THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

12 tháng 6 2013

NÊN VUI HAY NÊN BUỒN?

by Mõ Làng  |  at  12.6.13

Phạm Chiến
           Cũng đã lâu lắm không ghé thăm Blog Quechoa của Bọ Lập, nay vào mới biết dự báo của mình ứng nghiệm thật. Blog này đã bị chặn, tôi loay hoay mãi tìm cách vượt tường lửa vào mà không được. Không biết giờ này trên trang chính của Blog này có đông vui, sôi động hay không? Nhà văn Nguyễn Quang Lập đang làm gì? Hay chăng ông đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn về một thời xưa cũ mà như ông nói hàng ngày ông thường xuyên bận bịu để tiếp những bạn văn, những trí thức thực thụ và những cộng tác viên xa gần đến gửi bài. Hẳn ông phải buồn lắm khi phải dứt đi những thói quen hàng ngày để thay vào đó bằng những giây phút lắng lòng không tên. Bọ Lập từ nay sẽ phải từ bỏ ngôi nhà chung Quechoa để bước đi tạo dựng một ngôi nhà mới mà ngôi nhà ấy chắc gì đã to, đẹp, hoành tráng bằng ngôi nhà hiện tại. Suy cho cùng, Ông là một nhà văn, tất cả những thứ ông có thì ông đã trải lòng trên chính Blog của mình nên chắc chắn nỗi buồn của ông phải sâu sắc và có phần thê thảm hơn những người viết Blog thông thường. 

Nỗi buồn mang tên Quechoa từ Bọ Lập
           Bản thân tôi cũng tiếc nhưng có chăng chỉ dừng lại nỗi tiếc thương một trong những khẩu vị thường xuyên thưởng thức nhưng không có cũng không chết ai. Chỉ thương Bọ Lập, người ta biết đến Ông cũng với Blog này, trên hành trình ông đi ngày càng đông vui cũng nhờ Blog này. Vậy mà Ông Lập giờ đây giống như một gã nhà giàu mất hết của mà ông mất toàn những tài sản quý giá, ngàn vàng không thể đổi được. Ông hoàn toàn mất hết phương hướng. Mọi động lực giúp ông sống hay, sống đẹp giờ đây cũng vì vậy mà hoàn toàn tan biến. Không biết ông sẽ đối diện với thực tại này thế nào? 
           Nhưng ông bà ta dạy cũng rất hay: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Có cơ sự hôm nay suy cho cùng Ông Lập cũng nên tự vấn lấy chính mình và một lần tự mình suy xét lại chính những việc làm đã qua của mình. Nó đúng ở điểm nào, sai lệch ở điểm nào thay vì ngồi than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho một thế lực vô hình nào đó mà có lúc trong mơ ông đã gọi tên nó. Như ở bài viết trước về chủ đề này, tôi đã từng đưa ra câu hỏi: "Rồi đây nếu Quechoa.info bị chặn nốt thì liệu Lập có chịu từ bỏ Quechoa không?" thì nay tôi dám mạnh dạn trả lời rằng, trong vấn đề từ bỏ hay không Ông Lập không có quyền lựa chọn và càng không có quyền yêu cầu cơ quan này, cá nhân nọ trả lại đứa con tinh thần của mình. Ông đã hành động sai thì ông phải nhận lấy những hậu quả chứ không thể trách cứ ai cả. Thế mới biết, cuộc chơi nào cũng công bằng, những người cố tình vượt qua những luật lệ thông thường để "chơi trội" hoặc nhằm vào những mục đích mà cuộc chơi không bao giờ muốn hướng tới sẽ bị chính những quy định, những chế tài thải loại để cuộc chơi ấy ngày càng công bằng. Không thể vì một "con sâu mà làm rầu cả nồi canh" được.
           Có chăng, việc làm cần thiết nhất hiện nay là ông Lập ý thức được hành vi sai lệch của mình, làm gương cảnh tỉnh cho những kẻ đang muốn hoặc cố tình đi trên bước đường vốn được cảnh báo là có ngõ cụt ấy. Nhưng tôi nghĩ, bản thân Ông Lập vốn không phải là một kẻ tự chấp nhận với thực tại hôm nay. Cá tính của ông sẽ thúc đẩy ông làm một điều gì đó ít nhất để cứu vãn lấy những ánh vàng son từ quá khứ đã qua. Hi vọng rằng, đứa con mới của Ông Lập sẽ không chết yểu hoặc rơi vào quên lãng như Quechoa và bản thân tôi cũng như Ông Lập không phải dứt bỏ những thói quen hàng ngày của mình./.
Trích: http://molang0205.blogspot.com/

