Trong rất nhiều điều được nói đến sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trước Malaysia trong khuôn khổ trận chung kết lượt về AFF Suzuky Cup thì có câu chuyện về Nguyễn Thị Xoan. Chính Xoan là cô gái cầm trên tay tấm biển với dòng chữ 'PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG".
Hình ảnh lạc lõng của Xoan trên một tuyến phố ở TP Hồ Chí Minh (Nguồn: FB).
Báo chí phương Tây cũng đã đăng tải sự kiện này với dòng bình phẩm ngắn: "Trong khi nhiều người Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà vào tối 15/12 thì cô gái này một mình đứng phản đối Luật An ninh mạng chỉ còn khoảng nửa tháng nữa sẽ có hiệu lực thi hành" (Theo Á Châu tự do).
Cô gái được nói đến nhanh chóng được cộng đồng mạng nhận dạng là con dâu của Lê Đình Lượng (lấy con trai nuôi của Lê Đình Lượng), người đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân). Xoan hiện cùng chồng và con trai đang làm ăn sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Rõ ràng cùng với sự lan truyền của thông tin không ít kẻ đã dành cho Xoan lời khen ngợi có cánh. Họ khen cho cô dũng cảm, họ cũng khen cô biết hi sinh vì cái chung, người thân, và cũng khen cho Xoan trong cách chọn thời điểm để lên tiếng. Và chính điều đó khiến cho việc làm đó có nặng sức tố cáo.... Vậy nhưng công bằng và bình tâm hơn khi xem xét sự việc thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những điều mà cư dân mạng bình phẩm và khen ngợi dành cho Xoan.
Và trong rất nhiều điều được chỉ ra thì điều dễ thấy nhất ở hình ảnh nói trên là sự cô đơn.
Rõ ràng đoạn đường được Xoan chọn để đứng và cũng là để thu hút ánh nhìn về phía mình của Xoan có khá đông người tham gia. Nhưng hầu như không có ai để ý đến hành động của Xoan, chỉ đơn giản nó quá ư là lạc lõng với niềm vui đang ngự trị.
Và có một thực tế là trước khi hình ảnh được đăng tải thì không có ai biết tới Xoan đã thực hiện điều đó. Riêng với điều này cũng đủ sức cho thấy, cái cách mà Xoan cùng đám người giúp sức thực hiện hành vi đó hết sức chóng vánh và sau đó cuốn xéo về nơi trú ẩn. Bởi nếu không thế thì có lẽ hoặc Xoan đã bị lực lượng chức năng sờ gáy hoặc cũng có khi với niềm vui, sự tự hào, tự tôn dân tộc đang dâng cao thì không ai khác người đi đường sẽ hỏi tội Xoan chỉ đơn giản, cô đang cổ vũ cho cái điều mà bấy lâu nay đang được đám phản quốc sử dụng để công kích cho chế độ.
May cho Xoan là men say chiến thắng còn quá lớn và họ không thèm đếm xỉa tới Xoan. Việc đám báo chí hải ngoại ca ngợi Xoan cũng đang cho thấy thực tế, họ phải tìm đến những sự kiện có tính chộp dật như thế để đưa tin, chứ không có nhiều chất liệu để thực hiện hành vi chống lại chế độ.
An Chiến
Cô ta là một con người lạc lõng, cô ta giống như k phải là người Việt Nam.Vì hành động của cô ta chẳng giống với người Việt Nam trong đêm ăn mừng chiến thắng này. sự lạc lỏng của đám dân chủ dở người là đây, chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi
Trả lờiXóaCô ta không chỉ lạc lõng mà còn lố bịch nữa
XóaTrong con này chẳng khác gì con dở hơi, ngáo ngơ.Trong khi tất cả mọi người đang đi ăn mừng thì cô ta lại mang cái tấm bảng này ra ngoài đường đứng. tự tách khỏi mình ra niềm vui chung của dân tộc thì chắc mấy con này thấy vui lắm, đúng là trời sinh ra nó cho có niềm vui
Trả lờiXóacầm bảng thế kia có chó nó quan tâm, may đi qua không đâm cho là may lắm rồi, toàn giở mấy trò không thể chấp nhận được, tự tách mình ra khỏi niềm vui dân tộc thì tốt nhất ở nhà đóng cửa kín mà ngủ, chứ ra đường cầm bẳng viết ngu này thì có ngày không còn được ăn cơm nữa đâu.
