Đúng như cái quy luật thường thấy, bóng tối và những điều gian dối, xảo trá sợ nhất bị phơi bầy ra trước ánh sáng. Những tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương đã bị bóc mẽ bởi một phát biểu chính thức từ vị đứng đầu Ban này (Ban Bảo vệ sức khỏe trung ương - Cơ quan đảm nhận việc liên hệ chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý) - Ông Nguễn Quốc Triệu (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế).
Như bài viết "Chiêu trò nhào nặn thông tin “hậu trường chính trị” đăng trên PetroTimes): "Trở lại với câu chuyện trang Chân dung quyền lực, trước khi tung thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh, lợi dụng vụ việc liên quan tới sai phạm ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, kẻ xấu còn thêu dệt nhiều thông tin xấu liên quan tới các cán bộ cấp cao khác ngay trước dịp kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII lấy phiếu tín nhiệm. Song âm mưu này cũng thất bại khi những cán bộ bị bêu xấu trên trang này vẫn có số phiếu tín nhiệm cao hơn cả lần lấy phiếu thứ nhất. Còn lần này, với những thông tin liên quan tới ông Nguyễn Bá Thanh, chúng đã lợi dụng chuyện về tình hình sức khỏe của ông để “thêm mắm thêm muối”, dựng lên câu chuyện "đấu đá nội bộ".
Người đọc hiếu kỳ dễ tin khi việc ông Thanh lâm bệnh từ lâu, vắng mặt tại nhiều sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước gần đây là có thật. Nhưng nếu tinh ý, có thể thấy ngay thủ đoạn tô vẽ của chúng khi cũng giống như “Quan làm báo”, thông tin chúng đưa ra nhiều lần đã thể hiện rõ là bịa đặt, sai sự thật, khi chính trên trang này, lúc thì nói ông Thanh đã qua đời bên Mỹ, lúc thì lại bảo bệnh viện "bó tay" và ông Thanh được đưa về nước để "chờ"...những sự thật bên lề được báo chí trong nước phơi bày càng khiến cho những kẻ "gieo gió" sợ hãi. Và như một nhu cầu tự bảo vệ tất yếu, số này đã không quá khó để tìm hiểu ra nguyên do khiến họ bị bóc mẽ và phơi bày chân tướng "ném đá dấu tay" đầy đê hèn và khó hiểu. Họ đã hiểu rằng, chính Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương với chức năng được giao cùng những thông tin được phát đi từ đây đã kết thúc chiêu trò bẩn muốn nhân sự kiện liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh để tung tin đồn nhảm, bịa đặt. Việc lấy lại những tổn thất trong trường hợp này không ngoài chuyện đả phá lại chính cơ quan khởi sự thông tin.
Từ FB Truong Huy San (FB của Nguyễn Huy Đức, tác giả của "Bên Thắng cuộc" cho hay: "Thay vì giao phó sinh mạng cho một hội đồng quan chức, các nhà lãnh đạo Đảng nên trao thân cho các bác sĩ giỏi nhất, mắc bệnh gì thì cứ tìm tới các trung tâm ý tế hàng đầu đừng cứ 108 hay Thống Nhất. Nếu các ủy viên TW biết thương thân và thương dân thì nên giải tán Ban Bảo vệ sức khỏe TW. Hãy để ngành Y tế phát triển tự nhiên; hãy để các bệnh viện lớn đầu tư những chuyên khoa đạt trình độ chuyên môn cao. Nếu bệnh viện nào cũng coi bệnh nhân là khách hàng, ủy viên BCT cũng như ủy viên phi chính trị, thì sức khỏe của quý vị mới được chăm sóc tốt và nền y tế Việt Nam mới có thể nhân bản và hiện đại".
Đây có thể xem là trường hợp thể hiện sự bất lợi của những kẻ nói sau! Một khi chân tướng sự thật được phơi bày thì e rằng, sẽ không còn một điều gì có thể cứu vãn được nó! Việc đả phá ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương suy cho cùng là trò tát nước theo mưa đầy bất lực./.
Phương Nam OP
Ông Huy Đức quá láo, hết thuốc chữa rồi. Cho nhập kho là vừa
Trả lờiXóaTrước những sự thật dần được phơi bày bởi các phương tiện thông tin đại chúng, những kẻ đã và đang thêu dệt nên những câu truyện về việc ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh dường như không còn thấy tương lai gì ở việc tiếp tục thêu dệt thông tin nữa, ắt hẳn vì thế mà chúng chuyển hướng sang chủ thể khác.
Trả lờiXóaĐúng là những kẻ ngu mới có những suy nghĩ như vậy, việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của những cán bộ cao cấp và các nguyên thủ quốc gia thì nước nào cũng cần phỉa làm cả, những những người này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đất nước nhé, hãy nhìn xem kìa, tổng thống mỹ đi đâu thử xem biết bao nhiêu người theo vậy
Trả lờiXóaChúng không phải ngu thế đâu bạn ak đấy là chúng đang lợi dụng đất bạn ak, chúng đang lợi dụng việc đại hội Đảng sắp tới, rồi những vấn đề của đất nước vẫn còn đang nhức nhối, với độ nổi tiếng của ông Nguyễn Bá Thanh nữa, nên chúng muốn dùng việc ông Bá Thanh bị bệnh để xuyên tạc đủ đường
XóaÂm mưu của chúng là thế mà, vì sự ảnh hưởng và uy tín của ông Nguyễn Bá Thanh trong người dân là rất lớn, kèm với việc có thông tin bảo rằng ông Bá Thanh bị đầu độc nữa, điều này đã tạo cơ hội và điều kiện cho những kẻ phản động chống phá xuyên tạc nhằm tác động xấu vào người dân
Trả lờiXóacũng đúng thôi bạn ak, ông Nguyễn Bá Thanh là một con người tài giỏi và chính trực, là ngọn cờ đầu trong chống tham nhũng mà, nên với tình hình tham nhũng hiện nay và những thông tin về sức khỏe của ông nên bọn rận chủ phản động coi đây là miếng mồi ngon để chúng xuyên tạc về đất nước, tình hình đảng nhà nước
Xóagiờ cái bọn rận chủ và phản động như cho cùn cắn dậu thôi, chúng giờ cứ tìm đủ mọi cách để xuyên tạc thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh và nội bộ của Đảng Nhà nước ta mà, bởi vì những thông tin mà chúng đưa ra trước kia đã bị vạch rần rõ bộ mặt xuyên tạc giả dối của chúng rồi
Trả lờiXóaThế nào là nền y tế phát triển một cách tự nhiên, nói ngu ko tả nổi. Cứ thử sang nước ngoài xem, lãnh tụ của các nước bị bệnh liệu có đi bệnh viện tư nhân nhà chúng mày ko??? Người ta có chế độ, có đặc quyền đặc lợi, tại sao lại bảo người ta đi bệnh viện tư? Còn khi họ được phục vụ đặc biệt, ko có nghĩa là nên y tế phát triển một cách thiếu tự nhiên nhé
Trả lờiXóacon người dù thần thánh tới đâu cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử,bác thanh sẽ cảm động lắm nếu mọi người đều quan tâm đến bác như vậy,nhưng cách quan tâm của bọn rận chủ thì không vui tí nào,chúng lấy bác là tiêu đề để ra sức xuyên tạc nói xấu các ban nghành đoàn thể và gây dư luận xấu trong xã hội
Trả lờiXóa