Đó là điều mà Việt Tân đã nói đến trong chiêu trò tưởng niệm 02 năm sự kiện Đồng Tâm mới đây (dù trên thực tế, “lễ tưởng niệm” chỉ là trên giấy tờ).
Theo đó, bất chấp ông Lê Đình Kình (đã mất) là chủ mưu trong tất thảy những trò kích động, phá bĩnh và giết hại 03 cán bộ Công an tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội nhưng Việt Tân vẫn chọn tên con người này làm chủ đề chính cho cái gọi là “Lễ tưởng niệm 2 năm cụ Lê Đình Kình bị giết hại”.
Sau hai năm, với nhiều người thì vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Hà Nội) xảy ra 10/1 đã rơi vào quên lãng. Phần đa cũng đang cố quên đi vì dù sao đó cũng là một ký ức đượm buồn, đáng quên; hoặc nếu có nhắc lại thì cũng chỉ là bài học cảnh tỉnh về lòng tham, thói đời bất chấp pháp luật của những kẻ đang cố gắng lấy lệ làng đè phép vua. Nhưng cũng đừng quên rằng, với thân nhân 3 cán bộ Công an hi sinh thì nỗi đau vẫn đang rỉ máu. Họ dường như chưa thể quên được cái cảnh tưởng kinh hoàng và đau thương đó.
Việt Tân đang công khai cổ vũ cho tội ác xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội (Nguồn: facebook).
Vậy mà, một tổ chức luôn cho mình cái quyền nhân danh công lý, lẽ công bình và lòng vị tha lại có thể làm cái điều lẽ trời và lòng người đều bất dung, không thể nào chấp nhận được. Thử hỏi rằng, họ - những người thân của những người đã ngã xuống cho sự bình yên của Tổ quốc nói chung, của thôn Hoành, xã Đồng Tâm sẽ nói gì khi chứng kiến những kẻ khác, con người khác đang vinh danh những tên đồ tể, kẻ giết người? Công lý có còn hiện diện không khi tên ác nhân lại được vinh danh như thánh nhân?
Dẫu biết rằng, trong mọi sự căn nguyên của vấn đề luôn đến từ hai phía. Song cái đọng lại, để lại vẫn là nỗi đau khi ai đó ra đi. Lẽ vì thế, dù với tâm thế, lối nghĩ nào đi nữa thì điều cốt yếu nhất không ngoài chú ý và thấu hiểu cho nỗi tâm can thân nhân những cán bộ công an hi sinh cách đây 2 năm để ứng xử…
Trở lại với chiêu trò “tưởng niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm” của Việt Tân, dư luận nói chung thực sự không lấy làm lạ vì điều này. Vì họ hiểu rằng, với đám Việt Tân – không gì là không thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng làm cái điều ngược với luân lí, hoán đổi những giá trị luân thường. Tất cả với chúng không ngoài những đồng tiền tanh hôi mà đám quan thầy, những ông chủ bên kia trả cho. Sự mất lương tâm của chúng vì thế là điều mà chúng ta không nên bàng hoàng hoặc có gì đó để bất ngờ.
Nhưng xem chừng, sự bất bình, phẫn nộ là điều chúng ta có thể làm lúc này. Bởi đó cũng là cách chúng ta đối diện với những chiêu trò bẩn thỉu và tanh tưởi này. Để cho chúng (Việt Tân) hiểu rằng, tội ác và sự công chính vốn dĩ không có chỗ đứng chung Nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong tâm can những tên đồ tể khát máu mà thôi.
Đồng Tâm rồi đây sẽ lắng lại. Đó là điều tất yếu diễn ra trong cuộc trường chinh nhân sinh này. Nỗi đau của những người ở lại cũng sẽ vơi đi. Nhưng khi nhắc về sự kiện đó, chúng ta không được phép quên đi tội ác của những kẻ đang ra sức làm biến dạng sự bình yên của miền quê này… Để từ đó, góp sức ngăn chặn, đẩy lùi những điều tai hại như thế.
An Chiến
Khi nhắc về sự kiện ở Đồng Tâm chúng ta không được phép, cũng không một ai có thể quên đi tội ác của những kẻ đang ra sức làm biến dạng sự bình yên của miền quê này. Ông Lê Đình Kình và những kẻ đồng phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình và tự gặm nhấm lỗi lầm của mình với cả xã hội.
