THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

30 tháng 8 2018

CỔ ĐỘNG VIÊN HÀ NỘI XUỐNG ĐƯỜNG “ĐI BÃO” CẢM ƠN OLYMPIC VIỆT NAM

by Đắc Chí  |  at  30.8.18

Đắc Chí
Sau trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc kết thúc, nhiều người hâm mộ buồn vì kết quả đáng tiếc. Đã có những giọt nước mắt rơi, sự tiếc nuối. Tuy nhiên, đại đa số đã cảm ơn vì sự cống hiến, chiến đấu kiên cường đến phút cuối của các chàng trai Olympic Việt Nam.
Đội bóng của chúng ta đã cố gắng thi đấu hết sức với một nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc quá khác biệt về trình độ và là một ứng cử viên nặng ký cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng ở ASIAD năm nay không phải là điều gì đó quá tồi tệ. Nhìn vào thành tích là 1 trong 4 đội bóng xuất sắc nhất giải, Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về điều này.
Tại Thủ đô Hà Nội, bất chấp thời tiết có mưa và thất bại đáng tiếc của Olympic Việt Nam trước Olympic Hàn Quốc, hàng nghìn người dân vẫn đổ ra đường để động viên tinh thần các cầu thủ với hy vọng, những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải... cùng toàn đội sẽ thi đấu thật tốt trong trrận tranh tấm huy chương đồng diễn ra vào ngày 1/9 tới.












4 nhận xét:

  1. những ngày này thực sự là những ngày hội của người dân Việt Nam ta, chúng ta đã được thấy một đội tuyển thể hiện được hết ý chí và nghị lực, những gì thuộc về con người Việt Nam quả cảm, không bao giờ bị khuất phục trước khó khăn, thử thách

    Trả lờiXóa
  2. Người dân họ tự hào không chỉ vì chiến thắng của đội tuyển việt nam mà còn vì sự nỗ lực hét mình của các cầu thủ, họ xuống đường vì niêm tự hào nhưng cũng là một lời trí ân gửi đến các cầu thủ rằng anh xứng đáng nhận được tình yêu của cả dân tộc này

    Trả lờiXóa
  3. niềm tự hào dân tộc đã được thể hiện và nó làm nức lòng người dân cả nước biết nhường nào. hy vọng đây là dấu mốc đánh dấu sự phát triển của thể thao nước nhà, và từ nay trở đi, thể thao sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa trên đấu trường quốc tế

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.