Trên phương diện một nhà giáo dục, một người đã, đang và sẽ làm công tác "trồng người" tôi đã hoàn toàn đồng tình với GS Ngô Bảo Châu khi cho rằng:
"Số tiền này đủ để xây toàn bộ trường,các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm , sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh."
Và nên chăng cái đáng làm nhất ngay bây giờ không phải là tạo điều kiện cho người ta thụ hưởng một giá trị văn hóa, tinh thần có ý nghĩa biểu tượng mà hãy nghĩ đến một chiến lược dài hơi hơn: Làm thế nào để người dân vùng Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng có thể vượt nghèo, làm giàu được trên chính mảnh đất của cha ông, tổ tiên họ và khi đó chính người dân sẽ tự thân đầu tư xây dựng tượng đài. Đầu tư cho giáo dục luôn là biện pháp nhanh nhất, đỡ tốn kém nhất đối với một địa phương không có quá nhiều tiềm năng như Sơn La.
GS Ngô Bảo Châu (Nguồn: Internet).
GS Châu đã hoàn toàn đúng nếu tỉnh Sơn La đưa 1400 tỷ ra để xây dựng quảng trường Sơn La trong đó có tượng đài Bác Hồ; tuy nhiên, tiếc rằng GS Châu cũng như rất nhiều người mới chỉ nghe có một nửa câu chuyện - từ tỉnh Sơn La mà chưa đi đến tận cùng câu chuyện bởi để xây dựng một công trình hoành tráng như thế thì thẩm quyền quyết định không phải của tỉnh Sơn La mà thuộc về Chính phủ. Cho nên, trong câu chuyện 1400 tỷ tại Sơn La, chúng ta nên trân trọng GS Châu ở tấm lòng của một nhà giáo và sự quyết liệt của một người phản biện ở lĩnh vực liên quan.
***
Lí giải sự ngô nghê của GS Châu trong một số lần phản biện trước đó, nhiều người đã cho rằng, GS Châu là một người làm khoa học, những điều ông nói lên là kết quả của những thông tin ông tiếp thu được + phân tích, đánh giá của bộ não mà ra. Và hãy xem đó là một chuyện hết sức bình thường bởi GS Châu chỉ có 3 tháng ở Việt Nam/ năm. Khoảng cách về địa lý và các lí do khác thuộc về chuyên môn khiến ông có thể là người được tôn sùng, thần tượng trên lĩnh vực toán học, còn trên các lĩnh vực khác như bình luận chính trị ông không khác gì một thanh niên mới lớn tập tọe, học đòi. Cái mâu thuẫn nhất của GS Châu chính là ông có sở thích (cũng có thể nói là một đặc tính riêng có của các nhà khoa học) phản biện nhưng cái "nguyên liệu" để cho ra đời một sản phẩm đúng nghĩa, đúng tầm lại không có. Đó cũng là điều đáng tiếc, đáng thương cho những cái đầu, não trạng ưa phản biện như GS Ngô Bảo Châu.
Vậy nhưng, xem chừng vị GS đã từng đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia có nền toán học phát triển này không phải bao giờ cũng là kẻ ngô nghê trong những điều ông nói ra. Câu chuyện sau đây là một ví dụ sinh động để nói rằng, GS Châu có thể cho ra đời những sản phẩm phản biện thuộc hàng sắc sảo trong điều kiện thiếu thông tin về trong nước; sự thành công trong số ít các trường hợp như thế thuộc về cái cách mà GS lựa chọn đề tài. Và chúng ta hãy cũng yên lòng rằng, sở dĩ GS có sự ngô nghê vừa qua chỉ bởi ông đã chọn cho mình những đề tài không thuộc thế mạnh của bản thân; rằng ông cũng hoàn toàn có thể đá lấn sân ở những đề tài mà bản thân ông có thể hoàn toàn thiếu thông tin.
