Đắc Chí
Xem ra độ tấu hài của anh luật sư Ngô Ngọc Trai, VP Luật
sư Công Chính cũng không thua kém gì so với anh luật sư Nguyễn Văn Miếng là mấy.
Sau câu chuyện “bản cáo trạng nghèo nàn” mà
anh Miếng đưa ra cách đây ít hôm, nay dân mạng lại được phen cười vỡ bụng với
câu chuyện “lắp đặt quạt điện cho các
phòng giam” của anh Trai.
Trong bài viết với tiêu đề “Việt Nam: Phòng giam giữ hay là nơi đày đọa con người?” gửi BBC
Tiếng Việt hôm 12/7/2020, anh Trai kể lể về chuyến làm việc với Trương Duy Nhất
tại Trại giam T16 ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong một vụ án kinh tế liên quan
đến thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng. Nhưng thay vì tập trung thảo luận với thân
chủ của mình về những tình tiết có trong vụ án thì anh Trai lại say sưa khai
thác cánh tay của Trương Duy Nhất được cho là đang “nổi các mẩn đỏ do thời tiết
nắng nóng của buồng giam”. Để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện, anh Trai còn dẫn
quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tôn trọng bảo vệ quyền con người,
qua đó lấy nhân quyền để so sánh và cho rằng việc không lắp quạt điện tại các
phòng giam giữ bị can, bị cáo là “không tôn trọng quyền con người”?!. Chưa dừng
lại, anh Trai còn lớn tiếng quả quyết rằng: “Thực tế hiện nay tại các phòng
giam giữ trên cả nước đối với các bị can, bị cáo, người bị tạm giữ trong quá
trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự đều không được lắp đặt quạt điện.
Trong khi mùa hè nóng bức kéo dài nhiều tháng có lúc lên tới 40 độ C thì đó thực
sự là môi trường giam giữ đày đọa con người”.
Cần khẳng định ngay rằng, những nhận định mà luật sư Ngô
Ngọc Trai cho rằng “hiện nay tại các
phòng giam giữ trên cả nước đối với các bị can, bị cáo, người bị tạm giữ trong
quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự đều không được lắp đặt quạt
điện” và việc “không lắp quạt điện tại
các phòng giam giữ bị can, bị cáo là “không tôn trọng quyền con người” là thiếu
khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế giam giữ ở Việt Nam. Có thể dễ
dàng tìm kiếm những thông tin về việc các cơ quan chức năng chống nắng nóng, bảo
đảm sức khỏe cho các can phạm, phạm nhân tại các trại giam trong những ngày thời
tiết nắng nóng trên mạng Internet.
Thực ra, luật sư Ngô Ngọc Trai thừa hiểu những quy định của
pháp luật về chế độ giam giữ đối với các bị can, bị cáo và cũng thừa hiểu trong
khả năng có thể Nhà nước đã thực thi các chủ trương, chính sách để đảm bảo tốt
nhất quyền con người trong việc tạm giam. Nhưng vì để gây sự chú ý, lôi kéo các
tổ chức “nhân quyền quốc tế” hoặc các nước khác can thiệp nhằm gây sức ép với
Tòa án trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới nhất là trong bối cảnh tội trạng của
Trương Nhất đã rõ như ban ngày và không thể bào chữa, luật sư Trai không còn
cách nào khác là lôi chuyện giam giữ ra để câu khách và cũng là cách để chữa thẹn.
Tòa sơ thẩm hôm 9/3/2020 đã tuyên phạt Trương Duy Nhất bản
án 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
theo quy định tại Điều 356, khoản 3 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, năm
1997, Trương Duy Nhất được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Trung
Trung Bộ của Báo Đại Đoàn Kết, đặt tại TP Đà Nẵng. Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết
có công văn gửi UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị được cấp (hoặc thuê) một căn nhà
tại một địa điểm thuận lợi ở trung tâm thành phố để làm trụ sở Văn phòng đại diện
của Báo. Báo Đại Đoàn Kết không có chủ trương xin mua nhà công sản. Lãnh đạo
Báo giao cho Trương Duy Nhất liên hệ với chính quyền địa phương xin địa điểm
thích hợp đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
Sau khi được UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định đồng ý
bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với giá ưu
đãi hơn 674 triệu đồng cho Báo Đại Đoàn Kết, Trương Duy Nhất đã ký Hợp đồng
nguyên tắc số 64/TTB ngày 20/8/2004 với Công ty Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ
làm Giám đốc, để cho Công ty Xây dựng 79 thay thế nộp tiền theo giá được UBND
thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Sau đó, Trương Duy Nhất làm các thủ tục bán, chuyển
nhượng nhà đất này cho Công ty Xây dựng 79 với giá hơn 674 triệu đồng.
Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử xác định Trương
Duy Nhất đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ,
gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước hơn 13 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo là rất
nghiêm trọng, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật./.
Không biết anh trai đã đi hết các phòng giam trên cả nước chưa, hay có bằng chứng nào chứng tỏ việc không được lắp quạt không mà lớn tiếng phán luôn cho trại giam toàn quốc vậy, loại người như ông người ta thường gọi là bố đời đấy, làm luật sự chuyên môn không lo toàn xàm xí, thuê loại này về chỉ tổ thêm ức chế cho thân chủ
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn
XóaĐể gây sự chú ý, lôi kéo các tổ chức “nhân quyền quốc tế” hoặc các nước khác can thiệp nhằm gây sức ép với Tòa án trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới nhất là trong bối cảnh tội trạng của Trương Nhất đã rõ như ban ngày và không thể bào chữa, luật sư Trai không còn cách nào khác là lôi chuyện giam giữ ra để câu khách và cũng là cách để chữa thẹn
Trả lờiXóaSau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử xác định Trương Duy Nhất đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước hơn 13 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.
Trả lờiXóaKhông biết anh trai đã đi hết các phòng giam trên cả nước chưa, hay có bằng chứng nào chứng tỏ việc không được lắp quạt không mà lớn tiếng phán luôn cho trại giam toàn quốc vậy, loại người như ông người ta thường gọi là bố đời đấy, làm luật sự chuyên môn không lo toàn xàm xí, thuê loại này về chỉ tổ thêm ức chế cho thân chủ
Trả lờiXóaHai luật sư Miếng và Trai này diễn tấu hài dở quá; vậy mà cứ diễn suốt
Trả lờiXóa