Lê Đình Công khai đã chi 33 triệu mua lựu đạn... tự tay đóng xăng vào chai bia với số lượng là 4 két; Lê Đình Chức sai lê Đình Doanh đẩy về đằng trước rồi Chức đổ xăng đốt sống 03 đồng chí công an, Doanh còn khai nghe rõ các chiến sĩ công an bị đốt gào thét lên. Lê Đình Quang khai ra Lê Dũng Vova, Hồ Cương Quyết Antony Tuấn và Tuấn Đà Nẵng đến gặp ông Kình lấy hồ sơ đất đai để phát tán chống nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam. Tất cả đều khai làm theo lệnh của Lê Đình Kình...
Ông Quốc, ông Nhưỡng trong 1 lần về Đồng Tâm (Nguồn: Vietnamnet).
Bặt nhiên, trong những điều được nói ra không hoặc có rất ít tính liên quan tới hai ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng... Và chính điều đó ít nhiều đặt ra những mối hoài nghi liệu họ có bị vu oan hay họ đang bị dư luận hiểu nhầm với tư cách là những kẻ làm nóng và phức tạp thêm tình hình tại Đồng Tâm với những chuyến thăm gặp, những lời động viên trực tiếp và những lần đăng đàn lên tại diễn đàn Quốc hội????
Nhưng rồi, điều đó không những không cứu, hay đưa ông Quốc, ông Nhưỡng ra khỏi những vũng lầy do chính mình tạo nên mà xem chừng nó còn trầm trọng hơn trông thấy...
Theo đó, rất nhiều lần đến Đồng Tâm, được vào nhà ông Kình, ông Công và những thành phần hảo hán khác, rồi những cuộc gặp ngoài lề được những ống kính ghi lại... Không lẽ ông Kình không hiểu rằng, Đồng Tâm, cụ thể hơn là nhóm Đồng Thuận đang xấu đi trông thấy khi ở đó họ (nhóm ông Kình, Công, Hiểu...) không còn là những người bị lợi ích xung đột dẫn đến cực đoan, quá khích... Mà đã từ lâu, dưới bàn tay nhào nặn của các nhà dân chủ, những người nước ngoài nói tiếng Việt, cơ quan ngoại giao rất nhiều nước và cả của chính ông Quốc, ông Nhưỡng... họ thực sự đã bị tha hóa 100&... Chính quyền, cấp ủy Đảng đối với họ mà nói không còn đồng hành, thậm chí đã trở thành kẻ thù từ lâu... Họ buộc phải hành động để tiếm lại những thứ họ có nguy cơ mất nếu như bản kết luận Đồng Tâm được công khai....
Đó là những điều mà tin chắc ông Quốc đã nhận ra. Ông Nhưỡng cũng vậy.. Nhưng rồi, hai ông đã làm thinh mọi thứ; Hai ông vẫn nhìn nhận nó là một vấn đề thuần túy, không có yếu tố chính trị, đối trọng trực diện trong đó... Và cứ thế tha hồ cổ súy, tán dương, ủng hộ... Mà xin thưa những thứ, những điều được ủng hộ từ các ông mới nguy hiểm, mới thành vấn đề khi để đám chống đối tại Đồng Tâm ngộ nhận đó là sự ủng hộ từ một bộ phận nhà nước và cứ thế làm liều với niềm tin, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ ít nhất có sự ủng hộ của đám người như ông Nhưỡng, ông Quốc...
Hành vi vuốt ve, cổ súy cho đám người chống đối, khủng bố vì thế đã ít nhiều dẫn đến cơ sự như hôm qua. Do đó, trong vụ việc này, dưới bất cứ góc nhìn nào ông Quốc, ông Nhưỡng đều có phần trách nhiệm. Chính các ông đã làm xương máu các cán bộ Công an đổ xuống một cách đau thương, để lại nỗi đau mất người thân cho nhiều thế hệ mai sau. Và với những điều được chỉ ra, dư luận cần ở các ông những lời giải thích, những sự lên tiếng. Còn đối với bản thân Quốc hội, cá nhân những người có chức vụ, quyền hạn trong đó, nếu ông Quốc, ông Nhưỡng mãi là đại biểu Quốc hội, mãi có cơ hội tiếm danh hai chữ nhân dân thì khi đó lòng dân sẽ chưa thể yên; sẽ còn cơ hội để xảy ra những chuyện đau thương, không hay khác từ cái miệng của các ông này!
Ông Quốc, ông Nhưỡng trong 1 lần về Đồng Tâm (Nguồn: Vietnamnet).
Bặt nhiên, trong những điều được nói ra không hoặc có rất ít tính liên quan tới hai ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng... Và chính điều đó ít nhiều đặt ra những mối hoài nghi liệu họ có bị vu oan hay họ đang bị dư luận hiểu nhầm với tư cách là những kẻ làm nóng và phức tạp thêm tình hình tại Đồng Tâm với những chuyến thăm gặp, những lời động viên trực tiếp và những lần đăng đàn lên tại diễn đàn Quốc hội????
Nhưng rồi, điều đó không những không cứu, hay đưa ông Quốc, ông Nhưỡng ra khỏi những vũng lầy do chính mình tạo nên mà xem chừng nó còn trầm trọng hơn trông thấy...
