Chân dung "nhạc sĩ' một thời Việt Khang (Nguồn: Internet)
Ngày 14/12/2015 vừa qua, Võ Minh Trí (SN 1978, quê ở Tiền Giang, nghệ danh là Việt Khang) đã mãn hạn tù sau khi trải qua 04 năm chấp hành án phạt về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 - Bộ Luật Hình sự. Việt Khang đi lên và phát triển sự nghiệp bằng "năng khiếu" sáng tác bài hát. Tuy nhiên, tên tuổi của Việt Khang thực sự được mọi người biết đến với những sáng tác như bài hát "Bạn thân" (Ca sĩ Đan Trường trình bày) và "Bà má miền Tây" (do Ca sĩ Lý Hải trình bày).
Năm 2011, trong khi các nhạc sĩ khác ra sức cống hiến sức mình cho Tổ Quốc bằng việc cho ra đời những ca khúc trường tồn cùng năm tháng, nhẹ nhàng và sâu lắng, len lỏi vào từng tâm hồn con người thì Việt Khang lại đưa bản thân vào một bước ngoặt mà ít ai ngờ tới. Trong phút giây nhẹ lòng, bị tiêm nhiễm bởi những thông tin kích động từ những kẻ xấu, anh quay sang xỉ vả đất nước, thế hệ ông cha đã ngã xuống trên mảnh đất hình chữ S này để bảo vệ tự do, độc lập dân tộc. Có lẽ rằng, hai ca khúc sặc mùi chính trị như "Việt Nam tôi đâu" và "Anh là ai" ra đời trong những phút giây ấy. Để rồi, nó đã khiến anh phải trả giá. Hai ca khúc này có nội dung kích động chống đối, cổ suý cho xu hướng bất tuân luật pháp, ca từ nhuốm màu của việc xuyên tạc, bịa đặt thông tin về tình hình Việt Nam.
Bên cạnh đó, Việt Khang từng có thời gian tham gia vào một tổ chức chống chính quyền có tên gọi trá hình "Tuổi trẻ yêu nước". Những hành động trên đã vấy lên màu mực đen tối cho hành trang tương lai của Việt Khang. Tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự với hình phạt 04 năm tù dường như Tòa án có phần "nhẹ tay" hơn so với 02 người cùng xét xử với Việt Khang lúc ấy. Bởi lẽ, "đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại", pháp luật trừng trị Việt Khang vì anh không tôn trọng luật pháp, đi ngược lại với quyền lợi của đất nước nhưng đường đời của Việt Khang còn dài, đủ để anh "quay đầu lại là bờ", nhìn nhận được lỗi lầm của mình để sửa chữa, khắc phục nó.
Những kẻ hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân Việt Nam đã lợi dụng tính nhân văn, cao cả của những người tham gia xét xử vụ án của Việt Khang ở trên có những âm mưu, chiêu trò lôi kéo. Cụ thể, ngay sau khi nắm được thời gian rõ ràng khi Việt Khang chấp hành xong án phạt tù, được ra về thì bọn chúng ngay lập tức có sự phân công để đón tiếp "chu đáo" Việt Khang. Một nhóm được phân công đi mua những bó, lẵng hoa thật đẹp. Nhóm khác được phân công đi làm các băng rôn với những dòng chữ "nhiệt liệt" đón chào Việt Khang mãn hạn tù. Nhóm thì được phân công đi "kêu gọi" các ông trùm gửi "hỗ trợ" $ về. Nhóm thì ngồi làm "anh hùng bàn phím", "chuyên gia" truyền thông cho việc "đánh bóng" tên tuổi, xuyên tạc thông tin, hình ảnh. Nhóm thì được phân công soạn thảo sẵn và phổ biến cho mọi người đọc thuộc những ý tứ nhằm "vuốt đuôi", lôi kéo, rủ rê để "chặt đứt" ý nghĩ, con đường mà Việt Khang có thể làm sau khi ra tù là trở về con đường chân chính.
Phải nói là được đào tạo là có khác, các nhóm trên quả không hổ danh khi mất công sức, thời gian, tiền bạc của các ông trùm phản động đầu tư cho các lớp học ở hải ngoại cũng như trong nước khi phát huy tác dụng trong việc phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong từng khâu mà mỗi nhóm được phân công trước đó. Đón Việt Khang trở về sau 04 năm trong tù có hoa, có quà, có tiếng vỗ tay, có lời ra, lời vào "nâng bi", hình ảnh thì "nồng nhiệt", "vồn vã", không thiếu những cái ôm "xã giao" và dĩ nhiên là có "$ hỗ trợ". Dĩ nhiên nữa là không thể thiếu màn vừa "vuốt ve", "bợ đít" Việt Khang và không quên bơm vào đó là những thông tin bóp méo, bịa đặt về chính quyền kèm theo đó là những lời rủ rê, lôi kéo tác giả bài hát "Bạn thân" này về phe, nhóm của mình.
