Đắc Chí
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vừa qua đã công bố kết quả
Giải thưởng Nhân quyền năm 2019. Trong đó, giải thưởng đã được trao cho 3 cá
nhân là Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. Đây là hoạt động
thường niên và bản chất của giải thường này là gì thì ai cũng đã biết rõ.
Cái gọi là Mạng lưới nhân quyền Việt Nam gồm những kẻ chống
phá Nhà nước Việt Nam đã có “thâm niên”, như Nguyễn Thanh Trang, Võ Văn Ái,
Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu
Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện... Mạng lưới này được lập
ra từ năm 2002, với hàng loạt các hoạt động “chống cộng”, và “giải thưởng nhân
quyền” được trao theo kiểu xếp hàng, lần lượt được trao cho các đối tượng có hoạt
động tuyên truyền hoặc mưu đồ lật đổ Nhà nước Việt Nam như: Trần Anh Kim, Ðỗ
Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn,
Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn...
Cũng như những năm trước đó, trò trao giải thưởng nhân
quyền năm 2019 chẳng qua cũng chỉ là chiêu cũ rích, nhằm cổ xúy và hà hơi tiếp
sức cho những cá nhân chống đối chính quyền ở trong nước của Mạng lưới Nhân quyền
Việt Nam. Theo đó, những cá nhân được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam lựa chọn trao
giải trong năm nay gồm Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định
cũng vậy, đây đều là những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam với
những tội danh khác nhau.
Các đối tượng Lê Công Định, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn
Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, trú quán tại thôn Yên Cổ,
xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng này từng bị bắt giam
và kết án 2 lần. Lần đầu vào năm 2011 với án tù 2 năm về tội “tuyên truyền chống
nhà nước”. Lần thứ hai vào năm 2017 cùng một số hội viên của tổ chức phản động “Hội
Anh Em Dân Chủ”. Trong phiên tòa vào năm 2018, Nguyễn Trung Tôn bị kết án 12
năm tù và 3 năm quản chế về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Trong khi đó, Nguyễn Đặng Minh Mẫn (34 tuổi) sau quá
trình tham gia và hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị
bắt vào ngày 31/7/2011 và bị đưa ra xét xử vào tháng 1/2013. Nguyễn Đặng Minh Mẫn
bị bị tuyên phạt 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân”.
Lê Công Định, sinh ngày 01/10/1968, từng là thành viên của
Đoàn luật sư TpHCM, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM 2005-2008, thành viên
công ty luật DC Lawyers và giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lê Công Định.
Đây là kẻ chuyên làm ra và đăng tải những bài viết kích động đấu tranh dân chủ
đăng trên các trang mạng ở Hải ngoại, các bài viết có những nội dung để đánh lạc
hướng dư luận, xuyên tạc nền kinh tế, chính trị Việt Nam. Lê Công Định luôn lợi
dụng các bài viết để lồng nội dung kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối
lập ở Việt Nam.
Từ năm 2005, Lê Công Định đã móc nối với Nguyễn Sỹ Bình
là chủ tịch Đảng nhân dân hành động ở Mỹ và Đảng Dân chủ Việt Nam, hoạt động với
mục tiêu lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam bằng phương thức lập hai đảng đối
lập có tên “Đảng lao động” và “Đảng xã hội” để tập hợp lực lượng nhằm gây rối
loạn đời sống chính trị ở Việt Nam. Lê Công Định được phân nhiệm vụ phụ trách cải
cách hành chính, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho các đối tượng chống đối trong nước:
Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Nguyễn Tiến Trung ở Thành
phố Hồ Chí Minh và biên soạn tài liệu, phát tán trên các đài, báo và trang web ở
nước ngoài, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Ngày 13/6/2009, Định đã bị Công an bắt giữ theo các điều
79 và 88 của BLHS của nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 22/6/2009, Lê Công Định bị xóa
tên khỏi Đoàn luật sư do “vi phạm điểm g, khoản 1, điều 9 Luật Luật sư; điều 1
và điều 2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật “. Ngày 20/01/2010, Tòa án nhân dân
TP.HCM tuyên án Lê Công Định 5 năm tù giam, quản chế 3 năm về tội “hoạt động nhằm
lật đổ chính quyền nhân dân”.