Vậy nhưng, xem chừng vị GS đã từng đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia có nền toán học phát triển này không phải bao giờ cũng là kẻ ngô nghê trong những điều ông nói ra. Câu chuyện sau đây là một ví dụ sinh động để nói rằng, GS Châu có thể cho ra đời những sản phẩm phản biện thuộc hàng sắc sảo trong điều kiện thiếu thông tin về trong nước; sự thành công trong số ít các trường hợp như thế thuộc về cái cách mà GS lựa chọn đề tài. Và chúng ta hãy cũng yên lòng rằng, sở dĩ GS có sự ngô nghê vừa qua chỉ bởi ông đã chọn cho mình những đề tài không thuộc thế mạnh của bản thân; rằng ông cũng hoàn toàn có thể đá lấn sân ở những đề tài mà bản thân ông có thể hoàn toàn thiếu thông tin.
Phát biểu trên thanhnientudo, GS Châu cho rằng:
"Nỗi ám ảnh thường trực của Trung Quốc không phải là thiếu dầu. Nỗi ám ảnh của Trung Quốc là bị Mỹ và đồng minh của Mỹ bủa vây đường ra biển.
Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông.
Chúng ta đinh thần lại một chút và cần nhắc nhở ông bạn vàng rằng ông ấy cần sự hợp tác của chúng ta để đảm bảo sự lưu thông hàng hải bình thường ở biển Đông. Dù cho hải quân Trung quốc có trang bị tối tân hơn Hải quân Việt nam, nếu xảy ra xung đột, lưu thông hàng hải sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, kinh tế Trung quốc có thể sẽ phải trả giá".
Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của GS Châu. Xưa nay chúng ta vẫn quá đề cao mối an nguy từ vấn đề Biển Đông khi cho rằng, TQ sẽ tiến hành một cuộc chiến thực sự trên Biển Đông để hoàn tất mưu đồ bá quyền và chiếm giữ biển Đông cho riêng mình. Đó cũng là lí do mà cứ hễ TQ gây hấn trên Biển Đông thì dù chưa biết phía Nhà nước đã làm gì, đối phó ra sao không ít kẻ đã hô hào xuống đường tuần hành phản đối TQ gây hấn trên Biển Đông ở một số thành phố lớn.
Quả thực, chưa hiểu hoạt động biểu tình vừa qua đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TQ hay không nhưng điều dễ thấy nhất là sự sứt mẻ sự đoàn kết bên trong đất nước. Và một khi tất cả quốc dân đồng bào cứ chúi mũi, dành 100% sự quan tâm cho vấn đề Biển Đông thì đó cũng là khi chúng ta xuất hiện vô số các điểm yếu mà đối phương có thể khai thác để tấn công. Cho nên, từ phân tích của GS Ngô Bảo Châu để chúng ta thấy rằng, quan tâm Biển Đông, gia cố sức mạnh trên Biển Đông là cần thiết để đối phó với âm mưu bành trường của ông bạn láng giềng xấu tính; và trên thực tế những hợp đồng mua bán tàu ngầm, vũ khí vừa qua đã minh chứng Nhà nước đang quan tâm đúng mức vấn đề Biển Đông. Nhưng sẽ là hạ sách nếu chúng ta bỏ quên đi điểm yết hầu khác như lĩnh vực kinh tế chẳng hạn. TQ sẽ không bao giờ có thể "sự thần phục vô điều kiện Việt Nam" (như nhận định của Gs Châu) nếu chỉ bằng vấn đề Biển Đông và theo đó chúng sẽ tìm đủ mọi phương cách làm yếu đi sức cả sức mạnh mềm (ý thức tự chủ, tự tôn quốc gia của người Việt) cũng như khả năng đề kháng của ta trước các đòn tấn công nếu có từ TQ (tiềm lực kinh tế)....
Vậy nên, với vấn đề Biển Đông hãy trao gửi trách nhiệm cho Nhà nước, đừng tham gia kiểu "kì đà cản mũi" như bấy lâu nay; hãy để thời gian đó vào những việc làm có ích hơn, có ý nghĩa hơn bởi bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đâu chỉ bằng những tiếng chửi đổng là đủ. Việc người dân quan tâm hơn đến phát triển kinh tế, làm giàu nền kinh tế quốc dân là cách duy nhất chúng ta chuẩn bị cho những biến cố trong tương lai.
Riêng với điều này xin được cảm ơn GS Châu bởi GS đã nhắc cho nhiều người Việt thấy được điều nên làm ở thời điểm hiện tại.
