THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

08 tháng 8 2018

CUỘC TRÙNG PHÙNG CỦA NHỮNG KẺ SỐNG ĐỜI LƯU VONG

by An Chiến  |  at  8.8.18

"GẶP LẠI ĐƯỢC RỒI

Hai anh em cùng đấu tranh, đi tù trong cùng giai đoạn. Nhưng anh vào tù, em đấu tranh; anh ra tù, em vào thế chỗ... giống như chơi trò trốn tìm.

Ngày rời Việt Nam cứ nghĩ sẽ không gặp lại, vì ở trong nước còn không gặp thì cách biệt nhau làm sao nối lại.

Thế mà sự đời là vậy, có duyên thì khoảng cách không còn tác dụng chia tách mà nó trở thành mục tiêu để hai bên xích lại gần nhau hơn". 

Đó là những dòng ngắn ngủi của Đặng Xuân Diệu, người đã được giới chức trong nước tạo điều kiện ra tù trước thời hạn và sang định cư tại Pháp kể về cuộc gặp gỡ với vợ chồng Nguyễn Văn Đài tại Paris, Pháp. 

Đặng Xuân Diệu và vợ chồng Nguyễn Văn Đài tại Paris, Pháp (Nguồn: FB). 

Để làm tin cho sự kiện này, Diệu cũng đã trưng lên bức hình chụp chung với vợ chồng Đài.

Xin không bàn về những điều được Đài nói ra. Bởi suy cho cùng, đó là niềm vui mà những kẻ lưu vong luôn thèm khát. Và nó một lần nữa chứng minh, sống đời lưu vong thì luôn thua thiệt và trong số những điều thua thiệt đó thì có thua thiệt về tinh thần. Họ thèm khát người cố hương đến nỗi chỉ nghe giọng thôi đã thấy sướng đến nhường nào. Thế mới biết thân phận những kẻ xa cố quốc bi đát và thê lương đến nhường nào. 

Chỉ xin bàn đến bức hình có mặt của Nguyễn Văn Đài. Tính đến nay thì Đài đã sang Đức và định cư được hơn 1 tháng. Và có vẻ như 1 tháng đó thực sự áp lực đối với Đài. Nhìn cái gương mặt tiều tuỵ và gầy đi trông thấy của Đài cho chúng ta nhìn rõ được điều đó. 

Và điều này có vẻ phù hợp với nhiều nguồn tin nói rằng: Với áp lực thể hiện mình với đám quan thầy Đức khiến Đài như một cái cỗ máy. Gã không chỉ xuất hiện liên tục tại các cuộc biểu tình của đám người Việt lưu vong tại đây để chứng minh "thái độ chính trị của mình" mà Đài còn phải cho thấy giá trị của mình. Đó cũng là lí do lí giải tại sao mới đây Đài đã đăng đàn để tiết lộ những thông tin xung quanh việc có hay không Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú và bị bắt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) như một món quà để đám diều hâu trong giới chức nước này thúc đẩy những chính sách đối với VN. 

Song như nhiều nhà quan sát đã phân tích, với lời nói không bao hàm chứng cứ thì sẽ chẳng có chủ thể nào dám sử dụng cho những động cơ này kia. Điều đó cũng vô tình làm cho kế hoạch và chiến công mà Đài muốn dâng lên trở thành vô hiệu và trở nên buồn cười. 

An Chiến

11 nhận xét:

  1. Những tên phản bội tổ quốc phục vụ cho đám dân chủ nước ngoài như bọn chúng thì sung sướng cái gì! Quá nhục nhã cho đám dân chủ này!!!

    Trả lờiXóa
  2. Giờ ăn có người lo ho có người chăm sóc...lủ ngu muội được voi đòi tiên......đi ra nước ngoài nhiều hiểu về luật các nước nhiều...thì thấy việt nam tốt hơn ta nghĩ.

    Trả lờiXóa
  3. Thời đại ngày nay nhiều thành phần hình như đầu óc thiếu dây thần kinh suy nghĩ để đánh giá vấn đề thì phải.
    Hay chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái lời lâu dài của bản thân, của đất nước, của nhân dân và có khi nào tự hỏi nếu...thì tương lai sẽ là gì không nhỉ? Hay chỉ mục đích vụ lợi cá nhân để kiếm vào ba đồng bạc của bọn phản động lưu vong để bán rẻ nhân cách, bán rẻ Tổ quốc và làm hại nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. Chụp hình lên cũng chỉ thể hiện một đám lưu vong đang cố gắng tồn tại trên đất khách quê người với vẻ mặt không thể tốt hơn được nữa thôi mà, nhìn chúng chúng ta cũng có thể thấy được một số phận chung cho những kẻ phản trắc, rồi mai đây khi con cừu bị vặt hết lông thì sự nghiệt ngã của cuộc sống sẽ đến với chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. 1 đám phải chạy sang nước ngoài, không được ở đất nước của mình nữa. nói thật chứ chẳng có gì đau khổ bằng có nhà mà không được về cả. kết cục của những kẻ rận chủ, bán nước là như vậy đó, chúng chẳng bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
  6. CHỉ được thời gian đầu khi tiếng tăm đang còn nóng thì lên nhiều mặt báo, truyền hình, một thời gian sau khi mọi thứ đâu vào đấy thì nguyễn văn đài sẽ bị đẩy ra rìa như chuyện đã xảy ra với nhiều tên đồng bọn khác, và rồi sẽ trở thành một bùi tín thứ hai

    Trả lờiXóa
  7. Bọn chúng chỉ là những kẻ ham tiền. Bán cả lương tâm, bán cả tổ tiên mình để lấy những đồng tiền bẩn. Thật bất hành cho những gia đình có những người như này

    Trả lờiXóa
  8. Sống cuộc đời lưu vong thì có gì mà đáng hãnh diện cơ chứ, bọn này thì cũng xác định chết ở đất khách que người chứ làm gì dám về nước nữa, đâu được như việt kiều đi người ta mong về người ta đón đâu

    Trả lờiXóa
  9. Đài còn ở việt nam thì còn giá trị chứ sang nước ngoài rồi thì sớm muộn gì cũng bị chúng nó đá thôi, vì thành phần lưu vong chửi đổng nó nhiều lắm, thêm hay bớt một nguyễn văn đài thì cơ bản mọi thứ vẫn vậy

    Trả lờiXóa
  10. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, được trao trả tự do ở mảnh đất mới thi cũng phải làm một cái gì đó vừa đủ để đền trả họ chứ, chắc gì hắn ta đã sung sướng như những gì trên ảnh chúng ta vẫn thấy

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.