An Chiến
Chắc mỗi chúng ta chưa thể quên được bài học về sự thành thật, không dối trá qua hình ảnh cậu bé chăn cừu. Chính hành động dối trá trước đó đã khiến cậu bé phải chấp nhận nhìn đàn sói ăn những con cừu trong chính sự bất lực của chính cậu. Cậu không làm được gì hơn và người đọc tin rằng, đằng sau sự việc đáng buồn ấy cậu bé chăn cừu sẽ có cho mình một bài học đắt giá cho chính mình và chắc chắn là em sẽ không phải rút bài học kinh nghiệm lần thứ hai. Câu chuyện kết thúc và đã để lại không ít sự thấm thía với chính cuộc sống của chính mình. Chứng kiến những gì Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện làm suốt trong thời gian qua có một điều chắc chắn là Tiến sỹ Diện có học thật, ông có học vị Tiến sỹ cơ mà nhưng tuổi thơ ông không được học những câu chuyện như vậy hoặc ít ra ông chưa từng được học. Đây cũng là điểm thiệt thòi của Nguyễn Xuân Diện so với bạn bè cùng trang lứa. Và chứng kiến những gì ông làm thì chúng ta cũng biết được tại sao người ta lại gọi ông là một sản phẩm có nhiều khiếm khuyết của chính nền giáo dục mà ông thừa hưởng. Ông là Tiến sỹ chuyên ngành Hán Nôm, một ngành mà ngay từ tiếp xúc ban đầu người ta sẽ có ấn tượng về những thứ xưa cũ, những giá trị văn hóa gắn với một giai đoan lịch sử của dân tộc. Bản thân ông cũng được đào tạo, được nhà nước, cơ quan đoàn thể tạo điều kiện cho học sâu về chuyên ngành này nhưng chính ông học ra không phải để làm giàu, làm sáng thêm giá trị nền văn hóa Hán Nôm của dân tộc trong quá khứ mà là làm một công việc khác mà chính bản thân ông không được học, đó chính là ngành khảo cổ học. Chắc chúng ta chưa quên câu chuyện Tiến sỹ Diễn là khúc xương Văn Giang và những câu chuyện bi hài khác tại Đền Hung - Phú Thọ....Tất cả như điểm tô làm cho những công chúng biết tới ông một hình nhân với những điểm phác họa cơ bản nhất.
Nếu xem câu chuyện về khúc xương Văn Giang la bài học đầu tiên mà Tiến sỹ Diễn được học trong sự nghiệp tập tành làm chính trị của mình thì hình như ông chưa có được cho mình những kinh nghiệm xương máu. Đó cũng là điều khiến không ít người thất vọng vì một kẻ có học vị Tiến sỹ như anh. Sự vu cáo đê hèn, sự ngụy tạo chứng cứ để vu cáo cho cơ quan Công quyền trong vụ việc giải phóng mặt bằng tại huyện Văn Giang, Hưng Yên đã đối diện với không ít những luồng dư luận lên án, thậm chí là kịch liệt lên án....Nhưng tất cả với Diện hình như nó không liên quan đến ông và chính ông cũng không mảy may nghe xem người ta nói gì về ông. (xem thêm: http://vietnamngayve.blogspot.com/2012/08/tsnguyen-xuan-dien-va-khuc-xuong-o-van.html#.Ujhi4aUaq1g)
Và lần này TS Diện lại đưa câu chuyện cũ để lừa bịp dư luận. Nếu trước đây câu chuyện về khúc xương Văn Giang đã làm cho không ít người mất lòng tin về những chuyện ông nói thì lần này ông cũng đăng tin về Văn Giang. Dường như TS Diện chưa chịu buông tha cho Văn Giang. Trên Blog của chính mình, TS Diện giật tít: "KHẨN: TÌNH HÌNH VĂN GIANG HIỆN ĐANG RẤT NÓNG" với những dòng bình luận: "Sáng sớm nay, 17.9.2013, Ecopark đã điều 18 xe ủi, máy xúc đến khu vực cánh đồng cưỡng chế ở Văn Giang và đã bắt đầu múc đất, tàn phá cây cối, hoa màu của nhân dân trên cánh đồng này. Cùng với 18 máy xúc, máy ủi là hàng chục côn đồ, xã hội đen được đưa đến để sẵn sàng gây hấn với bà con.
