---- mr Hades-----
Đang lóc cóc viết mấy cái tin của đảng về hội nghị lần thứ 6
vừa qua thế nào thì thấy ông hàng xóm lò dò đứng cạnh bên.
- bác viết gì thế? Bác lại viết bài ca ngợi đảng à. Tháng được
lĩnh bao nhiêu tiền vậy.
Tôi ngỡ người rằng quay lai
- tôi có được lĩnh tiền gì đâu:
- quái không được tiền bác lò dò viết mấy bài này làm gì cho
mất công không? Tưởng được bổng lộc gì tôi viết với. không có tiền viết làm gì
?
- à thì tôi thích thôi. Đam mê thôi bác à. Chứ tiền gì có
đáng bao nhiêu đâu
Rồi ông phẩy phẩy tay rồi quay ra về.
Tôi ngỡ người viết mấy cái báo này mà có gì đâu mà kể công,
không biết nghĩ sao nữa. chẳng qua là vì lý tưởng thôi. Lý tưởng thấy con đường
sáng suốt của đảng, muốn chia sẽ với mọi người, muốn đứng trên lập trường của
mình mà đưa ra những bàn luận có tiếng nói, muốn mọi người có thêm một kênh
thông tin xác thực để khỏi bị mấy kẻ có học thực nó lợi dụng mà thôi. Chứ mà ai
cũng kể công thì kể thế nào cho hết được. nhà nước là chung và điều quan trọng
là phải chung tay góp sức nên nhà nước đó, chứ vấn đề vật chất chẳng qua là phục
vụ mục đích cá nhân mà thôi. Nếu đã người dân có tinh thần yêu nước , thì với
tư cách là một công dân của nước việt nam, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm
như thế và mình cần phải cố gắng như thế nào để góp công sức của mình vào xây dựng
đất nước , dù biết rằng công việc của mình không to lớn tí nào. Nhưng mà không
cảm giác hổ thẹn với chính bản thân mình rằng là mình là con người yêu nước. một
người sống trên đời cần có lý tưởng và lý tưởng đó phải phục vụ đời, phải cống
hiến cho đất nước. nếu cứ mãi đợi chờ để được hưởng lộc từ những gì mình làm
cho đất nước thì có lẽ không có ai tình nguyện mất. điều cơ bản là lý tưởng
trong họ, tinh thần yêu nước trong họ cao như thế. Quan trọng nhất vẫn là tư tưởng,
và cả tình yêu nước, ý thức dân tộc trong mỗi người. một điều mà tôi rút được trong suốt cuộc đời
của mình là sống để cống hiến, sống vì lý tưởng của chính mình, chứ không nên
vì giá trị vật chất làm lu mờ đi cái lý tưởng cách mạng cao cả của người Việt.
nói đi nói lại, nghĩ mà xem, anh hùng đổ xuống, những người lính đã tự nguyện đổ
máu vì đất nước này, vì hòa bình và độc lập dân tộc này, họ đã nhận được gì từ
tổ quốc và một câu trả lời là họ không hề nhận được gì cả. thế nên, tôi muốn
nói với mọi người rằng đất nước này là của chính chúng ta, chính chúng ta phải
tự tay giữ gìn và bảo vệ nó. Chúng ta là lực lượng bảo vệ mà không phải ai
khác. Thế nên, hãy tự giác chung tay góp sức để bảo vệ nền hòa bình đất nước,
dù là việc nhỏ nhất
chuẩn đấy! làm vì lý tưởng, sống là đê cống hiến.
Trả lờiXóacảm ơn những người như bạn thì mới có tiếng nói nói lại với đám tào lao suốt ngày tung các luận điệu nói xấu chế độ ta.
Trả lờiXóanay nhiều người đề cao chuyện tiên nông quá.
Trả lờiXóaĐúng rồi, tuổi trẻ là để cống hiến mà
Trả lờiXóađã là tuổi trẻ thì phải có lý tưởng
XóaChuẩn, nhất là vời tuổi trẻ
Trả lờiXóaPhải đóng góp chút j mới đc
Trả lờiXóaQuan trọng nhất vẫn là tư tưởng, và cả tình yêu nước, ý thức dân tộc trong mỗi người.
Trả lờiXóađúng vậy, quan trọng là mỗi người
XóaNếu đã người dân có tinh thần yêu nước , thì với tư cách là một công dân của nước việt nam, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm như thế và mình cần phải cố gắng như thế nào để góp công sức của mình vào xây dựng đất nước
Trả lờiXóaChúng ta là lực lượng bảo vệ mà không phải ai khác. Thế nên, hãy tự giác chung tay góp sức để bảo vệ nền hòa bình đất nước, dù là việc nhỏ nhất
Trả lờiXóaQuan trọng nhất vẫn là tư tưởng, và cả tình yêu nước, ý thức dân tộc trong mỗi người
Trả lờiXóasống là phải có lý tưởng , là phải cống hiến. không chờ đợi người khác trả công cho mình
Trả lờiXóađất nước này là của chính chúng ta, chính chúng ta phải tự tay giữ gìn và bảo vệ nó.
