Đắc Chí
Trên đây là hình ảnh người dân Chương Mỹ, Hà Nội vui vẻ
giúp đỡ các chiến sĩ bộ đội xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn hôm
31/12/2019. Mỗi người một việc, người thì vận chuyển gạch đá, xi măng, người thì tiếp tế nước uống, thực phẩm cho các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đây thực sự là một hình ảnh đẹp, rất đáng được hoan nghênh. Qua đó cũng một lần nữa cho thấy rằng, khi sự thật đã được làm sáng
tỏ thì người dân hoàn toàn ủng hộ nhà nước trong các chính sách an ninh quốc
phòng và mong muốn những vấn đề liên quan được xử lý dứt điểm từ đó chăm lo,
vun vén xây dựng quê hương.
Được biết, ngày 31/12/2019, Quân chủng Phòng không -
Không quân (Bộ Quốc phòng) cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội,
UBND huyện Chương Mỹ và cán bộ, Nhân dân xã Trần Phú đã đồng hành bắt tay vào
xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn. Địa điểm xây dựng tường rào bảo
vệ sân bay Miếu Môn tại khu đất rộng 236,7ha, nằm trên địa bàn các xã: Mỹ
Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ
Đức, TP Hà Nội), đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đây là công
trình quân sự quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia và hoàn toàn nằm trên
đất quốc phòng, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn.
Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh đẹp của người dân
Chương Mỹ là hoạt động của nhóm “Đồng Thuận” do bố con ông Kình - Công cầm đầu
tại Đồng Tâm. Đến nay, họ vẫn cố tình dựa vào khu đất tưởng tượng mang tên “Đồng
Sênh” để nối dài hành vi sai trái của mình. Gần đây nhất, trước thông tin các
đơn vị quân đội tổ chức xây dựng tường rào quanh sân bay Miếu Môn, Lê Đình Công
cùng Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Chung… lại giở chiêu trò cũ, sử
dụng các trang mạng xã hội để vu cáo, bịa đặt rằng lực lượng quân đội về đàn áp
dân nhằm gây sự chú ý của dư luận, qua đó kích động người dân đến khu vực đất
sân bay Miếu Môn tiếp tục xâm chiếm đất quốc phòng. Không những vậy, họ luôn miệng
cho rằng sẽ sẵn sàng chống lại lực lượng quân đội và tổ chức dựng lều trái phép
trên đất quốc phòng.
Những hoạt động trên của Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận”
thực ra cũng chỉ là phản ứng của những kẻ
bị vạch mặt bị đẩy vào đường cùng trong khi chưa tìm được lối thoát. Nhưng rõ
ràng là nếu cứ tiếp tục “cố đấm ăn xôi” thì tội trạng sẽ dày lên và chỉ làm con
đường đến nhà tù của những kẻ lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự tại Đồng
Tâm như Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” ngày càng ngắn lại mà thôi./.
Đây thực sự là một hình ảnh đẹp, rất đáng được hoan nghênh.Rõ ràng người dân rất ủng hộ chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, chỉ có nhóm " đồng thuận " là ra sức phản đối trong khi họ không có quyền lợi gì liên quan đến khu đất này
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, Tổ Đồng thuận vì tham lam nên không muốn cho xây tường rào thôi
XóaNhóm Đồng Thuận đến bây giờ vẫn cố tình dựa vào khu đất tưởng tượng mang tên “Đồng Sênh” để nối dài hành vi sai trái của mình. Những hoạt động trên của Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” thực ra cũng chỉ là phản ứng của những kẻ bị vạch mặt bị đẩy vào đường cùng trong khi chưa tìm được lối thoát. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì con đường vào tù của họ cũng rất gần
Trả lờiXóaNhững hoạt động trên của Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” thực ra cũng chỉ là phản ứng của những kẻ bị vạch mặt bị đẩy vào đường cùng trong khi chưa tìm được lối thoát. những hành động đó ắt sẽ là bằng chứng chống đối chúng nó khi phải đứng trước tòa mà thôi. Đi ngược lại với lợi ích của đại đa số người dân Đồng Tâm ắt sẽ chịu hậu quả nặng nề
Trả lờiXóaVì cứng đầu cố chấp thế nên mới làm cho các chiến sỹ của mình đổ máu đấy, biết sai những vẫn cố đấm ăn xôi, để rồi cái hậu quả gây ra lớn không biết chừng nào mà nói, xong vụ này phải xử lý triệt để đây không còn là sự quan ngại của cả nhân dân lẫn chính quyền về sau nữa
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn
XóaNgoài thì người dân họ hợp tác thoải mái giúp chính quyền thực hiện việc xây dựng, trong thì các cụ đồng thuận ra sức bàn nhau tìm cách phá hoại, nhiều khi nghĩ mà thấy buồn cười, đối lập nhau mà chúng vẫn tồn tại được đến bây giờ cơ đấy
Trả lờiXóatrái ngược với hình ảnh đẹp của người dân Chương Mỹ là hoạt động của nhóm “Đồng Thuận” do bố con ông Kình - Công cầm đầu tại Đồng Tâm. Đến nay, họ vẫn cố tình dựa vào khu đất tưởng tượng mang tên “Đồng Sênh” để nối dài hành vi sai trái của mình.Những hoạt động trên của Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” thực ra cũng chỉ là phản ứng của những kẻ bị vạch mặt bị đẩy vào đường cùng trong khi chưa tìm được lối thoát.
Trả lờiXóaNhững hoạt động trên của Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” thực ra cũng chỉ là phản ứng của những kẻ bị vạch mặt bị đẩy vào đường cùng trong khi chưa tìm được lối thoát. Nhưng rõ ràng là nếu cứ tiếp tục “cố đấm ăn xôi” thì tội trạng sẽ dày lên và chỉ làm con đường đến nhà tù của những kẻ lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự tại Đồng Tâm như Lê Đình Công cùng nhóm “Đồng Thuận” ngày càng ngắn lại mà thôi.
Trả lờiXóaTất cả những kẻ coi thường pháp luật đều bị trừng trị nghiêm khắc
Trả lờiXóa