Đắc Chí
Sau Lê Đình Lượng lại có tin Trần Huỳnh Duy Thức đang “tuyệt
thực” trong trại giam. Nhà đài có “thâm niên” chống Việt Nam là RFA tiếp tục sử
dụng nguồn tin thiếu kiểm chứng của em trai Trần Huỳnh Duy Thức là Trần Huỳnh
Duy Tân để vu cáo, công kích trại giam và gây sự chú của đám “nhân quyền quốc tế”
tới trường hợp của Thức.
Nói với RFA vào chiều ngày 13/10/2020, Trần Huỳnh Duy Tân
cho biết, Trần Huỳnh Duy Thức hôm 8/10/2020 thông báo với gia đình rằng đã “tuyệt
thực” sang ngày thứ 3 trong Trại giam số 6 để yêu cầu Tòa án nhân dân tối cáo
xem xét đơn yêu cầu miễn hình phạt còn lại theo căn cứ vào Bộ luật Hình sự
2015.
Để hưởng ứng cùng Thức, vào ngày 11/10/2020, Gia đình Thức
cũng đã phát động cái gọi là “chiến dịch pháp lý trên mạng xã hội”. Cụ thể, gia
đình đề nghị gửi 2 lá đơn cho Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
và Hội đồng thẩm phán để yêu cầu miễn 5 năm tù còn lại trong bản án 16 năm dành
cho Thức, một lá đơn còn lại yêu cầu giải thích pháp luật về nguyên tắc áp dụng
quy định có lợi cho người phạm tội và điều luật “hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân”.
Trần Huỳnh Duy Thức tại phiên tòa xét xử năm 2010 (Ảnh Internet)
Thực ra đây không phải lần đầu Trần Huỳnh Duy Thức tung
tin qua người nhà rằng mình đang “tuyệt thực” trong trại giam để đưa ra các yêu
sách, trong đó có việc “yêu cầu miễn 5 năm tù còn lại trong bản án 16 năm”. Và điểm
đáng chú ý trong những lần tung tin “tuyệt thực” này của Thức là nó hoàn toàn mập
mờ, thiếu minh chứng. Tung tin “tuyệt thực” suy cho cùng chỉ là thủ đoạn mà Thức
sử dụng để gây áp lực với chính quyền, đồng thời tạo tiếng vang hòng tìm kiếm sự
can thiệp nhằm giúp bản thân được sớm ra tù mà thôi.
Qua đây cũng một lần nữa khẳng định rằng, những chứng cứ
tại tòa cho thấy Trần Huỳnh Duy Thức phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Và với việc xin “miễn 5 năm tù
còn lại”, Trần Huỳnh Duy Thức đã nghiễm nhiên công nhận việc xét xử là đúng
pháp luật; và hoàn toàn không có cái gọi là “Trần Huỳnh Duy Thức vô tội, tòa xử
oan…” như những tuyên bố của Thức, luật sư và của đám dân chủ trong nước cùng
các tổ chức “nhân quyền quốc tế” phát đi trước đó.
Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, ngụ tại quận Tân
Bình, TP.Hồ Chí Minh. Thức chính là kẻ cầm đầu lập ra tổ chức phản động có tên
gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn”, lôi kéo 4 đối tượng khác thuộc Công ty Cổ phần “Một
kết nối” (do Thức thành lập và làm Tổng giám đốc) gồm Lê Thăng Long, Lê Thị Thu
Hà, Trần Thị Thu và Cù Thị Phương tham gia. Thông qua tổ chức phản động này, Trần
Huỳnh Duy Thức đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân. Với ảo tưởng cho rằng năm 2010 là năm “vong” và năm 2020 là năm “tận” của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Thức đề ra phương thức hoạt động nhằm lật đổ chính trị
tại Việt Nam thông qua kế hoạch “Đoài đánh Đoài”, tức là sử dụng những người cộng
sản “đánh” cộng sản, từ đó, chia rẽ, phân hoá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt
Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 20/1/2010, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên
phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hiện Trần Huỳnh Duy Thức đang
chấp hành án tại Trại giam số 6 Nghệ An./.
Thực ra đây không phải lần đầu Trần Huỳnh Duy Thức tung tin qua người nhà rằng mình đang “tuyệt thực” trong trại giam để đưa ra các yêu sách, trong đó có việc “yêu cầu miễn 5 năm tù còn lại trong bản án 16 năm”. Đúng là trò hề
Trả lờiXóaTôi thấy gần như ông tù chính nào vào trại cũng tuyên bố tuyệt thực hết nhưng chưa thấy một trường hợp nào phải nhập viện vì tuyệt thực cả chứ đừng nói đến việc chết vì tuyệt thực, thế mới biết các nhà rận chủ tài tình đến nhường nào.
XóaQua đây cũng một lần nữa khẳng định rằng, những chứng cứ tại tòa cho thấy Trần Huỳnh Duy Thức phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999
Trả lờiXóaNgày 20/1/2010, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trả lờiXóaChiêu trò tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức đã quá cũ, điểm chung của trò tuyệt thực này là không bao giờ chết đói và vẫn béo tròn; vậy đó
Trả lờiXóaBuồn cười hơn nữa là đám này còn rủ nhau tuyệt thực động loạt, tôi đang nghĩ có khi nào chúng thấy người kia tuyệt thực sợ mỗi mình thằng kia được Mẽo cứu ra nên cũng đua nhau làm để thu hút sự chú ý không, làm vì tị nạnh nhau ấy mọi người.
XóaYêu cầu miễn nốt 5 năm tù còn lại cho thức luôn, tiện thế sao không viết luôn cái đơn miễn luôn cho toàn bộ số bạn tù của thức luôn đi, nốt công. Những tưởng mỗi trần huỳnh duy thức là sống ảo, giờ mới biết gia đình của y cũng ảo không hề kém, thái độ hợp tác thì không có mà đòi kiện để giảm án
Trả lờiXóaVới việc xin “miễn 5 năm tù còn lại”, Trần Huỳnh Duy Thức đã nghiễm nhiên công nhận việc xét xử là đúng pháp luật; và hoàn toàn không có cái gọi là “Trần Huỳnh Duy Thức vô tội, tòa xử oan…” như những tuyên bố của Thức, luật sư và của đám dân chủ trong nước cùng các tổ chức “nhân quyền quốc tế” phát đi trước đó.
Trả lờiXóa"Với ảo tưởng cho rằng năm 2010 là năm “vong” và năm 2020 là năm “tận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thức đề ra phương thức hoạt động nhằm lật đổ chính trị tại Việt Nam thông qua kế hoạch “Đoài đánh Đoài”"hăn nói cũng khá đúng đấy như mà cho chính bản thân hắn chứ không phải là cho nước mình
Trả lờiXóa