Bọn chúng tốn công sức, tiền bạc ra để hòng mua chuộc, lôi kéo Việt Khang bởi lẽ chúng đang muốn lợi dụng năng khiếu "nhạc sĩ" ở anh vào mục đích của chúng. Nếu có Việt Khang trong tay thì chúng sẽ sử dụng anh như một công cụ sản xuất ra các bài hát. Nội dung bài hát tất nhiên là ngoài việc ngợi ca bọn chúng thì ắt hẳn phải có những đoạn bịa đặt, xuyên tạc sự thật về Việt Nam. Bài hát với ca từ, nhạc nhẽo thì dễ lừa người khác mụ mị hơn, vì thế, thông qua bài hát thì việc lợi dụng Việt Khang để làm máy "sản xuất" các ca khúc quả là mưu mô cao tay này của lũ "rân chủ cuội".
Không ai lường trước được điều gì, đặc biệt là chữ "ngờ". Liệu thời gian 04 năm trong tù có đủ để "nhạc sĩ" Việt Khang sám hối, quyết định tu chí, trở về quỹ đạo bình thường, công việc chân chính mà trước khi sa ngã mình đã đạt được những thành công nhất định? Liệu sau những biến cố của chính cuộc đời khi rẽ sai sang bước ngoặt để rồi phải trả giá cho những năm tháng trong tù, người vợ chia tay thì Việt Khang có thấm những lỗi lầm mình gây ra? Liệu hình ảnh người mẹ già, đứa con thơ dại, người vợ chia ly có đủ sức mạnh để Việt Khang có thêm nghị lực, vượt qua được cú sốc sa ngã lần đầu tiên vừa qua? Và liệu Việt Khang có đủ tỉnh táo, bản lĩnh và lập trường vững vàng để có thể vượt qua được "thử thách" khi những cám dỗ của những kẻ núp bóng "đấu tranh dân chủ", "nhân quyền" luôn rủ rê, lôi kéo thường trực? Liệt Việt Khang có đủ ý chí để kiềm chế sức mạnh ma lực, mê hoặc của đồng tiền? Hay lại một Việt Khang của khoảnh khắc khi sáng tác 02 bài hái sặc mùi chống phá chính trị, đất nước và tham gia vào tổ chức phản động?
Trong 14 điều răn của đạo Phật, có câu răn mà tôi rất tâm đắc: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Việt Khang có vượt qua được cái bóng đã ngả, phủ rêu mốc với những vết nhơ khó gột rửa hay không? Hay bản thân lại tự ru ngủ mình với việc nhắm mắt cho đời trôi tuột theo bánh xe ngựa không còn đường quay về? Hy vọng rằng, một Việt Khang đã từng phiêu theo từng nốt nhạc, day dứt với từng ca từ, sung sướng với bản nhạc reo vang tên mình trong một buổi biểu diễn sẽ chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Qua đó, những người yêu âm nhạc sẽ lại tiếp tục được đón nhận những sáng tác đi vào lòng người như trước đây "Bạn thân", "Bà má miền Tây" từng đạt được. Và khi ấy, những từ "liệu" ở trên sẽ tự khắc có câu trả lời. Hy vọng nó là những câu trả lời tích cực từ một Việt Khang mới, tích cực hơn.
An Chiến
Từ một nhạc sĩ được mọi người yêu mến, đón nhận, chỉ vì nghe theo những lời dụ dỗ, xúi giục của bè lũ phản động mà đã mất đi sự nghiệp, phải ngồi tù 4 năm để trả giá cho những lỗi lầm của anh ta. Mong rằng sau khi ra tù, Việt Khang sẽ có thể làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội.
Trả lờiXóaLũ rận chủ chó chết kia thật là độc ác. Vì những lời dụ dỗ của chúng mày mà người ta đã mất đi sự nghiệp, mất đi tự do trong 4 năm trời. Vậy mà khi người ta mới bước chân ra khỏi chốn lao tù đã định đầu độc nữa sao?
Trả lờiXóaThật tiếc cho một tài năng âm nhạc như Việt Khang. Chỉ vì một thoáng lầm lỡ, nghe theo lời xúi giục của phản động, anh ta đã phải trả một cái giá quá đắt, đó là 4 năm tù giam. Mong rằng sẽ không có Việt Khang thứ hai.
Trả lờiXóaTrong khi các nhạc sĩ ra sức cống hiến những lời ca tiếng hát của mình cho tổ quốc thì Việt Khang lại lao vào con đường bán nước, nghe theo lũ phản động, sáng tác những ca khúc có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước ta.
Trả lờiXóaLại một con người lầm lỗi nữa được ra tù. Mong rằng anh ta sẽ biết điểm dừng, làm lại cuộc đời, sống có ích cho đất nước, đừng nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu mà hủy hoại đi đời mình.