Theo đó, rất nhiều lần đến Đồng Tâm, được vào nhà ông Kình, ông Công và những thành phần hảo hán khác, rồi những cuộc gặp ngoài lề được những ống kính ghi lại... Không lẽ ông Kình không hiểu rằng, Đồng Tâm, cụ thể hơn là nhóm Đồng Thuận đang xấu đi trông thấy khi ở đó họ (nhóm ông Kình, Công, Hiểu...) không còn là những người bị lợi ích xung đột dẫn đến cực đoan, quá khích... Mà đã từ lâu, dưới bàn tay nhào nặn của các nhà dân chủ, những người nước ngoài nói tiếng Việt, cơ quan ngoại giao rất nhiều nước và cả của chính ông Quốc, ông Nhưỡng... họ thực sự đã bị tha hóa 100&... Chính quyền, cấp ủy Đảng đối với họ mà nói không còn đồng hành, thậm chí đã trở thành kẻ thù từ lâu... Họ buộc phải hành động để tiếm lại những thứ họ có nguy cơ mất nếu như bản kết luận Đồng Tâm được công khai....
Đó là những điều mà tin chắc ông Quốc đã nhận ra. Ông Nhưỡng cũng vậy.. Nhưng rồi, hai ông đã làm thinh mọi thứ; Hai ông vẫn nhìn nhận nó là một vấn đề thuần túy, không có yếu tố chính trị, đối trọng trực diện trong đó... Và cứ thế tha hồ cổ súy, tán dương, ủng hộ... Mà xin thưa những thứ, những điều được ủng hộ từ các ông mới nguy hiểm, mới thành vấn đề khi để đám chống đối tại Đồng Tâm ngộ nhận đó là sự ủng hộ từ một bộ phận nhà nước và cứ thế làm liều với niềm tin, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ ít nhất có sự ủng hộ của đám người như ông Nhưỡng, ông Quốc...
Hành vi vuốt ve, cổ súy cho đám người chống đối, khủng bố vì thế đã ít nhiều dẫn đến cơ sự như hôm qua. Do đó, trong vụ việc này, dưới bất cứ góc nhìn nào ông Quốc, ông Nhưỡng đều có phần trách nhiệm. Chính các ông đã làm xương máu các cán bộ Công an đổ xuống một cách đau thương, để lại nỗi đau mất người thân cho nhiều thế hệ mai sau. Và với những điều được chỉ ra, dư luận cần ở các ông những lời giải thích, những sự lên tiếng. Còn đối với bản thân Quốc hội, cá nhân những người có chức vụ, quyền hạn trong đó, nếu ông Quốc, ông Nhưỡng mãi là đại biểu Quốc hội, mãi có cơ hội tiếm danh hai chữ nhân dân thì khi đó lòng dân sẽ chưa thể yên; sẽ còn cơ hội để xảy ra những chuyện đau thương, không hay khác từ cái miệng của các ông này!
An Chiến
nhiều lần tiếp xúc của ông Quốc, ông Nhưỡng không những gây bức xúc trong dư luận mà còn làm mất hình ảnh của đại biểu quốc hội. những thứ, những điều được ủng hộ từ các ông mới nguy hiểm, mới thành vấn đề khi để đám chống đối tại Đồng Tâm ngộ nhận đó là sự ủng hộ từ một bộ phận nhà nước và cứ thế làm liều với niềm tin, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ ít nhất có sự ủng hộ của đám người như ông Nhưỡng, ông Quốc...
Trả lờiXóaKhông hiểu 2 ông nghị này suy nghĩ gì khi vị trí cao như vậy mà lại tiếp sức cho Tổ Đồng thuận nhỉ?
XóaDƯƠNG TRUNG QUỐC, LƯU BÌNH NHƯỠNG là Đại biểu QH. Đại diện quyền lợi cho người dân nhưng họ thực sự lại làm xấu mặt người dân Đồng Tâm, khi mà họ tiếp xúc dân nhưng lại đi gặp lão Kình gia và 1 số ng trong nhóm đồng thuận đáng chết đó
Trả lờiXóaChính vì nhưng phát ngôn của hai ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng lại là cơ sở để bọn chúng càng ngang ngược hơn, là động lực cho 1 số kẻ di theo bọn Lê đình kình hãm hại các đồng chí công an làm nhiệm vụ, cũng làm cho bọn chống đối bên ngoài mạnh tay hơn...đúng là đại biểu QH cũng có this, that thật
Trả lờiXóaHọp quốc hội chắc anh quốc lại phát biểu không biết nhà nước đã trả tiền mua xăng cho người dân đồng tâm chưa ấy các bác nhỉ, suy nghĩ thấu đáo đến thế cơ mà, ngày xưa bênh đồng tâm mình đã ghét rồi giờ thấy các anh công an đổ máu một cách đáng thương mình lại càng ghét cay ghét đắng hai thành phần này, thoái hóa biến chất, ngày xưa nghe phát biểu không nghĩ rằng ông nghị quốc lại thay đổi như ngày hôm nay
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn
XóaĐúng là những hành động man rợ như thời trung cổ, không ngờ hiện nay mà nhiều người vẫn có thể thực hiện những hành vi tàn ác như vậy, cần phải loại bỏ, cách ly chúng ra khỏi xã hội.
Trả lờiXóaNhìn hai ông này mà ngán ngẩm, đợt sau bầu đại biểu quốc hội chắc cho hai ông này nghỉ mẹ đi, càng ngày càng xàm, càng hành động cá nhân cảm tính, không còn vì cái chung của xã hội, không được lòng người dân nữa.
Trả lờiXóaNhững ĐBQH nếu không đủ tư cách thì cần bãi nhiễm; bởi họ chỉ làm nghèo đất nước mà thôi
Trả lờiXóa