THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

02 tháng 12 2013

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ "ĐÀI" NÓI....

by An Chiến  |  at  2.12.13

Nhắc đến Nguyễn Văn Đài nhiều người sẽ không lạ gì con người này. Vô số người có thể liệt kê những điểm chính để những ai chưa quen có thế hình dung ra con người gã: Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân (Hà Nội), cộng sự quen thuộc và đắc lực là Luật sư Lê Thị Công Nhân và chắc nhiều người chưa quên vụ án mà Đài và Nhân là bị cáo chính trước phiên tòa với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Hiện tại Đài đang được ra tù nhưng dường như thói quen và những thứ trước đây Đài từng có khiến y chưa thể từ bỏ những việc làm, hành vi cũ. Y vẫn thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với số những nhân viên Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước và mục đích thì không ai còn lạ gì nữa. Vì sao Đài lại có những sự lén lút, mờ ám nhất định trong những cuộc hội ngộ đầy bí ẩn và xen lẫn những điều khả nghi ấy? Liệu những cuộc gặp gỡ lần này có diễn lại những nội dung mà Đài từng làm và từng khiến anh phải chịu vào vòng lao lí một thời gian....Xin thưa rằng, tất cả những điều này chỉ có Đài mới rõ...
Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tại phiên tòa.
Mặc dù hiện được ra tù nhưng không có nghĩa là Đài đã hoàn toàn được tự do, Y vẫn còn phía trước là sự quản chế, giáo dục của cộng đồng và địa phương nơi cư trú. Và dĩ nhiên trong khoảng thời gian này một kẻ như Đài phải chịu những sự săn sóc đặc biệt từ những cán bộ Công an (Công an Phương) là điều dễ thấy và đó cũng là trách nhiệm mà nếu những cán bộ này không thực hiện thì họ chính là những người chưa làm tròn bổn phận mà Nhà nước và ngành Công an giao phó và trong một chừng mực nhất định sẽ làm cho những kẻ xấu lôi kéo Đài phạm tội thêm lần nữa. Nhưng chúng ta thử hỏi Đài biết điều ấy không? Đài biết và hiểu hơn ai hết bởi ngoài tư cách là một phạm nhân thì Đài còn là một Luật sư nên không lẽ những kiến thức luật bình thường ấy Đài lại không hiểu....Y hiểu song Y không ý thức và cụ thể hóa những điều mình hiểu theo hướng tích cực. Y chỉ nhăm nhăm lợi dụng những sự giám sát đó, nhân hóa, cường điệu và đẩy sự việc lên cao để thu hút sự chú ý của dư luận và những kẻ quan tâm. Trong cách nói của Đài thì dường như Công an Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để cản trở Đài trong việc tiếp xúc với những vị khách đến từ nước ngoài. Đặc biệt, gần đây nhất Đài đã tường thuật với những lời lẽ khó chịu, bất chấp đạo lý như: "Hành động của an ninh Nhà nước VN làm mất mặt đất nước Việt trước bí thư của toà đại sứ Pháp. Hành động bắt ép chủ quán phải đuổi Ls Nguyẽn Văn Đài và Ông Jean, nếu không thì sẽ bị tịch thu các đồ đạc của quan. Thật là phi lý. Công Lý ở đâu? nhân quyền là vậy!"
Tôi sợ rằng, với những hành động vừa qua, Đài đang tiếp tục bước trên con đường mà Y đã từng làm và từng khiến y vào tù.....
An Chiến

21 nhận xét:

  1. vâng những điều trên thật phi lí khi mà đất nước ta đã đc thế giới công nhận là 1 nước nhân quyền,mà trên thực tế thì do Đài chống đối vs chế đô khi tòa tuyên án đã có những mức án nhẹ để cho y cải tạo nhưng chúng ta đã sai làm khi Đài vẫn chứng nào tật nấy ngựa quen đường cũ luôn buông lời nói xấu đảng nói xấu nhân dân ta.Vì vậy mà mọi người đừng tin vào những lời đài nói

    Trả lờiXóa
  2. Dù đã phạm tội như vậy và Đài đã phải chịu ngồi tù về những việc làm này nhưng Đài đã không chịu giác ngộ,thật là một con người làm luật sư,có học mà không có khôn.Đất nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng được thì những con người này phải thanh loại mới đúng,đằng này được ra tù rồi thế là nhẹ lắm rồi.Nhưng vẫn ko biết thế là một điều may mắn

    Trả lờiXóa
  3. Một người phải nói là có nhiều điểm mà không phải ai cũng có được.Nhưng Đài lại không biết làm một con người tốt,có ích cho xã hội.Sau khi chịu hình phạt tù xong mà y vẫn thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với số những nhân viên Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước.Những người không biết hố cải như vậy thì không thể tha thứ được

    Trả lờiXóa
  4. Thật là đáng tiếc cho một con người mà phải nói là có tài nhưng không có đức ấy,là một luật sư có kiến thức xã hội và hiểu biết rõ pháp luật hơn rất nhiều người nhưng hành động của Đài thì không bằng cả một đứa trẻ.Được ra tù đáng lẽ phải là một cái gì đó nhẹ nhàng với con người này lắm rồi,vậy mà không biết hối cải

