Đắc Chí
Như vậy, liên tiếp trong các ngày 21 và 23/5/2020, “Phó
Chủ tịch” và thành viên cốt cán của cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”
là Nguyễn Tường Thụy và Phạm Thành (chủ trang blog Bà Đầm Xòe) đã lần lượt bị “xộ
khám”.
Trước đó, vào ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra
Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét Phạm Chí
Dũng, đối tượng giữ vai trò “Chủ tịch” “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” để điều
tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật
phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Với việc từ “Chủ tịch”, “Phó Chủ tịch” rồi đến các thành
viên cốt cán lần lượt bị “xộ khám” cho thấy cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt
Nam” đã đến hồi cáo chung. Thực ra đây là kết cục đã được dự báo từ trước bởi
ngay từ khi thành lập “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” đã bị đặt dấu chấm hỏi về
tính pháp lý, rồi đến những lùm xùm về việc nhập nhèm ghi danh các hội viên
tham gia; nghi kỵ, đấu đá nội bộ, mâu thuẫn tiền bạc… trong suốt quá trình lay lắt
tồn tại.
Xem thêm:
- HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP LÀ CÁI GIÓNG GÌ?
- TỞM QUÁ: PHẠM CHÍ DŨNG LÀM CHỦ TỊCH “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP
VIỆT NAM”
- LẠM BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP”
- HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP TAN NÁT CHỈ VÌ TIỀN!
- PHẠM THÀNH THÁO CHẠY KHỎI “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT
NAM”
- HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG Ở VIỆT NAM
- "HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM" ĐANG ĐI TRÊN VẾT
XE ĐỔ CỦA "VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM"
Cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” được thành lập
ngày 4/7/2014, ban đầu gồm 42 thành viên, với tôn chỉ, mục đích tự PR là “vì một
Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”; “hướng đến
mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý
kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội
và đất nước”… Tuy nhiên, về bản chất, “Hội Nhà báo độc lập” là tổ chức trái
pháp luật; các hoạt động của Hội thường xuyên nhắm tới đả kích, chống phá chế độ,
bôi nhọ uy tín của Hội nhà báo Việt Nam.
Và thực tế, nhìn vào các thành viên của
Hội này, người ta có thể thấy các cái tên quen thuộc trong làng “dân chủ” như: Phạm
Chí Dũng, Anton Lê Ngọc Thanh, Bùi Minh Quốc, Phạm Đình Trọng, Huỳnh Ngọc Chênh,
Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành… Đây đều là những kẻ chống phá chính quyền có “thâm
niên”; mặc dù đã bị các cơ quan chức năng giáo dục, răn đe, xử lý nhiều lần,
nhưng không thành khẩn, hối cải, tiếp tục thách thức chính quyền và dư luận xã
hội bằng những hành vi vi phạm pháp luật. Điều này càng cho thấy rõ hơn về bản chất của tổ
chức “Hội Nhà báo độc lập”.
Và rõ ràng với những hoạt động trái pháp luật của mình, “Hội
Nhà báo độc lập” tan rã là điều không tránh khỏi./.
Trước thì hội anh em dân chủ bây giờ là hội nhà báo độc lập lên đường, nghe báo đâu có người còn đòi thành lập liên đoàn luật sư độc lập nữa, chắc là muốn đi theo mấy bác này luôn.
Trả lờiXóaThế là một hội nhóm nữa lại tan rã công sức, tiền bạc của anh mẽo đổ vào lại thành công cốc, thể này thì hỏi tại sao mẽo không đầu tư nữa, toàn nuôi mấy thành ăn hại như thế này ai muốn đâu
Trả lờiXóaHội nhà báo đọc lập thời kỳ mới thành lập cũng làm mưa làm gió trên dư luận của mình bằng nhiều bài viết đả kích xuyên tạc, lôi kéo được không ít kẻ nhẹ dạ nghe theo chúng, nhưng rồi cái gì cũng phải đến, phi nghĩa không thể tồn tại mãi mãi được, rồi cũng đến ngày chúng phải tan rã
Trả lờiXóaTất cả các tổ chức phản động trước hay sau thì cũng phải tan rã vì pháp luật không cho phép
Trả lờiXóa