Quả thực, chưa hiểu hoạt động biểu tình vừa qua đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TQ hay không nhưng điều dễ thấy nhất là sự sứt mẻ sự đoàn kết bên trong đất nước. Và một khi tất cả quốc dân đồng bào cứ chúi mũi, dành 100% sự quan tâm cho vấn đề Biển Đông thì đó cũng là khi chúng ta xuất hiện vô số các điểm yếu mà đối phương có thể khai thác để tấn công. Cho nên, từ phân tích của GS Ngô Bảo Châu để chúng ta thấy rằng, quan tâm Biển Đông, gia cố sức mạnh trên Biển Đông là cần thiết để đối phó với âm mưu bành trường của ông bạn láng giềng xấu tính; và trên thực tế những hợp đồng mua bán tàu ngầm, vũ khí vừa qua đã minh chứng Nhà nước đang quan tâm đúng mức vấn đề Biển Đông. Nhưng sẽ là hạ sách nếu chúng ta bỏ quên đi điểm yết hầu khác như lĩnh vực kinh tế chẳng hạn. TQ sẽ không bao giờ có thể "sự thần phục vô điều kiện Việt Nam" (như nhận định của Gs Châu) nếu chỉ bằng vấn đề Biển Đông và theo đó chúng sẽ tìm đủ mọi phương cách làm yếu đi sức cả sức mạnh mềm (ý thức tự chủ, tự tôn quốc gia của người Việt) cũng như khả năng đề kháng của ta trước các đòn tấn công nếu có từ TQ (tiềm lực kinh tế)....
Vậy nên, với vấn đề Biển Đông hãy trao gửi trách nhiệm cho Nhà nước, đừng tham gia kiểu "kì đà cản mũi" như bấy lâu nay; hãy để thời gian đó vào những việc làm có ích hơn, có ý nghĩa hơn bởi bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đâu chỉ bằng những tiếng chửi đổng là đủ. Việc người dân quan tâm hơn đến phát triển kinh tế, làm giàu nền kinh tế quốc dân là cách duy nhất chúng ta chuẩn bị cho những biến cố trong tương lai.
Riêng với điều này xin được cảm ơn GS Châu bởi GS đã nhắc cho nhiều người Việt thấy được điều nên làm ở thời điểm hiện tại.
An Chiến
Trâu thì biết gì về chính trị chính em mà nói
Trả lờiXóaHÓT... HÓT....@uảngcáo@uảngcáo@uảngcáo@uảngcáo
XóaCác bạn thân mến, để giúp các bạn giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức, hôm nay mình giới thiệu các bạn món ăn rất bổ dưỡng, đó là món "Lẩu BA BA chị Ong Bắp Cày". Như các bạn đã biết, BA BA nhiều thịt ít mỡ nên thịt rất thơm ngon và không gây bệnh cao máu do chất cholesterol trong mỡ gây ra. Cũng theo đông y, do BA BA là giống thủy cầm nên có tính hàn, ăn BA BA vào mùa Hè là rất thích hợp vì giúp giải nhiệt rất tốt. Món lẩu BA BA tuy phổ biến nhưng mình đặt biệt giới thiệu các bạn nên chọn ăn BA BA của chị Ong Bắp Cày vì con BA BA của chị Ong già to như cái... Bắp Cày !?!?!? Ui má ơi, to j mà to thía, hở chị Ong già??... Chúc các bạn ngon miệng và mát mẻ trong suốt mùa Hè với món.......
Đặc sản Mùa Hè : Lẩu BA BA chị Ong Bắp Cày
Ong Bắp Cày có con BA BA,
Luống tuổi hàng ba, lứa gái già.
Mốc thếch, nhăn nheo, nhìn phát... ói !
Thèm thì chỉ ÚP, chớ nên... XƠI (!?) (Cờ vàng - Nặc nô Tú Cát)
*. Câu hỏi thưởng: giảm giá 50% lẩu BA BA nếu bạn trả lời được vì sao chị Ong già khó tính lồng lộn ăn nói mất dạy, thô tục "vãi cứt, đéo, cái đếch, địt mẹ,..." rất xấc láo với Giáo sư Ngô Bảo Châu?!? háháá...
