Đây là đoạn status mới nhất của Nguyễn Tường Thụy về “bạn thân” Trương Văn Dũng. Từ khi Trương Văn Dũng được phía cơ quan công an mời lên để làm việc thì ở nhà, Nguyễn Tường Thụy ngồi máy tính và bắt đầu gõ phím ào ào các status xuyên tạc về cách thức phía công an bắt Dũng ra sao, máu me như thế nào… Thụy cùng đồng bọn xuyên tạc công an khống chế, đánh đập Dũng trước khi đưa Dũng đi nhưng chỉ duy nhất 1 ảnh của Trương Văn Dũng đưa lên facebook. Trong ảnh, là một người đàn ông mặt mày bị bầm dập, sưng phồng, một bên mắt phải bị băng bó và đám rận hò hét lên đây chính là hình ảnh của Trương Văn Dũng bị công an đánh đập trước khi đưa về trụ sở làm việc. Nhưng sau đó, khi đám rận này đã “quên mất” mình đã từng đem ảnh này lên facebook mà “hồn nhiên”, “vô tư” đưa ảnh Trương Văn Dũng cười tươi, gương mặt không hề một chút vết thâm nám nào bên cạnh các đồng bọn. Như vậy, rõ ràng đám rận đã tự “vạch áo cho người xem lưng” chuyện bịa đặt hình ảnh Trương Văn Dũng bị đánh đập trước bàn dân thiên hạ.
“Bị triệu tập lần thứ 4 vẫn không chấp hành, nhưng vì sốt ruột chuyện ông Trương quá nên 2 vợ chồng đội mưa đi. 5h50 chiều đến Công an Hoàn Kiếm thì Trương Dũng đã về gần đến nhà. Liền đến nhà hắn hỏi thăm và thực hiện phỏng vấn. Sẽ có video về câu chuyện thú vị trong 2 ngày hắn bị bắt”.
Ngoài việc Nguyễn Tường Thụy co rúm người khi phía Công an quận Hoàn Kiếm gửi Giấy triệu tập lần thứ 4, ngày 8 tháng 4/2015 mà vẫn “không chấp hành”. Lý do trong giấy triệu tập ghi rõ “Về việc có mặt tại khu vực tượng đài Bắc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày 14/3/2015 và chứng kiến hành động, lời nói của một số người mặc áo in dòng chứ DLV”. Ông cha ta có câu, “cây ngay không sợ chết đứng”, trong đó, lý do phía cơ quan công an gửi giấy triệu tập cho Nguyễn Tường Thụy cũng ghi rõ ““Về việc có mặt tại khu vực tượng đài Bắc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày 14/3/2015 và chứng kiến hành động, lời nói của một số người mặc áo in dòng chứ DLV”. Phải chăng, Thụy làm điều gì khuất tất, không phải với lòng mình nên mới sợ sệt, cố thủ, không chịu hợp tác với cơ quan công an để điều tra rõ vụ những người mặc áo có dòng chữ DLV?
Với lý do rõ ràng ở Giấy triệu tập nhưng Nguyễn Tường Thụy vẫn ngoan cố và trơ trẽn, mặt dày, rõ là nực cười khi xuyên tạc "Giấy triệu tập vừa trái luật vừa mang tính khủng bố"!
Trong khi, các rận khác ngoài hô hào còn làm những công việc thiết thực khác như đưa thức ăn, đồ uống đến cho Dũng. Hoặc chí ít như cũng đứng ngoài cửa chờ chực, để có thêm tinh thần có “bè” nhiều hơn “bạn” của các rận khác. Thì Nguyễn Tường Thụy “5h50 chiều đến Công an Hoàn Kiếm thì Trương Dũng đã về gần đến nhà”.Câu trước, Nguyễn Tường Thụy không bỏ qua cơ hội pr (quảng cáo) bản thân mình bằng câu “vì sốt ruột chuyện ông Trương quá nên 2 vợ chồng đội mưa đi” để ta đây cũng vì “bè” mà “đội mưa” đến thăm. Và khi giờ hành chính các cơ quan nghỉ mỗi ngày là 5h30p buổi chiều thì gần 6h tối Nguyễn Tường Thụy mới đến thăm “bè” và “bè” lúc ấy đã “về gần tới nhà”. Thật là quý hóa cho “tình bè” của Nguyễn Tường Thụy và Trương Văn Dũng quá!
Trong cơn hoạn noạn mới hiểu lòng nhau! “Cháy nhà mới lòi mặt chuột”, câu nói này quả không sai đối với Nguyễn Tường Thụy. Qua các hành động sợ sệt, trốn tránh trách nhiệm cho các đồng bọn khác khi thực hiện Giấy triệu tập của phía cơ quan công an; rồi hành động “đánh bóng” tên tuổi, chiêu bài giả vờ lòng tốt trước đồng bọn qua vụ Trương Văn Dũng…là những gì mà Nguyễn Tường Thụy đã bị lòi đuôi.
