THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

10 tháng 2 2020

Chuyện bà Kình: ĐỨNG KÉO DÀI NỔI TỦI NHỤC CỦA CON CHÁU, GIA ĐÌNH

by An Chiến  |  at  10.2.20

Dù phải nhờ tới thằng nhãi ranh Trịnh Bá Phương và dù ý tưởng gửi thư tới ĐSQ Mỹ không phải của bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình nhưng bà thực sự đáng trách dù nhìn dưới góc cạnh nào đi nữa. 

Ông Kình thì đã chết. Đó là cái kết do chính ông ta tạo dựng và lãnh lấy. Ông chết cũng có khi hay hơn cho ông, bởi nếu không ông cũng sẽ bị gô cổ, bị đưa ra xét xử và người đời, thân nhân những cán bộ công an hi sinh sẽ xỉ vả ông. Khi đó ông sống cũng không bằng chết là mấy... 

Bà Dư Thị Thành (Nguồn: FB). 

Đó là chưa nói, nếu ông Kình sống đám giở người, giở ma - dân chủ lá ngón sẽ không dám "vinh danh" ông, sẽ không có cớ để giở trò quyên tiền phúng điếu ông qua tài khoản để rồi khi bị phong toả thì phát rồ lên đòi kiện thế này, thế kia và im bặt từ đó... Đây có thể xem là lí do đầu tiên nói rằng trong chuyện đã qua bà Thành nên im lặng, an phận thủ thường thay vì giương giương tự đắc và cố tình làm lớn chuyện.

Vấn đề thứ hai được nói đến không ngoài con cháu, người thân của bà đang bị bắt, bị khởi tố và thời gian tới sẽ hầu toà vì những hành vi bất chấp, tán tận lương tâm của bà. Lẽ ra bà phải nghĩ tới họ, tới những hình phạt họ sẽ phải mang trên mình thời gian tới khi bản án được chuẩn y... 

Cũng phải nói thêm, không phải ngẫu nhiên khi xộ khám, họ đã khai tất, kể cả người đó là cha ông của họ (ông Lê Đình Kình). Điều đó ít nhiều cho thấy họ đã nhìn ra lỗi lầm, ăn năn hối cải và đang tìm đường thoát dành cho mình, sau tất cả. Việc bà Thành cố tình làm lớn chuyện, kiện cáo rồi đề nghị quốc tế can thiệp, có lệnh trừng phạt đối với nhà nước lúc này không khá gì bà đang cố làm cho những đứa con, đứa cháu của mình ngập ngụa trong tội lỗi, dù đành rằng án tại ồ sơ.... 

Dân Đồng Tâm, thôn Hoành sau tất cả đang cần sự bình yên. Họ chán với cái cảnh bị người đời dị nghị trên cả đời thực lẫn trên mạng xã hội. Vì lẽ đó nên càng làm lớn chuyện lúc này cũng đồng nghĩa bà Thành sẽ đối chọi với phần còn lại của Đồng Tâm... 

Và trong chuyện này, có lẽ nên chăng bà cũng nên rút kinh nghiệm cho chính mình. Bà đã bị một tên nhãi ranh lừa phỉnh thì cũng nên chăng tự biết để điều chỉnh, để không trở thành tâm điểm và làm khổ con cháu. Bởi sức lực và những ảnh hưởng của bà sẽ không làm đảo ngược hay thay đổi bất cứ điều gì... Có chăng nó chỉ càng khiến cho sự ô nhục của ông Kình và con cháu lớn hơn mà thôi! 

An Chiến

7 nhận xét:

  1. một bà lão ở cái tuổi gần đất xa trời bị thằng nhãi ranh Trịnh Bá Phương dụ dỗ, lôi kéo làm điều xằng bậy. Đáng lẽ phần mộ chồng bà được yên ổn, vụ việc Đồng Tâm nên dừng lại để đời sống bà con nơi đây bình yên trở lại thì nó cứ âm ỉ mãi không thôi. bà nên minh mẫn, tỉnh táo lại mà đến tòa xem con cháu họ hàng hầu tòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân đồng tâm đến giây phút này chắc cũng quá chán ngán với những việc làm trước đây của gia đình nhà ông kình, nên cũng sẽ không ưa gì bà này nêu như còn muốn gây chuyện thêm một lần nữa, ông kình chết đi ngoài đau khổ ra đáng lẽ phải để lại cho bà thành một bài học thay gì vẫn tiếp tục đi như này chứ

      Xóa
    2. Nếu bà Thành không tỉnh táo sẽ dẫm lên vết xe đổ của chồng bà

      Xóa
  2. Việc thằng nhãi ranh Trịnh Bá Phương ngày nào cũng lên mang cắn càn nghĩ mà tức, thằng ngu mặt đen, mắt trắng, môi thâm đúng là tướng tiểu nhân, tổ cụ nhà nó đc cả con mẹ nó suốt ngày ăn vạ, mặt dày, vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Con cháu bà thành hầu hết đều đã tỉnh ngộ, nhận lỗi và khai rõ toàn bộ quá trình, đáng lẽ bà cũng nên nhận ra vấn đè mà né tránh cái số bạn xấu này đi, đăng này vẫn ngồi chung chiếu, nhận tiền và nghe lời xúi dục, đúng là ngu hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận một đống tiền phúng viếng vì cái chết của ông kình thì đáng lẽ ra bà cũng nên tỉnh ngộ chứ, sao lại tiếp tục dấn thân vào con đường này vậy, không lẽ bà không biết sợ

    Trả lờiXóa
  5. Bọn dân chủ cuội luôn lợi dụng bà Thành để trục lợi, bà Thành không nên nghe theo bọn dân chủ cuội này

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.