Minh Vy
Những
ngày gần đây dư luận đang quan tâm đến một sự kiện triển lãm bị yêu cầu dừng
triển lãm một tác phẩm vẽ về hình tượng người chiến sĩ dương cao ngọn cờ chiến
thắng. Ngay lập tức việc này đã dẫn đến những tranh luận trên mạng xã hội về bức
tranh trên.
Tuy nhiên, dù là người không có chuyên môn về hội họa nhưng nếu nhìn kỹ bức vẽ trên chúng ta sẽ thấy hình ảnh người chiến sĩ Bộ độ khắc họa với khuôn mặt bị méo mó một cách thô kệch thậm chí nếu ai hay xem nhưng bộ phim về xác sống trên các kênh phim như HBO, Tasmovi… đều sẽ thấy có nét gì đó giống nhau. Xét về tổng thể bức vẽ không phản ánh được ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của Quân và dân ta 68 năm trước.
Còn
về họa sĩ vẽ bức tranh trên thật không khó để tìm thấy anh ta trên face book và
cũng không có gì bất ngờ khi rất nhiều bài đăng của anh ta liên quan đến nội
dung ủng hộ các hành vi gây rối trật tự, bôi nhọ hình ảnh các anh hùng, liệt sĩ
đã hi sinh cho nên độc lập tự do của dân tộc. Vì vậy, với một con người có cái
tâm như vậy thì điều đó đã được thể hiện qua chính nét vẽ của bức tranh trên. Nếu
một người họa sĩ có tinh thần dân tộc khi hình dung về chiến sĩ Điện Biên là sẽ
nghĩ ngay đến hình ảnh hào hùng, oai phong, uy nghiêm, oanh liệt. Chiến thắng
mang tầm vóc "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chẳng lẽ lại bị
tái hiện qua hình ảnh nhếch nhác, lấm lem, méo mó này sao???.
Chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ mới đi qua 68 năm (7/5/1954-7/5/2022) nhiều bậc lão
thành cách mạng cựu chiến binh từng chiến đấu tại Điện Biên Phủ vẫn còn sống và
là những chứng nhân lịch sử. Liệu họ sẽ nghĩ như thế nào về bức tranh khắc họa
họ như trên? Liệu rằng mấy chục năm sau nếu không còn những chứng nhân đó thì
giới trẻ sẽ nhìn nhận như thế nào về chiến thắng của ông cha ta qua những bức
tranh có chủ đích hạ thấp chiến thắng của dân tộc trên?
Đánh
mất lịch sử sẽ là sự thất bại ê chề và nhục nhã nhất./.
Nếu một người họa sĩ có tinh thần dân tộc khi hình dung về chiến sĩ Điện Biên là sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh hào hùng, oai phong, uy nghiêm, oanh liệt. Chiến thắng mang tầm vóc "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chẳng lẽ lại bị tái hiện qua hình ảnh nhếch nhác, lấm lem, méo mó này sao. Đề nghị cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu xem xét hình ảnh trên để có cách xử lý thích đáng.
Trả lờiXóaVới một con người có cái tâm như vậy thì điều đó đã được thể hiện qua chính nét vẽ của bức tranh trên. Nếu một người họa sĩ có tinh thần dân tộc khi hình dung về chiến sĩ Điện Biên là sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh hào hùng, oai phong, uy nghiêm, oanh liệt.
XóaĐánh mất lịch sử sẽ là sự thất bại ê chề và nhục nhã nhất, chiến thắng mang tầm vóc "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chẳng lẽ lại bị tái hiện qua hình ảnh nhếch nhác, lấm lem, méo mó này sao. Đề nghị cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu xem xét hình ảnh trên để có cách xử lý thích đáng.
Trả lờiXóaNgười làm ra tác phẩm có tư duy không chuẩn, thậm chí là phản động thì không thể nào cho ra đứa con tinh thần chuẩn mực được cả, kiểu gì cũng sẽ hàm chứa nội dung xấu trong bức ảnh đây, chưa kể việc trung bày sẽ làm dư luận phẫn nội vì nghệ thuật được gắn với kẻ có tư tưởng xấu là coi thường người xem
XóaDù là người không có chuyên môn về hội họa nhưng nếu nhìn kỹ bức vẽ trên chúng ta sẽ thấy hình ảnh người chiến sĩ Bộ độ khắc họa với khuôn mặt bị méo mó một cách thô kệch thậm chí nếu ai hay xem nhưng bộ phim về xác sống trên các kênh phim đều sẽ thấy có nét gì đó giống nhau.
Trả lờiXóaThấy không hợp lý thì nên hạn chế cho xuất hiện trước công chúng trong những kênh hợp pháp, chứ không vô tình tiếp tay cho mục đích xấu khi nào không hay, tranh của các ông thì tự đưa đi mà quảng báo, còn kênh truyền thông, hay triển lãm lớn không ủng hộ
Xóa