THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

03 tháng 2 2015

NHÂN NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG: VỪA GỬI ĐẢNG VIÊN, VỪA GỬI ĐÁM "RẬN"

by An Chiến  |  at  3.2.15

Internet phát triển, Đảng và Nhà nước cởi mở về giao lưu thông tin, vào những dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hoặc một ngày lịch sử nào đó, thường sẽ có ba luồng ý kiến. Một là tôn vinh, ca ngợi Đảng và công lao của các thế hệ Đảng viên. Hai là phủ nhận sạch trơn. Ba là đóng góp, hiến kế.
Hôm nay đọc được bài báo trên BBC mà nhiều người hí hửng share với cái tiêu đề giật mình: “Đảng không làm được gì cho đất nước”. Đây là một “nhà bất đồng chính kiến lão thành”. Đọc qua bài báo mình phì cười, vì không biết đến tuổi ông lão ấy mình có nói những điều đó không. Nhưng trong cuộc đời này, bất cứ sự phủ nhận sạch trơn nào đều rất chối tai, những câu nói kiểu như “không kháng chiến chống Pháp vẫn trả độc lập cho chính phủ Trần Trọng Kim” hoặc “không kháng Mỹ sẽ vẫn có thống nhất mà không tốn máu xương”.

Cứ nhìn sang vĩ tuyến 38 mà xem có thằng to thằng lớn nào nó đồng ý cho một dân tộc nằm ở dải đất có địa chính trị tốt thống nhất hay không? Chưa bao giờ cạnh tranh nước lớn có chỗ sống cho nước nhỏ nếu không biết đứng trên đôi chân của mình. Vậy, bất đồng chính kiến đôi khi bị nhập nhằng với hằn học chính trị. Trong Đảng hay ngoài Đảng, đều có những người già, vì những toan tính riêng, khi sắp qua đời, uất ức vì không được làm chức này chức nọ mà tỏ ra hậm hực. Vì cũng có những người già khác, cũng bất đồng chính kiến, nhưng không làm theo cách đó. Không thể có cái kiểu phủ nhận sạch trơn với tiêu đề: “Đảng không làm được gì cho đất nước” như vậy. Vì lịch sử đã xảy ra, xét lại lịch sử là thái độ láo toét.

Hôm này, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế lực phản động đang rất muốn Đảng Cộng Sản sụp đổ, để có chế độ đa Đảng. Nhưng xin chưa, với cái tính hiếu thắng chính trị của các rận chủ, quay ngược lại lịch sử, hãy nhìn vào “tấm gương” những người đi trước như Ngô Đình Diệm, Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Thiệu… . Cũng là Mỹ kim, cũng là từng đống Đôla, khi đổ vào Hàn Quốc, đổ vào Nhật Bản thì giàu có. Còn đổ vào miền Nam Việt Nam thì thế nào? Quá rõ ràng, số tiền ấy, đa phần lọt vào túi các ông – các nhà lãnh đạo chế độ Dân chủ Cộng hòa, chỉ biết làm giàu cho cá nhân, vơ vét càng nhiều về bản thân và gia đình mình càng tốt. Còn lại rất ít trong số tiền được Mỹ rót vào miền Nam Việt Nam, mới được đầu tư vào quân sự, vào kinh tế…Vậy nên, mặc dù được Mỹ viện trợ cả người lẫn của nhưng chế độ Việt Nam dân chủ Công Hòa tay sai do Mỹ xây dựng, tốn công đào tạo đã thất bại một cách khuất phục trước Cách mạng.

Cách mạng là ai? Cách mạng không phải là Hà Nội hay Lê Duẩn. Cách mạng là những bà má, những gia đình nông dân nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, như gia đình ông bà của tôi. Cách mạng không phải là sự chém giết, mà là sự lựa chọn của người dân.

Cứ cho giữa Đảng Cộng sản và các trường phái chính trị khác tranh giành nhau quyền lực, thì rõ ràng nếu không có sự ủng hộ của người dân thì không bên nào thắng được. Thời điểm diễn ra cuộc tranh giành khác nhau sẽ dẫn đến những nhận thức khác nhau. Mấy chục năm trước, nhu cầu độc lập và thống nhất được chia đều cho các trường phái chính trị khác nhau, chịu ảnh hưởng của những nước lớn khác nhau. Kết quả là Hà Nội thắng vì miền Nam sở hữu một chính quyền ngu dốt, chỉ được lòng bọn nhà giàu, chỉ biết “ăn” viện trợ một cách mù quáng, làm theo chỉ đạo từ Mỹ và luôn làm việc với một tinh thần rất tay sai!