để đạt được âm mưu bá chủ của mình thì Trung Quốc gây hấn với mọi quốc gia có thái độ ngăn cản, có thể thấy âm mưu của Trung Quốc quá rõ ràng rồi, vấn đề trên Biển Đông hiện nay rất nóng, Trung Quốc muốn toàn quyền nắm giữ Biển Đông, một nguồn lợi lớn, chúng ta không thể để Trung Quốc thực hiện được âm mưu bá chủ như vậy được
Trả lờiXóaVấn đề liên quan đến biển Đông bấy lâu nay Đảng và Nhà nước ta đã có những biện pháp nhất định. Đây là vấn đề không phải có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Và mỗi người chúng ta hãy đặt lòng tin vào Nhà nước ta, đừng có những suy nghĩ thiển cận mà ảnh hưởng đến diễn biến chung.
Trả lờiXóaXem ra vị giáo sư toán học đáng kính này đã khẳng định bản thân không phải kiểu. Một giáo sư giỏi toán không có nghĩa là ông ta giỏi tất cả các lĩnh vực, qua những phát biểu của mình ông ta lại khẳng định sự ngây ngô của bản thân trong lĩnh vực chính trị. Thật là nực cười khi một vị giáo sư đã từng làm vang danh Đất nước lại bị chê bai là một kẻ ngây ngô
Trả lờiXóaMột người đã từng mang lại vinh quang cho Đất nước và được bao người mến phục thì giờ đây lại hắt nguyên gáo nước lạnh vào chính những người yêu mến mình và tự đưa mình đi xuống đỉnh vinh quang chỉ bằng những luận điệu thể hiện sự thiếu hiểu biết một cách rõ nét như thế. Thật đáng buồn
Trả lờiXóaSau hàng loạt những phát ngôn ngây ngô của vị giáo sư đã từng rất được mến mộ này người ta đã nhìn ông với một ánh mắt rất khác, những phát ngôn của ông không xứng tầm với một vị giáo sư đã từng làm vang danh Đất nước và rõ rằng giờ đây người ta không còn tôn trọng một kẻ nghèo hiểu biết về chính trị như ông nữa
Trả lờiXóacăn bản thường khi tiếp nhận thông tin nào đó người ta thường bị ảnh hưởng bởi dư luận đang nói về cái đó và dễ hùa theo mà không dám nói chính kiến của mình khi chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc,chúng ta mới nghe đến xây dựng công trình với số tiền lớn đã vội vàng nhận định là thừa tiền không hợp lý,cộng thêm nhiều người như bạn nữa nên bạn cũng hùa theo,.chứ có đâu biết quy mô nó gồm 5 công trình lớn đâu,có thể làm thay đổi bộ mặt của tỉnh Sơn La nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung
Trả lờiXóaTÍN CUỒNG
Trả lờiXóahttp://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html
Theo “Duy vật” – Vật chất !
Nay đổi hướng “Duy tâm”
Tâm “Liều Cao” – Tâm cuồng !
“Tâm Linh – Hồn – Non Nước”
Phật nội hơn Phật ngoại !
“Mời” Phật ngoại ra đi !
“Âm - Dương” đều tự quyết !
Tượng Ngọc ! – Hiện “Ngọc Phật” ?
“Mẹ hát con khen hay”
Đâu ý tưởng “Nguồn Cội” !
Cao “Tâm sang về “Đức” !
Ước nguyện Bác sao Khiêm nhường
Tất cả vì nhân loại
Anh em chung một nhà
“Âm - Dương” đồng Cõi Thiện
Tâm Bác không làm – “Tượng”…
Mọi “Dục Vọng” Trá hình !
Hủy Đạo – “Ngày Hòa Bình”
Thế giới đã công nhận
“Hữu xạ tự nhiên hương”
Có Tâm ai cũng hiểu !
“Nước” uống không sợ thừa !
Cầu mong “Nguồn Nước” Trong ?
Gây “Nhân” Tất nên “Quả”
Gieo gió ắt gặp bão !!!
Tâm Linh
( Nguyễn Đại Công )
Đạo Phật – Trời ban ?
Trả lờiXóa( Tổng biên tập tạp chí chuyên nghành Bộ Y tế Việt Nam – TS Phạm Văn Khiển )
http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html
“Lời Tâm Linh – Hồn trời – Hồn nước”
“Đồng” xuyến ! “Trí” Khiển ! “Chức” Trần Đình !
Tạo Đạo trời ban ? Cùng Ngọc Phật !
