THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

04 tháng 11 2012

BÒNG VỚI CHẢ BƯỞI - NGU NHƯ LỢN

by Unknown  |  at  4.11.12

LâmTrực@

Chưa kịp bàn về chuyện tự trọng của cô giáo và hai em bé thì lại gặp mớ giẻ lau có tên là Bùi Văn Bòng. Đúng là ngu vãi sử.
Bùi văn Bòng Bưởi vừa mới có bài tán dương: "cảm phục hành động của tướng Nguyễn Cao Kỳ đã là Tư lệnh Không lực Việt Nam cộng hòa mà trực tiếp lái máy bay F4 ra đánh phá Hàm Rồng (Thanh Hóa)".
Tán dương thì kệ mẹ Bưởi, nhưng lại Bưởi lại so tướng trẻ Cao Kỳ với cụ già Lê Đức Thọ khi cụ lên chốt 13 Khau Chỉa (chống Tàu xâm lược) thăm lính, đi hết nổi phải có người cõng.
Bưởi ngu nên Bưởi không biết rằng Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay AD6 (không phải F4), ngày 8-02-1965, bắn phá cột cờ tại cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh, bấy giờ thuộc Quảng Bình), nhưng pháo cao xạ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắn trả bị thương, Kỳ không ngu như Bưởi đâu nhá, đéo dai mà mon men tới chảo lửa Hàm Rồng, vả lại năm ấy (1965) Kỳ mới 35 tuổi.
Cái ngu của bòng Bưởi là ở chỗ lại đi so với ông già Thọ ra trận, Bưởi có biết ông Thọ năm ấy bao nhiêu tuổi, trải qua ngục tù thế nào chưa, Bưởi có lăn lên được cái điểm cao ấy không?
Hơn nữa Bưởi đéo biết rằng Kỳ nghiện lái máy bay, đi làm và tán gái cũng bằng máy bay, Bưởi khen thế, khác gì khen anh lái tắc xi chịu khó lái ô tô. 
Bưởi mon men làm "rân chủ" nhưng trong đầu đèo có tép kiến thức nào, toàn cùi bưởi.

Đúng là ngu như lờn. Ấy chết, anh xin lỗi, ý anh là ngu như lợn. Vì nói ngu như lờn là xúc phạm cái lờn. 

À, nhân chuyện này, bạn nào rành thì chỉ cho mình biết với, cùng là cái lờn, nhưng có cái thì sinh ra Bà Trưng, Bà Triệu, nhưng tại sao lại có cái sinh ra Bòng Bưởi nhỉ?

22 nhận xét:

  1. Mình không rõ lắm cái tên bòng này.
    Nhưng hành động tán dương gì đấy không có suy nghĩ thì phải hay đầu óc có vấn đề có lẽ là đầu óc có vấn đề.

    Trả lờiXóa
  2. ''Bùi văn Bòng Bưởi'' - đúng là không có nhận thức.
    Không biết nhận thức đúng sai phải trái đi tán dương cái xấu.

    Trả lờiXóa
  3. Lũ này không có não à, khen nó vì thành tích nó lái máy bay để bắn phá đất nước mình.

    Trả lờiXóa
  4. À, nhân chuyện này, bạn nào rành thì chỉ cho mình biết với, cùng là cái lờn, nhưng có cái thì sinh ra Bà Trưng, Bà Triệu, nhưng tại sao lại có cái sinh ra Bòng Bưởi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Chưa kịp bàn về chuyện tự trọng của cô giáo và hai em bé thì lại gặp mớ giẻ lau có tên là Bùi Văn Bòng. Đúng là ngu vãi sử.

    Trả lờiXóa
  6. Cái ngu của bòng Bưởi là ở chỗ lại đi so với ông già Thọ ra trận, Bưởi có biết ông Thọ năm ấy bao nhiêu tuổi, trải qua ngục tù thế nào chưa, Bưởi có lăn lên được cái điểm cao ấy không

    Trả lờiXóa
  7. Tại sao lại có những con người mang dòng máu Việt Nam mà lại có những cách suy nghĩ, ăn nói như thế được chứ!

    Trả lờiXóa
  8. Những kẻ bán nước thì toàn bọn óc lơn ý mà.
    Ăn cơm của dân tộc uống nước của dân tộc sống trên mảnh đất của dân tộc nhưng lại bán rẻ dân tộc bôi nhọ dân tộc.

    Trả lờiXóa
  9. biêt thì hãy làm đừng nghe rùi mà lao đầu vào làm

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bán linh hồn cho bọn phản quốc

    Trả lờiXóa
  11. Hình như còn bán nhiều thứ khác để nhận lấy những đồng tiền dơ dáy bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  12. ĐÚng là ngu như lợn, khen bọn phản quốc

    Trả lờiXóa
  13. Đừng có sỉ nhục loài lợn như vậy!!

    Trả lờiXóa
  14. Lũ này không có não à, khen nó vì thành tích nó lái máy bay để bắn phá đất nước mình.

    Trả lờiXóa
  15. chỉ có bọn này mí đi khen cái lũ phản quốc,có lẽ chúng không có não

    Trả lờiXóa
  16. tại sao lại gọi là bồng với bưởi???

    Trả lờiXóa
  17. Bưởi đéo biết rằng Kỳ nghiện lái máy bay, đi làm và tán gái cũng bằng máy bay, Bưởi khen thế, khác gì khen anh lái tắc xi chịu khó lái ô tô.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.