Trả lờiXóaNgười dân Đồng Tâm hầu như đã muốn quên đi cái kỷ niệm buồn đó. Vậy mà những đối tượng này vẫn muốn gợi nhắc lại để mà làm cho họ phải nhớ lại và sống trong cái ký ức đau buồn đó. Đặc biệt còn ca ngợi và làm như lão già Kình là người bị oan vậy, trong khi tất cả những cái mà hắn làm đều là trái pháp luật và lương tâm co người
Trả lờiXóaNgười dân đồng tâm đã chìm trong một thời gian dài chịu áp bức, khổ cực vì đám thảo khấu kia rồi, đừng gợi lại một ký ức mà không một ai muốn nhắc đến, nếu Việt Tân muốn hãy tự làm, chứ đừng kiểu dựng nên một vĩ nhân không có thật rồi tưởng niệm, ca ngợi hết ngày này qua tháng khác như thế
XóaCông khai ủng hộ và tưởng nhớ một tên khủng bố, cầm đầu một đám ngang nhiên chống lại nhà nước, vậy chẳng phải là Việt Tân đang tự vạch rõ cái bản chất của mình đó. cùng 1 giuộc với nhau nên hẳn là ủng hộ và "xót thương" cho nhau lắm. Mà có khi Việt Tân là tổ chức đứng sau tiếp tay và ủng hộ cho đám này làm như thế ấy
Trả lờiXóaNực cười là một tổ chức luôn cho mình cái quyền nhân danh công lý, lẽ công bình và lòng vị tha lại có thể làm cái điều lẽ trời và lòng người đều bất dung, không thể nào chấp nhận được đó là đi cổ vũ và ủng họ cho một kẻ chống đối nhà nước như lão già Lê Đình Kình. Vì việc tưởng nhớ chẳng khác nào đang "ngầm" công nhận lão ta có chiến công và hắn ta đã đúng cả
Trả lờiXóaViệt tân đang ca ngợi nạn nhân của chính chúng mà bạn ơi, tuy không trực tiếp nổ súng nhưng không có Việt Tân thì đám đồng thuận cũng không dám lấn lướt đến như vậy đâu, không hiểu sao vẫn có thể mặt dày mà diễn cái vai tưởng niệm được.
XóaChưa nói đến sự hi sinh cảu 3 chiến sĩ kia thì làm gì cái chết của Kình có quyền được nhắc đến? Mọi kết cục hắn phải chịu là cái giá phải trả sau hàng loạt hành động của hắn. Người thực sự bị oan, bị ảnh hưởng và thương xót phải là 3 chiến sĩ đã nằm xuống và gia đình của họ kìa
Trả lờiXóaMỌi người cũng đang cố quên đi vì dù sao đó cũng là một ký ức đượm buồn, đáng quên hoặc nếu có nhắc lại thì cũng chỉ là bài học cảnh tỉnh về lòng tham, thói đời bất chấp pháp luật của những kẻ đang cố gắng lấy lệ làng đè phép vua. Nhưng cũng đừng quên rằng, với thân nhân 3 cán bộ Công an hi sinh thì nỗi đau vẫn đó.
XóaKhông một người dân nào có thể chấp nhận và tha thứ cho những tội mà Lê Đình Kình và con cháu của ông ta đã gây ra. Cái chết đến với lão ta quá dễ dàng, không chỉ những người thân của lão và đến bản thân tôi cũng có cảm giác nuối tiếc. Vì sao à? Chết quá dễ thì sao phải chịu cảm giác đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với pháp luật và đối mặt với tội ác của mình để mà cảm thấy biết lỗi
Trả lờiXóaĐồng Tâm rồi đây sẽ lắng lại. Đó là điều tất yếu diễn ra trong cuộc trường chinh nhân sinh này. Nỗi đau của những người ở lại cũng sẽ vơi đi. Nhưng khi nhắc về sự kiện đó, chúng ta không được phép quên đi tội ác của những kẻ đang ra sức làm biến dạng sự bình yên của miền quê này… Để từ đó, góp sức ngăn chặn, đẩy lùi những điều tai hại như thế.
Trả lờiXóaKhông phải tự dưng mà Việt Tân đã được phái BCA Việt Nam công bố đây là một tổ chức phản động đâu. Vậy là hiểu những thứ mà bọn chúng chia sẻ hay cổ súy người dân làm theo đều là mấy thứ đi ngược hoàn toàn với đạo lý, quy luật. Chẳng ai lại đi tiếc thương cho một lão già đầy mưu mô vậy đâu
Trả lờiXóa