“Phỉnh phờ bao người” – hùn lắng nghe !
“ ... Đạo nước nhà, nước nhà soạn thảo
Kinh nước nào nước ấy lo toan
Không phải đem kinh người về tụng
Không phải đem kinh người về cúng
Kinh của ta, ta tụng Phật ta…
… người trần mắt thịt lo toan
Không biết về luật Thiên ban Nước mình
Làm gì,phí tiền thực tình
Bởi vì nước mình chủ Phật lớn cao
Nhất trên toàn cầu tự hào.
Và bằng nước bạn chức cao lâu rồi.
… Nhân Tông, Thích Ca, Phật Bà
Ba Phật cao chức bằng là như nhau
Riêng Phật Bác chức cao sâu
Gấp mười lần Phật đứng đầu Thích Ca.
Ba phật xếp thứ hai ra
Bác Hồ - Ngọc Phật đứng là đầu tiên
Phật Bác cao nhất bệ tiền
Phật Bác cao nhất tòa Thiên nhà trời
…Giổ tổ nhà lại đi gõ mõ
Niệm Nam Mô, kinh họ đưa vào
“Thích Ca – Bồ Tát” ào ào
Không nghe thấy tiếng niệm vào Tổ ông
Toàn nghe thấy kinh Phật Bà
Thích Ca – Bồ Tát, lại là Thế Tôn
Bao nhiêu các Phật ngoại phương
Người ngồi không thấy, lo lường tụng chi ?
Phật ngoại không giúp chi qua
Nhưng toàn cúng họ vì ta không tường
Họ gây nhiều nỗi tai ương
Ta không thể lường họ đã gây chi ?
Họ dạy ta thật ngu si
Tụng kinh thờ họ, việc đi sai đường
Biết bao công việc lo lường
Làm bao công việc khổ đường dân ta
Họ mị dân, dân la đà
Đi theo Phật pháp tăng ra kinh người !
Thích Ca ngồi bệ trên cao
Trả họ về chỗ, họ vào phải đi !!!
…Bài viết này được lưu ban
Việc làm cách mạng thiên đàng tâm linh
Đánh vi tính in gửi ngay
Cho các cán bộ Nước này Việt Nam
Phạm Thị Xuyến – Trần Văn Đình
Hai người lo một công trình việc Thiên ”
… “Bi La Đen” phá hỏng tượng Phật !
Thấm chi đâu ? Hủy Phật từ “Tâm”
“Bão Từ Trường” nguy cơ chưa đến !
Nhưng “Bão lòng” hiểm họa tới nơi !
Tâm Phật – nhân loại ai cũng biết
Thế giới ghi công “ngày Hòa Bình”
“Tự Tôn – Dân Tộc” trên danh nghĩa
Hủy hoại “Phật Đạo” – Đạo của “Tâm”
“Tâm nhân – Nguồn cội” gốc tạo sinh !
“Vật chất” – Ai hay là “Ngọn – quả”
Mời Phật trở về “Đất” sinh Phật ?
Bậc thầy ? “Khủng bố - Bi … Đen” Tôn !!!
VS.TVS
Thích Thiện Quang
HỒNG VỚI CHUYÊN!
Trả lờiXóahttp://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/12059-ph%E1%BA%ADt-ngo%E1%BA%A1i-ra-%C4%91i,-ph%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i.html
Xã hội hướng Duy Vật
Duy Vật hướng Vật Chất
Vật Chất tạo đường đi
Vật Chất sinh tất cả?
Thân xác lẫn quyền chức !
Duy – Mục đích ! Lý tưởng?
Tâm Tịnh thành Bất Tịnh
“Công bằng” tuỳ “Thời – Người”
Lời nói lưỡi không xương!
“Tình cảm” – Bàn tay trở?
Trí thức cùng quyền chức!
Với “Duy Vật” Đương quyền...
Danh vọng tham – Tạo Đạo !
“Đạo Phật do trời ban
Sinh Phật nhà – Ngọc Phật
Phật nhà hơn Phật thật
Ngọc Phật “lớn” gấp mười”.
Tâm Phật Đức Thích Ca!
Hiện thân Phật Nhân Loại!
