Đắc
Chí
Phản ứng
trước kết luận của Thanh tra Chính phủ xác nhận kết luận trước đó của Thanh tra
TP Hà Nội, khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là thuộc đất quốc
phòng, Lê Đình Công, con trai ông Lê
Đình Kình, thành viên cốt cán “nhóm Đồng Thuận” đã tiếm danh người dân Đồng
Tâm, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA Tiếng
Việt) vào tối ngày 25/4 qua điện thoại như sau:
“Thực
tế Thanh tra Chính phủ cưỡi ngựa xem hoa, không về thực địa, không cùng nguyên
đơn để kiểm tra và đối thoại về tất cả các văn bản giấy tờ. Chúng tôi sẽ kiện
ra Tòa Tối cao, nếu Tòa Tối cao vẫn xử thế này thì chúng tôi sẽ kiện ra Tòa Quốc
tế.”
Và như để “lấy le” trước dư luận, Lê Đình Công còn tỏ rõ sự hung hãn khi hăm dọa chính
quyền:
“Nếu
Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của người dân Đồng Tâm
thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất.”
Phản ứng
như trên của Lê Đình Công không quá khó để lý giải. Việc Lê Đình Công tuyên bố
trước RFA thực ra cũng chỉ là phản ứng của kẻ bị vạch trần chân tướng đã ở thế đường
cùng. Đó chẳng khác gì như tiếng nói vô vọng nhằm cố vớt vát
chút danh dự cuối cùng trước khi chấp nhận sự thật là một kẻ “vừa ăn cướp vừa
la làng” trong âm mưu thâu tóm đất quốc phòng tại Đồng Tâm.
Một số
ý kiến bình luận rằng, “Lê Đình Công và đám Đồng Thuận đang bế tắc giữa việc
thoái lui hay tiến lên. Tiến lên đương nhiên sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền và đám
bên ngoài không có cớ để lên án họ nhưng sự cám dỗ đương nhiên lớn hơn. Sự nhút
nhát, hèn mọn khiến chúng không mạo hiểm để thực hiện điều đó. Còn thoái lui,
đương nhiên điều chúng lãnh nhận sẽ không hề nhỏ... và ai cũng biết và xem chừng
đám Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu... sẽ không dám lãnh nhận điều
đó....
Và
trong cái cơn bĩ cực quay cuồng đó, chúng đã nghĩ ra cái trò cố đấm ăn xôi.
Chúng cứ liên tục gửi đơn, khiếu nại đến cơ quan này, cơ quan kia và mong chờ
trả lời; khi được trả lời chúng sẽ vin vào đó để lên tiếng và gây chuyện....”.
Tuy nhiên,
khi mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng, minh bạch thì sự hống hách và “cố đấm ăn xôi”
của Lê Đình Công và đám Đồng Thuận chắc chắn sẽ không duy trì được lâu. Bởi, “Lưới
trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”./.
Tưởng chừng sau 2 năm diễn ra sự kiện Đồng Tâm thì cha con Lê Đình Kình, Lê Đình Công sẽ biết ý mà ăn ở cho im ắng, ai ngờ bọn này vẫn còn nhờn với pháp luật lắm! Với những hoạt động rầm rộ trong thời gian gần đây chắc chắn chúng đang muốn gây lại thanh thế của sự việc hai năm về trước đây mà.
Trả lờiXóaGây lại sao được hả bạn, để lâu cái bản chất nó phơi bày ra chưa kể mọi thứ chính quyền làm đều hợp lý hợp tình thì làm gì có ai nghe theo cha con nhà này được
XóaTất cả những kẻ ngồi trên pháp luật phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc
XóaHay lại muốn trung ương về xem đất rồi chơi lại cái chiêu bắt giữ cũ đấy nhỉ, lạo công này bây giờ hết đát rồi dễ mà chơi cùn lắm, chúng có còn gì để mất nữa đâu, cẩn thận là trên hết
Trả lờiXóa