Ngày 6/2/2013, Lê Công Định đã được ra tù sau hơn 3 năm
chấp hành hình phạt tù. Định được giảm án, tha tù trước hạn so với án phạt 5
năm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tuy nhiên, “ngựa quen
đường cũ” kể từ ngày về địa phương cho đến nay Lê Công Định vẫn tiếp tục có những
hoạt động chống lại nhà nước. Nếu cứ tiếp tục con đường này, không xa nữa Định
sẽ lại đứng trước vành móng ngựa.
Đúng là, những kẻ chống phá tự tìm đến nhau, để cùng “tự
sướng”, nó chẳng khác nào trò “con hát mẹ khen hay”. Thế nên cái gọi là “Giải thưởng
Nhân quyền” của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” chẳng có ý nghĩa gì, suy cho
cùng đây chỉ là trò hề phô diễn để hà hơi tiếp sức cho một số kẻ chống phá Việt
Nam./.
Cả ba người đạt “giải nhân quyền” đợt này đều có điểm chung là đều tận dụng lợi ích của mạng internet để xuyên tạc, vu khống, kích động biểu tình gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng lợi ích quốc gia, dân tộc và sự bình yên của nhân dân, cho thấy sự vớ vẩn của giải thưởng này
Trả lờiXóaBạn nói đúng, giải này chuyên trao cho những kẻ chống phá đất nước mà
XóaĐây chỉ là một danh hão mà tổ chức có tên là “Mạng Lưới Nhân quyền Việt Nam” đưa ra nhằm kích thích sự chống đối cách mạng Việt Nam với những người đã đạt giải và coi đây là động lực cho những người chưa đạt giải mà thôi
Trả lờiXóacứ có hoạt động tuyên truyền chống đối đảng, nhà nước là y như rằng " mạng lưới nhân quyền" sẽ trao cho những kẻ phản động đấy giải thưởng, như là sự cổ vũ, tiếp sức cho các hoạt động chống phá của họ. yên tâm là pháp luật cũng sẽ sớm trao cho những kẻ phản đông này một bản án thích đáng thôi
Trả lờiXóaĐúng là, những kẻ chống phá tự tìm đến nhau, thế nên cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền” của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” chẳng có ý nghĩa gì, đúng là cái trò hề lố bịch mà.Những kẻ chống phá này kiểu gì sớm muộn cũng bị nhận một kết cục thảm hại mà thôi
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ vậy
XóaLê Công Định đã được ra tù sau hơn 3 năm chấp hành hình phạt tù. Định được giảm án, tha tù trước hạn so với án phạt 5 năm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ” kể từ ngày về địa phương cho đến nay Lê Công Định vẫn tiếp tục có những hoạt động chống lại nhà nước. Nếu cứ tiếp tục con đường này, không xa nữa Định sẽ lại đứng trước vành móng ngựa.
Trả lờiXóanhững kẻ chống phá tự tìm đến nhau, để cùng “tự sướng”, nó chẳng khác nào trò “con hát mẹ khen hay”. Thế nên cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền” của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” chẳng có ý nghĩa gì, suy cho cùng đây chỉ là trò hề phô diễn để hà hơi tiếp sức cho một số kẻ chống phá Việt Nam
Trả lờiXóaMạng lưới Nhân quyền Việt Nam vừa qua đã công bố kết quả Giải thưởng Nhân quyền năm 2019. Trong đó, giải thưởng đã được trao cho 3 cá nhân là Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. nhìn vào những thành viên nhận h giải thưởng thì chúng ta cũng có thể biết được bản chất của giải thưởng này rồi.
Trả lờiXóaNên gọi giải thưởng này là giải thưởng chống phá đất nước thì đúng hơn
XóaCó gì đâu ad cây nhà trồng được mà, phát cho các cháu mỗi người ít, các giải thưởng cây nhà lá vườn này mỗi tổ chức lại chọn vài người để trao không trùng dẫm một ai nên thành ra cháu nào cũng có giấy khen cả, rải đều từ bắc vào nam luôn
Trả lờiXóaTrò trao giải thưởng nhân quyền năm 2019 chẳng qua cũng chỉ là chiêu cũ rích, nhằm cổ xúy và hà hơi tiếp sức cho những cá nhân chống đối chính quyền ở trong nước của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam
Trả lờiXóaTất cả những kẻ được trao giải thưởng này đều là những kẻ chống phá đất nước tích cực nhất cần phải xử lý
Trả lờiXóa