Sự tang thương, khổ đau tột độ là điều xảy ra đối với gia đình ông Mỹ là điều mà không ai muốn ngoài hung thủ Nguyễn Hải Dương. Nỗi đau cũng là điều mà chưa chắc thời gian đã khỏa lấp đi trong lòng người ở lại và sẽ còn được nhắc đến không biết đến bao giờ. Vậy nhưng, hình như ở một số người điều họ muốn là làm to, làm lớn vết thương lòng đó thay vì xoa dịu, làm vơi bớt chính nó!
Tôi đang nói đến sự vô tâm của giới báo chí khi "thọc" quá sâu tới những điều chưa được nói và không nên nói của câu chuyện! Đó còn là một sự vô tâm, thờ ơ và lạnh lùng của đám người (từ các tài khoản cá nhân) đang cố lật lại câu chuyện, cố bình và đặt ra những hoài nghi mặc cho cơ quan Công an đã có buổi họp báo công bố quyết định cuối cùng. Và thử hỏi rằng: Cả một đại gia đình mà 6 người đã ra đi, bá Na Na thì quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mà chính em đang gánh trên mình. Ai sẽ là người đau đớn nhất, ai sẽ là người chịu dày vò lớn nhất về nỗi đau khi báo chí, chủ các tài khoản mạng xã hội đang cố cào, cố xới nỗi đau chưa liền vết này?
Sự lên tiếng của chủ Facebook Rita Le, người được biết đến trong mối quan hệ gọi vợ chồng ông Mỹ bằng chú, thím với những dòng mà theo FB Lăng Khắc Trọng là:
"Viết ra những dòng đầy nước mắt cầu xin mọi người ngưng những lời bình luận ác miệng, nói xấu gia đình. Phần chia sẻ của R.L được viết theo dạng một bức tâm thư chứa đầy cảm xúc, trong đó nổi bật lên dòng oán trách “Mọi người ác mồm, ác miệng quá!”.
đang thực sự khiến mỗi người trong chúng ta phải suy ngẫm. Với nạn nhân đã chết nỗi đau đã hiện nguyên nhưng với người ở lại không hiểu nỗi đau đó sẽ đi đâu, về đâu? Rồi chúng ta cũng tự hỏi rằng, sẽ có điều gì còn diễn ra với họ nữa không? Vậy nên, để an lòng người đã quá cố và cũng là động viên người còn sống vượt qua nỗi đau điều nên làm nhất hiện tại là tôn trọng kết quả công bố cuối cùng của cơ quan điều tra. Mọi hành vi bới móc, lật lại câu chuyện dù với bất cứ mục đích nào thì cũng đáng bị lên án, phê bình và tẩy chay. Một thái độ nói không với những luận giải có tính giả định là cần thiết và hãy để cơ quan điều tra làm trọn phận sự của mình thay vì làm thay và nói thay!
Mong mọi ngươi hãy lắng nghe chủ Facebook Rita Le để biết nên làm gì!
An Chiến
Đọc xong lời nói của bạn Rita mình cũng cảm thấy xấu hổ khi đã từng tò mò, bới móc chuyện gia đình ông Mỹ sau khi công an thông báo kết quả điều tra. Thành thật xin lỗi những người thân của gia đình ông Mỹ. Hãy để người sống tiếp tục sống. Nhừng bàn tán để nỗi đau của họ không bị chà xát thêm nữa.
Trả lờiXóaNhiều khi việc tò mò hay cái thói bới móc chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt khi nó chẳng đúng nơi đúng lúc đúng chuyện. Chuyện vụ thảm sát vừa qua là một ví dụ, thật sự chẳng hay ho gì cái việc cứ phải bới móc vấn đề yêu đương của hung thủ và nạn nhân ra mà bàn tán rồi thì phán xét này nọ.
Trả lờiXóaQuả là khi chân tướng sự việc được làm rõ cũng chính là lúc gia đình nạn nhân càng cảm thấy khổ tâm. Có khi chính vì sự tò mò hiếu kỳ của dư luận lại càng đem đến nỗi đau và nước mắt cho họ. Mặc dù biết con người không thể tránh khỏi sự tò mò nhưng cũng nên hiểu và thông cảm với nỗi đau của họ mà không nỡ đào bới thêm nữa, kẻ xấu xa kia rồi sẽ bị trừng trị đúng pháp luật.