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn với những con người như thế này.Dù đã học luật và đã làm được luật sư mà có những hành động như thế này không thể nào tha thứ được.Đất nước Việt Nam cần những con người có tài và có đức chứ không cần loại như thế này

    Trả lờiXóa
  6. thời gian vào tù có lẽ không đủ cho những kẻ này chúng vẫn chưa thể nhận thức ra được đâu là đúng đâu là sai đâu là việc nên đâu là việc không nên làm chính vì thế mà khi mãn hạn tù thì không phải chúng có thể tự do thích đi đâu làm gì thì làm mà cần phải có sự quản chế của cơ quan chức năng ban ngành địa phương. Việc thực thi theo pháp luật là việc cần làm của coán bộ cho nên chúng chỉ lợi dụng việc đó để làm kêu này kêu kia nhưng nào đâu có phải

    Trả lờiXóa
  7. Con người biết đúng biết sai và tồn tại trong bản thân đó là ý thức của con người để biết sai còn sửa. Những người làm sai thì thì phải chịu trách nhiệm trước những hành động của bản thân mình thời gian ngồi tù là khoảng thời gian giúp cho những người phạm tội có cơ hội tìm hiểu đúng những gì mà mình phạm phải và phải biết đúng lên từ chính đôi chân của mình. Nhưng có những kẻ lại không nhận thức được điều đó vẫn cố tình làm những chuyện sai lầm về điều đó thì chắc chắn sẽ không thể thoát qua được sự trừng phạt của pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Bản chất thì khó chừa, sau từng đấy thời gian ngồi trong tù mà Đài không suy nghĩ được điều gì hết, có lẽ đây là một trong những típ người không bao giờ hối cải và chẳng bao giờ chống lại được sức mạnh của đồng tiền. Hoạt động phá hoại nhưng trước hết là vì lợi ích của riêng bản thân, càng tích cực thì tiền càng nhiều, không hoạt động có nghĩa là thất nghiệp vô công rồi nghề, có lẽ đây là suy nghĩ của Đài và đám rận nói chung tại Việt Nam. Tham lam quá rồi cũng chẳng tốt đâu, hơn nữa hành vi của Đài và những kẻ khác còn đi ngược lại với nhân dân, đất nước Việt Nam nữa chứ, ở đây cao hơn hết là lòng tự tôn, tự hào dân tộc.

    Trả lờiXóa
  9. theo thông tin của tôi được biết thi Đến cuối tháng 9/2006, Nguyễn Văn Đài đã câu kết với Trần Ngọc Thành, là “Phân bộ trưởng Tập hợp dân chủ đa nguyên” và chủ bút báo Đàn chim Việt ở Ba Lan, thành lập tổ chức có danh xưng “Công đoàn độc lập Việt Nam”. Nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đài thống nhất với Trần Ngọc Thành để Nguyễn Khắc Toàn đứng tên làm chủ tịch “Công đoàn độc lập Việt Nam”, nhưng mọi hoạt động ở trong nước đều do Đài chỉ đạo, điều hành

    Trả lờiXóa
  10. Dân gian có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, điều này rất đúng vớ tên Đài này, dù đã bị chịu án phạt của nhà nước thế nhưng giường như chừng ấy là vẫn chưa đủ với hắn. Bản thân là người có học thức, lại còn là một luật sư, hơn ai hết Đài là người hiểu rõ nhất những việc hắn làm.Chắc là vì những đồng tiền bẩn thỉu kia, sống trong những đồng tiền bẩn thỉu ấy quen rồi nên giờ hắn lại muốn quay lại đường cũ. Rất mong hắn không quay lại con đường cũ chống phá nhà nước ta nữa, và hãy làm công dân tốt để đất nước ta hòa bình, ổn định không bị những hành vi chống phá của những con rận như Đài nữa để phát triển.

    Trả lờiXóa
  11. Có những người vào tù thì cải tạo rất tốt, sau khi ra tù họ trở về con đường lương thiện để sống. Nhưng với những kẻ như Đài và Nhân thì không, bọn này ra tù thì lại ngựa quen đường cũ mà thôi, không biết thời gian ở trong tù bọn họ có bao giờ nhìn lại những hành vi mà mình đã gây ra không nữa. Mong sao một ngày nào đó, có một cơn gió lạ thổi qua làm bừng tỉnh những con người này !!

    Trả lờiXóa
  12. Thời gian này, đất nước ta đang phát triển theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, con người ta có thể bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến họ mờ đi con mắt, không nhận biết được trái phải đúng sai cho dù có học thức cao như Đài đây.

