THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

03 tháng 9 2019

ĐÃ ĐẾN LÚC "KHOÁ MIỆNG" LM NGUYỄN NGỌC NAM PHONG LẠI

by An Chiến  |  at  3.9.19

“Ngày xưa, Khổng Tử chủ trương để tang lâu, bị phê phán nặng nề vì làm khánh kiệt gia đình.

Ngày nay, có một đám tang kéo dài vừa đúng 50 năm, vẫn không biết khi nào chôn. Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn con dân xếp hàng vào viếng xác.

Chi phí mỗi năm 900 tỷ đồng.

Khi xác còn, thì con dân khổ. Có vậy thôi!”

Đây là stt ngắn được đăng tải trên Fb cá nhân của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT Việt Nam, 38, Kỳ Đồng, Tp Hồ Chí Minh. Có thể xem đây là minh chứng cho việc tại sao hình ảnh người Công giáo xấu xí, thậm chí biến dạng trong mắt người Việt nói chung và cũng là lí do tại sao Linh mục này lại bị thuyên chuyển địa bàn mục vụ về trụ sở Tỉnh dòng DCCT VN thay vì tiếp tục cho giữ lại mục vụ tại DCCT Thái Hà... 

Không bàn nhiều đến Stt nói trên bởi nó quá ư là rõ ràng, từng câu, từng chữ... Chỉ xin nói đến động cơ của Linh mục này và cái cách mà Giáo hội Công giáo VN tiếp tục im lặng, làm thinh trước những điều chướng tai, gai mắt và khó nghe này! Càng đáng nói hơn khi những lời lẽ thế này lại xuất hiện khi mà nhiều thành phần người dân Việt đang có những hoạt động ý nghĩa nhân 50 năm ngày mất của Bác... 

Xét về công lao mà nói thì cho đến nay trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dân tộc, chưa thể ai có thể qua được Bác; Bác là hiện thân của dân tộc, là linh hồn của Tổ quốc... và cũng vì những giá trị trường tồn từ người và sự biết ơn mà rất nhiều thế hệ người VN muốn Bác trường tồn (về nghĩa đen) với dân tộc. Do đó, rất nhiều người khi được hỏi đều bày tõ mong muốn được giữ thi hài của người để thế hệ hậu thế sau này được chiêm bái Bác bằng da, bằng thịt chứ không phải qua ảnh, những thước phim tư liệu hay những câu chuyện được kể lại.. Cái chi phí đến 900 tỷ đồng đó, hoặc nhiều hơn nữa cũng phải làm là vì thế... 

Bản thân những kẻ như Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chưa và không bao giờ hiểu được điều đó bởi chưa bao giờ ông ta đặt và khẳng định mình là người dân Việt thực sự. Từ trong những bài giảng cho đến những nội dung được đăng tải trên Fb, đó hiện nguyên là một kẻ chống đối có hạng và với giáo hội với những gì đang làm, ông ta còn là một con quỷ Satan đang làm cho Giáo hội Công giáo mất đi những giá trị, sự thuần khiết và thanh tao thường thấy... 

Với việc bị điều chuyển về trụ sở Tỉnh dòng và không cho mục vụ giúp xứ, cơ bản mà nói thì DCCT đang cố gắng bịt cái miệng thối của ông ta; để ông ta không có điều kiện để nói ra hay tuyên truyền, xuyên tạc những điều xấu xa.. Nhưng có lẽ đó chưa phải là phương pháp tối ưu để ông ta mãi sống trong câm lặng và biết điều hơn... Bởi khi không được giảng lễ, không được giúp xứ và gần với giáo dân thì ông ta lại sử dụng Fb, các phương tiện cá nhân khác để truyền đi những thứ hổ lốn, chống đối và với mục đích đê hèn... 

Chính vì lẽ đó, với tinh thần đối thoại và để Gh Công giáo tốt hơn, người viết kêu gọi Giáo hội Công giáo VN, cách riêng là DCCT Việt Nam nên có những biện pháp cứng rắn hơn như treo chén vĩnh viễn Linh mục này chẳng hạn... 