Tình hình hiện tại rất căng thẳng. Cụ bà Lê Hiền Đức kêu gọi mọi người về Văn Giang để cùng bà con Văn Giang đưa thông tin diễn biến lên internet và hỗ trợ bà con chống lại bọn cướp đất.Hiện tại, ba xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công đã báo động để nhân dân kéo ra cánh đồng ngăn chặn bọn cướp đất, tình hình đang rất căng thẳng có thể xảy ra đổ máu. 09h20: Một số bloggger đã có mặt tại hiện trường, và một số khác đang kéo về Văn Giang để cập nhật tin tức." và đăng môt số hình ảnh. Lần này, TS Diện hình như đã rút được kinh nghiệm cho chính mình khi không tuyên bố, khẳng định hùng hồn về những chứng cứ, tài liệu kiểu như Khúc xương Văn Giang mà ông chỉ nói và đăng những hình ảnh đơn thuần.... Nhưng dù TS Diện nói gì thì tình cảnh Tiến sỹ DIện cũng không khác gì mấy so với cậu bé chăn cừu trong câu chuyện trên. Liệu người ta có tin TS Diện nói khi chính ông chuyên bịa chuyện để lừa bịp dư luận.
Cũng nói thêm với Tiến sỹ Diện là Nghị định 72/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng dịch vụ Internet bắt đầu có hiệu lực trên thực tế từ ngày 01/09/2013 và với cách đưa chuyện kiểu khúc xương Văn Giang thì việc bị cơ quan chức năng động tới chỉ còn là câu chuyện của thời gian./.
Nguyễn Văn Diện rồi cũng sẽ nhận được kết cục như cậu bé chă cừu đó thôi, mà với hiện nay thì có lẽ là sẽ nhận hậu quả còn kinh khủng hơn mới đúng. Lão đã vi phạm nghị định 72 mới ban hành về quản lý và sử dụng dịch vụ Internet khi nói láo và lệch lạc về vụ việc ở Văn Giang. rồi tù sớm thôi
Trả lờiXóamột sự liên tưởng khá là thú vị, tuy nhiên sự việc này có tính chất hoàn toàn khác, bởi vì những việc mà cậu bé trong câu chuyện làm chỉ thiệt hại tới lợi ích của mỗi cầu ta mà thôi, còn nguyễn xuân diện thì lại khác, hành động của vị tiến sĩ này còn làm ảnh hưởng tới tình hình của cả đất nước nữa
Trả lờiXóalàm tiến sĩ mà lại như vậy à, vậy thì học hành làm gì cho nó phí tiền phí của ra,học cao mà không có hiểu biết thì còn làm ăn gì nữa, thế còn đớ, như nguyễn xuân diện này, học cao mà tư tưởng lệch lạc, chỉ có hành vi phá hoại thì còn là một điều tồi tệ đối với toàn thể xã hội
Trả lờiXóachung ta hẳn là ai cũng được nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi, không có gì lạ lẫm cả, thực ra thì ngay khi người lớn kể cho chúng ta nghe câu chuyện này thì họ đã có mục đích giáo dục rồi, ấy vậy mà nguyễn xuân diện, dù đã trưởng thành nhưng có vẻ lại không nhận ra được bài học mà đứa trẻ vỡ lòng nào cũng được dạy dỗ đó đấy
Trả lờiXóanguyễn xuân diện dúng là có lớn mà không có khôn, có học hành tử tế mà vẫn còn dại dột lắm, trong tât cả những sai lầm thì sai lầm lớn nhất là quay lưng chống đối lại chính đất nước mình, chống đối lại chính dân tôc mình, và đó cũng là sai lầm sẽ phải bị trả giá nặng nhất, ấy vậy mà nguyễn xuân diện vẫn mắc phải lỗi đó đấy
Trả lờiXóahọc hành mà để trở thành người như tiến sĩ nguyễn xuân diện này thì không nên chút nào, các cụ ta nói tiên học lễ hậu học văn quả là không có sai chút nào cả, đến bây giờ nõ vẫn thể hiện sự đúng đắn, tài năng quan trọng rồi, nhưng đạo đức còn quan trọng hơn nhiều, có tài mà không có đức thì là kẻ vô dụng, chỉ là kẻ phá hoại mà thôi
Trả lờiXóamọi người nên nhớ rõ điều này, là bất cứ ai, nếu có hành động sai trái, vi phạm pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, dù với bất cứ lý do gì thì cũng đều bị xử lý một cách nghiêm khắc, đó là điều chắc chắn, không có ngoại lệ đâu, nguyễn xuân diện nên lưu ý vấn đề đó, nên dừng ngay những hành động sai trái của mình lại nếu không muốn phải lãnh hậu quả xấu
Trả lờiXóaXin thưa rằng với cái đầu óc và cái tầm nhìn như Nguyễn Xuân Diện thì chỉ có khả năng làm tiền của ông chủ hắn thôi chứ không có khả năng làm chính trị. Đầu óc thiển cận cộng với mục đích của hắn ta là làm tiền không gì khác nên những thứ ông ta lừa bịp dư luận cũng thể hiện lên tất cả nó quá hớ hênh quá trắng trợn. Lươn lẹo, dối trá, thiển cận và bì ổi với những tố chất này thì rõ là chỉ có khả năng làm tiền chứ chính trị không có đất cho những kẻ bán nước vì tiền như hắn.