37 nhận xét:

  1. con người như Nguyễn Quang Lập không xứng với quê hương đất nước, chẳng xứng đáng thốt lên tiếng của quê nhà. Blog của ông ta vốn chẳng có gì hơn là những mớ bài viết bẩn thỉu bôi xấu chế độ, xuyên tạc sự thật. đúng như tác giả nói. "gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi

    Trả lờiXóa
  2. Que choa là những người yêu nước chứ đâu có những con người bán nước như Nguyễn Quang Lập. Chỉ làm xấu mắt dân choa thôi! Việc blog đó bị chặn là chuyện sớm muộn và là cái giá thích đáng cho những hành động xuyên tạc. Đáng lẽ phải tống tù mấy thằng đó nữa cho biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê choa, nghe cái tên là nghĩ đến Nghệ An, tưởng cùng quê với Bác thì con người sẽ khác, đằng này lại chống đối đến cùng. Vùng đất sinh anh hùng lại có những hạt sạn làm xấu mặt quê hương

      Xóa
  3. Sau BaSàm của Nguyễn Hữu Vinh giờ là đến queechoa của bọ Lập chuyển đến nhà mới chưa xác định được là bản chất của nó là thế nào nữa, phải chăng chỉ là chiêu trò của chúng tạm bỏ nhà cũ (tạm để private) để chuyển đến nhà mới hi vọng sẽ khá hơn và đổ lỗi cho việc rời nhà vu cáo cho một ai đó.Nếu quả thật chúng bị chặn thì cũng là cái kết tất yếu sau những gì chúng làm chúng không thể trách ai được.

    Trả lờiXóa
  4. Một blog như một đứa con tinh thần của blogger. Thế nhưng tinh thần của người cha blogger không tốt thì làm sao đứa con tốt được. Những gì truyền tải vào trong blog thì phụ thuộc vào suy nghĩ của chủ blog đó. Việc blog quechoa của Nguyễn Quang Lập bị chặn thiết nghĩ cũng đúng thôi. Đứa con tinh thần của ông ta mang đầy đủ bản chất của ông ta thì sao có thể để đứa con đó sống mãi được

    Trả lờiXóa
  5. ơ thế là bị chặn rồi à? thế thì làm sao a e ta vào chém được đây. chẳng biết trên đó giờ có sôi động hấp dẫn không đây? và giờ đây quechoa Bọ Lập đang làm gì chắc hẳn là đang tưởng nhớ đến những tháng ngày thường xuyên bận rộn với các nhà rân chủ khác thường xuyên tung tin viết bài chống đảng và nhà nước ta đây.

    Trả lờiXóa
  6. He buồn thì không có mà vui thì nhiều. Blog của ông quechoa này toàn bài viết khiến mình bực mình. Người gì mà toàn viết bài nói xấu chế độ, nói xấu đất nước như vậy. Đã làm một công dân nước Việt Nam thì cần có ý thức chứ, viết bài như thế này thì bao nhiêu người đọc vào suy nghĩ thế nào? Bị chặn là đúng lắm, mà còn mấy trang blog kiểu này cũng nên chặn hết đi

    Trả lờiXóa
  7. ha ha.lại một wed đen phản động nữa bị nướng.quê choa theo bước ạnh ba sàm vào thiên cổ do quá chơi trội,hãy tự trách mình đi nhà văn dởm nguyễn quang lập ạ.bây giờ dù ông xây nhà mới cũng bị đánh đổ thôi.muốn làm ta đây nỗi nhất à,này thì nỗi nhất này.quechoa.info sắp tiếp bước bố nó rồi đấy

    Trả lờiXóa
  8. việc ông Lập nên làm hiện tại là làm sao thức tỉnh được bản thân và đồng thời cảnh báo cho những con người đã và đang có hướng đi vào ngõ cụt như ông. điều đáng nói là ông Lập hẳn sẽ chẳng chấp nhận hiện tại và mong rằng đứa con tinh thần của ông mới đây sẽ không chết yểu như đứa con này hehe..