Trả lờiXóaĐúng là báo chí ngày nay nhiều tờ báo lá cải đưa tin không đúng sự thật, làm lệch lạc đi bản chất sự việc lại càng khiến gia đình nạn nhân đau đớn thêm. Ai ai cũng đã dõi theo thông tin của vụ việc này, tuy nhiên trước hết chúng ta hãy hiểu và cùng chia buồn với gia đình nạn nhân, chứ đừng đưa ra những suy luận thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến nỗi mất mát của họ.
Trả lờiXóaMột kẻ giết người tàn bạo. Cần phải có sự trừng phạt thích đáng cho những hành vi tội phạm nguy hiểm thế này. Giết đi một mạng người đã là điều kinh khủng đằng này là 6 mạng người chứ không phải điều ít ỏi gì
Trả lờiXóaGiờ thì ba năm rõ mười rồi bà con nhé. Các thánh yêu trinh thám, truyện thám tử thì cứ còn ám ảnh mãi vụ giết người ghê rợn, cứ đinh ninh rằng hẳn là còn gì đó khuất tất nữa, cứ đòi phải làm cho ra nhẽ. Đối tượng giết người trong tâm thế không còn gì để mất thì tất nhiên sự việc diễn ra như vậy là điều dễ hiểu thôi
Trả lờiXóaCuối cùng kẻ thủ ác cũng bị bắt giữ. Cũng may mà vụ án đã được phá kịp thời nhanh chóng, chứ đợi đến khi tên sát thủ nó tự tử theo như ý định của nó thì cả xã hội này căm phẫn thay cho người thân của gia đình bị hại chứ không phải là những oan hồn đã khuất đâu.
Trả lờiXóasự việc đã rõ ràng như vậy thì mọi người không nên đi sâu vào làm gì nữa, đừng chọc ngoáy vào nỗi buồn của gia đình họ thay vào đó cúng ta nên chia buồn với họ thì tốt hơn, miệng lưỡi thế gian không thể lường trước được
Trả lờiXóaĐây là chuyện tất nhiên sẽ có ở Việt Nam rồi, với một vụ thảm sát lớn như vậy sẽ có nhiều suy nghĩ đằng sau, mặc dù cảnh sát đã đưa ra kết luận nhưng làm sao mà ngăn được suy nghĩ của mọi người . Hơn nữa đây còn là cơ hội để giật tít, câu view của một số tờ báo nữa
Trả lờiXóaVụ thảm sát ở Bình Phước hiện có thêm nhiều diễn biến phức tạp và trong suốt những ngày qua, dư luận, mạng xã hội rộ lên rất nhiều lời đồn đoán, suy luận của các “thám tử tự phong”, kích thích người người, nhà nhà lao vào bình luận, mổ xẻ. Mong rằng mọi người hãy để cơ quan công an làm nhiệm vụ và tin vào kết luận của cơ quan điều tra.
Trả lờiXóaNhững lời phán xét của các “thám tử tự phong” trong suốt những ngày qua khiến những người thân có liên quan đến gia đình ông Mỹ dù vẫn đang gánh chịu nỗi đau mất mát rất lớn nhưng vẫn phải lên mạng giãi bày, cầu xin mọi người để cho những linh hồn ra đi được thanh thản. Thấu hiểu được điều này dư luận chắc chắn sẽ phần nào “hiền” hơn và kiên nhẫn hơn để chờ đợi những kết luận cuối cùng từ phía các cơ quan điều tra, qua đó ủng hộ lẽ phải, bắt những kẻ gây ra vụ thảm sát phải chịu hình phạt đích đáng.
