Đó là thông tin tràn ngập trên tất cả “nhà” facebook của các “đồng nghiệp” của Tạ Phong Tần. Sự kiện “ngừng tuyệt thực” của TPT đã đem lại cho chính đồng bọn của thị muôn màu tâm trạng. Mỗi “zận” tỏ mỗi vẻ, mỗi thái độ khác nhau. Một số người thì tỏ ra hân hoan vì “đồng đội” không còn “tuyệt thực”, kẻ thì tỏ ra tiếc nuối vì bản thân mới nhập cuộc “đồng hành” cùng “đồng đội, kẻ thì tỏ ra không hài lòng với con số 32 ngày đã “dừng tuyệt thực” của TPT vì chưa kịp có các hoạt động “đồng hành” để đánh bóng tên tuổi cá nhân thì TPT đã làm cho cuộc chơi mất “vui”…
So với các “đồng nghiệp” đã “tuyệt thực” của mình, TPT có lẽ chỉ “thua” mỗi con số “tuyệt thực” của Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và vượt mặt những cái tên trước đó như Cù Huy Hà Vũ hay Bùi Thị Minh Hằng…Thông tin TPT “tuyệt thực” 32 ngày được cộng đồng mạng chia sẻ với những status móc ngoáy, kiểu như: Thật không thể tin nổi; Thật không thể tưởng tượng; Việt Nam luôn có những kỷ lục và phá kỷ lục thế giới; TPT là thánh khi “tuyệt thực” nhiều hơn gấp nhiều lần con số khoa học mà các nhà khoa học dày công nghiên cứu, "Tuyệt thực" vậy mà không chết thì đúng là trò cười cho thiên hạ… Và rõ ràng đã có một sự sửng sốt trước những điều mà những cá nhân Việt làm được và tất nhiên, đó là cả một sự hoài nghi mà đến nay chưa có ai trong cái danh sách đó lên tiếng!
Cư dân mạng còn tìm những bức ảnh của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) sau khi được Việt Nam phóng thích sang Mỹ. Những bức ảnh cho thấy, ngày trước giới “dân chủ” đã vu khống, đặt điều, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam đã “chặt tay” Hải Điếu Cày để đến nỗi, sau khi ra tù, Điếu Cày đã nhanh chóng “mọc tay” trở lại. Rồi những hình ảnh mập ú của Cù Huy Hà Vũ sau những lần “tuyệt thực”…cũng đã làm cho cư dân mạng choáng váng khi giờ đây lại nghe “bản tình ca mùa đông” về con số hơn 1 tháng “tuyệt thực” đầy nhàm chán của các nhà “đấu tranh rân chủ cuội”.

Cánh tay của Điếu Cày đã được "mọc ra" sau khi bị chính quyền VN "chặt tay"
Trong đó, Phạm Thanh Nghiên hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã chọn thời điểm rất thời cơ và “trúng”. Ngay sau khi Phạm Thanh Nghiên kết thúc 1 ngày “tuyệt thực” và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kết thúc 3 ngày “tuyệt thực” để thể hiện tinh thần “đồng hành” cùng đàn chị TPT thì ở trong tù, TPT cũng đã “dừng tuyệt thực”. Có lẽ “tình chị em” mà Nghiên và Quỳnh thể hiện ở bên ngoài đã “thần giao cách cảm” nên ở trong tù, TPT có lẽ “lo sợ” trước tình trạng đàn em “đi theo” mình nên đã “dừng tuyệt thực” đúng thời điểm.
Nếu như trước đây, những thông tin, những con số về ngày “tuyệt thực” của các nhà “dân chủ” hay một số chiêu trò khác sẽ làm cho cư dân mạng, những công chúng thường xuyên cập nhật tin tức sẽ “ngạc nhiên”, “choáng váng”. Nhưng giờ đây, những chiêu trò ấy đã quá nhàm chán bởi vì công thức hay gia vị đều cứ lặp đi lặp lại một kiểu đã được định dạng từ trước. Thông tin đa chiều ở thời đại internet phát triển như ngày nay, công chúng dễ dàng thẩm định nguồn tin chứ không phải ngô nghê như lũ “rân chủ cuội” ngộ nhận! Phỏng.
Phương Nam OP
bây giờ các nhà rận chủ còn thi nhau tuyệt thực kẻ này tuyệt thực thì kẻ khác bợ đít đăng mạng tung hô,cùng đếm ngày.kiểu như giờ là quá trình luyện tâp để lập kỷ lục tuyệt thực của các nhà rận chủ vậy,nhưng khi nghe những cái tên tuyệt thực không ai là không nỗi thất vọng kẻ béo như lợn sau khi tuyệt thực kẻ bỏ vợ mà đi,rồi giờ là tuyệt thực theo phong trào
Trả lờiXóaBọn rận chủ này muốn xác lập kỷ lục xem ai tuyệt thực được nhiều ngày nhất ak. Thật là điên rồ quá đi. Bọn này chúng hết việc để làm rồi hay sao vậy nhỉ. Một trò dở đi dở lại bao nhiêu lần như thế này mà không biết chán hay sao thế nhỉ.
Xóachả bao giờ tôi tin con người nhu Tạ Phong Tần lại có thể tuyệt thực được một tháng,chúng chỉ đăng lên như vậy chỉ lấy thành tích mà thôi,theo kiểu tuyệt thực là nhịn ăn cơm vậy chứ còn ăn cháo uống sữa vẫn được mà,ăn đi vài con cái có ai thấy đâu mà sợ,nhịn một ngày ăn cho một ngày sau ai thấy đâu mà biết.cứ có cái biển đếm ngày là ha oai lắm rồi
Trả lờiXóaCảm thấy buồn nôn với lũ "rận" này cứ vào tù ngồi một thời gian, không ai đếm xỉa là kẻ nào cũng phải diễn cái trò mèo tuyệt thực này. Nực cười thật, tuyệt thực mà nhìn khỏe mạnh và béo tốt hơn khi ở ngoài. Chắc đây là một phương pháp tăng cân mới của lũ rận chủ này.
