Đắc Chí
Nói về “tuyệt thực” trong làng dân chủ Việt thì Trần Huỳnh Duy Thức không có đối thủ, Thức nhận số hai thì không ai dám nhận là số một.
Tính đến ngày
31/12/2020, quá trình “tuyệt thực cho đến chết” của Trần Huỳnh Duy Thức đã lên
đến ngày thứ 38, phá vỡ “kỷ lục” 34 ngày mà chính Thức đã lập trong lần “tuyệt
thực cho đến chết” hồi năm 2018. Trần Diệu Liên, chị gái của Trần Huỳnh Duy Thức
đã nói với RFA hôm 31/12 như sau:
“Nếu tính từ ngày 24/11 đến hôm
nay là 31/12 thì Thức đã tuyệt thực 38 ngày. Nhưng gia đình vẫn không nhận được
tin tức hoặc là thông tin gì từ anh Thức từ ngày ảnh gọi về hôm 2/12, mặc dù
gia đình đã liên tục gọi điện thoại đến trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An,
trại 6 đó... gọi rất nhiều số điện thoại, nhưng vẫn không liên lạc được với họ.”
Trong một diễn biến
khác, các cá nhân, tổ chức, hội nhóm trong nước tuyên bố đồng hành cùng với Trần
Huỳnh Duy Thức trong lần “tuyệt thực cho đến chết” lần này, bên cạnh việc ráo
riết kêu gọi sự can thiệp từ các tổ chức “nhân quyền”, các dân biểu nước ngoài
thiếu thiện chí với Việt Nam thì cũng bày tỏ sự “lo lắng” và tha thiết kêu gọi
Thức dừng “tuyệt thực” với lý do cũng na ná giống các lần trước kiểu như “Tôi thấy là hình thức này khó thành công. Tất
nhiên khi mình tuyệt thực thì đó là giai đoạn đấu tranh tận cùng rồi, không còn
con đường nào khác thì mình mới tuyệt thực, nhưng nếu còn con đường khác thì
cái đó cũng không nên. Bởi vì sứ mạng của anh Thức không phải là ở trong nhà
tù, mà sứ mạng của ảnh là ở ngoài xã hội, ảnh còn sứ mạng là phải góp sứ xây dựng
đất nước này, làm thay đổi đất nước này. Đó là sứ mạng của ảnh, nhưng bây giờ ảnh
quay sang ảnh tuyệt thực, nhưng làm như vậy thì sức khỏe sẽ suy giảm, suy sụp.
Mà sự suy giảm về vấn đề sức khỏe thì cũng dễ dẫn đến vấn đề suy sụp về tinh thần.
Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nên chúng tôi cũng đã nhiều lần
khuyên ảnh nên dừng.”
Đây không phải lần đầu tiên Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố "tuyệt thực". Chính vì vậy, dư luận từ lâu đã vạch
trần chiêu trò “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức. “Tuyệt thực” kéo dài 34
hay 38 ngày thực ra cũng chỉ là thủ đoạn mà Trần Huỳnh Duy Thức sử dụng để gây
áp lực với chính quyền, đồng thời tạo tiếng vang hòng tìm kiếm sự can thiệp nhằm
giúp bản thân được sớm ra tù. Và xem ra chừng nào chưa được nối gót Cù Huy Hà
Vũ, Hải Điếu cày, Mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… “xuất ngoại” thì Trần Huỳnh Duy
Thức sẽ còn giở trò tuyệt thực đểu trong trại giam.
Trần Huỳnh Duy Thức,
sinh năm 1966, ngụ tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Thức chính là kẻ cầm đầu
lập ra tổ chức phản động có tên gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn”, lôi kéo 4 đối tượng
khác thuộc Công ty Cổ phần “Một kết nối” (do Thức thành lập và làm Tổng giám đốc)
gồm Lê Thăng Long, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Thu và Cù Thị Phương tham gia. Thông
qua tổ chức phản động này, Trần Huỳnh Duy Thức đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với ảo tưởng cho rằng năm 2010 là năm “vong”
và năm 2020 là năm “tận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thức đề ra phương thức hoạt
động nhằm lật đổ chính trị tại Việt Nam thông qua kế hoạch “Đoài đánh Đoài”, tức
là sử dụng những người cộng sản “đánh” cộng sản, từ đó, chia rẽ, phân hoá nội bộ
trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày 20/1/2010, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hiện Trần Huỳnh Duy Thức đang chấp hành án tại Trại giam số 6 Nghệ An./.
tuyệt thực mấy chục ngày liền mà vẫn béo tốt thì đúng là chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức mới làm được
Trả lờiXóatuyệt thực đến gần 2 tháng mà vẫn sống nhăn răng, kỷ lục guiness thế giới là đây chứ đâu
Xóadư luận từ lâu đã vạch trần chiêu trò “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức. “Tuyệt thực” kéo dài 34 hay 38 ngày thực ra cũng chỉ là thủ đoạn mà Trần Huỳnh Duy Thức sử dụng để gây áp lực với chính quyền, đồng thời tạo tiếng vang hòng tìm kiếm sự can thiệp nhằm giúp bản thân được sớm ra tù mà thôi
Trả lờiXóaquá trình “tuyệt thực cho đến chết” của Trần Huỳnh Duy Thức đã lên đến ngày thứ 38, phá vỡ “kỷ lục” 34 ngày mà chính Thức đã lập trong lần “tuyệt thực cho đến chết” hồi năm 2018. Đúng là chuyện nực cười mà
Trả lờiXóaTự lập ra kỷ lục rồi tự phá à, ra là trong tù nhàm chán quá nên thức tự nghĩ ra trò để giải khuây như này, cá nhân tôi đề nghị nếu y đã tuyệt thực như thế thì cũng nên tiễn một đoạn bằng cách nghiêm cấm đưa mọi đồ ăn như yếu phẩm vào, không bán đồ trong can tin cho hắn nữa, cho tròn vai
Trả lờiXóaChừng nào chưa được tự do thì trần huỳnh duy thức còn tuyệt thực nhiều lần, không chỉ hắn và các đối tượng cùng cảnh ngộ cũng sẽ thế, nên sắp tới cũng không phải bất ngờ gì khi một đoàn đại sứ hay thậm chí là tổng thống mỹ qua Việt Nam thì xuất hiện một làn sóng tuyệt thực
Trả lờiXóaTầm tuổi như trần huỳnh duy thức mà biết cố gắng là bây giờ cũng ông nọ bà kia rồi đấy, không đến nõi như ngày hôm nay, kiên thức có chỉ thiếu mỗi đạo đức tư tưởng, giờ thành kẻ nhiều tuổi mà một đứa con nít cũng không trọng, thế mà vẫn không chịu thay đổi
Trả lờiXóa