Trả lờiXóaTrong vụ án này hung thủ có tội, chứ gia đình hung thủ vô tội... Đừng đem lỗi lầm của con cái và sự miệt thị sang nghèo mà đỗ hết lên đầu họ.. Ngay lúc này, hai gia đình hung thủ cũng cần sự an ủi, xoa dịu nỗi đau và với chính gia đình bị hại, hãy để mọi chuyện lắng xuống để nỗi đau dần vơi đi, sự đền tội thỏa đáng của hung thủ chính là cái kết thúc ai cũng mong đợi
Trả lờiXóaMặc dù cơ quan công an đã có nhận định ban đầu, đến thời điểm này chỉ có 2 hung thủ này mà chưa có đồng phạm, nhưng vẫn có nhiều sự nghi hoặc trong dư luận về việc liệu có thêm đồng phạm?, cũng chính vì thỏa mãn sự nghi hoặc của mình mà nhiều người đã đưa ra những nhận định , giả thiết chủ quan của mình, nhưng cuối cùng kết luận của công an điều tra mới là thỏa đáng, mong rằng mọi người hãy để cho vụ án dần lắng xuống , đó là một sự tôn trọng đối với người đã khuất và với người thân của họ
Trả lờiXóaĐây là những lời tâm sự hoàn toàn dễ hiểu của cháu gái ông Mỹ, khi phải đối mặt với một nỗi mất mát quá lớn như thế chẳng ai lại muốn khơi dậy thêm nỗi đau, nhất là khi người ta nhắc đến chỉ là để thỏa chí tò mò mà thôi, mong rằng những người còn muốn tò mò, phán xét về câu chuyện này khi đọc được những dòng tâm sự này sẽ dừng lại,cho vụ án qua đi nhẹ nhàng hơn
Trả lờiXóaMột sự thật không ai mong đợi , một kết cục không ai muốn xảy ra, nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi. Những người khuất đi là những người đau thương nhất và những người ở lại cũng phải chịu nỗi đau dai dẳng, vô hình, vậy nên những người ngoài cuộc hãy chỉ lắng nghe và cảm thông với hoàn cảnh của những con nguời đó, đừng khơi dậy thêm nỗi đau đã phần nào được xoa dịu, hãy để vong linh của những người đã khuất được siêu thoát
Trả lờiXóaAi sẽ là người đau đớn nhất, ai sẽ là người chịu dày vò lớn nhất về nỗi đau khi báo chí, chủ các tài khoản mạng xã hội đang cố cào, cố xới nỗi đau chưa liền vết này? chính là những người thân trong gia đình nạn nhân chứ không phải là ai khác, họ không muốn chạm thêm vào nỗi đau quá lớn này, hy vọng bạn đọc sẽ tôn trọng mong muốn này của họ
Trả lờiXóaSự tang thương, khổ đau tột độ là điều xảy ra đối với gia đình ông Mỹ là điều mà không ai muốn ngoài hung thủ Nguyễn Hải Dương. Nỗi đau cũng là điều mà chưa chắc thời gian đã khỏa lấp đi trong lòng người ở lại và sẽ còn được nhắc đến không biết đến bao giờ. Vậy nhưng, hình như ở một số người điều họ muốn là làm to, làm lớn vết thương lòng đó thay vì xoa dịu, làm vơi bớt chính nó!
Trả lờiXóaMong rằng khi đọc được những dòng tâm sự này ai đã và đang tiếp tục muốn khơi dậy nỗi đau của gia đình các nạn nhân xin hãy dừng lại, hãy để mọi chuyện lắng xuống một cách bình yên, trong vụ án này những nạn nhân không ai đáng trách, nguyên nhân gì , hành động gì đi chăng nữa thì cũng không ai có thể ngờ rằng hung thủ lại dã man đến thế, chỉ có kể không còn tính người kia là đáng trách, đáng lên án mà thôi
Trả lờiXóaMình thấy xấu hổ cho một vài cơ quan báo chí, họ bới móc sự việc một cách quá thể, họ không nghĩ tới nỗi đau của gia đình nạn nhân. Sự việc nhắc tới nó như một mũi kim xoáy sâu vào trong tim những người còn sống. chúng ta nên dừng lại câu chuyện đó ở đây, tất cả tội ác mà hung thủ gây ra sẽ trừng trị theo pháp luật. Nỗi oan đã được giải tỏa, hung thủ đã được tìm ra, cầu chúc cho vợ chồng ông bà Mỹ, em Linh, Như, Vỹ và e bé được siêu thoát,
Trả lờiXóaChính một số cơ quan báo chí đã bới móc quá sâu vào đời tư và nỗi đau của gia đình bị thảm sát. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp để ở đâu?
Trả lờiXóaTrong khi gia đình người ta mất mát người thân đang tan thương thì một số nhà báo như đám kền kền ăn xác thôi bâu vào tìm hiểu soi mói bới móc đời tư người đã khuất. Đúng không còn gì để nói.
Trả lờiXóaHãy để người đã mất được yên nghỉ còn người sống nguôi ngoai nỗi đau mất người thân đi cái lũ nhà báo vô nhân tính à?
Trả lờiXóaThật không thể hiểu nổi một số nhà báo và đám người trên các trang mạng xã hội đang cố bới móc về những người đã mất trong vụ thảm án. Đám người này rất đáng bị lên án.
Trả lờiXóaChỉ vì để thỏa mãn sự tò mò, để có bài giật tít trên báo mà bao kẻ săm soi đời tư của người đã mất. thật là đáng khinh.
Trả lờiXóa