Trả lờiXóaĐang hay thì đứt dây đàn. Cộng đồng rận còn chưa kịp chuẩn bị gì để đồng hành, để tiếp sức cho Tạ Phong Tần tuyệt thực trong tù thì chị đã đói rồi. Bao nhiêu kế hoạch phải gác lại. Đô la gửi về giờ biết chia chác thế nào bây giờ.
Trả lờiXóaHình như cứ khi nào nhàn rỗi, chẳng có chủ đề gì hot để mà chém gió nữa các nhà dân chủ lại áp dụng chiêu bài tuyệt thực để làm vốn liếng viết bài ca tụng nhau cho đỡ chán thì phải. Trước có Bùi Hằng, Hà Vũ, giờ có thêm Tạ Phong Tần được ca tụng là thần, thánh tuyệt thực của giới dân chủ. Kỷ lục thế giới liên tiếp bị phá vỡ. Đáng sợ
Trả lờiXóaQuả đúng là chiêu bài tuyệt thực đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với các nhà dân chủ, dù có ở trong tù hay ở ngoài họ vẫn có thể áp dụng nó một cách thường xuyên liên tục, và không khó thấy khi mà những người quan trọng luôn là những người có thành tích tuyệt thực thuộc top đầu bảng.
Trả lờiXóaNgay sau khi mẹ Nấm và Phạm Thanh Nghiên tuyên bố tuyệt thực cùng Tạ Phong Tần thì Tạ Phong Tần lại ngừng tuyệt thực. Quả là đúng và trúng thời điểm , đúng là vừa có tiếng mà không bị mất miếng.
Trả lờiXóaDù sao thì ông ta cũng là tiền bối của Tạ Phong Tần, còn có Cù Huy Hà Vũ nữa, cũng tuyệt thực ầm ầm mấy tuần nhưng ra tù thì béo nục nịch. À mà đã ra tù nghĩ là không chết rồi, mà mấy chục ngày mà không chết, thánh cmn rồi
Trả lờiXóaNgười ta nói là vở kịch không thể diễn nhiều lần, không tắm n lần trên 1 dòng sông nhưng mà tác giả ơi cái điều mà chúng muốn mọi người để ý đến không phải là ai là người tuyệt thực mà họ muốn biết họ là ai? những người như điếu cày, hà vũ, phong tần...là ai, quan hệ họ như thế nào? Sao cứ mãi là họ, những người tự xưng dân chủ? đấy! người ta mới đi sâu vào tìm nghe, tìm đọc, lúc đó mới phức tạp
Trả lờiXóasao không tuyệt thực một năm luôn đi mới có 32 ngày mà đã thôi rồi như vậy thì đồng bọn lấy ai ra mà bắt trước nữa đây, mà cũng hay thật cái cộng đồng rận này cứ thích tung hô nhau cho nhau lên mây rồi không thấy đường mà xuống, tuyệt thực 3 ngày đã không con la người rồi the mà nối tuyệt thực 32 ngày ai cũng tin
Trả lờiXóa"Tạ Phong Tần đã làm sống dậy những điều khó tin của dân chủ Việt ", những điều khó tin đó là gì vậy?, phải chăng đó là sự phí lý về con số ngày tuyệt thực đối với một con người bình thường mà các rận chủ khác đã từng làm, có lẽ Tạ Phong Tần không phải là người thường, mà có lẽ cũng không phải người mà là một loài gì đó mà người ta vẫn chưa nghiên cứu được
Trả lờiXóaCó lẽ ở trong tù Tạ Phong Tần cũng nghe được về câu chuyện tuyệt thực đồng cảm cùng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Phạm Thanh Nghiên nên ả không muốn hy sinh nữa chăng?, trong khi mình nhịn ăn đến hơn 1 tháng thì đàn em lại nhịn ăn hẳn 1 ngày, nghe qua cũng thấy khắm bựa rồi, có lẽ vì thế mà ả mới ngừng tuyệt thực chăng?
Trả lờiXóaĐây chỉ là lời tuyên bố mà thôi chứ Tạ Phong Tần đã bao giờ tuyệt thực đâu mà ngừng?, con số 32 ngày cũng chỉ là con số ảo mà thôi, tuyệt thực hơn tháng trời thì ả ta trở thành thần thánh chứ không phải người nữa rồi, nước ta cần những người này để làm thí nghiệm phát minh mới
Trả lờiXóaTạ Phong Tần mà nhịn ăn thật thì có lẽ giờ này không phải là đám dân chủ đang hân hoan tự hào về đồng bọn mà đang kêu khóc thảm thiết , đang xuyên tạc đủ mọi thứ về nước ta. Sự thật là không tuyệt thực thì làm gì có chuyện ngừng?, ảo tưởng quá đấy các nhà dân chủ rởm ạ.
Trả lờiXóacái trò tuyệt thực chứ có cái gì hơn đâu mà cho nên có thêm gì đi nữa cũng không thể hơn được ai cả đâu nên đừng có thực hiện thêm bất cứ cái trò cười nào nhé. Điều mà chúng thực hiện cũng chỉ có cái đó chứ không thể hơn đâu được nên đừng có cố làm thêm bất cứ cái gì nhé, không thể hiểu chúng có thể làm được gì thêm hay không ?
Trả lờiXóa