    Trả lờiXóa
  9. Ông Lập sai chỗ nào, đúng chỗ nào thì bản thân ông phải biết, đừng có đổ lỗi cho thế lực nào cả, đừng than thân trách phận gì hết đừng có đổ tại ai mà chính bản thân ông mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Trách gì mình thử vào quechoa cũng không được, hóa ra là đã bị chặn Thế cũng tốt đỡ phải truyền tư tưởng xấu vào người khác. Mà cái kiểu của mấy lão này bị chặn blog này có khi lão lại lập blog khác. chỉ cái tội là mất nhiều thời gian mà thôi. Một blog mà ông Lập đã đầu tư "công sức" mà ông tích góp bấy lâu để nó lớn lên. Vậy mà giờ kết thúc của nó cũng đã đến

    Trả lờiXóa
  11. Thôi. Thế là blog Quechoa bị chặn rồi, mảnh đất chém gió, kiếm cơm của bọ Lập mất rồi. Hay là bọ chán cái cảnh ngồi leo nói hớt, nếu không thì chắc hẳn trong thời gian tới sẽ có một blog nào đó tương tự như Quechoa lại được xuất bản và rồi ông Lập sẽ lại phải chăm chút cho đứa con tinh thần mới này, có vẻ khó khăn nhưng vì đôla mà, bọ ngại gì khó, ngại gì khổ.

    Trả lờiXóa
  12. Chắc là bọ lập vừa sốc lại buồn lắm đây. Cũng phải thôi có mỗi cái blog quechoa, đang hoạt động sôi nổi, đang hào hứng viết bài phản động; thế mà giờ đây nó bị chặn mất. Thế này thì khách khứa ông Lập câu được từ xưa nay còn đâu. giờ đây quechoa.info mà bị chặn nốt thì hay đấy. Xem ông ta cho ra đời sản phẩm mới là gì

    Trả lờiXóa
  13. Nói chung nên chặn mấy cái blog kiểu quê choa là đúng, chuyên viết bài bố láo, phản động, mà giờ chắc bọ lập đang loay hoay tìm cách lập một blog mới mà xem, nó đã thành bản chất rồi, ngựa quen đường cũ khó bỏ lắm chứ đâu phải đơn giản. Mà cũng mong rằng sau vụ này bọ lập thay tính đổi nết trở thành một con người có ích cho xã hội hơn.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi chả biết thế nào nữa, Nhưng mà tôi vẫn thích bọ lập có một blog hơn. Bởi có buồn thì mới có vui, thỉnh thoảng vô blog của bọ lập để biết tình hình nói láo, xuyên tạc, bịa chuyện của lũ rân chủ dạo này ra sao. Không có sự xuất hiện của quê choa thấy mất vui, như thiếu thiếu một cái gì đó.

    Trả lờiXóa
  15. Mà bọ lập quê ở thanh hóa ah. Quê choa nghe cũng hay hay đấy chứ. Mình chưa có điều kiện để vào trang này xem ông viết gì, nghe thiên hạ đồn thổi, đây là một blog xuyên tạc, chống phá nhà nước ghê lắm, tiếc quá giá như biết đến quê choa sớm hơn mình cũng vào xem thực hư ra sao.

    Trả lờiXóa
  16. Cái đời làm kiếp rận chủ cũng long đong quá nhỉ. Ông này có mấy blog thì phải cơ mà, chắc khốn nạn quá, bịa chuyện, chống phá nhà nước kinh quá nên bị đánh sập đây mà. Đúng là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, làm người đàng hoàng thì ai thèm chặn làm cái gì cơ chứ, khổ nỗi lại chuyên đi chống phá nhà nước gì đó. Chết là phải.