An Chiến

16 nhận xét:

  1. Kẻ mồm thối vô sỉ và có học nhưng không có khôn Nguyễn Ngọc Nam Phong, dù bị điều chuyển về trụ sở Tỉnh dòng và không cho mục vụ giúp xứ, cơ bản mà nói thì DCCT đang cố gắng bịt cái miệng thối của ông ta nhưng e rằng không có tác dụng lắm. bản chất chống đối Nhà nước với những lời cuồng ngôn của 1 kẻ chủ chăn càng ngày càng khiến Phong sống với phần CON nhiều hơn phần NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Ngọc Nam Phong cố tình không biết những công lao to lớn mà Hồ Chủ tịch đã mang lại cho dân tộc, hắn phủ nhận thành quả cách mạng, công kích chế độ vì bản chất hắn đã quy phục và làm nô lệ cho bọn phương Tây từ lâu. Với bình phong là linh mục, hắn thích tuyên truyền những thông tin sai lệch, bịa đặt về tình hình trong nước và xúc phạm anh linh Bác trong ngày Tết độc lập, đúng là thứ cầm thú cần phải có biện pháp trừng trị nghiêm khắc với những kẻ như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể xem đây là minh chứng cho việc tại sao hình ảnh người Công giáo xấu xí, thậm chí biến dạng trong mắt người Việt nói chung và cũng là lí do tại sao Linh mục này lại bị thuyên chuyển địa bàn mục vụ về trụ sở Tỉnh dòng DCCT VN thay vì tiếp tục cho giữ lại mục vụ tại DCCT Thái Hà... Việc làm của hắn khiến dư luận không khỏi bức xúc, những phát ngôn của kẻ mất não làm linh mục càng khẳng định bản chất xấu xa và bỉ ổi của kẻ chủ chăn vô sỉ. Cần có biện pháp mạnh tay xử lí để những kẻ nào có "ý định" cũng phải dập tắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong bắt đầu giống chó sủa bậy rồi đấy, ngày xưa nói còn biết điểm dừng chứ bây giờ là hơi đứt xích rồi, bất chấp mọi luân thường đạo lý rồi, vị linh mục luôn biết kiếm lý do để thể hiện muc đích bản thân nhưng quên mất có nhiều thứ không phải cứ đưa ra được lý do là đúng

      Xóa
    2. Nam Phong đã đi ngược lại lời răn của chúa, thiết nghĩ phải xử lý nghiêm khắc

      Xóa
  4. Với những điều nói ra, một lần nữa linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong làm méo mó hình ảnh công giáo trong mắt xã hội; ông cũng ít nhiều cho thấy không phải vô cớ Tỉnh dòng DCCT lại có quyết định thuyên chuyển ông như vừa qua. Nếu không cẩn thận rất có thể tới đây Tỉnh DCCT sẽ có những động thái mạnh tay hơn bởi đến Giáo hội còn không chấp nhận được những kẻ vô lối, nói năng tuỳ thích chứ chưa nói đến nhà nước, xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản thân Phong là linh mục nhưng dường như hắn đang xúc phạm đến những người đã từng dạy nên mình thì phải, hắn không hề phụng sự một cách ngoan ngoãn hay sống đúng với những gì đáng làm mà hoàn toàn chỉ chạy theo cái mục đích của bản thân phục vụ cho sự lợi dụng của phương tây, làm mất đi những giá trị đạo đức cơ bản nhất của người việt

      Xóa
    2. Cứ xử lý nghiêm khắc là phải sợ ngay

      Xóa
  5. Có thể xem đây là minh chứng cho việc tại sao hình ảnh người Công giáo xấu xí, thậm chí biến dạng trong mắt người Việt nói chung và cũng là lí do tại sao Linh mục này lại bị thuyên chuyển địa bàn mục vụ về trụ sở Tỉnh dòng DCCT VN thay vì tiếp tục cho giữ lại mục vụ tại DCCT Thái Hà, nếu như không khóa mõm lại thì đây không phải dừng chân cuối cùng của lão đâu

    Trả lờiXóa
  6. Bản chất của những kẻ như thế này không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta cũng không mong gì nó quay đầu là bờ. Chúng ta chỉ có cách là áp dụng các quy định của pháp luật để đấu tranh với những kẻ vô đạo đức và phi nhân cách như thế này thôi

    Trả lờiXóa
  7. là một linh mục nhưng chưa hề có một ngày giao giảng lời CHúa, chăm lo đời sống cho giáo dân của mình, mà toàn chỉ lấy hết mượn cớ cầu nguyện để nói xấu đảng, nhà nước, không thì xuyên tạc, bêu xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến khi nào giáo hội với có động thái xử lý những con người nhưu này

    Trả lờiXóa
  8. nếu động vào ai thì được chứ động vào lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt nam thì nên mua cái dọ mõm về khóa mõm tên linh mục ngông cuồng, cuồng ngôn này lại thì mới hả dạ. Sau bao nhiêu lần đưa ra luyện điệu xuyên tạc chế độ, lịch sử bây giờ lại xuyên tạc luôn cả lãnh tụ nước Việt Nam thfi không thể tha thứ cho tên linh mục này được nữa

    Trả lờiXóa
  9. Cần phải xử lý thật nghiêm những tên phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.