    Trả lờiXóa
  13. Có vẻ như hình phạt cho những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vẫn là quá nhẹ, pháp luật vẫn còn quá nương tay đối với loại tội phạm này. Là con người có học thức, một trưởng đoàn luật sư hơn ai hết Nguyễn Văn Đài phải ý thức được hành vi của mình đang làm. Hắn đã phải chịu trách nhiệm trước những hành động phạm tội của bản thân mình thời gian ngồi tù là khoảng thời gian giúp y có cơ hội tìm hiểu đúng những gì mà mình phạm phải và phải biết đúng lên từ chính đôi chân của mình. Nhưng có những kẻ lại không nhận thức được điều đó vẫn cố tình đí theo con đường cũ. Pháp luật sẽ không thể nương tay một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Lòng tham của con người là vô đáy. Và chính lòng tham ấy chính là nguyên nhân khiến cho một con người như Nguyễn Văn Đài vẫn đâm đầu đi theo con đường tội lỗi. Hắn đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Dù đã bị pháp luật trừng trị nhưng điều không thể khiến cho hắn có thể hối hận và nhận thức sai lầm. Đúng như dân gian ta có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời". Đài đã không chịu giác ngộ,thật là một con người làm luật sư,có học mà không có khôn.

    Trả lờiXóa
  15. Pháp luật chính là công cụ để điều chỉnh những hành vi của con người trong một quốc gia. Một con tồn tại được trong xã hội phải tuân theo những qui tắc của xã hội ấy. Không có ai nằm ngoài qui luật ấy cả. Nhưng Đài lại là một con rận không chịu hối cải vẫn cố tình đi theo con đường tội lỗi ấy. Những kẻ như Đài không xứng đáng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật mà cần phải bị trừng trị một cách nghiêm minh hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Những tên có bản chất không thể sửa đổi như tên Đài, Lê Thị Công Nhân này thi cách tốt nhất là nên trừng trị chúng thật nặng trước pháp luật. Thể hiện lòng nhân đạo với bọn chúng quá để bây giờ chúng ra chúng lại có những hoạt động chống phá nhà nước ta. Không biết trong đầu cái bọn rận này có gì mà sao chúng ngu thế chẳng biết não chúng có nếp nhăn không nữa. Nhà nước đã bao dung khoan hồng như thế để cho các ngươi có cơ hội làm lại cuộc đời thế mà vẫn chứng nào tật đấy, phụ công đất nước. Những kẻ như Đài này đáng bị xử thật nặng trước pháp luật cho hắn hết cơ hội chống phá nhà nước ta nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Đã từng là một luật sư có kiến thức xã hội và hiểu biết rõ pháp luật hơn rất nhiều người nhưng hành động của Đài thì không bằng cả một đứa trẻ.Được ra tù đáng lẽ phải là một cái gì đó nhẹ nhàng với con người này lắm rồi,vậy mà không biết hối cả.Có học mà không có khôn,người như thế đáng bị chừng trị thật mạnh

    Trả lờiXóa
  18. Đài lại không biết làm một con người tốt,có ích cho xã hội.Sau khi chịu hình phạt tù xong mà y vẫn thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với số những nhân viên Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước Có vẻ như hình phạt cho những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vẫn là quá nhẹ, pháp luật vẫn còn quá nương tay đối với loại tội phạm này. Là con người có học thức, một trưởng đoàn luật sư hơn ai hết Nguyễn Văn Đài phải ý thức được hành vi của mình đang làm.

    Trả lờiXóa
  19. Đài và Công nhân thì ai cũng biết rồi đã bị trừng trị bởi pháp luật, đã được giáo dục cải tạo. Thế nhưng bản chất của con người này là không thể nào thay đổi được dù được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhà nước. Ra tù rồi mà đâu vẫn cứ đấy vẫn vì đồng tiền bẩn thỉu lại đi làm những việc chống phá nhà nước ta. Quả thật những con người như tên Đài, ả Công nhân này thì không đáng được nhận sự khoan hồng của nhà nước. Chúng đáng bị trừng trị nặng của pháp luật để làm gương cho những con rận khác.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là đã sai mà còn không biết sửa, sao dạo này có nhiều tên mang tiếng là bác sĩ, luật sư được ăn học đàng hoàng thế mà lại làm những việc như thế này, chúng vẫn cố tình làm những chuyện sai lầm chắc chắn sẽ không thể thoát qua được sự trừng phạt của pháp luật. .Đất nước Việt Nam cần những con người có tài và có đức chứ không cần loại như thế này.Đất nước ta đang phát triển ổn định, những kẻ này chỉ phá hoại mà thôi.
    Trả lời

    Trả lờiXóa
  21. Bản thân là người có học thức, lại còn là một luật sư, hơn ai hết Đài là người hiểu rõ nhất những việc hắn làm.Chắc là vì những đồng tiền bẩn thỉu kia, sống trong những đồng tiền bẩn thỉu ấy quen rồi nên giờ hắn lại muốn quay lại đường cũ. Rất mong hắn không quay lại con đường cũ chống phá nhà nước ta nữa, và hãy làm công dân tốt để đất nước ta hòa bình, ổn định không bị những hành vi chống phá của những con rận như Đài nữa để phát triển.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.