Phương Nam OP
đến là quý hóa với cái tình "bạn" tình "bè" của nguyễn tường thụy cơ. lại còn giấy triệu tập vừa trái luật vừa mang tính khủng bố? nực cười, triệu tập thì run như dẽ, sợ sệt trốn trốn tránh tránh, quá giờ làm việc mới thèm mò lên rồi giả bộ quan tâm đồng bọn lên thăm? đúng là nực cười!
Trả lờiXóaTình bạn bè thì bạn bè chứ, chứ không thể ở nhà không biết sự việc rõ ràng như thế nào mà cứ xuyên tạc bảo rằng công an đánh dân này nọ thế là không được, cái này rõ ràng là lợi dụng để chống phá chứ gì nữa, đúng là bản chất của các nhà rận chủ
Xóalại là chiêu thức cũ, hô hào công an đánh người, tung hê lên các trang mạng xã hội, kích động dân chúng chống đối chính quyền ế. Giỏi thì đâm đơn lên tòa án mà kiện chứ đừng cậy có facebook nhé
Trả lờiXóaông Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc ra một câu chuyện ly kỳ như thé chắc hẳn là ông muốn được gọi lên công an để đối chiếu và chứng minh sự thật lắm nhỉ. Nói xấu người khác đã là điều không thể chấp nhận được nói xấu một tổ chức hay cơ quan chính quyền càng không chấp nhận
Trả lờiXóaĐúng là bản chất của rận chủ, cái gì cũng xuyên tạc được, ở nhà một chỗ không biết sự việc nó như thế nào mà cũng bảo là công an đánh đập người dân này nọ rồi, chắc là Nguyễn Tường Thụy có mắt thần hay sao nhỉ, đúng là tỏ vẻ nguy hiểm
Trả lờiXóaTôi không hiểu nổi các nhà dân chủ lấy cái gì mà bảo là đi giúp dân giúp nước cơ chứ khi mà pháp luật các vị còn không chịu tuân theo, Nguyễn Tường Thụy được giấy triệt tập đến lần thứ 4 rồi mà vẫn khộng chịu hợp tác với cơ quan công an là sao nhỉ?
Trả lờiXóaqua vụ việc dưa hấu quảng nam này tôi thấy một lần nữa lòng tương thân tương ái của dân ta rất cao và tinh thần giúp đỡ người dân của các bạn trẻ cũng được thể hiện rất tốt, nhưng tôi nghĩ cũng cần phải xem xét các vấn đề về vụ việc này, đầu tiên là tại sao thông tin cho người dân chậm
Trả lờiXóaTôi thấy vui vì thấy dưa của bà con Quảng Nam được người dân ở các nơi ủng hộ rất nhiệt tình, họ ủng hộ vì tình thương với người nông dân Quảng nam cái này là một điều đáng quý, nhưng tôi sẽ không đồng tình với cách làm của ban quản lý thủy điện, vì thông tin cho người dân quá chậm
Trả lờiXóaThương bạn bè kinh nhỉ, người ta về đến nhà rồi thì mới mò mặt đến cơ quan công an để bảo là xem tình hình bạn thế nào, đúng là đạo đức giả, mà nói thật, 4 lần triệt tập rồi mà không chấp hành thì khác gì là công dân xấu cơ chứ, lấy tư cách gì mà đòi giúp dân đây
Trả lờiXóaQua đây mới thấy hành động của chúng lộ rõ bè lũ của loài rận. Chúng chỉ hòng sơ hở là nhảy vào tung hô tư tưởng phản động, đánh bóng tên tuổi, đến khi hỏi đến thì co rúm lại. Quả đúng không sai “Cháy nhà mới lòi mặt chuột”, đối với Nguyễn Tường Thụy
Trả lờiXóaĐúng là những nhà rận chủ, cái gì cũng xuyên tạc được cả, ngay cả ở nhà mà cũng nghĩ ra chuyện ở cơ quan công an để có thể nói xấu về cơ quan công an được, rồi nữa đó là đạo đức giả, vì bạn bè gì mà khi bạn về đến nhà rồi mới mò mặt đấy rồi chém gió này nọ nữa chứ
Trả lờiXóaNếu có đủ bằng chứng nói về việc những con rận đối xử tốt với nhau mình cũng không bao giờ tin. Cứ đọc những gì chúng xuyên tạc về những điều không có thật về nơi mà chúng đang hàng ngày sinh sống, hàng ngày hít thở như thế thì lấy đâu ra những tấm lòng dành cho nhau. Loài côn trùng chỉ biết tranh giành hút máu, xâu xé nhau chứ ở đâu ra cái thứ gọi là tình người.
Trả lờiXóaNói đến Nguyễn Tường Thụy là người ta nghĩ tới một loài động vật hơn là con người, hay đúng hơn là loài côn trùng, sống nhờ tài chém gió, lẽ ra với tài năng của hắn để kiếm được số tiền như hiện giờ hắn có khi lao động chân chính sẽ phải mất cả đời thay vì chỉ việc ngồi một chỗ và bịa đặt ra những điều không đúng về Đảng, về Nhà nước.
Trả lờiXóa