Trả lờiXóacó thể điều dối trá nói ra một hai lần thì vẫn có người nghe, đó là do họ bị lừa bịp thôi, nhưng nên nhớ là cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, mà nguyên xuân diện bây giờ thì như kiểu là lộ cả cái kim ra rồi, tức là mọi người đã quá chán ngán với những điều đơm đặt của anh ta rội, bây giờ anh ta có nói gì thì cũng là tụ anh ta nghe mà thôi, kiểu tự kỷ ấy
Trả lờiXóanguyễn xuân diện đúng là có lớn mà không có khôn, được học hành tử tế mà lại không nhận thức được vấn đề đơn giản nhất, nhưng thôi, việc của anh ta mà anh ta không lo được thì chúng ta sao phải lo chứ, bây giờ không nói nhiều nữa, cứ sai là phạt thôi, như thế cho đơn giản mà hiệu quả
Trả lờiXóaÔng Diện ơi là ông Diện , nói dối mãi thì cũng có ai nghe đâu cơ mà , cũng như là chuyện cậu vé chăn cừu thôi mà , có khá hơn được đâu, bảo rồi mà, ông trời có mắt, nên đừng có làm những chuyện gì xấu xa, mình không bị trừng phạt thì con cháu sau này cũng phải mang tiến xấu , làm thế để làm gì cơ chứ. Nó đâu có đáng hả ông tiến sĩ
Trả lờiXóaMặc dù đã trưởng thành nhưng có vẻ lại không nhận ra được bài học mà đứa trẻ vỡ lòng nào cũng được dạy dỗ đó đấy. Thế mà hắn lại lươn lẹo, dối trá, thiển cận và bì ổi với những tố chất này thì rõ là chỉ có khả năng làm tiền chứ chính trị không có đất cho những kẻ bán nước vì tiền như hắn.
Trả lờiXóakhông biết nói gì hơn xin chích cậu bé chăn cừu như sau,cậu chăn cừu và luôn nói dối xóm làng là có sói đến làm mọi người bỏ công việc lên giúp cậu và một lần có sói thật thì không ai tin cậu nữa và sói ăn cừu.diện cũng là kẻ mang danh tiến sĩ nhưng không còn ai tin hắn nữa vì mỗi lần hắn nói gì viêt gì cũng đều là dối trá và bựa bẩn không có gì là sự thật
Trả lờiXóanguyễn xuân diện là con người có học, và được đào tạo tử tế. bản thân ông cũng được đào tạo, được nhà nước, cơ quan đoàn thể tạo điều kiện cho học sâu về chuyên ngành này nhưng chính ông học ra không phải để làm giàu, làm sáng thêm giá trị nền văn hóa Hán Nôm của dân tộc trong quá khứ mà là làm một công việc khác mà chính bản thân ông không được học, đó chính là ngành khảo cổ học. nhưng đáp lại những công lao đó, ông quay lưng với dân tộc, nhổ toẹt vào lịch sử chỉ vì đồng tiền bẩn thỉu ngoại bang. đó là một điều hết sức đáng lên án.
Trả lờiXóaNói đến Nguyễn xuân diện thì chắc chúng ta không lạ lẫm gì nữa, là một rận chủ cốt cán và rất nguy hiểm. Có ăn học đấy, có tri thức đấy. nhưng ông không dùng tri thức và hiể biết của mình để phục vụ việc xây dựng phát triển đất nước, ngược lại, ông đã thực hiện các âm mưu chống phá, xuyên tạc nhà nước ta một cách điên cuồng, đó là một hành động không thể chấp nhận được của một con người như ông, một con người có hiểu biết và được đào tạo tử tế ở Việt Nam.
Trả lờiXóaMột con người như ông diện, thiết nghĩ không nên làm con người. đến con chó nó cũng trung thành với chủ. nhưng ông diện thì sao? được nuôi nấng, được đào tạo tử tế dưới chế độ này, để rồi khi ông đủ lông, đủ cánh, ông lại thực hiện các âm mưu chống phá, đi ngược lại lợi ích của quốc gia như vậy. ông đã quay lưng lại với tổ quốc để làm tay sai cho bọn phản động ngoại bang, thật đáng khinh bỉ.
