"Trên bảo dưới nỏ nghe" là stt của Phó Giáo sư Văn Như Cương phản ánh về việc tỉnh Nghệ An bất chấp chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nâm yêu cầu các địa phưng không bắn pháo hoa vào dịp tết. Theo đó, không hiểu lấy nguồn tin từ đâu, vị Phó Giáo sư, Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã cho rằng, trong khi nhiều địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu... thì "riêng Nghệ An thì vẫn cứ bắn pháo hoa tại TP Vinh.
Sau khi stt được đăng tải rất nhiều người đã ngay lập tức tin vào nguồn tin được Phó Giáo sư Cương nói ra đơn giản ông là một người có tiếng "tử tế", tôn trọng sự thật. Ngoài ra lí do ông là một người quê gốc Nghệ An và với những mối quan hệ đã có từ trước không quá khó để ông tiếp nhận, kiểm tra nguồn tin. Và tất nhiên, đúng như tên của stt được ông đăng tải, nó gần như trở thành một miếng mồi không thể ngon hơn để đám dân chủ cuội tha hồ cắn xé và bêu rêu về vai trò của tổ chức đảng Trung ương đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương....
Có kẻ cũng cho rằng, Nghệ An là một vùng đất cách mạng, nơi là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại... Nếu ở đó không thực hiện hoặc thực hiện không hết chủ trương, chính sách của Đảng thì đó có thể là một báo hiệu cho một sự biến sắp sửa xảy ra...
Hay nói cách khác, hiệu ứng của stt rất xấu đối với cả chủ thể ban hành chỉ thị (Ban Bí thư Trung ương đảng cộng sản Việt Nam) và chủ thể cố tình không thực hiện (tỉnh Nghệ An)...
Cũng như sự việc xung quanh câu chuyện "Công an đánh chết dân, bị dân Tóm Cổ bắt Quỳ trước thi hài người chết" được Mai Phan Lợi loan báo trên diễn đàn Nhà báo trẻ bị phát giác là sai sự thật. Câu chuyện tỉnh Nghệ An cố tình không chấp hành chỉ thị không bắn pháo hoa của Ban Bí thư cũng có số phận tương tự. Công văn của Tỉnh ủy Nghệ An do ông Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An thừa lệnh Ban thường vụ Tỉnh ủy địa phương này ký gửi tới Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ngày 28/12/2016 về việc không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017 được một số người thạo tin cung cấp trở thành một bằng chứng cho thấy thông tin được Phó Giáo sư Văn Như Cương đăng tải là không đúng.
Và từ đây đã dẫn tới sự gặp gỡ giữa Phó Giáo sư Cương với chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1983, hiện sinh sống tại Trần Phú, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
Phó Giáo sư Văn Như Cương (Cương Như Văn) sau đó đã viết lời xin lỗi tới cộng đồng chơi Fb trên Fb cá nhân thế này: "Xin lỗi mọi người vì vừa rồi tôi có bình luận về chuyện Nghệ An bắn pháo hoa Tết năm nay. Nay tôi đã đọc được khẳng định của ông Chánh Văn phòng UB tỉnh Nghệ An khẳng định rằng tin đó là không đúng sự thật".
Tôi đã gỡ bỏ bài viết và thành thật xin lỗi các bạn bè. Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm".
Qua theo dõi thì Phó Giáo sư Văn Như Cương đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung stt sai sự thật. Với động thái nhận trách nhiệm và khắc phục hậu quả của mình, ông cũng dạy cho cộng đồng chơi Fb về lòng tự trọng và sự chân chính.
Xem thêm về toàn văn nội dung xin lỗi của chị Thắm (Bình Đình):
An Chiến
Biết mình sai mà xửa chữa là điều tốt, đáng quý, không có gì quá cần phải trách cả. Có trách thì hãy trách những kẻ mà biết thừa mình sai lù lù ra nhưng cùng lắm thì cũng im ỉm đi coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
Trả lờiXóaBiết sai mà sửa còn hơn những kẻ khoác trên mình cái vỏ bọc dân chủ dù biết hành động của mình là sai vẫn u mê, điên cuồng chống phá đất nước, xuyên tạc trắng trợn sự thật.
Trả lờiXóanhững người như Giáo sư Văn Như Cương thật đáng hoan nghênh, trong khi có biết bao kẻ “ăn không nói có”, cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật
Trả lờiXóakhông thể sống tốt mãi mà không có sai lầm nhưng sai mà biết nhận lỗi mà sửa sai mới là điều đáng trân trọng và ghi nhận. đây cũng là bài học cho những kẻ vô học chỉ biết viết bài vô căn cứ vì những âm mưu xấu xa
Trả lờiXóaSai mà biết sửa chữa là một điều đáng ghi nhận nhưng đây cũng là một bài học cho những ai muốn bày tỏ quan điểm cảu mình trên các trang mạng xã hội, đó là phải căn cứ vào những nguồn tin chính xác, không để những kẻ tung tin đồn thất thiệt được hả hê, thỏa mãn
Trả lờiXóađấy!! những người có trách nhiệm phải cư xử như thế. dám làm dám chịu, dám nhận lỗi và sửa lỗi. chứ cứ như mấy thằng viết bài sai sự thật rồi lúc sáng tỏ thì chẳng thấy mặt mũi đâu...thật là lũ vô học
Trả lờiXóanhững người có trách nhiệm phải cư xử như thế. Biết mình sai mà xửa chữa là điều tốt, đáng quý, không có gì quá cần phải trách cả. Có trách thì hãy trách những kẻ mà biết thừa mình sai lù lù ra nhưng cùng lắm thì cũng im ỉm đi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trả lờiXóaThôi, thế là mừng rồi. Ở vào cương vị như thế, hành động như thế quả là đáng trân trọng, vì nếu không thì hệ quả cũng không phải là nhỏ. Người dân đọc được truyền tai nhau thành tin đồn thất thiệt đã đành, lại còn cái đám kền kền chuyện bé xe ra to, chuyện có 1 phóng lên thành 10 thì không biết còn ra những cái gì nữa.
Trả lờiXóa