Đắc Chí
Mấy ngày qua, một số cơ quan truyền thông nước ngoài bằng
tiếng Việt như RFA, BBC, RFA, RFI... làm rùm beng về việc tạp chí Time nổi tiếng
của Mỹ được cho là đã chọn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) - đối tượng
hiện đang chịu án tù vì có hành vi vi phạm pháp luật, là một trong số những “nhân
vật tiêu biểu” của thế giới trong năm 2018.
Được biết, Time - Tạp chí tin tức hàng đầu của Mỹ, thường
phát hành ấn phẩm hàng tuần tại nhiều nước trên thế giới. Hàng năm kể từ năm
1927, Time lại tổ chức bình chọn “Nhân vật của năm”, có thể là một cá nhân hoặc
một nhóm người có ảnh hưởng lớn nhất đến các sự kiện trong 12 tháng qua, bất kể
là ảnh hưởng xấu hay tốt.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tạp chí Time chọn là “nhân vật
tiêu biểu” của năm 2018, thực hư chuyện này như thế nào?
Sự thực là, “Nhân vật của năm” do tạp chí Time bình chọn
năm nay là tập hợp “Những người bảo hộ”
- là các phóng viên bị giết hại, cầm tù, bao gồm 4 cá nhân và tập thể, trong đó
có nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi - cây bút của tờ Washington Post
bị sát hại tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng
10/2018. Ngoài ra, 3 cá nhân và tập thể còn lại được bình chọn là “Nhân vật của
năm 2018” gồm các nhân viên của tờ báo Capital Gazette ở Maryland (Mỹ); nhà báo
Philippines Maria Ressa - Giám đốc điều hành của trang tin Rappler; hai nhà báo
của hãng thông tấn Reuters là Wa Lone và Kyaw Soe Oo - những người bị giam giữ ở
Myanmar suốt một năm qua.
Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một góc nhỏ
trong bài “The Guardians and the War on Truth” (Những người Bảo hộ và cuộc chiến
với sự thật) của Time Magazine, chứ không phải được coi là trung tâm chú ý
trong “Nhân vật của năm” như mấy trang báo như RFA, BBC, RFA, RFI... đang “tự
sướng” với nhau.
Quả đúng là một trò hề kệch cỡm!
Thực ra, dư luận không còn quá lạ lẫm và ngạc nhiên khi
trong thời gian vài năm trở lại đây một số tổ chức nước ngoài đã đề cử hoặc trao
cho một số cá nhân là người Việt Nam hiện đang chịu án tù vì có hành vi vi phạm
pháp luật nhận “giải thưởng nhân quyền”. Tuy nhiên, thực tiễn đã chỉ ra rằng,
đây chỉ là một thủ đoạn, một yếu tố cấu thành của kịch bản đã được rắp tâm xây
dựng nhằm hà hơi tiếp sức cho một số kẻ chống phá Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, sinh năm 1979,
ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đối tượng có quá
trình hoạt động chống đối quyết liệt, từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh
cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau.
Tháng 6/2017, tại phiên sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị
TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống
Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 88, BLHS. Tại phiên phúc thẩm (tháng
11/2017), TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với
Quỳnh.
Ngày 17/10/2018, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Nhà nước cho đi
Mỹ “chữa bệnh” theo sự bảo trợ của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ./.
Nực cười chưa kìa? Từ bao giờ những con người sống trái pháp luật, tư tưởng lệch lạc lại được trao thương thế? Lời nói cũng những người không tỉnh táo, tư duy phản động lại mang tính "nhân quyền" sao? Đừng tạo trò vớ vẩn để tuyên truyền sai lệch nữa. Quá chán với mấy cái trò nhảm nhí này
Trả lờiXóaNhư Quỳnh tiêu biểu do "thành tích" chống phá đất nước đó mà
XóaNói chung được lên báo là các ả thấy sung sướng rồi, đời người như quỳnh là cũng được các quan thầy nâng đỡ hết mức rồi đó, tương lai có làm được trò trống gì không thì chưa biết chứ ưu ái là tột độ rồi, đến tạp chí time mà cũng đưa ra làm quà cho quỳnh thì đủ hiểu
Trả lờiXóaÀ thì time nó cũng phải chịu sự chi phối của mỹ thôi mà, việc nó đưa một con người vào vị trí danh dự thì mọi người cũng thừa hiểu là do mỹ chứ làm gì có ai vào đây nữa
Trả lờiXóa