Sau chiến tranh, nhà ngoại tôi từ chỗ sở hữu ruộng vườn rộng lớn bị chính quyền trưng thu và chia lại cho những người khác. Chưa bao giờ tôi thấy ông bà nói một điều gì không vui về những điều đó. Vẫn thấy họ chăm chỉ lao động, ra đồng cày cuốc. Đừng nghĩ vì dân trí họ kém, ông ngoại tôi là một người có nhiều chữ hơn cả tôi đến giờ phút này. Vậy nên, bất cứ sự nhân danh nhân dân nào không được nhân dân thừa nhận cũng sẽ lung lay. Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng có lúc rơi vào tình trạng chỗ này chỗ kia; trên thế giới này, từ cổ chí kim chưa bao giờ có một thể chế chính trị, một chính quyền hay một quân vương nào lãnh đạo đất nước mà chưa có sai lầm. Cho nên nhiều lúc đọc tin, bài trên mạng của các thế lực phản động, các rận chủ, tôi cảm thấy rất buồn cười khi họ chỉ giỏi tự sướng với nhau hay chỉ giỏi làm anh hùng bàn phím!

Khi tiếc nuối những giá trị cũ, không có nghĩa là những giá trị ấy đáng được chấp nhận. Ở một đất nước 90 triệu dân, nông dân vẫn là số đông thì việc hiểu thực sự thế nào là một cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền chỉ có cách đi vào nhân dân, lắng nghe và cổ vũ họ. Tôi đồ rằng điều đó quá khó với những người bất đồng chính kiến trên BBC hay VOA và những thế lực phản động, những rận chủ đang ngo ngoe làm anh hùng bàn phím trên mạng!

Kết bài này, tôi muốn gửi tới các rận chủ, các thế lực phản động một lời khuyên: Nếu muốn thay đổi một cái gì đó, trước hết cần tỉnh táo và sự hiểu biết. Chứ không phải cái kiểu ồn ào mất trật tự và vỗ tay khi đọc được một điều hay. 

Nếu thật sự muốn thay đổi, thì phải tỉnh táo và hiểu biết. Chứ không phải cái kiểu ồn ào mất trật tự và vỗ tay khi đọc được một điều hay. Điều mà mình muốn thay đổi cũng cần phải có căn cứ thực tế một chút ít, chứ đừng có làm khi nó quá viển vông!
Phương Nam OP

19 nhận xét:

  1. Đúng là hiện nay với sự phát triển của xã hội, có rất nhiều cách để tác động thông tin đến người dân thật, và bọn bán nước chống phá cũng đang lợi dụng điều này để chống phá Đảng, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức một điều rằng chính đảng cũng có những khuyết điểm khiến cho bọn chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi đấy bạn, Đảng ta cũng mắc những khuyết điểm khiến cho bọn chống phá nó lợi dụng để tác động xấu vào nước ta, chính vì thế hi vọng qua đợt kỷ niệm thành lập đảng và đại hội Đảng này Đảng sẽ nhận thức rõ vấn đề này và khắc phục những khuyết điểm của mình

      Xóa
    2. cái này tôi nghĩ Đảng ta cần phải làm nhanh và quyết tâm làm sạch, mà cái quan trọng đầu tiên là Đảng phải thực sự dựa vào dân, phải tạo ra một cơ chế cho dân thực sự gần với Đảng hơn nữa, gần với những cơ quan cấp cao phía trên hơn nữa để họ có thể phản ánh những hiện tượng xấu một cách nhanh chống

      Xóa
    3. người ta bảo rồi, dân là gian mà, dân tuy là biết hết tất cả mọi chuyện đấy và cũng lên án này nọ đấy nhưng đôi khi chính người dân là người vi phạm, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta cần phải giáo dục ý thức cho người dân cái đã, dân ta ý thức kém là một rào cản cho sự phát triển của đất nước

      Xóa
  2. Người dân vẫn đang tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cái này chúng ta phải công nhận, nhưng với những hiện tượng xã hội xấu như hiện nay thì sự tin tưởng này đang có vấn đề rồi, nếu như Đảng không nhận thức rõ và giải quyết triệt để các vấn đề đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân vào Đảng

    Trả lờiXóa
  3. chúng ta phải thừa nhận những thanh quả mà Đãng đã đạt được trong công cuộc lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, nhưng chúng ta cũng không thể tự hào mãi được, hãy nhìn vào thực tế là một bộ phận không nhỏ đảng viên đang tha hóa biến chất và làm cho uy tín của Đảng trong nhân dân bị ảnh hưởng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi chúng ta không thể sống trong tự hào của quá khứ mãi được, chúng ta hãy sống vì tương lai thôi,nước ta vẫn đang còn nghèo đời sống của nhân dân vẫn đang còn khó khăn, và cái này có trách nhiệm rất lớn của Đảng, Đảng cần phải lãnh đạo nhân dân tốt hơn nữa trong công cuộc xây dụng vào phát triển đất nước

      Xóa
  4. Đảng cũng ra đời được 80 năm rồi, và cũng đã đưa nhân dân đến những thắng lợi quan trọng rồi, cái đó là niềm tự hào, và sự biết ơn vào sự lãnh đạo của Đảng, những cũng phải nhìn thực tế hiện nay khi nhiều đảng viên đã đi ngược lại với lý tưởng của Đảng làm cho người dân hết sức nhức nhối, cái đó mới chính là cái mà đảng cần quan tâm vào thời điểm này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi bạn ak, tôi là một người dân bình thường thôi, nhưng đôi khi đi ra xã hội thấy những người khác có những suy nghĩ về Đảng mà cũng thấy buồn, Đảng ta thực sự là tốt nhưng không phải đảng viên này cũng tốt cả, nhiều đảng viên đã đi ngược lại với lý tưởng của Đảng và đang dùng chính cái danh đảng viên để hại dân