Trả lờiXóarất may cho loại nay là người Việt Nam chẳng bao giờ động tay chân trong những ngày đại thắng của dân tộc, chứ loại tự tách mình khỏi niềm vui của dân tộc như con mụ này thì không muộn sẽ có ngày nhập viện trong tình trạng không nhận dạng được,
Trả lờiXóanhững kẻ thấy sự thành công của thể thao dân tộc chắc nhột hay sao. trong khi cả dân tộc xuống đường cờ đỏ sao vàng thì mình cô lại phản đối cái mà 90 triệu người dân VIệt Nam này ủng hộ, mụ già này còn là con người nữa không vậy, quá liều mạng cho hành động ngu suẩn này
Trả lờiXóaĐúng là cao thủ không bằng tranh thủ và chọn thời cơ mà . Thế nhưng việc ả Xoan cầm tấm biển giữa dòng người qua lại trong việc tạo sự chú ý thì đúng là ả không thể ngờ rằng đó chỉ là những dòng người cổ vũ cho chiến thẳng của ĐT Việt Nam chứ không thèm quan tâm gì đến cái tấm biển nào cả bởi người dân đủ nhận thức để hiểu được cái thông điệp mà luật an ninh mạng mang đến. Thế mới thấy được người dân không phải dễ dàng để lợi dụng đâu con!
Trả lờiXóaViệc hầu như không có ai để ý đến hành động của Xoan, chỉ đơn giản nó quá ư là lạc lõng với niềm vui đang ngự trị để thấy được không phải đây là sự thành công của ả này trong việc lợi dụng việc dòng người đang ăn mừng chiến thắng để đi làm chuyện đạt được mục đích của ả trong việc phản đối Luật AN ninh mạng.Những hành động của ả Xoan này dường như đã quá ngu ngốc và thực sự thất bại rồi .
Trả lờiXóacái việc con này nó đưa cái biển kia lên không có giá trị gì hết. Bằng chứng là việc không ai quan tâm đến nó,nó chỉ đứng ở đấy như đống rác thải ven đường chưa được người lao công dọn đi mà thôi.còn trước mặt nó là dòng người cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay phấp phới nhé
Trả lờiXóacô gái gì con này,con này phải gọi là xúc vật ngu người mới đúng.luật an ninh mạng tốt cho cả xã hội nhé,chỉ có lũ thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để phạm tội thì mới lo sợ và đi phản đối láo luật này thôi.cho nên là dù có phản đối thì cũng không thể là gì được luật này cả
Trả lờiXóadân mình cũng hiền quá và nhân đạo quá đấy chứ.Giá có mình ở đó lúc này thì mình đã cho con này không có tay để giơ lên tấm giấy kia rồi. Nó đã ngu thì đến chọn thời điểm để ngu cũng ngu cư. Bọn này cứ phải trừng trị thẳng tay thì chúng nó mới khiếp chứ không chúng nó vẫn còn ngu và ảo tưởng mình là một cái gì đấy
Trả lờiXóaGiống con dở hơi đứng ngoài đường không? Nhìn những người đi đường xem có ai quan tâm không? Không. Người ta còn bận ăn mừng chiến thắng , ăn mừng trong niềm vui của cả đất nước. Ai hơi đâu quan tâm con dở hơi nó đứng đó làm gì, trên tờ giấy đó ghi gì. "Chó cứ sủa đoàn người cứ đi", cứ làm đi chả ai quan tâm đâu chị gái ạ
Trả lờiXóa"Cô gái được nói đến nhanh chóng được cộng đồng mạng nhận dạng là con dâu của Lê Đình Lượng" thì ra là người nhà với nhau cả, hèn chỉ thấy hùng hổ thế cơ chứ, tội nghiệp lại thêm một con ngu bị nhồi sọ
Trả lờiXóaNhà này đúng là có phúc thật đấy dột từ nóc xuống sàn không sót một thứ gì, không hiểu đám rận chủ cho chúng nó ăn cái gì mà chúng nó lú lẫn đến mức bất chấp thế nhỉ
Trả lờiXóa