Trả lờiXóaChúng ta có thể nhận ra dã tâm của lũ rận chủ là như thế nào. Một người như Việt Khang, đã phải vào tù vì tội chống Nhà nước, ngay sau khi mãn hạn, lập tức được bọn xấu xa này chào đón, nâng niu. Mục đích duy nhất của chúng là biến Việt Khang trở thành cái máy sản xuất ca khúc chống phá cách mạng.
Trả lờiXóaTrong một thoáng mu muội, bị tiêm nhiễm bởi những thông tin kích động từ lũ phản động, Việt Khang đã xỉ vả đất nước, thế hệ ông cha đã đổ bao xương máu để bảo vệ tự do, độc lập dân tộc. Mong m=rằng anh ta sẽ biết hối lỗi, làm lại cuộc đời.
Trả lờiXóaHai ca khúc "Việt Nam tôi đâu" và "Anh là ai" ra đời đã khiến cho Việt Khang phải trả giá. Nó đã xúc phạm đến đất nước này, tới những người cha, người anh đã hi sinh vì độc lập dân tộc. Và bản án 4 năm dành cho anh này không có gì phải bàn cãi. Đây chính là sản phẩm của lũ rận chủ.
Trả lờiXóaMong rằng những ngày tháng ngồi tù, được cải tạo sẽ giúp Việt Khang nhận ra con đường đi đúng đắn cho mình, bở lẽ vốn dĩ ban đầu anh không phải là một người không biết phân biệt phải trái đúng sai. Dù rằng phạm lỗi là đáng trách những đất nước luôn mở rộng lòng đối với những người biết nhận lỗi và sửa sai.
Trả lờiXóanếu như Việt Khang không giữ vững được lập trường thì chắc chắn cậu ta sẽ tiếp tục bị những phần tử xấu trong nước,những thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo vào các hoạt động chống phá nhà nước tiếp cho mà xem, nên chính quyền nơi mà VIệt Khang cư trú nên có trách nhiệm giáo dục cảm hóa con người này
Trả lờiXóaphải thừa nhận rằng Việt Khang với 2 ca khúc của mình đã gây tiếng vang lớn trong nhân dân, giờ anh ta mới ra tù, và được lũ rận, lũ chống phá bên ngoài hô vang rất lớn, nếu không làm tốt công tác tư tưởng cho anh ta thì tôi nghĩ rất dễ Việt Khang quay trở lại con đường cũ
Trả lờiXóaViệt Khang khi ra tù chắc chắn sẽ được nhiều tổ chức chống phá nhiều rận chủ tung hô và đặc biệt sẽ được mời ra nước ngoài nhiều cho mà xem, ra nước ngoài để vào các tổ chức chống phá VIệt Nam để phục vụ cho bọn đó chống phá lại Tổ quốc, nên đây là một con người cần phải được giáo dục tư tưởng, chính trị thường xuyên hơn nữa, ngay cả khi anh ta ra tù
Trả lờiXóaPhải nói là được đào tạo là có khác, các nhóm trên quả không hổ danh khi mất công sức, thời gian, tiền bạc của các ông trùm phản động đầu tư cho các lớp học ở hải ngoại cũng như trong nước khi phát huy tác dụng trong việc phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong từng khâu mà mỗi nhóm được phân công trước đó.
Trả lờiXóahông ai lường trước được điều gì, đặc biệt là chữ "ngờ". Liệu thời gian 04 năm trong tù có đủ để "nhạc sĩ" Việt Khang sám hối, quyết định tu chí, trở về quỹ đạo bình thường, công việc chân chính mà trước khi sa ngã mình đã đạt được những thành công nhất định? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này. Hi vọng là anh này sẽ không quay lại con đường cũ.
Trả lờiXóaVới cái án 4 năm mà anh ta đã phải tra cho sai lầm của mình. Thì hi vọng anh sẽ hối cải và làm lại từ đầu, không dấn thân theo đám phản động nữa.
Trả lờiXóaViệt Khang có vượt qua được cái bóng đã ngả, phủ rêu mốc với những vết nhơ khó gột rửa hay không? Hay bản thân lại tự ru ngủ mình với việc nhắm mắt cho đời trôi tuột theo bánh xe ngựa không còn đường quay về? Hi vọng là anh ta sẽ đủ tỉnh táo để không phạm lại sai lầm.
Trả lờiXóaNếu Việt Khang mà lập trường không vững, thì ra tù rất dễ bị đám rận lôi kéo thì dễ sa ngã trở lại con đường cũ.
Trả lờiXóaNhững kẻ hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân Việt Nam đã lợi dụng tính nhân văn, cao cả của những người tham gia xét xử vụ án của Việt Khang ở trên có những âm mưu, chiêu trò lôi kéo. Cụ thể, ngay sau khi nắm được thời gian rõ ràng khi Việt Khang chấp hành xong án phạt tù, được ra về thì bọn chúng ngay lập tức có sự phân công để đón tiếp "chu đáo" Việt Khang. Bao nhiêu người sa ngã trợ lại sau khi ra tù cũng là do những chiêu trò này của đám rận.
Trả lờiXóa