Trả lờiXóanếu cứ mãi đợi chờ để được hưởng lộc từ những gì mình làm cho đất nước thì có lẽ không có ai tình nguyện mất
Trả lờiXóasống vì đam mê, vì tổ quốc và đất nước không nên vì lợi ích cá nhân
Trả lờiXóaPhải đóng góp chút j mới đc
Trả lờiXóaủng hộ bài viết. chúng ta sẽ tình nguyện cống hiến
Trả lờiXóacó phải là phản động đâu mà viết bài thì được trả tiền, chúng ta là người dân thì nhận thức cao thôi
Trả lờiXóaQuan trọng nhất vẫn là tư tưởng, và cả tình yêu nước, ý thức dân tộc trong mỗi người.
Trả lờiXóanhững người lính đã tự nguyện đổ máu vì đất nước này, vì hòa bình và độc lập dân tộc này, họ đã nhận được gì từ tổ quốc và một câu trả lời là họ không hề nhận được gì cả
Trả lờiXóatự nguyện bảo vệ đất nước mình khỏi âm mưu của những kẻ phản động
Trả lờiXóabà con nên cố gắng tích cực bút chiến để phản bác những bài blog phản động
Trả lờiXóađả đảo bọn vua làm báo viết bài phản động
Trả lờiXóatích cực viết thôi, bọn phản đông đang lợi dụng báo chí để đả kích đất nước mình mà
Trả lờiXóaủng hộ các bạn trẻ các cô các bác đã đóng góp một phần nhỏ vào cống hiến
Trả lờiXóaviệt nam muôn năm
Trả lờiXóaĐúng rồi, sống phải để lại j cho đời!
Trả lờiXóasống mà không cống hiến, không có lý tưởng thì sống cũng như không sống.
Trả lờiXóa''Chúng ta là lực lượng bảo vệ mà không phải ai khác. Thế nên, hãy tự giác chung tay góp sức để bảo vệ nền hòa bình đất nước, dù là việc nhỏ nhất ''
Trả lờiXóaHãy sống và cống hiến hết minh cho tổ quốc thân yêu!
Trả lờiXóaHãy sống và cống hiến cho tổ quốc khi còn có thể !
Trả lờiXóaKhông cần làm gì lớn lao chỉ cần sống và làm việc đúng với trách nhiệm của một người con đất Việt
Trả lờiXóaLàm việc hết mình vì những thứ có thể nhưng đúng với lương tâm của mình
Trả lờiXóavì cả đam mê nữa bạn ạ. chứ vì mấy cái vật chất nhỏ nhỏ như thế thì làm được gì
Xóahãy tự giác chung tay góp sức để bảo vệ nền hòa bình đất nước, dù là việc nhỏ nhất
Trả lờiXóaĐoàn kết lại cung xây dựng VN to đẹp hơn.
Trả lờiXóaTuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình . Đúng lời bác Hồ dạy
Trả lờiXóamình chỉ cần làm những việc nhỏ thôi là góp sức vào cộng đồng rồi
XóaHãy cống hiến sức của bản thân để xây dựng tổ quốc.
Trả lờiXóaMỗi người đóng góp một chút có phải xây dựng đất nước thêm giàu mạnh ko
Trả lờiXóaCùng nhau đóng góp công sức để xây dựng đất nước thêm giàu đẹp
Trả lờiXóamột người một tay, quyết không để bọn kẻ thù xâm chiếm xuyên tạc
XóaLà người Việt Nam hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cách góp sức xây dựng đất nước
Trả lờiXóaMỗi người 1 hành động thiết thực xây dựng đất nước
Trả lờiXóacó thể đúng có thể sai.suy nghĩ của con ng là khác nhau mà
Trả lờiXóa"SỐNG LÀ ĐỂ CỐNG HIẾN"
Trả lờiXóaSống phải có lí tưởng!
Trả lờiXóacảm ơn những người như bạn thì mới có tiếng nói nói lại với đám tào lao suốt ngày tung các luận điệu nói xấu chế độ ta.
Trả lờiXóaĐúng rồi, tuổi trẻ là để cống hiến mà
Trả lờiXóaLà người Việt Nam hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cách góp sức xây dựng đất nước
Trả lờiXóacống hiến nhưng nếu có được tiền thì ai cũng thích hơn mà.
Trả lờiXóacó thể làm gì giúp được đất mước thì hãy cứ làm.
Trả lờiXóahãy tự nguyện ý thức được điều đó.
Trả lờiXóa"đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc thân yêu"
Trả lờiXóacha ông ta hi sinh xương máu được thì sao giờ ta phải tính toán, nhỏ nhen vì những đồng tiền nhỉ?
