Sau khi Mẹ “Núm” Gấu thay đổi ảnh đại diện, rất nhiều người vào comment (bình luận), trong đó có Teo Nguyen: Ra tù nhưng ĐK phải sang Mỹ chịu ko?” Hay như Dương Nghị: Nhớ xưa bà ghét Tạ Phong Tần lắm mà”. Những comment (bình luận) này vô hình chung đã vạch trần một sự thật phũ phàng: trước đây Mẹ “Núm” Gấu cực ghét Tạ Phong Tần và bây giờ những hành động của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như lấy “vải thưa che mắt thánh”, hành động giả nai nhằm lập lờ nhằm cứu vãn tình thế bị cô lập trong giới “rận chủ” của ả không qua được mắt của “rận” Người Buôn Gió. 

Phương Nam OP

10 nhận xét:

  1. Trong khi các đấng mày râu trong cộng đồng rận đang dùng chính thân hình to lớn của mình để gây sự chú ý và đang nổi như cồn trên trang mạng facebook thì những "hotgirl"trong đám rận cũng tỏ ra không kém cạnh chút nào, bất chấp cả những tai tiếng, lời chê bai này nọ để tranh thủ sự chú ý của các rận khác.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc có lẽ cuộc sống đi buôn cá nục của bà mẹ Nấm gấu cực khổ quá, lao động chân chính để kiếm được đồng tiền vất vả quá nên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn tiếp tục con đường trong cộng đồng rận, lần này lại phải làm hòa với người mà lâu nay luôn có hiềm khích, đúng là một màn "vải thưa che mắt thánh" lộ liễu quá

    Trả lờiXóa
  3. Quả thật sự đấu đá trong cộng đồng rận không hề nhẹ, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của nhau là lập tức sẽ đấu đá nhau, giống như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng bị đá ra ngoài và phải đi buôn cá nục vì những hành động vạch áo cho người xem lưng, và để hàn gắn lại mối quan hệ của mình trong cộng đồng ả đã phải dùng đến chiêu trò này để chứng tỏ mình,mặc dù không được mấy người đón nhận

    Trả lờiXóa
  4. Sau thời gian ngồi tù liệu Tạ Phong Trần có sám hối được chút gì đó hay không?, sức mạnh của đồng tiền quá lớn, có lẽ cả Tạ Phong Trần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không thoát ra khỏi vũng bùn lầy, tuy nhiên hy vọng chúng sẽ nhận ra được cái giá phải trả cho hành động của mình

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là một hội rận lục đục với những ganh đua thành tích, tầm ảnh hưởng. Có vẻ như bằng mặt mà không bằng lòng, đặc biệt là những nữ dân chủ. Còn nhớ sự tranh chấp chức chủ tịch hội phụ nữ nhân quyền năm xưa mà đáng sợ. Vậy mà đòi đấu tranh cho dân chủ, đúng là không biết liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Rất liên quan. TPP với Tạ Phong Tần thì có gì liên hệ mà bằng nhau đâu. Chả hiểu cách tính gì mà hài hước thế. Còn cái khẩu hiệu phía dưới là ý gì. One mà tranh giành lợi ích với nhau sao.

    Trả lờiXóa
  7. Có vẻ như một con “rận” đã từng bị đồng bọn hắt hủi qua nhiều cuộc “chinh chiến” cả ngoài đời thực lẫn trên mạng giờ đang cố tạo cho mình một hướng đi mới khi cố gắng không va chạm, thậm chí ủng hộ những kẻ đã từng bị mình phá bĩnh. Chỉ tiếc cho ả, những điều này không đủ qua mặt được những lão thành dân chủ

    Trả lờiXóa
  8. Tranh thủ kiếm cơm đó mà. Chắc đợt này cá thu kho ế khách. Tiền chia chác thì ngày một hẻo. Đanhf muối mặt dùng kẻ từng không đội trời chung để kiếm thêm mấy đồng, mặt khác cũng nhằm xoa dịu cơn hận của những kẻ khác, đánh lạc hướng khiến những kẻ hận mình tưởng mẹ Nấm quay lại con đường xưa.

    Trả lờiXóa
  9. Con người ta dễ quen với cái sướng và nhanh quên cái khổ hơn, một khi phải lao động chân chính thì đâu dễ gì có được nhiều tiền như ả mong muốn, và chắc hẳn là đã không thể chịu được khi có chút vất vả nên mới phải muối mặt làm những việc không muốn và lố bịch như thế.

    Trả lờiXóa
  10. Sau những gì đã nhận được của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì ả làm sao mà quên được những ngày tháng huy hoàng của đời mình khi được vinh danh trên các trang mạng phản động và nhận được giải thưởng với phần thưởng của tổ chức nước ngoài trao tặng, và chắc chắn ả sẽ phải cố bám vào cái hư danh ấy để kiếm đô la kiếm sống thay cho việc lao động cực khổ

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.