THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

25 tháng 3 2020

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH: “NƯỚC MỸ KHÔNG VĨ ĐẠI NHƯ NHIỀU NGƯỜI ĐANG NGHĨ”

by Đắc Chí  |  at  25.3.20

Đắc Chí

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng phải “lao tâm khổ tứ”, “nghĩ trăm phương ngàn kế” từ chống phá nhà nước dưới bỏ bọc hoạt động dân chủ, nhân quyền đến giả vờ “ốm đau”, “bệnh hiểm nghèo”, “bị ngược đãi trong trại giam” và “tuyệt thực”… nhằm đạt được mục đích đến với “thiên đường dân chủ Mỹ”. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, vỡ mộng, cách đây mấy hôm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên mạng than vãn rằng:
“Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?”; “Ai yêu ai ghét Trump là chuyện của mỗi người. Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại”…
Những lời than vãn trên đây của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một lần nữa làm phơi bày sự thật phũ phàng về cuộc sống tại “thiên đường dân chủ Mỹ”. Nhưng điều đáng nói là ở nơi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn thường ra rả về “tình trạng nhân quyền tồi tệ” như Việt Nam thì lại đang phòng chống dịch Covid-19 khác hẳn với nước Mỹ. Thông điệp của Chính phủ Việt Nam là “chống dịch như chống giặc”; “sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân”; “Chính phủ coi vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình” và để “không bị ai bỏ lại đằng sau”.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) sinh năm 1979, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đối tượng có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý bằng các hình thức khác nhau. Tháng 6/2017, tại phiên sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 88, Bộ Luật Hình sự. Tại phiên phúc thẩm (tháng 11/2017), TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Quỳnh. Đến tháng 10/2018, Quỳnh đi Mỹ dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao nước này.
Thực ra Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là “nhà dân chủ” đầu tiên vỡ mộng về cuộc sống “xứ thiên đường” ở trời Tây. Trước đó, Bùi Kim Thành từng lâm vào cảnh “nhặt lá, đá ống bơ”; Trần Khải Thanh Thủy chuyển tay lái từ viết văn sang shipper sữa bò; Tạ Phong Tần thì quay sang chửi đổng mọi thứ kể cả tình nhân một thời là Nguyễn Văn Hải để lấy lòng anh em Bolsa; Paul Lê Văn Sơn phải thức khuya dậy sớm làm rửa bát bê phở, liếm đĩa tại một nhà hàng ẩm thực; Bạch Hồng Quyền phải chấp nhận khổ cực, nguy hiểm để trồng cần sa mong có miếng cơm manh áo sinh sống qua ngày nơi xứ người… Và mới đây, “trưởng lão” của làng dân chủ Việt là Nguyễn Quang A, người luôn lấy biểu tượng của nước Mỹ là hình mẫu của thế giới tự do, biểu tượng về dân chủ minh bạch, là biểu tượng cho cả thế giới học tập, nay trước việc nước Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 trên thế giới cũng đã trơ tráo quay ra chửi người lãnh đạo nước Mỹ tổng thống Trump là kẻ bịa đặt, nói láo và là người đang phá nát định chế dân chủ của nước Mỹ.
Vỡ mộng về cuộc sống “xứ thiên đường” nhưng Quỳnh và đám đồng đảng của mình phải học cách biết chấp nhận bởi một điều đơn giản là con đường quay trở lại quê hương bây giờ đã đóng sập./.

8 nhận xét:

  1. lúc hòa bình thì cứ ra rả, ra rả về nhân quyền tồi tệ ở Việt NAm, cứ giơ cái mỏ ra giữa thiên hạ mà tố cáo Việt NAm rồi đến khi cái nhân quyền, dân chủ anh chị tôn vinh vốn quá trớn nay lại càng không thể chấp nhận trong tình hình dịch bệnh thì lại đi đổ lỗi cho nước họ. Những lời lẽ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh làm phơi bày sự thật phũ phàng về cuộc sống tại “thiên đường dân chủ Mỹ”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đã nói từ đầu rồi mà, không đâu bằng quê hương của chính mình cả, bà này không nghe cứ một mực đội mỹ lên đầu đấy chứ, giờ mới vỡ lẽ ra thì cũng đã muộn rồi, tất cả chỉ là bánh ngọt trên tranh vẽ, mọi văn minh cũng chỉ để phục vụ thành phần có tiền, còn vô sản thì ở nước tư bản nào cũng giống nhau

      Xóa
    2. Sẽ có rất nhiều nhà dân chủ cuội vỡ mộng khi hành khất nới xứ người;lúc đó họ mới thấu hiểu giá trị đích thực khi được sống trên đất nước Việt Nam

      Xóa
  2. Ngày bước sang đất Mỹ cô này chửi Việt Nam chúng ta không tiếc lời, đưa những giá trị tốt đẹp nhất tôn vinh cho đất Mỹ, gần như biến đây thành một thiên đường trong mơ, vậy mà không quá lấu đã phải nói lên những sự thật phũ phàng, nhiều người nghĩ mẹ nấm quay lưng với mỹ nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng quỳnh đang thật thà hơn với thực tế khách quan, qua đây tương quan với việt nam gần như quỳnh cũng muốn đưa việt nam lên vị thế trên trong cuộc chiến chống dịch so với mỹ thì phải

    Trả lờiXóa
  3. Nước Mỹ xưa nay vẫn được ca tụng như một đất nước của sự văn minh phát triển, nhưng chỉ qua một đợt dịch bệnh này đã phơi bày quá nhiều sự yếu kém của Mỹ, mà cá nhân đầu tiên được nêu tên không ai khác chính là Tổng thống Đỗ Nam Trung, niềm tự hào của giới rận chủ bao lâu nay thì ra cũng chỉ là một cú lừa mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Ở Việt Nam thì tìm đủ mọi cách để kiếm vé qua Mỹ sinh sống, nhưng khi toại nguyện rồi thì mới phát hiện ra sự thật đau lòng, đến ngày hôm nay chắc Quỳnh cũng đã chịu nhiều khó khăn, tủi nhục nên mới nói chứ không phải là những sự việc vừa chứng kiến được.

    Trả lờiXóa
  5. Từng được Mỹ ẵm sang từ nhà tù của chúng ta, rồi thì gặp mặt ôm ấp chụp ảnh chung các kiểu, nhưng bây giờ không chấp nhận được mà phải nói ra sự thật thì chúng ta hiểu Mỹ tồn tại nhiều hạn chế như thế nào

    Trả lờiXóa
  6. Sau mẹ Nấm sẽ còn rất nhiều nhà dân chủ cuội vỡ mộng; bởi thực chất tại những nơi mà thường coi là thiên đường không như họ tưởng

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.