    Trả lờiXóa
  17. Hết keo nay lập bày keo khác, nói thật với bọ lập nếu không sinh ra mấy cái blog kiểu quê choa nay thì hắn kiếm sao tiền được, nhưng dù lập ra cái gì đi nữa, với giọng văn, sự chống đối nhà nước, phá hoại đất nước rồi cũng như đứa con tật nguyền quechoa của bọ lập này thoi, nó lại chết yểu mà thôi. đáng thương cho bọ lập

    Trả lờiXóa
  18. Bác hồ đã nói, có tài mà không có đức là ngươì vô dụng. Bọ lập là kẻ có tài, có kha năng viết văn. Nhưng tiếc nỗi hắn sử dung tài năng của mình không đúng chỗ mà thôi. Sử dụng tài năng vào việc chống phá nhà nước, chống phá chính phủ. thật là nỗi sỉ nhục cho giới văn nghệ sĩ của việt nam ta.

    Trả lờiXóa
  19. Dù là blog cá nhân, mọi người có thể đang bài, theo suy nghĩ của mình. Song cái gì cũng có luật của nó, không phải trên mạng thì thích viết gì thì viết, thích nói gì thì nói. Lợi dụng mạng internet, trong đó blog cá nhân là một công cụ để đăng bài, bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc sự thật, đương nhiên là bị chặn, thậm chí là bị khởi tố, xét xử nghiêm minh theo pháp luật là lẽ đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  20. một nhà văn là một cây bút để dấu tích cho đời cho người ta biết đến là một thành công nhưng cái cách mà nguyễn quang lập làm cho người ta biết đến không tốt đẹp gì.dưới cái danh một nhà văn phản diện có những bài viết chống đối chính quyền trên blog quecho.thật sự đã gây dựng một quechoa có tiếng trong giới blog phản động như thế cũng không mấy tốt đẹp gì.trái lại con đường tiếp theo của lập đi sẽ vô cùng khó khăn nếu hắn tiếp tục lún sâu thì coi như tạm biệt một cây bút

    Trả lờiXóa
  21. Để ông Lập chuyển đứa con tinh thần từ đứa con gầy ruộc, sặc mùi tiêu cực sang những điều tốt đẹp hơn có lẽ rất khó khăn bởi ông ấy đã quen với lối viết nhạo báng, chửi bới, tiêu cực ấy rồi. Ông đủ dũng cảm để từ bỏ nó và trở lại làm những việc có ích thì thật đáng nể phục.

    Trả lờiXóa
  22. việc blog quechoa của Nguyễn Quang Lập bị chặn là cũng đúng thôi. Đứa con tinh thần của ông ta thì chắc chắn là giống ông ta đến 99% còn j bị chặn là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
  23. ông lập là người như thế nào thì mọi người cũng đã biết.Một blog mà ông Lập đã đầu tư "công sức" mà ông tích góp bấy lâu để nó lớn lên. Vậy mà giờ kết thúc của nó cũng đã đến

    Trả lờiXóa
  24. bản thân Ông Lập vốn không phải là một kẻ tự chấp nhận với thực tại hôm nay. Cá tính của ông sẽ thúc đẩy ông làm một điều gì đó ít nhất để cứu vãn lấy những ánh vàng son từ quá khứ đã qua.

    Trả lờiXóa
  25. những hành động sai thì ông phải nhận lấy những hậu quả chứ không thể trách cứ ai cả. Thế mới biết, cuộc chơi nào cũng công bằng, những người cố tình vượt qua những luật lệ thông thường để chơi trội

    Trả lờiXóa
  26. thiết nghĩ mất đi đứa con khiến người ta suy sụp như thế nào gây dựng từ lúc không có gì giờ mất hết thì thật đáng tiếc nhưng đáng tiếc ở đây chỉ đối với những người chân chính mà thôi còn những người chuyên làm những việc đi ngược lại với quy luật đúng đắn thì người ta gọi đó là quả báo và rồi điều đó xảy ra thì đó đúng như những gì người khác nói đi đêm lắm có ngày gặp ma mà thôi. Và chỉ những gì đúng đắn mới có thể tồn tại mãi mãi nhà văn mà không thể cảm thụ thì bỏ nghề đi. Và khi có đứa con mới thì hãy đưa nó đi theo con đường đúng đắn đừng đưa nó vào con đường mà chả ai muốn đi.