Thấy Nhân quả Luân Hồi
Con dường đi “Bát Chánh”
Thoát Luân Hồi – Sinh tử
Thế giới đã công nhận !...
- Là Phật không nghĩ Phật
“Phật Tâm” của chúng sinh
“Tâm chúng sinh đồng nhất”
Tâm Hoà đồng cầu mong
Quy tụ một cõi lòng
Giúp Âm thuận – Dương Hoà
Dương Âm ? Không biên giới
Lời di chúc Bác hướng
Phải vừa hồng vừa chuyên
Học kết hợp với hành
Đi không thể “Chân một”
Uống nước phải nhớ nguồn!
“Học thầy thoái vị thầy
Tu Phật cướp ngôi Phật”
Ngờ đâu Phật tại Tâm
Tâm ta? Ta tự huỷ !...
Nguồn mất – Nước chẳng còn
“Trụ” hư nhà cũng sập
Tại nơi sinh “Duy Vật”
“Chủ nghĩa”! có còn đâu?
Yên bình không tiếng súng!...
Thế kỷ của Tâm Linh
Thế kỷ của Nhân Quả
Mọi người ai cũng hiểu
Chết chưa phải là hết !
Ngũ hành sinh Âm – Dương
Âm gốc – Dương ngọn quả
“Xác” không thể cách “Tâm”
“Tâm” tạo sinh ra “Vật”
Tài đi đôi với Đức
Chuyên - Hồng sinh Tịnh Tâm.
Tâm Linh
(Nguyễn Đại Công)
CHUYÊN CHÍNH !!!
Trả lờiXóahttp://www.phattuvietnam.net/blogchua/30017-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-706-n%C4%83m-%C4%91%E1%BB%A9c-vua-ph%E1%BA%ADt-ho%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng-n.html
Sự “ CHUYÊN CHÍNH ” Vô Sản !
Nay đang được ….. PHÁT HUY ?
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html
Cho bất cứ ….. KẺ NÀO ?????
http://www.vanews.org/2014/12/video-nong-chan-dung-ai-uc-thich-chuc.html
Gây “ DANH PHẬT ” ảnh hưởng !!!
Dù nương nhẹ ….. “ Mười triệu ”
http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html
( Vì “ Người TA - PHẬT ta ”)
“ CÔNG MINH ” – Đã huy động …
- Phải chăng là ảnh ….. ghép ?
http://vaolblog.blogspot.com/2015/02/chan-dung-ai-uc-thich-chuc-minh-hoang.html
- Hay ANH – EM ….. Sinh đôi ???
https://www.youtube.com/watch?v=Gl42_JeDfAo
Để trả sự ………. SẠCH TRONG !!!
PHẬT GIÁO ….. Của HÒA KHÁNH .
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html
“ Không có việc gì khó ……
Có “ TÂM ” ….. Mọi sự nên ….. ”
Mừng ….. Kỉ niệm PHẬT HOÀNG …
… Biết thế nào QUYỀN UY ???
“ … Không qua khỏi ĐỊNH HƯỚNG ”
Nếu mọi chyện ….. “ Móc Bới … ” !!!
https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/
“ DÂN ” ….. Đâu còn “ ĐẦY TỚ ” ???
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html
Hãy “ Đóng cửa ….. Bảo nhau ….. ”
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html
“ Im re ” ….. TÂM – “ Tịnh Thiền ” ???
http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1418117691992
Vì “ Tức TÂM - Tức PHẬT ” !!!
Học tập gương ….. KHÁNH HÒA …
Ngưỡng Tôn ….. PHẬT VIẾT NAM
Nếu theo ….. Pháp DANH ngài …
Như ….. CON theo Họ CHA …
Mới thực TÂM kính Tổ ….. ?????
Của NGOẠI …… sẽ về NGOẠI !!!
ĐỨC ĐẠO ….. Càng TIẾN TĂNG !!!
MUÔN NÂM PHẬT HOÁNG TRÂN …
MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM .
( Nhân Tâm Trung Tử )
tại sao nhiều người lại thích chiến tranh như vậy nhỉ - nếu ai muốn sống hòa bình thì hãy tăng sức mạnh cùng chính phủ này chèo lái con thuyền đưa đất nước đến hòa bình hạnh phúc.Đáng ghét những kẻ gây chiến tranh!
Trả lờiXóa