      Xóa
  5. chúng ta cũng thực hiện nghị quyết trung ương 4 rồi, và cũng có được những kết quả tốt rồi, nhưng tôi nghĩ với thực tế hiện nay thì 1 nghị quyết trung ương 4 là chưa đủ, mà cần phải có sự quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa của Đảng, giống TBT Nguyễn Phú Trọng đấy, đi đâu TBT cũng đề cập đến với đề này cả, và đang cảm thấy buồn

    Trả lờiXóa
  6. "Đảng không làm được gì cho đất nước" mới đọc đã thấy chán ngắt không có cái vị gi rồi,vẫn là những luận điệu cũ,chê Đảng chê nhà nước,bôi nhọ các cán bộ,nhưng thử hỏi hắn đang đứng ở đâu và sống ở đâu,những giây phút bình yên như thế này hắn nghĩ là trên trời rơi xuống chắc,hắn không biết đảng và nhà nước phải từng giây từng phút hoạt động về đất nước này sao

    Trả lờiXóa
  7. Đảng cũng đã bước qua năm 80 cũng đã rất lâu rồi, hi vọng rằng với sự gắn kết với người dân lâu như vậy, Đảng sẽ thực sự gần dân hơn nữa, hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để chó những hành động và quyết tâm đúng đắn, để giúp người dân có được cuộc sống ấm no hanh phúc hơn

    Trả lờiXóa
  8. Gửi đảng viên: Chăm chỉ, liêm khiết, cần kiệm, kiên chinh vì lý tưởng của Đảng, vì con đường xã hội chủ nghĩa. Gửi nhà rận chủ: Phá mãi cũng không đổ vì thành được xâu từ móng kiến cố. Còn móng còn thành nên đừng cố làm gì. Cố quá là quá cố thôi.

    Trả lờiXóa
  9. 85 năm - một chặng đường dài của đất nước đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Nhìn lại đất nước ta có lẽ còn nhiều khó khăn, yếu kém nhưng không vì thế mà chúng ta không thể không tự hào là một quốc gia anh dũng kiên cường đã đánh bại các thế lực xâm lược. Đảng sẽ tiếp tục cùng nhân dân bảo vệ và xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh. Để đạt được mục tiêu đó phụ thuộc vào sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân vào Đảng và sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi đảng viên.

    Trả lờiXóa
  10. Cuộc sống luôn công bằng những ai có những đóng góp những cống hiến thực sự cho đất nước thì sẽ luôn được mọi người yêu quý và họ sẽ luôn bảo vệ những điều tốt đẹp đó cho dù trước bất cứ thế lực nào đi nữa. Và chính vì vậy thì thật buồn cho những người ôm giấc mộng tưởng ảo đòi xóa đi một niềm tin tinh thần sắc son nơi quần chúng! Đừng đối lập với sự phát triển của dân tộc nếu không sớm muộn gì sẽ bị bánh xe lịch sử "nghiền nát".

    Trả lờiXóa
  11. hoạt động của bè lũ rận chủ chỉ là hoạt động bề nổi không có chiều sâu làm sao mà có thể lật đô Đảng cộng sản vững mạnh đã tồn tại 5 năm,thăng trầm lịch sử đầy đủ kinh nghiệm để chống lại những chiêu bài mị dân chiêu bài giả hiệu nhân từ lừa gạt dân chúng để đạt được mục đích lôi kéo nhân dân chống lại chính quyền ,nhưng chúng sẽ sớm thất bại vì tự trong chúng chỉ luôn ích kỷ nghĩ đến bản thân

    Trả lờiXóa
  12. Với sự phát triển của xã hội, bọn rận chủ muốn lợi dụng, để tung những tin tức sai lệch tiếp cận với người dân quả là không khó. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Đảng ta cần phải thực sự gần dân hơn nữa, hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có những hành động đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  13. Đã qua 85 năm, là cả một chặng đường dài của đất nước, Đảng ta đã, đang và sẽ luôn là kim chỉ nam vững chắc soi đường cho các tổ chức, cá nhân đi theo con đường đúng đắn nhất. Tuy vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải điểu chỉnh và sửa chữa nhưng chúng ta phải luôn tin và cần phải tin vào sự lãnh đạo, chỉ dẫn của Đảng.

    Trả lờiXóa
  14. Từ khi ra đời tới nay Đảng luôn vạch ra đường lối đúng đắn tại mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn của lịch sử. Do vậy nếu bọn rận chủ có muốn chống phá tuyên truyền những tư tưởng sai lệch để nhân dân giảm lòng tin vào Chính quyền thì cơ quan đầu tiên chúng hướng tới là tổ chức Đảng. Tuy nhiên ở thời kỳ nào cũng vậy luôn tồn tại một số Đảng viên đi ngược lại lợi lích chung của tổ chức làm cho nhân dân giảm lòng tin vào sự dẫn đường của Đảng.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.