    Trả lờiXóa
  27. Dưới cái danh một nhà văn phản diện có những bài viết chống đối chính quyền trên blog quechoa. Nguyễn Quang Lập đã gây dựng một quechoa có tiếng trong giới blog phản động như thế cũng không mấy tốt đẹp gì.trái lại con đường tiếp theo của lập đi sẽ vô cùng khó khăn nếu hắn tiếp tục lún sâu thì coi như phải nói lời kết thúc với cây bút "tài năng" trong lĩnh vực phản động.

    Trả lờiXóa
  28. Việc ông Lập nên làm hiện tại là làm sao thức tỉnh được bản thân và đồng thời cảnh báo cho những con người đã và đang có hướng đi vào ngõ cụt như ông. điều đáng nói là ông Lập hẳn sẽ chẳng chấp nhận hiện tại và mong rằng đứa con tinh thần của ông mới đây sẽ không chết yểu như đứa con này

    Trả lờiXóa
  29. Thật đáng tiếc cho một tài năng. Những người có kiến thức đang ra sức xây dựng đất nước, muốn đưa đất nước ra khỏi sự nghèo đói; sánh kịp với các nước trên thế giới. Nhưng lại có một số người tuy có kiến thức nhưng lại không ý thức được việc đó, đi theo mấy tên phản động , viết bài chống Nhà nước chung ta.

    Trả lờiXóa
  30. thực sự thì tôi cũng không biết rõ là cái ông nguyễn quang lập này tài cán đến đâu, nhưng tôi chỉ biết rằng ông này là người luôn có hành đông chống đối lại nhà nước, chống đối lại nhân dân mà thôi, chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi có cái nhìn không hề thiện cảm đối với ông nguyễn quang lập này rồi

    Trả lờiXóa
  31. lớn rồi, già rồi, bằng tuổi làm ông làm bà người ta rồi mà còn phải dạy nữa sao thực tế có phải kém cỏi gì đâu, sao lại không nhận thức vấn đề đơn giản như vậy nhỉ chống lại đất nước, chống lại nhân mình thì từ xưa đến nay ở quốc gia nào cũng thế thôi có bao giờ là hành động được coi là đúng đắn đâu

    Trả lờiXóa
  32. vui buồn lẫn lộn, nhưng thực sự thì phần lớn cảm giác buồn là chủ đạo mà thôi, đơn giản là ai cũng có thể nhận ra những hành động của ông nguyễn quang lập này là đúng hay sai rồi chứ, ông ta cũng biết đó chứ, nhưng vì tham tiền hay vì lý do khó noi nào khác ông ta cứ đâm đầu vào, như vậy thì vui vẻ sao nổi

    Trả lờiXóa
  33. có lẽ không có gì buồn hơn khi con người ta rơi vào cái cảnh mất phương hướng, thật đúng là không biết mình sẽ đi đâu về đâu cả, tưởng rằng tình trạng này chỉ xảy ra đối với những người trẻ tuổi, những người có ít kinh nghiệm sống, không ngờ những người có tuổi như ông lập này cũng vậy à

    Trả lờiXóa
  34. thực sự thì nếu một người đã rơi vào trong hoàn cảnh này rồi thì người ta chẳng còn gì nữa đâu, đáng thương vô cùng, có thể là ông ta có kiến thức có trình độ thật đấy nhưng quả thực một khi đã lầm đường lạc lối rồi thì dù có là ai đi nữa thì rốt cục cũng thê thảm như nhau cả mà thôi

    Trả lờiXóa
  35. Chưa có bài học thích đáng cho những kẻ như Lập thì hắn sẽ chẳng bao giờ dừng tay viết những bài viết bố láo bố lếu xuyên tạc nhằm chống đối lại nhà nước đâu. Phải có hình thức thích đáng để xử lý chứ không chỉ là chặn không vào trang quechoa nữa.

    Trả lờiXóa
  36. Việc chặn không cho vào blog quê choa cũng không phải là một biện pháp hữu hiệu bây giờ, có rất nhiều cách để mọi người có thể vào được khi đã bị chặn. Nếu muốn ngăn ngừa tận gốc chắc chỉ có một cách là bắt Lập và đóng cửa cái blog ngu xuẩn của Lập lại mà thôi

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.