Trả lờiXóaNguyễn xuân diện, không nói nhiều thì chúng ta phần nào biết đến bộ mặt thật của lão là như thế nào. một con người âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc nhằm vào nhằm chống phá nhà nước Việt Nam. Rất nhiều những bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ một cách trắng trợn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, đặc biệt hơn lợi dụng chữ nghĩa và to mồm, viết lách khéo léo nấp dưới chiêu bài “dân oan”, Nguyễn Xuân Diện đã ngấm ngầm kêu gọi, xúi giục, cổ súy quần chúng nhân dân, nhất là nông dân đang thưa kiện về đất đai, nên biểu tình đòi công lý vì đó là sự thể hiện tinh thần yêu nước, kêu đòi tự do, dân chủ gì đó… Đó là một tên phản động xứng đáng bị xử phạt thật nghiêm.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóakhông phải nói nhiều thì chắc chúng ta cũng biết nguyễn xuân diện là một kẻ như thế nào. nhất là từ khi cá blog Tễu được lập nên. là một người mang tư tưởng cực đoan bất mãn chế độ, hô hào xuống đường biểu tình trong thời gian Đảng và Nhà nước lấy ý kiến toàn dân về việc sửa đổi Hiến Pháp 1992. Lợi dụng tình hình đó, Nguyễn Xuân Diện đã kích động bằng hàng chục bài viết trên blog như một định hướng và chỉ đạo chống lại Đảng và Nhà nước như: Thư gửi Quốc Hội, Đảng cộng sản Việt Nam; tuyên truyền cho tuyên bố của công dân tự do; Kiến nghị 72 của các nhân sỹ trí thức đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam… Mục đích chính của những việc làm này không ngoài chuyện đánh bóng tên tuổi của mình và ham muốm nổi danh như các blogger nổi tiếng nhiều người tìm đọc và quan tâm từ trong nước lẫn ngoài nước. để được cấp những đồng tiền bẩn thỉu từ bọn ngoại bang, đó thực sự là một người không xứng đáng mang trong mình dòng máu Việt.
Trả lờiXóaLà một người có học thức mà tiến sĩ nguyễn xuân diện mà lại có những tư tưởng lệch lạc về nhà nước như vậy thật là không còn gì để nói.Công sức cha mẹ anh cho anh ăn học đã đổ xuống sông biển hết rồi.Anh đã quay lưng với nhà nước,với chế độ của nước Việt Nam ta,anh thực hiện các hành vi,âm mưu chống phá nhà nước ta.Tôi mong anh sẽ quay lại để làm người có ích cho tổ quốc,cho xã hội.
Trả lờiXóaKhông ngờ người như Nguyễn Xuân Diện mà cũng lên được tiến sĩ,bác Hồ đã nói rồi,người có tài mà không có đức thì cũng bỏ đi.Nguyễn xuân Diện có những hành vi âm mưu lật đổ chính quyển và nhà nước ta,ông ta được học hành chỉ để nghĩ ra những việc như thế nào,làm như thế nào để phá hoại nhà nước ta,tiêm nhiễm tư tưởng xấu về nhà nước với người dân.Anh ta không xứng đáng được là tiến sĩ của Việt Nam.
Trả lờiXóaĐúng rồi , lam người có tai thôi chưa đủ , phải có cả đức nữa , có tài nhưng mà tài đó không được sử dụng đúng mục đích , không được dùng vào những việc tốt mà lại được dùng vào những việc xâu thì có lẽ nó lại là thảm họa , Tiến Sĩ cái nỗi gì , cỡ đấy cho về chăn vịt cho đời nó đỡ khổ
Trả lờiXóaLươn lẹo, dối trá, thiển cận và bì ổi với những tố chất này thì rõ là chỉ có khả năng làm tiền chứ chính trị không có đất cho những kẻ bán nước vì tiền như hắn. có thể điều dối trá nói ra một hai lần thì vẫn có người nghe, đó là do họ bị lừa bịp thôi, nhưng nên nhớ là cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, mà nguyên xuân diện bây giờ thì như kiểu là lộ cả cái kim ra rồi, tức là mọi người đã quá chán ngán với những điều đơm đặt của anh ta rội, bây giờ anh ta có nói gì thì cũng là tụ anh ta nghe mà thôi, kiểu tự kỷ ấy
Trả lờiXóa