Trả lờiXóanếu vì đồng tiền mà bán rẻ tổ quốc thì quá đáng xấu hổ.
Trả lờiXóachúng ta những con người Việt Nam tự hào về đất nước con người mình một tâm hướng về tổ quốc
Trả lờiXóacuộc sống phải có sự cho đi thì mới nhận lại được. hãy sống và cống hiến
Trả lờiXóaSống để cống hiến cuộc sống phải có sự cho đi thì mới nhận lại được
Trả lờiXóa"đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc thân yêu"
Trả lờiXóacống hiến nhưng nếu có được tiền thì ai cũng thích hơn mà
Trả lờiXóađúng vậy, quan trọng là mỗi người luôn có ý thức góp phần xây dựng đất nước
Trả lờiXóacon đường sáng suốt của đảng, muốn chia sẽ với mọi người, muốn đứng trên lập trường của mình mà đưa ra những bàn luận có tiếng nói, muốn mọi người có thêm một kênh thông tin xác thực để khỏi bị mấy kẻ có học thực nó lợi dụng
Trả lờiXóauộc sống phải có sự cho đi thì mới nhận lại được. hãy sống và cống hiến
Trả lờiXóachẳng qua là vì lý tưởng thôi. Lý tưởng thấy con đường sáng suốt của đảng, muốn chia sẽ với mọi người, muốn đứng trên lập trường của mình mà đưa ra những bàn luận có tiếng nói, muốn mọi người có thêm một kênh thông tin xác thực để khỏi bị mấy kẻ có học thực nó lợi dụng
Trả lờiXóađừng nghĩ tới cái lợi trước mắt hãy cống hiên vì tổ quốc ngay mai vì tương lại sau này
Trả lờiXóaý thức dân tộc trong mỗi người. một điều mà tôi rút được trong suốt cuộc đời của mình là sống để cống hiến
Trả lờiXóaLý tưởng thấy con đường sáng suốt của đảng, muốn chia sẽ với mọi người, muốn đứng trên lập trường của mình mà đưa ra những bàn luận có tiếng nói, muốn mọi người có thêm một kênh thông tin xác thực để khỏi bị mấy kẻ có học thực nó lợi dụng mà thôi.
Trả lờiXóanếu cứ mãi đợi chờ để được hưởng lộc từ những gì mình làm cho đất nước thì có lẽ không có ai tình nguyện mất
Trả lờiXóalà mỗi con người việt nam, có lẽ ai cũng biết là đất nước ta còn có nhiều khó khăn trên thực tế, rất cần có sự đóng góp xây dựng của mỗi người dân việt nam, chính vì thế mỗi người dân việt nam hãy có tinh thần trách nhiệm với dân tộc. luôn có ý thức trách nhiệm, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước
Trả lờiXóađúng vậy, cuộc sống của con người mặc dù của mỗi người là rất khác nhau, không ai giống ai cả, tuy nhiên mỗi người cũng cần phải nêu cho mình một lý tưởng sống, thực hiện những hành động phụ vụ cho lý tưởng đó, và sống để cống hiến chính là một lý tưởng sống hết sức tốt đẹp
Trả lờiXóasống để cống hiến là một tinh thần, một lý tưởng sống rất đẹp, tất nhiên cống hiến ở đây không có nghĩa là con người ta phải hi sinh tất cả lợi ích cả bản thân cho xã hội, cho đất nước, không phải là như vậy, cống hiên ở đây chỉ cần là con người ta có tinh thần mình vì mọi người thì cũng là điều hết sức đáng quý rồi
Trả lờiXóabất kỳ ai là người việt nam, cho dù là làm trong lĩnh vực nào ,độ tuổi ra sao, dân tộc,giới tính ,tôn giáo thế nào thì điều đó cũng không quan trọng, tất cả mọi người phải có tinh thần cống hiến cho dân tộc, đó là điều đương nhiên, đặc biệt những người tri thức cần phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết, bởi họ là những người có học thức, có hiểu biết cao hơn những người khác trong xã hội
Trả lờiXóamỗi người có một quan điểm một suy nghĩ khác nhau, mỗi người có một cá tính cũng như khả năng khác nhau, nhưng theo tôi nghĩ thì sống là phải cống hiến điều đó là rất có ý nghĩa, thực sự những gì mà người ta cống hiến ở đây không phải là điều gì cũng phải to tát, lớn lao, chỉ cần có những hành động đơn giản nhiều khi cũng rất có ý nghĩa đối với xã hôi rồi
Trả lờiXóasống thì phải cống hiến, như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa ,tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi mà cuộc sống ngày càng nhiều áp lực và hối hả thì con người ngày càng thực dụng, càng ích kỷ hơn, chính vì vậy tinh thần trách nhiệm cống hiến cho dân tộc cần phải giáo dục tốt hơn nữa
Trả lờiXóa